Thứ bảy, 10/1/2009, 05:42 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Với tôi, việc xuất hành ngày đầu năm rất quan trọng"
SÀNH
Mẹo hay chăm sóc "cửa sổ tâm hồn"
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Chữa bệnh bằng…hoa
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Cách chọn chỗ trên xe bus tiết lộ tính cách
XẾ
Nissan GT-R SpecV - Đỉnh cao mới
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
11 mỹ nhân cùng "Đánh thức sự gợi cảm"
THỂ THAO
V-League vòng cuối:
Làm nốt cho xong!
Thứ sáu, 22/8/2008, 08:22 GMT+7

B.Bình Định sẽ cất hết tinh binh cho trận play-off, họ chỉ đưa ra Hải Phòng đội hình 2 đá thủ tục. Ông Hải “lơ” cùng học trò ra Đà Nẵng thắng cũng thế mà thua chẳng sao.

>> Chiếc lá cuối cùng
>> Xi măng Hải Phòng, đường về quá xa...
>> BĐVN: Nhìn nhau mà sống
>> B.Bình Dương vô địch sớm một vòng đấu
>> Vua vẫn là vua!

1. Hôm qua trao đổi với trưởng đoàn B.Bình Định, Đinh Khắc Diện, sẽ “ứng xử” ra sao trước XM.HP vòng cuối. Là người lạc quan, thế nhưng ông Diện đã phải thừa nhận theo "lệ" bóng đá nước nhà thì B.BĐ hết cửa thoát đi play-off.

Như vậy, đồng nghĩa B.Bình Định sẽ cất hết quân chủ lực để dồn sức cho trận quyết đấu 6 ngày sau đó.

Thật là bi kịch! Trên lý thuyết, đất Võ vẫn còn 1% cơ hội. Nếu họ thắng XM.HP, còn ngoài tỉnh Thanh chủ nhà thua HP.HN. Cửa còn lại, họ phải thắng to XM.HP, trong khi chủ nhà ĐPM.NĐ thua HA.HL trên 3 bàn.

VL.jpg
Các cầu thủ B.BĐ (phải) cầm chắc suất đá play-off
 
Dù đang hụt hẫng sau khi lỡ chuyến xe vô địch tuần trước, nhưng việc thầy trò tướng Thiện có thể làm một cuộc lật đổ trên chảo lửa Hải Phòng đã là chuyện khó tin vào lúc này, nói gì thắng đậm. Dù sao, thầy trò tướng Dũng vẫn còn một cái đích là duy trì được tốp 3. Chỉ có như thế, người dân Hải Phòng mới nguôi ngoai sự thất vọng. Bản thân tướng Dũng cũng đỡ phẫn chí cho một mùa bóng (nói chính xác là 24 vòng đấu) mà ông và các học trò đã để lại dấu ấn hết sức sâu đậm.
 
Đã không còn gì để mất, chẳng có lý do gì để HP.HN sẽ không tiếp tục "nằm" trước XMCT.TH, trừ khi xứ Thanh chọc giận đội bóng đã “chết” kia.

Việc xác định phương hướng cho một cái đích với B.BĐ lúc này dù khó, nhưng họ vẫn nên đối diện thực tế. Một trận play-off dù ưu thế luôn nghiêng về đội bóng chơi ở chuyên nghiệp, nhưng trong một buổi chiều con tạo trêu ngươi thì việc phải ôm hận là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. CS.Đồng Tháp sức trẻ, xét thực lực chưa hẳn họ đã kém hơn B.BĐ.

2. Vòng này, lẽ ra cuộc trở lại của HLV Lê Thuỵ Hải trên sân Chi Lăng sẽ nhiều cảm xúc. Thế nhưng, việc họ chạm đỉnh trước một vòng đã làm không khí quanh cái sân Chi Lăng mấy ngày nay dịu đi như bánh đa nhúng nước. Trận thua đáng buồn của SHB.ĐN trước Sông Lam tuần trước làm thất vọng người hâm mộ sông Hàn.

Hiện đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4, cơ hội để thầy trò tướng trẻ Huỳnh Đức vào được tốp 3 để lấy 2 tỷ của bầu Hiển dường như đã thành mây khói, khi vòng này XMHP đắc lợi còn Gạch dù phải làm khách nhưng đối thủ của họ là HN.ACB. Không cẩn thận, nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp 5 đang lơ lửng trên đầu thầy trò Huỳnh Đức. Có thể đây là lần đầu tiên, người ta thấy ông Hải “lơ” sẽ không xua quân đá rát với SHB.ĐN như tiền lệ.

Ngoài Đà Nẵng, cuộc cạnh tranh tốp 5 còn có TMN.CSG, Thể Công. Với đà đang đi xuống sau 3 trận thua liên tiếp, đội bóng áo lính đang gặp thách thức trước TCDK.SLNA vốn không ưa gì họ. Cuộc chạm trán trên sân Nha Trang giữa K.KH- TMN.CSG cũng khó cho cả hai. Với chủ nhà, nằm trong tốp 7 bây giờ là khát khao cháy bỏng của họ. Đây cũng là cơ hội cuối cùng, để họ vãn hồi danh dự khi vòng trước đã đánh tuột 3 điểm trước XMCT.TH trong sự chán nản của người dân phố biển.

Một vòng đấu chỉ dành cho một số anh cắn răng hoàn thành chỉ tiêu để báo cáo thành tích với lãnh đạo. Còn lại, hồn đều treo trên ngọn cây. Đúng là một tuần nhạt nhẽo với người hâm mộ bóng đá cả nước.

Lịch thi đấu vòng 26

Thứ Sáu ngày 22/8 (các trận diễn ra lúc 16h00)

XMCT.Thanh Hoá- HP.HN ( sân Thanh Hoá- lượt đi- 0-0)

K.Khánh Hoà- TMN.CSG ( sân Nha Trang- 1-2)

HN.ACB-ĐT.Long An ( sân Hàng Đẫy-VCTV- 1-1)

Thể Công- TCDK.SLNA ( sân Mỹ Đình- 2-2)

XM. Hải Phòng- B.Bình Định ( sân Lạch Tray- VTC- 2-3)

ĐPM.Nam Định- HA.GL ( sân Thiên Trường- 0-3)

SHB.Đà Nẵng- B.Bình Dương ( sân Chi Lăng- VTV3- 0-2 )

Theo Hữu Quý
TTVH_cuoituan.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Valencia - Villarreal: Chung kết của xứ Castellon   (09/01/2009)
Từ Pato đến Beckham   (09/01/2009)
Tốp 10 "người gác đền" xuất sắc nhất xứ sương mù   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
Bóng đá Việt Nam và "niềm tin Tây Á"
Không chống nhưng không vỗ tay
Park Ji-Sung: Quả bóng vàng châu Á 2008
Công Vinh: Hết cơn bĩ cực...
"Quyến nên ở lại Sông Lam Nghệ An"
Tản mạn Phố hoa & Bóng đá
SLNA thêm 500 triệu "lót tay" để giữ Văn Quyến
Thưởng AFF Cup: Gần 600 triệu đồng/cầu thủ loại A
Lev Yashin - "Con nhện đen" vĩ đại
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
HH Hoàn vũ VN 2009: Sẽ là hoa hậu, hoa khôi hay người đẹp?
THỂ THAO
M.U - Chelsea: Ngổn ngang trăm mối
THẾ GIỚI
Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Hình ảnh trung tâm thiên hà qua ống kính Hubble
HỒ SƠ
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn