Pavlyuchenko đã ở rất gần White Hart Lane. Vậy là nỗi lo cả mùa Hè của Juande Ramos đã được giải quyết. HLV người Tây Ban Nha đã yên tâm mở đường đưa Berbatov sang Old Trafford.
>> Pavlyuchenko "cập bến" Tottenham
>> Berbatov, miếng ghép còn thiếu của M.U
>> M.U ra "đòn quyết định" trong thương vụ Berbatov
Pavlyuchenko: Tôi đang đến!
Chỉ ít ngày sau tuyên bố sẽ ở lại Moscow, Pavlyuchenko đã thay đổi 1800. Rạng sáng qua, chân sút người Nga thừa nhận anh sẽ tới Tottenham. Để hiện thực hóa lời nói, Pavlyuchenko rút tên khỏi danh sách Spartak Moscow đá trận vòng loại Champions League tại Kiev để nhanh chóng làm thủ tục sang London.
Pavlyuchenko cho biết đã xin visa và ngay khi được cấp, anh sẽ đáp chuyến bay sớm nhất tới London. Phía Spartak Moscow xác nhận rằng họ và Tottenham đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng vào khoảng 12 triệu bảng. Tuy nhiên, hai bên mới giao dịch bằng lời, do đó, Spartak Moscow vẫn chờ fax chính thức từ London.
 |
| Pavlyuchenko trên đường đến Tottenham – (Ảnh: AFP) |
Điều đáng nói là giao dịch này diễn ra với tốc độ rất nhanh. Ngay chính Pavlyuchenko cũng không có thời gian để chào tạm biệt các đồng đội ở Spartak Moscow. Người ta dự kiến Pavlyuchenko sẽ thuộc về Tottenham trong vòng 24h tới, trừ trường hợp anh không chấp nhận các điều khoản cá nhân do Tottenham đưa ra.
Việc Tottenham xúc tiến nhanh chóng vụ thương lượng hoàn toàn dễ hiểu. Từ nay tới ngày TTCN đóng cửa chẳng còn bao xa (31/8). Hơn nữa, Tottenham đang gặp khó khăn tại Premiership (thua cả hai trận ra quân) khi Berbatov không chịu đá còn Darren Bent nhiệt tình có thừa nhưng khả năng lại hạn chế. Không còn thời gian mặc cả nên Tottenham đành chấp nhận chi đậm. Vả chăng, sở hữu ngôi sao EURO 2008 cũng là nguyện vọng của Juande Ramos từ lâu.
Berbatov: Tiến thoái lưỡng nan
Pavlyuchenko đã tới nên trên lý thuyết, Berbatov coi như đã được mở cửa cho đi. Nhưng vấn đề nằm ở phía M.U. Nhà ĐKVĐ Premiership cương quyết không chịu trả hơn 25 triệu bảng còn Tottenham đã tuyên bố sẽ đầy Berbatov xuống đội trẻ còn hơn phải bán anh dưới 30 triệu bảng.
Tuy nhiên, những động thái mới nhất cho thấy Tottenham sẽ phạm sai lầm lớn nếu đầy đọa Berbatov. Họ có thể mất trắng hoặc nhận chỉ vài ba triệu bảng, chứ không thể tới 25 triệu. Bởi luật FIFA đang ủng hộ Berbatov.
Tiền đạo người Bulgaria hiện có tới 2 lựa chọn. Thứ nhất: theo điều 4, luật FIFA, nếu một cầu thủ chỉ được chơi ít hơn 10% số trận đấu của CLB trong cả mùa giải, anh ta có quyền ra đi. Trong trường hợp này, Tottenham thậm chí không nhận được một xu.
Thứ hai: theo luật Webster, kể cả nếu chơi hơn 10% số trận của Tottenham, Berbatov vẫn có thể tự mua lại hợp đồng vào năm tới, sau khi anh đã thực hiện 3 năm nghĩa vụ trong hợp đồng hiện tại. Mức phí này tương đương với khoản lương còn lại của Berbatov. Như thế, Tottenham chỉ nhận được 2,5 triệu bảng.
Với hai sự lựa chọn này, đương nhiên Berbatov mới đang nắm đằng chuôi. Đó cũng là nguyên nhân tại sao M.U không chịu trả thêm dù chỉ 1 xu bởi họ biết Tottenham đuối lý.
Vài nét về Pavlyuchenko
Ngày sinh: 15/12/1981
Chiều cao: 1m88
CLB: Spartak Moscow (147 trận/77 bàn)
ĐTQG Nga: 21 trận/9 bàn
Thành tích: VPL Nga 2006, 2007, thành viên đội hình tiêu biểu EURO 2008
Theo Song Bân