Hai tình huống bóng chết đã đem lại hai bàn thắng, và ấn định tỷ số hoà 2-2 cho Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan. Thế nhưng sau tình huống bóng chết, sau những con số chết là những linh hồn đang cựa quậy, tìm đường sống cho mình.
>> Thái Lan đoạt Cúp, Việt Nam "thắng" tinh thần
>> HLV Calisto: ĐTVN sẽ chơi tấn công
>> "Đội Thái Lan không dễ đánh bại Việt Nam"
>> HLV Thái Lan: Chúng tôi đến đây để lấy Cup
Hãy bình tâm nhìn nhận lại hai tình huống bóng chết. Ở tình huống thứ nhất, đường chuyền của Minh Phương thật đẹp và cái đầu Việt Thắng nhô lên rất đúng thời cơ. Ở tình huống thứ hai thì cú tung chân, đưa bóng qua hàng rào của Minh Phương có thể gọi là một pha xử lý hoàn hảo.
Cả hai tình huống bóng chết này đều diễn ra trong những thời điểm hết sức quan trọng. Tình huống thứ nhất đến vào lúc chúng ta đang bị dẫn trước, và cần thiết phải làm được một cái gì đó để xốc lại đội hình. Tình huống thứ hai, đến vào lúc Thái Lan vừa bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1, và ai cũng nghĩ trận đấu thế là đã an bài.
 |
| Tuyển Việt Nam đã đá rất "nhiệt"... |
Nỗ lực tạo ra hai tình huống bóng chết và xử lý khá hoàn hảo hai tình huống ấy chứng tỏ: Các cầu thủ đã “chiến đấu” tới cùng và “chiến đấu” bằng tất cả những gì mình có. Nếu cần thêm một bằng chứng nữa thì có thể nhắc đến trường hợp của Quang Thanh - cầu thủ chạy và chạy suốt 90 phút với một cái đầu gối băng trắng.
HLV Calisto bật mí rằng, trước trận đấu ông đã khuyên Quang Thanh nên ngồi ngoài để dưỡng thương, nhưng Thanh từ chối. Trong trận đấu, sau một tình huống Thanh nằm sân, Calisto tiếp tục đề nghị anh ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng Thanh vẫn cắn răng, xin thầy thi đấu. Kể xong câu chuyện này, Calisto tức thì nhận xét: “Đấy, các bạn thấy tinh thần thi đấu của các cầu thủ máu lửa thế nào chưa?”.
Quả thật, đêm qua có lẽ là một đêm ĐTVN chơi “máu” nhất kể từ khi vương triều Calisto được thiết lập. Cái “máu” ấy được thể hiện rất rõ 10 phút đầu tiên của hiệp 1 và khoảng 30 phút đầu tiên ở hiệp 2. Cái “máu” ấy khiến cho những khán đài Mỹ Đình chao đảo, và khiến người xem có một cảm giác hưng phấn cao độ.
 |
| Calisto và người hâm mộ thở phảo vì tuyển VN đã ... không thua |
Thế nên mới bảo phía sau 2 bàn thắng đến từ 2 tình huống chết là một đội bóng có linh hồn – cái linh hồn mà không biết vô tình hay hữu ý đã bị “đánh cắp” đi ở 8 trận đấu trước đó. Tuy nhiên, vừa kịp vui với một linh hồn trỗi dậy lại phải giật mình với câu hỏi: Đêm qua - đối thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình hay chưa? Đặt câu hỏi này cho Calisto thì câu trả lời nhận được là “Thái đã chơi hết”. Nhưng rất nhiều cựu cầu thủ Việt Nam xem trận đấu này lại không tin như vậy.
Hãy cứ nhìn bàn thắng mở tỷ số của Thái mà xem: Trước khi Phanrit đưa bóng vào lưới Hồng Sơn thì người Thái đã “diễn” trông thấy với một pha đảo người như “làm xiếc” nơi biên phải, rồi ngay sau đó là 3 đường chuyền đến từ 3 cú đánh gót chọc thẳng vào trung lộ Việt Nam. Không hiểu các cầu thủ Việt Nam, trong đó có những đôi chân bạc tỷ nghĩ gì khi thấy người Thái vừa đá, vừa “biểu diễn” và vừa ghi được bàn thắng vào lưới mình?
 |
| Reid "trầm ngâm": Thái Lan đã đá hết sức... |
Rồi cả cái cách Thái bất ngờ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cũng vậy. Bàn thắng ấy đến vào thời điểm họ đang bị dồn ép, còn Việt Nam đang hưng phấn rất cao. Điều ấy chứng tỏ Thái rất biết cách lấy lại sự cân bằng và rất chủ động trong việc điều tiết trận đấu.
Có cảm giác như Thái chưa chơi hết cơ. Còn Việt Nam thì ngược lại, có bao nhiêu đã tung ra cả rồi. Mà nếu đúng thế thì cuộc đụng đầu Thái - Việt tại AFF Cup tháng tới, phần thiệt thòi chúng ta sẽ nắm chắc.
Sau trận đấu, bình tâm nhìn nhận lại tất cả, rất có thể bạn sẽ sống trong hai trạng thái cảm xúc. 1. Vui với một ĐT đã tìm lại “lửa” và một linh hồn đã biết cách phục sinh. 2. Lo vì trong khi chúng ta mới phục sinh thì người Thái lại khoan thai chơi trò cút - bắt.
Cái trò mà họ vừa đá vừa “dò” còn chúng ta thì cứ phải gồng mình lên, để từ đó vừa đá vừa…cho người xem lưng…!
Theo Phan Đăng
