Thứ sáu, 21/11/2008, 17:56 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Tháng thứ hai liên tiếp giá tiêu dùng TP HCM giảm  Giá đôla vượt 17.400 đồng  Trong thế giới chợ đen: Ngụp lặn, chui nhủi  Bệnh viện chỉ cho bệnh nhân... 19 giây để phát thuốc  Rối ren tập đoàn kinh tế
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"
SÀNH
Mặt hoa da phấn
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
Bi hài chuyện trẻ con bắt chước tivi
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Thay mắt bằng… webcam
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
THỂ THAO
TTVN qua Olympic 2008:
Nếu cần một lời tổng kết...
Thứ ba, 26/8/2008, 13:40 GMT+7

"Thành công" hay "thất bại" - câu hỏi đó không khó để trả lời bởi chỉ cần nhìn vào những gì mà thể thao Việt Nam (TTVN) đã thể hiện tại đấu trường Olympic Bắc Kinh 2008 là đủ. Nhưng từ chính "thành công" hay "thất bại" đó, TTVN cần phải làm gì để hướng tới tương lai - thì đó mới chính là lời tổng kết cần thiết nhất vào lúc này!

>> Nỗi hổ thẹn ở Bắc Kinh
>> Bóng bàn Việt Nam lập "kỳ tích" ở Olympic
>> Điền kinh Việt Nam lại lập kỷ lục tại Olympic
>> Ngân Thương "dính" doping tại Olympic Bắc Kinh
>> Nguyễn Thị Thiết không huy chương, Mạnh Tường tự thua
>> TTVN tại Olympic 2008: Chuyện "kiếm & đốt"!
>> Ngẫm về "sự có mặt" của TTVN tại Olympic

1. Hãy bắt đầu với câu hỏi "thành công" hay "thất bại với TTVN tại Olympic Bắc Kinh 2008 thì câu trả lời nào... cũng đúng!

Thành công! Dĩ nhiên! ngôi á quân của lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn ở hạng 56kg nam sau 8 năm đã lại đưa TTVN vào ngôi nhà của những vị thần Olympia! Hạng 71 trong tổng số 87 đoàn giành huy chương, tức là còn xếp trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khác tham dự Đại hội, TTVN lại tìm được chỗ đứng cụ thể trên bản đồ thể thao thế giới.

Nếu so với thái độ "rụt rè" của những nhà cầm quân trước giờ khai mạc khi không "dám" đạt ra chỉ tiêu giành huy chương, thì rõ ràng là TTVN đã thành công, thậm chí là thành công vượt bậc!

VN.jpg
Ngọc Trúc (giáp đỏ) cùng Taekwondo VN có một giải đấu không như mong đợi - (Ảnh: AP)

Nhưng nói "thất bại" thì... cũng chả có gì sai! Ngoại trừ Nguyên Nhung (đơn nữ cầu lông); Kiến Quốc (đơn nam bóng bàn), Nguyễn Thị Thiết (cử tạ nữ) còn thể hiện được khả năng đích thực của mình thì trận thua của Tiến Minh (đơn nam cầu lông), Hữu Việt (100m ếch nam), Mạnh Tường (súng ngắn nam), thậm chí cả việc 2 gương mặt điền kinh sáng giá nhất Việt Nam là Vũ Thị Hương (100m nữ), Nguyễn Đình Cương (800m nam) không thể hiện được chính mình, thì khó có thể gọi đây là đợt thi đấu thành công của TTVN.

Thất bại ấy còn trở nên cay đắng hơn khi cả 3 võ sỹ Taekwondo, những gương mặt được xếp hàng kỳ vọng hàng đầu cùng những lời hứa "quả quyết như trên mây" đều gục ngã.

Và cay đắng hơn cả là bóng đen của vụ doping có tên "Ngân Thương" mà cho dù là "vô tình" hay "hữu ý" thì uy tín của TTVN cũng mất đi khá nhiều bất chấp việc vừa dựng lên cho mình ánh hào quang.

2. Nhưng "thành công" hay "thất bại" tại 1 giải đấu và dù giải đấu ấy có là Olympic đi nữa, thì nó cũng chỉ mang tính thời điểm mà thôi! Một giải đấu dù có to lớn đến đâu cũng chẳng thể mang tính quyết định cho sự phát triển của cả một nền thể thao, vấn đề chỉ là phát triển như thế nào mà thôi?

TTVN cũng không là ngoại lệ! 8 năm trước tấm HCB của võ sỹ Taekwondo Trần Hiếu Ngân là kỳ tích lớn, nhưng nếu so độ "chính quy" giữa môn võ bắt nguồn từ Hàn Quốc này với cử tạ - môn thể thao xuyên suốt quá trình lịch sử từ Olympic cổ đại đến hiện đại, thì ngôi á quân của Hoàng Anh Tuấn còn là kỳ tích lớn hơn nhiều.

VN1.jpg
Chiếc HCB của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn là thời điểm thích hợp để TTVN mạnh dạn đặt ra mục tiêu mới? - (Ảnh: AP)

Nhưng TTVN không thể chỉ sống với cái kỳ tích ấy, bởi dù có đứng thứ 71 thì cũng chẳng ai thừa nhận chúng ta có một nền thể thao phát triển hàng đầu thế giới. Quan trọng hơn là từ những tấm huy chương, có tạo ra động lực nào để tiến đến những mục tiêu mới hay không!

8 năm trước từ tấm HCB của Hiếu Ngân, TTVN vượt lên đứng ngôi đầu Đông Nam Á và duy trì thứ hạng tốp 3 ở những năm kế tiếp, còn tại sân chơi châu lục đã là tốp 30. Thậm chí, cũng từ tấm huy chương của Hiếu Ngân đến những thứ hạng đầu Đông NamÁá sau này, những nhà quản lý TTVN còn "mạnh dạn" tuyên bố về cái gọi là "mục tiêu mới" - chinh phục đấu trường châu Á, thế giới, nhưng rồi thất bại....

Vậy phải chăng, tấm HCB của Hoàng Anh Tuấn mới là cái thời điểm thích hợp cho cuộc chinh phục này?

3. Hoàn toàn có thể! Bởi giống như bài ca chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008, TTVN phải "khát khao và dành tất cả cho nó" thì mới "để trở thành người cừ nhất"!

TTVN rõ ràng chưa thể "dàn quân" tiến vào Olympic để trở thành "những người cừ nhất", nhưng nếu có một chiến lược phù hợp và khoa học cho sân chơi này thì để trở thành "một vài người cừ nhất" là hoàn toàn có thể!

Vấn đề là TTVN cần phải xác định một cách chính xác, đâu là thế mạnh thực sự có thể đủ tranh chấp huy chương ở sân chơi thể thao số 1 hành tinh này. Rồi cũng từ đó, xây dựng lên một hệ thống đào tạo, huấn luyện phù hợp, khoa học để duy trì cái thế mạnh ấy.

Hãy nhìn vào những Anh Tuấn, Tiến Minh, Mạnh Tường, Hữu Việt, kể cả Ngân Thương, Thị Hương, Đình Cương... dễ dàng nhận ra tính "thời điểm" và những khoảng trống đáng kể trong cuộc chinh phục những đỉnh cao của TTVN.

Tóm lại, dù đó là "thành công" hay "thất bại" thì với TTVN nếu muốn hướng tới những sân chơi lớn hơn, thì bây giờ đã là lúc cho sự thay đổi, thay vì việc cứ mãi bằng lòng "nhốt mình" ở đấu trường khu vực. Đó chính là lời tổng kết...

Theo Quang Minh
thethaovnn.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Trước vòng 12 La Liga: Tột cùng nỗi đau   (21/11/2008)
Ngả mũ trước “Mr. hoàn hảo”!   (21/11/2008)
Real sốt ruột tìm người thay Van Nistelrooy   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Trùm tổ chức bán độ Sea Games 23 ra tòa
Ronaldo có xứng đáng với QBV?
Khống chế lương: Một bài học giá trị!
HLV Calisto và VFF bất đồng?
Bryan Robson - Thủ quân kỳ diệu của "Quỷ đỏ"!
VFF chấp nhận chi 42 tỷ đồng đón MU sang Việt Nam
Nỗi ám ảnh Bàn tay của Chúa
Buồn, Premiership!
Lại mải mê trò "cút - bắt"?
Phá vỡ công thức 8 nội + 3 ngoại
TOP
XÃ HỘI
"Dự báo thời tiết mà chính xác thì đã... đi chơi"
KINH TẾ
Sớm cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế nhà nước
VĂN HÓA
Thiên Lý tới đặt hoa tưởng niệm cho Hector Pieterson
THỂ THAO
Ngả mũ trước “Mr. hoàn hảo”!
THẾ GIỚI
Obama sẽ bổ nhiệm Hillary làm Ngoại trưởng Mỹ
CUỘC SỐNG SỐ
Quảng cáo trực tuyến vẫn tăng trưởng 11%
KHÁM PHÁ
Tìm thấy một loài chim cánh cụt tuyệt chủng
HỒ SƠ
Diễn biến bất ngờ của 1 vụ án giết người
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn