Thứ sáu, 21/11/2008, 16:58 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Real sốt ruột tìm người thay Van Nistelrooy  Ba Lan cho phép Nga giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa  Quảng cáo trực tuyến vẫn tăng trưởng 11%  Gây án mạng từ cái tát  Sớm cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế nhà nước
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ashlee Simpson đã sinh con trai
SÀNH
Mặt hoa da phấn
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
NHÌN
Ảnh lạ trong năm
THỂ THAO
Lecce - Cần đến một phép màu
Thứ năm, 28/8/2008, 15:33 GMT+7

Lên được hạng đã là một thành công với Lecce nhưng để bám trụ lại được với Serie A mới là một mục tiêu thực sự khó khăn.

>> Fiorentina - Niềm tin chưa bao giờ tắt
>> Chievo - "Lừa" sẽ tiếp tục bay?
>> Bologna - Cuộc sống khó khăn
>> Catania - Hy vọng mong manh
>> Siena - Mục tiêu trụ hạng
>> Napoli - Giấc mơ tiếp tục bay cao
>> Udinese - Cơ hội trong tầm tay
>> Palermo - Niềm tự hào mang sắc hồng
>> Torino - Đã đến lúc phải đi
>> Lazio - Bằng lòng với hiện tại
>> Genoa - Ánh hào quang quá khứ
>> Reggina - An phận
>> Cagliari - Sống cùng cuộc chiến trụ hạng
>> Atalanta - Đã đến lúc phải mơ tới trời Âu
>> AS Roma - Nuôi mộng đế vương
>> Một mùa bóng khốc liệt sắp khởi tranh

Thành lập từ năm 1908, đội bóng của thành phố nghèo Lecce, miền Nam Italia phải chờ đến mùa giải 1985/1986 mới được tận hưởng không khí của giải bóng đá hàng đầu của Italia. Từ đó đến nay đã 16 lần đội Lecce được chơi tại Serie A. Trong quãng thời gian tươi đẹp đó, họ đã chơi 412 trận với 90 chiến thắng, 118 hòa và 204 bại. Thành tích tốt nhất của Giallorossi chính là vị trí thứ 9 mà họ có được ở mùa giải 1998/1999.

Không giống như hầu hết các đội bóng trung bình của Italia, phong cách truyền thống của Lecce là thứ bóng đá tấn công. Trước bất kỳ đối thủ nào, dù mạnh hay yếu, họ đều chơi những trận đấu cống hiến hết mình. Còn nhớ ở mùa giải 2004/2005, các chân sút của Lecce đã ghi tới 66 bàn thắng. Thành tích ấy giúp họ đứng thứ 10 chung cuộc tuy nhiên số bàn thắng lại đứng thứ hai trong số những đội có hàng công mạnh nhất (chỉ đứng sau Juventus, đội vô địch với 1 bàn thắng). Chính vì vậy, Lecce là một trong những đội bóng được các tifosi của bóng đá Italia rất yêu mến.

Lecce.jpg

Cuộc sống ở Serie A sẽ rất khó khăn với Lecce (vàng)

Sau hai mùa giải phải xuống chơi tại Serie B, Lecce đã may mắn trở lại với Serie A với vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải hạng hai. Đây có thể coi là một nỗ lực phi thường bởi gánh nặng tài chính luôn là vấn đề lớn nhât đối với đội bóng của HLV Mario Berreta. Những động thái trên thị trường chuyển nhượng Calciomecrato mùa hè này đã phần nào thể hiện thực lực của Lecce.

Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 6 bản hợp đồng được hoàn tất nhưng Feltscher, Cacia, Caserta hay Castillo vẫn là những cái tên quá xa lạ và ít được nhiều người biết đến. Chính vì vậy lực lượng của Lecce ở mùa tới vẫn chủ yếu là những nhân tố cũ.

Tuy nhiên cũng phải nhận thấy là các cầu thủ của Lecce không phải là "hàng chất lượng cao" trên thị trường chuyển nhượng. Bằng chứng là hiện tại, Lecce mới chỉ "xuất khẩu" được hai cầu thủ Valdes (tới Atalanta) hay Abbruscato (tới Torino).

Ngôi sao đáng chú ý nhất trong đội hình của Lecce chính là Guillermo Giacomazzi. Cầu thủ 30 tuổi này đã có thâm niên 5 năm đeo băng đội trưởng của đội bóng miền Nam. Tiền vệ người Uruguay đã có 5 mùa bóng chơi tại sân Via del Mare. Phong độ, sự ổn định cùng kinh nghiệm đã giúp Giacomazzi chiếm được lòng tin của ban huấn luyện.

Trong 3 tân binh lên hạng Serie A mùa này, Lecce là đội được đánh giá yếu nhất. Họ không mạnh về tài chính, lực lượng cũng không dồi dào. Sẽ là một nỗ lực phi thường nếu đội quân của HLV Beretta trụ lại với cuộc sống khắc nghiệt ở Serie A.

Tình hình chuyển nhượng hiện tại:

Đến: Feltscher (Grasshoppers), Cacia (Piacenza), Antunes (Roma), Caserta (Palermo), Castillo (Pisa), Leonardo (Internacional)

Đi: Valdes (Atalanta), Abbruscato (Torino)

Vài nét về Lecce

Thành lập

1908

Biệt danh

Giallorossi

Sân nhà

Via del Mare

Sức chứa

36,285

Chủ tịch

Giovanni Semeraro

HLV

Mario Beretta

Thành tích

Chưa có thành tích nào

Theo La Quế
BongDa24h.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Mọi con mắt dồn về Villa Park!   (21/11/2008)
Berbatov lỡ trận kịch chiến tại Villa Park   (21/11/2008)
Khi những nỗi đau chưa tan   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Trùm tổ chức bán độ Sea Games 23 ra tòa
Ronaldo có xứng đáng với QBV?
Khống chế lương: Một bài học giá trị!
HLV Calisto và VFF bất đồng?
Bryan Robson - Thủ quân kỳ diệu của "Quỷ đỏ"!
VFF chấp nhận chi 42 tỷ đồng đón MU sang Việt Nam
Nỗi ám ảnh Bàn tay của Chúa
Buồn, Premiership!
Lại mải mê trò "cút - bắt"?
Phá vỡ công thức 8 nội + 3 ngoại
TOP
XÃ HỘI
Cầu Rạch Miễu: Ráo riết chuẩn bị thử tải để khánh thành!
KINH TẾ
Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khá
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
Inter-Juventus: Lửa Mourinho, nước Ranieri
THẾ GIỚI
Chánh văn phòng Nhà Trắng gặp nghị sĩ Cộng hoà
CUỘC SỐNG SỐ
Quảng cáo trực tuyến vẫn tăng trưởng 11%
KHÁM PHÁ
Tìm thấy một loài chim cánh cụt tuyệt chủng
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn