Dấu ấn đầu tiên của Bundesliga 08/09 là những cuộc cách mạng, những màn thay máu và sự xuất hiện của hàng loạt tân HLV. Dấu ấn thứ 2 của Bundesliga 08/09 là thành công bước đầu của những cuộc cách mạng ấy…
>> 10 cầu thủ Bayern cầm hòa Dortmund
>> Stuttgart nhẹ nhàng nhét túi 3 điểm
>> Bayern Munich mất điểm trên sân nhà
>> Những "gã nhà giàu" mới phất
Hamburg, Bayern, Schalke, Dortmund, Leverkusen là những siêu cường đi đầu trong cuộc cải tổ củng cố sức mạnh với những thay đổi lớn về nhân sự. Tiếp theo đó là Wolfsburg với cuộc tổng tấn công chưa từng có vào TTCN.
Một hình ảnh mới cả về con người lẫn lối chơi của những kẻ “làm cách mạng” đã hiện ra sau 2 lượt đấu đầu tiên. Và ngoại trừ Bayern đang chìm nghỉm với triều đại Klinsi, tất cả đều đã đặt dấu ấn với những thành công ban đầu đáng kể.
 |
Hamburg lặng lẽ tỏa sáng dù mất đi thủ lĩnh van der Vaart (Ảnh: AFP) |
Hamburg lặng lẽ tỏa sáng dù họ mất đi thủ lĩnh van der Vaart cho Real. Họ cũng không còn giữ lối chơi tấn công hoa mỹ như thời H.Stevens mà được tổ chức chặt chẽ với tính hiệu quả cực cao. M.Jol đã thay đổi Hamburg cùng với sự ra đi của van der Vaart và những thay đổi của ông đều mang lại kết quả: Trochowski làm quên đi hình ảnh của van der Vaart trong vai trò hộ công, sức mạnh tấn công được dàn trải trên mọi tuyến chứ không tập trung vào bộ đôi van der Vaart-Olic như năm ngoái.
Và cuối cùng, việc đưa Petric về từ Dortmund cũng là một quyết định đúng đắn. Ngay trận đầu tiên khoác áo Hamburg (vào sân thay Pitroipa phút 71’), Petric đã để lại dấu ấn khi có đường chuyền cho Mathijsen ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Karlsruher ở phút 90. Và sau 2 vòng, Hamburg có 4 bàn thắng do 3 cầu thủ lập công ở 3 tuyến (TĐ Guerrero, TV Trochowski, HV Mathijsen, và 1 bàn Sebastian của Karlsruher đá phản lưới).
Không lặng lẽ như Hamburg, Schalke, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg và Hertha lao lên như những cơn lốc, với dấu ấn của những tân HLV và các bản hợp đồng mới. Dortmund đã lột xác hoàn toàn dưới thời Klopp, họ tái hiện hình ảnh của một CLB siêu hạng cách đây 1 thập kỷ với sự xuất sắc của 2 bản hợp đồng mới: trung vệ Subotic và tiền vệ tổ chức Hajnal.
Chiếc Siêu cúp QG, chiến thắng trên sân Leverkusen (3-2) và trận hòa trên chân Bayern (1-1) là lời tuyên chiến đáng sợ của Klopp và Dortmund. Schalke quá ấn tượng với lối chơi 4-1-2-3 mang thương hiệu Fred Rutten mà không cần bộ đôi tân binh Farfan-Engelaar (chấn thương).
Leverkusen đang thành công rực rỡ với HLV Labbadia và tân binh Helmes mới mua được từ Cologne với cái giá rẻ mạt (1 triệu euro). Hai trận đầu tiên, mỗi trận Helmes ghi 1 bàn với khả năng tàn sát cực cao, Labbadia dường như đã tìm thấy một sát thủ đúng nghĩa kể từ khi Berbatov ra đi.
Dù chưa xứng đáng với trên 30 triệu euro đầu tư vào TTCN, nhưng 4 điểm sau 2 trận, 2 màn lội ngược dòng ngoạn mục mà Wolfsburg tạo ra trước Cologne (2-1) và Bochum (2-2) cũng được xem là điểm sáng của Bundesliga. Hai trong số 4 bàn thắng của Wolfsburg được ghi bởi các tân binh (Saglik, Misimovic), và điều đáng kể nhất là Zaccardo, Barzagli, Saglik và đặc biệt là tân thủ lĩnh hàng tiền vệ Misimovic đang hòa nhập rất tốt với lối chơi của Magath.
Những sự thay đổi về con người ấy đang làm mới Bundesliga, ở đó không có hình ảnh quá lớn của Bayern!
Theo Duy Anh