Thứ bảy, 10/1/2009, 03:48 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Với tôi, việc xuất hành ngày đầu năm rất quan trọng"
SÀNH
Dọn nhà đón năm mới
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khi chồng bỗng dưng... thất nghiệp
KHỎE
Cẩn thận khi uống rượu ngày Tết
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Đố vui (9-01)
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Ngắm ảnh lịch của người đẹp Lương Vịnh Kỳ
THỂ THAO
VFF chấp nhận chi 42 tỷ đồng đón MU sang Việt Nam
Thứ tư, 19/11/2008, 08:42 GMT+7

ĐT Việt Nam đang có cơ hội lớn để thi đấu với MU trong năm 2009, người hâm mộ sẽ được tận mắt chứng kiến C. Ronaldo và các hảo thủ MU “bằng xương bằng thịt” hiện diện ở Mỹ Đình. Nhưng giá phí ra sân VFF dự tính chi trả cho đối tác không hề nhỏ…

>> MU, AC Milan sang Việt Nam thi đấu năm 2009?

“Tiền” luôn là rào cản lớn đối với VFF mỗi khi đàm phán mời các đội bóng mạnh sang thi đấu tại Việt Nam. Nhưng có vẻ như chuyện này đã không còn hiện diện, kể từ sau trận đấu lãi “một gấp đôi” giữa ĐT Việt Nam - Olympic Brazil diễn ra hồi đầu tháng 8. MU còn nổi tiếng hơn Olympic Brazil, với một loạt các ngôi sao như Ferdinand, R. Giggs, C. Ronaldo, Rooney…sức hút sẽ còn lớn hơn.

Con số VFF đưa ra khi đàm phán với đại diện MU không hề thua kém những nước trong khu vực đã từng mới đại diện nước Anh sang thi đấu như Thái Lan, Singapore… Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “VFF sẵn sàng chi ra 2 triệu euro (42 tỷ) để trả tiền phí ra sân cho MU. Đây là một khoản tiền rất lớn, nhưng chúng ta có thể thu xếp được, chúng ta có thể thu từ nguồn vé, quảng cáo, bản quyền truyền hình….”.

MU.jpg
VFF sẵn sàng trả 2 triệu Euro để đón M.U

Vấn đề lớn nhất là “Tiền” đã được giải quyết, nhưng tới nay việc đàm phán vẫn đang diễn ra căng thẳng. Theo nguồn tin cho biết, VFF chấp nhận bỏ ra tới 42 tỷ nhưng phía MU vẫn chưa gật đầu, đối tác đã đưa ra rất nhiều yêu cầu khắt khe như: Sân thi đấu phải sạch (không có quảng cáo), trang phục ĐT Việt Nam mặc chỉ có tên cầu thủ và quốc kỳ không có gắn lô gô, hoặc tên thương hiệu quảng cáo, trang phục của hãng Nike…

Trong vụ “đầu tư” rất thành công vào Olympic Brazil, ngoài nguồn vé, quảng cáo cũng đã mang đến cho VFF những khoản lợi nhuận rất lớn, sẽ không dễ gì VFF chấp nhận mất đi nguồn thu từ giá trị quảng cáo. Ông Hỷ cho biết: “Hiện tại VFF và MU đang trong quá trình thương lượng, để tìm ra sự thống nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa MU sang Việt Nam thi đấu vào năm 2009…”.

Hiện tại VFF vẫn đang thuyết phục MU chấp nhận cho khai khác một phần giá trị quảng cáo trên sân. Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất là đối tác không “xuống nước”, có thể trận đấu giao hữu vẫn được tổ chức, nhưng VFF sẽ buộc phải tính toán để thu lại vốn từ nguồn vé, bản quyền truyền hình…cơ hội thành công vẫn rộng mở.

AC.jpg
Kaka và các ngôi sao AC Milan sắp có mặt tại Việt Nam?

Khi việc kế hoạch mời MU đến Việt Nam còn đàm phán, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Olympiakos (Hy Lạp) vào tháng 5. VFF và đại diện đội bóng Hy Lạp đã thống nhất được các điều khoản về quyền lợi của cả 2 bên. Ban đầu, Olympiakos muốn được thi đấu 2 trận ở TPHCM và Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình VFF đã quyết định chỉ thi đấu 1 trận tại Hà Nội.

Về kế hoạch tổ chức trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB AC Milan, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: Đại sứ quán Italia và đoàn doanh nhân nước này đã trao đổi trực tiếp với VFF. Với thiện chí của đoàn doanh nhân Italia, khả năng CLB AC Milan tới Việt Nam là rất lớn.

Theo nguồn tin cho biết, tới thời điểm này, quá trình đàm phán và thương lượng đã đạt được 70%, hiện chỉ còn những khúc mắc nhỏ liên quan đến quyền lợi và cách thức tổ chức trận đấu. Theo như xác nhận của Chủ tịch VFF: “Mọi việc đang tiến triển tốt, nếu phía AC Milan đồng ý trận ĐT Việt Nam - AC Milan sẽ tổ chức vào đầu tháng 9, trước ngày diễn ra Đại hội Liên đoàn đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ VI…”.

Theo dantri.gif

Gửi email bài viết In bài viết
joe cool - Không rõ - guesthouston@gmail.com

Thật không thể hiểu nổi dân VN , nghèo "rớt mồng tơi" mà lại bỏ ra gần 3 triệu dollars để xem bóng đá. trong khi đó lại để thanh phố lụt lội, không có hạ tầng mà dành tiền để xem bóng đá, 3 triêu dollars, là công sức lao động và mồ hôi nươc mắt của biết bao nhiêu người

phuocthien - Không rõ - phuocthienct@gmail.com

Tôi nghĩ dùng 42 tỉ đấy đầu tư để huấn luyện các cầu thủ còn tốt hơn! Chúng ta thu được lợi ích gì khác ngoài tiền bán vé khi MU du đấu tại Việt Nam? Chất lượng đội tuyển được cải thiện chăng? VFF nên tập trung vào việc nâng cao chất lượng các đội bóng hơn là nhắm vào các trò quảng cáo!

Vihan - Không rõ - hungheo@yahoo.com

Việt Nam có trên 80 triệu dân . Số lượng người mộ bóng đá không nhỏ nhưng theo tôi sân vận động QG Mỹ Đình quá nhỏ vì nó chỉ chứa 40 ngàn người . Nếu VFF mời những đội nổi tiếng chỉ có 40 ngàn người coi.

Những người không vé sẽ lang thang bên ngoài xả rác hoặc làm nghẽn giao thông. 40 ngàn chỗ nhưng giá mời quá cao không lời bao nhiêu! Để lời đậm và xoá nạn vé chợ đen chỉ còn cách là nâng cấp sân vận động QG có sức chứa 80 ngàn người trở lên mới xứng tầm .Lúc đó hầu như ai muốn xem đều dễ dàng mua vé chứ không cần vé chợ đen và nạn người không mua được vé bên ngoài không còn nữa!

Các nước châu Âu đã thực hiện phương pháp này để triệt tiêu vé chợ đen như Hoà Lan dân số không bao nhiêu nhưng họ có mấy sân vận động chứa trên 50 ngàn người. Cả Thuỵ Điển chỉ có 9 triệu dân nhưng họ vẫn có niều sân vận động chứa trên 40 ngàn người! Mong mấy ông lãnh đạo thấy và làm theo sáng kiến này mới đáp ứng nhu cầu NHM được tốt hơn!

Tôi yêu MU - Không rõ - thonphuluu111@yahoo.com.vn

42tỷ.bạn nghĩ số tiền đó như thế nào,thử hỏi Việt Nam mình còn bao nhiêu người đói nghèo đây.hay số tiền đấy mấy ông VFF nhặt được.Tôi là 1 người yêu MU,nhưng thử để hỏi rằng khi bạn bỏ 42tỷ chỉ để thỏa mãn sự tò mò vế bóng đá.

Hãy hỏi xem chúng ta đã đầu tư như thế nào về bóng đá Việt Nam,và họ đã trả ơn người hâm mộ như thế nào--->tất cả là con số 0.Hãy nhìn và thật sự cảm nhận về những con người Viêt Nam nghèo khổ tất cả họ đều cần 1 con số ít ỏi trong số 42tỷ của VFF đấy ạ.

saodem - Không rõ - nhunganhsaodem1234@gmail.com

Tôi nghĩ, VFF dám nghĩ, dám làm là rất tốt, nhưng trong giai đoạn hiện nay thì hoàn toàn không phù hợp với điều kiện lịch sử của Việt Nam nói chung và của đội tuyển QG Việt Nam nói riêng. Một số tiền quá lớn như vậy nếu thu hút được từ các nước khác thì tốt chứ nếu chỉ dựa vào tiền vé và quảng cáo trong nước thì chung quy lại vẫn là người dân nội địa phải gánh chịu, vậy thử hỏi điều đó có ích gì cho đất nước Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn học theo tấm gương đạo đức HCM.

Đó là chưa kể đến sự yếu kém về mặt hạ tầng như sân bãi thi đấu, các phát sinh tiêu cực về xã hội ...Theo tôi tốt nhất chỉ nên mời các đội có trình độ nhỉnh hơn đội tuyển VN một chút để đt có điều kiện cọ sát thôi, chứ 1 trận cầu mà chênh lệch lực lượng quá lớn thì không có gì là hay ho cả. Đá với Thái Lan còn nhọc nhằn như thế cơ mà ...

Bo - Không rõ - dvbo37@yahoo.com

Tôi là người rất hâm mộ MU. Nhưng cũng không thể chấp nhận được với số tiền 42tỷ đồng qúa lớn đối với con người VN. Dù mấy ông VFF có lấy được số tiền từ bán vé, quảng cáo. Thì với số tiền đó cũng từ con người VN bỏ ra mà ra. Chỉ có ít phút ra sân cùng với đội tuyển chúng ta, cũng chỉ là giao lưu thôi, không học hỏi được gì nhiều, tôi nghĩ với số tiền đó để đóng góp cho đội tuyển đào tạo về lâu dài thì tốt hơn. Chúng ta còn nghèo mà không biết sử dụng những đồng tiền cho đúng mục đích.

anh hung - Không rõ - nvl78@yahoo.com.vn

Tôi có ý kiến phản đối hoàn toàn về việc VFF dự định mời MU sang việt nam với chi phí 42 tỉ đồng. Số tiền này là của nhân dân Việt Nam và thực tế số người mong muốn được "nhìn MU với xương thịt tận mắt" là rất ít. Đa số nhân dân VIỆT NAM muốn có một nền bóng đá nước nhà mạnh lên hơn nữa so với hiện tại và điều đó chắc chắn không thể có được nhờ việc "nhìn MU với xương thịt tận mắt" mà là do công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện một cách khoa học hợp lý, cuối cùng thì tiền đầu tư là điều cần nhất bây giờ.

Theo tôi, tại sao chúng ta không dùng 42 tỷ đồng này để đầu tư cho các cầu thủ trẻ - tương lai của bóng đá nước nhà. Tôi cũng hâm mộ MU nhưng tôi không dùng tiền của nhân dân Việt Nam để được "nhìn MU với xương thịt tận mắt".

tan - Không rõ - tan_226@yahoo.com.vn

Bỏ ra 42 tỷ đổi lại 90' thi đấu trên sân của các cầu thủ chạy đi chạy lại trên sân thật không đáng tý nào. Đồng ý là họ là những siêu cầu thủ, nhưng bỏ ra ngừng đó tiền thật là hoang phí. Trong khi dân VN đâu có giàu có gì, tiền đó để làm lại tiềm năng bóng đá nước nhà xem ra còn hợp lý hơn nhiều, xem họ đá trên truyền hình chưa đủ sao còn muốn đưa về đây cho tốn tiền chỉ để ngắm nhìn trong 90'.

Rien Havan - Không rõ - vantue257@yahoo.com

Tôi cũng thật không hiểu được chuyện VFF dám quyết chi tiền kếch xù (42 tỉ VNĐ) để mời các câu lạc bộ lớn của Châu âu (MU) sang Hà nội đá với ĐTVN. Theo tôi chuyện vung phí tiền này chả giải quyết được cái gì...Thiết tưởng làm một lần 10 tỉ VNĐ với Olympique Braxin cho thoả tính tò mò là được rồi...Thiết nghĩ nên dành tiền quá lớn đó dành cho đào tạo bóng đá, phấn đấu bắt được "ma" Thái lan đã...

Chúng ta nên dành số tiền đó cho việc nâng tầm bóng đá của VN để cho mỗi khi gặp Thái lan họ phải run sợ, chết cứng...như ĐT của ta từ trước đến nay vẫn rơi vào tình trạng lép vế khi gặp Thái lan...có lẽ như vậy thì phù hợp với điều kiện kinh tế và trình độ bóng đá của ta...ở giai đoạn này...Tôi yêu MU và ĐTVN, song VFF quyết chi tiền 42 tỉ VNĐ để cho ĐTVN đá 90' với MU thì quả thực là phí, cực phí,vả lại chả giải quyết được cái gì cho bóng đá nước nhà...

Kidcyber - Không rõ - never_giveup2609@yahoo.com

Tôi cũng đồng ý với các ý kiến trên. VFF không nên làm như vậy. Chỉ xét về chất lượng trận đấu, dù chưa diễn ra nhưng cũng biết là sẽ không hấp dẫn rồi. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Đồng ý là bóng đá VN cần phải học hỏi nhiều, cọ xát nhiều. Nhưng một trận đấu với MU và AC sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cho bóng đá VN ngoài việc đánh bóng tên tuổi và làm kinh tế ^^. VFF nên mời các đội bóng có trình độ nhỉnh hơn ta một chút để cọ xát được nhiều và không tốn kếm nhiều.

Nhưng ...Đánh giá một vấn đề phải nhìn từ nhiều mặt. Bảo VFF dùng 42 tỉ ấy để làm việc khác có ích hơn, chiến lược hơn cho bóng đá VN thì cũng chưa đúng. Vấn đề là VFF không có 42 tỉ đó để làm bóng đá mà số tiền đó là do huy động từ tiền bán vé cho 40.000 người và tiền bản quyền truyền hình (có thể sẽ không có tiền quảng cáo) khi trận đấu giữa MU hoặc AC với VN diễn ra. Nếu đi quyên góp tài trợ thì khan cả cổ cũng chả bao giờ được 42 tỉ^^. Suy cho cùng, VN thiếu những cái đầu có tầm nhìn, năng lực và đức để đưa bóng đá VN phát triển cả về chất lượng và thương hiệu, để tự bản thân tuyển VN có thể "hút" người hâm mộ đến sân xem.

Fan MU - Không rõ - pholvonte@yahoo.com

Tôi lại nghĩ khác, nếu không xét đến yếu tố chuyên môn thì đây phải gọi là một sự đầu tư. Nếu kết quả đàm phán tốt, kết quả có thu lãi thì tội gì không đầu tư. Nếu chi phí bỏ ra mà thu đc lại tốt hơn thì cứ làm chứ sao?Bên cạnh đó ng dân đc trực tiếp xem các ngôi sao thế giới thi đấu, rồi đội tuyển đc cọ xát, rồi còn đc thu lãi nữa thì việc tổ chức trận đấu là quá tốt chứ sao.Chỉ sợ MU không đồng ý thôi.Kết quả theo tôi còn phụ thuộc vào kết quả đàm phán, hồi sau sẽ rõ.Tôi nghĩ trong bài toán này VFF cũng không để bị thua thiệt đâu

Vũ Hoàng Long - Không rõ - longk42@yahoo.com

Tôi tán thành VFF chi 2 triệu bảng mời đội MU sang thi đấu. Đừng nghĩ rằng tôi vì thú vui trong 90 phút bóng đá mà bỏ quên hàng ngàn người dân nghèo đói, hạ tầng xập xệ, chi 42 tỷ đồng mời MU sang (có thể nói là họ đi chơi), vì có họ, có danh tiếng của họ chúng ta mới thu về được nhiều hơn 42 tỷ ấy. Thử hỏi bây giờ ra sức huy động từ những fan hâm mộ, báo chí, truyền hình, các doanh nghiệp nhằm quyên góp 42 tỷ ấy giúp an sinh xã hội tôi chắc chắn họ không phiền lòng nhưng tôi chắc rằng số tiền huy động không quá 10 tỷ. Làm bóng đá như VFF sau trận VN-O.Brazil là quá lời, vừa được về kinh tế lại được nhiều về văn hoá, ngoại giao. Tôi nhiệt liệt ủng hộ VFF mời MU qua du đấu.

Hoang Long - Không rõ - Hl_stc2007@yahoo.com.vn

Không hiểu mấy ông VFF nghĩ gì khi bỏ ra một khoản tiền khổng lồ như vậy chỉ để thoã mãn trí tò mò. Các ông đó nên biết rằng trên đất nước này còn bao nhiêu con đường cần phải sửa chữa, bao nhiêu người nghèo vì thiên tai chưa có nhà ở,bao nhiêu em học sinh còn chưa có sách vở tới trường... trong khi các ông bỏ ra 42 tỷ để "đốt " trong 90 phút đồng hồ!!! chất lượng BĐVN không thể khá hơn chỉ qua một vài trận đá giao hữu. Có lẽ Chính phủ cần có ý kiến về vấn đề này!

hoaluuly - Không rõ - dohiengalaxy@yahoo.com.vn

Tôi đồng ý với bạn Joe cool, dân mình còn quá nghèo vậy mà bỏ 42 tỷ đồng cho một viêc mà tôi nghĩ không có cũng chẳng sao.Hãy nghĩ đến những người nghèo, hay những người bị bệnh mà không có tiền để chữa chứ không nên đầu tư vào việc này...

PHong - Không rõ - yahuhuhu@yahoo.com

Tốt tốt, nếu như mời được chứng tỏ khả năng PR của VFF đã tiến bộ rồi đấy. Nên nhớ số tiền 3 triệu US$ không phải là quá lớn so với tên tuổi tầm cỡ MU. Tất nhiên sẽ có người cho rằng với số tiền đó nên đầu tư vào việc này việc kia sẽ có ích hơn. Nhưng từ trước đến nay tôi thấy VFF đầu tư vào đâu thua đấy, chả cái gì có ích cả. Nếu đàm phán thành công thì lần này chí ít dân việt của có dịp được chứng kiến các tài năng của BD thế giới ngay tại quê hương mình. Chỉ sợ đàm phán thất bại hoặc MU mang tới đội hình B, C thì nhục. Thế thì phí tiền quá.

tuan - Không rõ - nhuttuan@yahoo.com

với 42 tỉ thì liên đoàn bóng đá việt nam có thẻ lam được mọt khối công việc để cải thiện vị trí của bong đá nước nhà. theo tôi việc mời những cau lạc bộ danh tiếng đến du đấu thì sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ có cơ hội để cọ sát, nhung theo tôi với số tiền đó thì vff có thể đầu tư cho việc đào tạo bóng đá trẻ. chúng ta phải đi từ gốc chứ không phải là đi tắt đón đầu như vậy.

wooder - Không rõ - woodie1978@yahoo.com

Cho hỏi nếu không mời được MU sang thì 42 tỉ đó ở đâu mà có .Đây có phải là tiền có sẵn đâu mà bảo để làm việc khác có ích hơn,hài thật .Nói thật,so với danh tiếng MU thì 42 tỉ đó chả thấm vào đâu,chỉ sợ họ không chịu sang thôi chứ ở đó mà chê đắt rẻ.

kemeno - Không rõ - kemeno@yahoo.com

Hix! Tiền đóng thuế của tôi. Tiền có phải của mấy bác VFF đâu kia chứ. Định oánh bóng thương hiệu VFF sao? cầu thủ thì bán độ, trọng tài thì yếu kém, tổ chức thì tồi. Tốt nhất 42 Tỷ này các bác để mà tổ chức lại bộ máy ( đừng ra quán nhậu nhé ), đào tạo trọng tài , và đạo đức cầu thủ thì tốt hơn. Tôi có thể bỏ 2 triệu để góp một chút công sức cho VFF. Nhưng dù vé gốc của MU đá với VN là 200.000 thì tôi cũng ở nhà.

nguyen ngoc truyen - Không rõ - nguyenhungu@yahoo.com.vn

42 tỉ đồng .Nhà nước sẽ nghĩ như thế nào về số tiền này măc. Dù là cho các cầu thủ MU sang Việt Nam sẽ giúp cho cầu thủ Việt Nam và các người dân ở việt Nam sẽ mở rộng tầm mắt. Nhưng tôi nghĩ với số tiền 42 tỉ đồng nhà nước ta sẽ làm được nhiều việc. Các cầu thủ MU không tới sân ta đá cũng có sân khác đá và người Việt Nam không thấy các cầu thủ MU cũng không chết ai!!

Nguyễn Tuấn Sơn - Không rõ - tuanson1010@yahoo.com

Mời những đội bóng mạnh thế này ngoài việc học hỏi trình độ đẳng cấp của các siêu sao thế giới mà còn là việc quảng bá Việt Nam. Hãy thử nghĩ xem khi các cầu thủ Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung được trình chiều trên các kênh thể thao nổi tiếng thế giới như Star Sport, ESPN ... thì sao. Về kinh tế riêng cái trận gặp đội Olympic Brazil đã lãi gấp đôi từ doanh thu bán vé, bản quyền truyền hình, quảng cáo và dùng số lời đó để đầu từ cho nền bóng đá nước nhà. Thời đại bây giờ phải làm sao nghĩ cách vừa nâng cao trình độ vừa thu được hiệu quả kinh tế đó mới là điều thiết thực.

NTT - Không rõ - long2205@gmail.com

Số tiền 2 triệu USD không phải VFF có sẵn mà là một khi đã mời được MU, thì mới có cơ sở để huy động vốn. VFF cũng phải đi vay thôi chứ không phải thò tay vào túi là có. Tại sao các bạn như joe cool, phuocthien không thể nhìn ra điều đó mà đã vội đi chê trách?

Làm bóng đá bây giờ cũng là làm thương mại. Thử đặt ra câu hỏi: Huy động được 40000 người hâm mộ bỏ tiền ra mỗi người 100 USD để quyên góp xây dựng bóng đá nước nhà, liệu có khả thi? Trong khi nếu mời được MU sang thi đấu, tiền lời đó cũng sẽ vào quỹ của VFF mà thôi.

it tien choi ngong - Không rõ - ittienchoingong@yahoo.com

Biết là nói ra chẳng thể ngăn được nhưng thực sự quá uất ức. Căn bệnh chạy theo thành tích càng ngày càng căng thẳng. 42 tỷ đồng nếu là tiền của gia đình những người có thẩm quyền thì họ sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ ra nhưng lại là tiền chùa. Xin lỗi nhé, chúng tôi không thích bỏ tiền ra xem MU, AC Milan,.... nếu các ông không quan tâm đến lợi ích chung của dân tộc.

kienden - Không rõ - kienden789@gmail.com

Các Vị VFF hãy thôi ngay cái trò tiêu tiền vô tội vạ ấy đi , đó là tiền của dân đấy các vị.Các vị cứ tưởng chúng ta giao lưu với MU vài lần là Chúng ta có thể đá lên chân như MU ? ???. Thật hài hước . Đành rằng giao lưu là tốt nhưng tại sao lại là MU ?.Số tiền ấy còn biết bao người dân nghèo cần ? Sao các vị không làm điều gì đó có "tâm " hơn một chút

võ ngọc lương - Không rõ - luonghong2042008@yahoo.com

Tôi nghĩ VFF làm như vậy không phải là đầu tư theo chiều sâu.Không phải vì một trận đấu với một đội bóng lớn lại làm cho đội tuyển việt nam trưỏng thành lên,Cũng không phải thế mà làm cho người hâm mộ ngày càng đén với bống đá nước nhà.Toi nghĩ nên dùng khoản đó để làm việc khác có ý nghĩa hơn.

Trần Trọng Thiếp - Không rõ - thieppk@yahoo.com

Đọc xong bài viết trên tôi thật sự giật mình vì kiểu cách làm này, chúng ta không thể so bì với các nước giầu có như Singapore... Việt nam ta khó khăn đủ bề, người dân chủ yếu sống nhờ vào nông nghiệp, trông vào hạt thóc, hạt gạo. thóc lúa thì mất giá ,lũ lụt khắp nơi, người dân đang chờ cứu trợ . Thể thao là tốt nhưng phải làm sao cho hợp với hoàn cảnh kinh tế của đất nước. Để đánh giá tiềm năng một đất nước không phải chỉ có thể thao . Chúng tôi rất mong VFF xem xét .

Phạm Văn Tráng - Không rõ - xuannaotoivend@yahoo.com

Khi Avramovic mua Chelsea cả thế giới bảo ông ta điên. Đến bây giờ thì chả ai thấy bảo ông ta điên cả ...mà là quá thông minh nữa là khác. Có thể VFF cũng lên điên theo kiểu Aramovic một tẹo cũng được, cái lợi sẽ đến về sau chứ không thể đến ngay trước mắt được. Chả có bữa cơm trưa nào miễn phí cả đâu. Hãy tin tôi đi ...không chịu đầu tư thì lấy đâu ra quả ngọt mà xơi. 42 tỷ đưa cho một người thông minh thì sẽ làm ra 420 tỷ. 42 tỷ đưa cho 1000 người bình thường ...thì chẳng được cái gì cả. VFF hãy mạnh dạn thực hiện thôi. Bà con ta hãy nhìn lên phía trước.

LInh - Không rõ - llynmm@yahoo.com

VFF nên để dành số tiền mời đội MU sang Việt Nam thi đấu cho việc gửi các mầm non trẻ đi đào tạo trong hoặc ngoài nước thi tốt hơn.

Nguyen Thanh - Không rõ - nguyenthanh224@yahoo.com

Chúng ta hãy cùng nhau tẩy chay trận đấu này nếu VFF cứ cố tình tổ chức để thu lợi. Thật không hiểu VFF đang làm gì: điều hành bóng đá hay là làm xiếc.

vazv - Không rõ - nguyenvanquytp@yahoo.com

Tôi không đồng ý với cách nghĩ của các bài viết ở trên, ở đây không chỉ là vấn đề bỏ ra đến 42tỷ để mời đội bóng MU sang VIệt Nam thi đấu cho khán giả nứoc nhà coi, mà tôi nghĩ chúng ta đã phải chi ra rất nhiều tiền để quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè thế giới nhưng có thể sẽ không hiệu quả bằng cách đội bóng MU sang Việt Nam thi đấu bởi vị đội bóng này có rất nhiều FAN hâm mộ trên khắp thế giới và luôn theo dõi bước di của đội bóng này, các ban đừng nghĩ về một phía nhé.

Nguyễn Bá Hùng - Không rõ - hungba01@gmail.com

Nếu mọi việc cứ diễn ra sòng phẳng, rõ ràng rành mạch thì rõ ràng đây là một động thái tốt từ phía LĐBD VN, tốt cho cả NHM.Nhưng LĐ và BQL SVĐ Mỹ Đình sẽ thực hiện việc BÁN VÉ như thế nào , hay như trận BRAZIN, khi số lượng vé bán ra đến tay NHM theo ước tính(2000-4000 vé) nhỏ hơn nhiều so với số lượng vé lý thuyết(khoảng vài chục nghìn). Làm giàu không khó, tội gì mà không đàm phán nhặng xị ngậu lên, một năm kiếm vài đối tác lớn như MU, AC M, Barca thì ăn đủ, tội gì?????

thehe8x@yahoo.com - Không rõ - thehe8x@yahoo.com

Có nhồi thêm 1000 tỷ đồng thì BĐVN cũng không tiến bộ một sớm một chiều được. Nhưng 42 tỷ mà để được xem các danh thủ nổi tiếng thi đấu như thế vẫn chưa là đắt. Ước mơ của tín đồ túc cầu giáo là nhìn thấy các thần tượng của mình bằng xương bằng thịt chơi bóng. Bao lần chúng ta mới MU hay ARS mà đã lỡ hẹn, hy vọng lần này người hâm mộ không phải chờ lâu nữa.

viovano - Không rõ - viovano@yahoo.com

VFF đang làm kinh tế giỏi đấy chứ !! Trong khi các địa phương đang thiếu kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác thể dục thể thao thì họ lại đang làm những điều khó hiểu, như bạn (Phong - Không rõ - yahuhuhu@yahoo.com) nói biết đâu MU lại cho 1 đội hình mà tuổi của Họ gọi các cầu thủ đội tuyển VN là chú, là bác không chừng !!

Hoàng Chân Chính - Không rõ - Nguyenvanthucvn2003@yahoo.com

Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời các đội bóng lớn sang thi đấu mà một trong những lý do chính là làm đầy thêm ngân sách của LĐBĐVN, nếu vì lý do làm cho người hâm mộ được mãn nhãn nhưng lỗ thì Liên đoàn có dám làm không? Không bao giờ!

Liên đoàn nên nhớ số tiền hàng chục tỷ đồng đó là tiền của nhân dân, tiền của quốc gia, dù nó không nằm trong túi của liên đoàn mà nằm trong túi của nhân dân thì nó cũng là mồ hôi, xương máu của nhân dân, các doanh nghiệp có tài trợ cũng nhằm mục đích móc túi của nhân dân để đem cho mấy ông tư bản chơi xong 90 phút rồi cầm tiền của nhân dân Việt Nam tếch về nước và để lại cho túi của mấy ông LĐBĐVN vài tỷ đồng như tiền lại quả của một thương vụ kinh doanh đáng xấu hổ và khinh bỉ.

Đã đến lúc liên đoàn bóng đá Việt Nam nên có sự thay đổi cơ bản về bộ máy tổ chức, cơ cấu lãnh đạo, tư duy...của liên đoàn chứ không nên thay ông nọ, đổi ông kia rồi cuối cùng dẫm lên vét xe đổ, tôi thật sự buồn và thất vọng về LĐBĐVN

tien - Không rõ - nguyenmanhtienhalong@yahoo.com.vn

Tôi cũng đồng ý với bạn Woonder, đừng ở đó mà chê đắt, nếu cứ để dân ta hết nghèo , tất cả mọi người nghèo được chữa hết bệnh… thì…1000 năm nữa cũng không có đội bóng nào lớn đến Việt Nam đâu.Tham nhũng đầy ra kia kìa… có ai ngăn được hoàn toàn không, có khi 1 kẻ tham nhũng cũng gấp cả chục lần 42 tỷ nữa ấy chứ,buồn cười thật đấy,họ không sang đây thì có ai cho 42 tỷ để cho người nghèo không ?

Thời buổi thể thao liên quan nhiều đến thương mại (quảng cáo..) như hiện nay thì với danh tiếng của họ 2 triệu chẳng là gì đâu, KHÔNG BAO GIỜ LỖ ĐÂU mà lo.nếu tiếc thì chỉ tiếc là Mỹ Đình chỉ có 40 nghìn chỗ ngồi, nếu là 80 nghìn thì tốt..

Hien - Không rõ - thelasttiger@gmail.com

Tôi cảm nhận thấy mọi người đoc không kỹ. 42 tỷ ko phải là lấy từ ngân sách nhà nước mà là đó là số tiền mà VFF sẽ thu lãi từ bán vé, bán bản quyền truyền hình. Các bạn bảo đầu tư 42 tỷ đó cho bóng dá trẻ, có nguời bảo chi 42 tỷ đó cho người nghèo, hay đầu tư cho cơ sở hạ tầng...

Nhưng hiện tại VFF làm gì đã có 42 tỷ đâu, MU sang đấu mới có, chứ giờ VFF cũng chẳng có.Mọi người nói VFF quá nặng , trong khi hãy nhìn những gì VFF là ở thương vụ Olympic Brazil, VFF đồng ý bỏ ra 10 tỷ, và thu lãi được lãi gần gấp đôi. Như thế là các bác VFF nhà ta đã bắt đầu biết làm kinh tế rồi.

Chúng ta nên ủng hộ nhiệt thành. Vì giờ VFF sẽ ko kêu phải kêu nhà nước cấp tiền, mà có thể tự kiếm tiền để đầu tư cho nền bóng đá nước ta rồi. Giờ chỉ cần 1 chiến lược sử dụng tiền hiệu quả nữa mà thôi. Mọi người cứ đọc lại sẽ rõ.Còn AC Milan, do bên Italia có nhã ý đó chứ, nên tận dụng thời cơ này.

batbinh - Không rõ - hero_forever@126.com

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của nhiều bạn đã viết. Việt Nam ta còn quá nghèo, còn có bao nhiêu gia đình cần được hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống, còn rất nhiều, rất nhiều em nhỏ cần có chút tiền để có thể được cắp sách đến trường và v.v…

Các ông ở VFF hãy dừng ngay việc này lại. Tiền đó đều là tiền của người dân Việt Nam đóng thuế. Các ông chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân các ông thôi chứ thực sự nó không giúp gì nhiều cho nền bóng đá vốn đã nhiều vấn đề tiêu cực. Hãy giành số tiền đó làm những việc có ích hơn!

Bùi công Kiểm - Không rõ - cong_kiem123@yahoo.com

Theo tôi không nên mời MU vì nếu có đã thì cũng mất hay vì đẳng cấp quá chênh lệch, mặt khác chúng ta chưa có sân mái che, nếu đúng hôm đó mà mưa như vừa rồi ở Hà Nội thì làm sao đá được, sân không người xem, thì lấy đâu ra 42 tỷ để trả cho MU. Tôi nghĩ nên mời đội bóng tầm hơn ta một chút thôi.

Thanh - Không rõ - thanhvu18@gmail.com

Nhiều khi các bác cực đoan quá. Các bac thử tính xem liệu các nước xung quanh ta dân họ giầu có vậy mà họ đã làm được như ta chưa , dân ta ngèo vậy đấy nhưng các bác VFF lúc nào cũng nghĩ ra những sáng kiến đem những món ăn tinh thần bạc tỉ cho dân mình thưởng thức còn gì. Mai kia các bác còn có cái mà báo cáo thành tích. Mà đấy hết nhiệm kì thành tích thể thao chẳng có gì để báo cáo thì cũng phải bày trò ra để báo cáo chứ. Với lại dân mình cũng hay 42 tỉ các bác có phải đóng góp ủng hộ gì không họ có thì cứ làm và phục vụ họ vừa được tiếng vừa được miếng. Đúng là cái trò leo cột mỡ đấy mà.

NguyenHienQuynh - Không rõ - quynh.nguyenhai@gmail.com

Đúng là quá vớ vẩn. Dân mình còn quá nghèo mà bỏ ra gân 3 triệu đo la mỹ cho cái việc này. Tôi nghĩ nên giải tán mấy cái ông VFF hoặc đội bóng Việt Nam đi là vừa. Bóng đá đầu tư bao nhiêu tiền của rồi mà chưa thò lò ra đã cá độ, bán cả danh dự quốc gia. Đúng là không còn gì để mà nói........

Nguyễn Bảo Minh - Không rõ - abu_abu0202@yahoo.com

Thưa các bạn những người phản đối việc VFF bỏ 3triệu đô ra mời MU sang thi đấu rằng! 3triệu đô đó đâu phải của VFF, đâu phải của nhà nước ta. Xã hội bây giờ dân chủ những người hâm mộ họ có điều kiện mua vé, hoặc của những đợn vị có nhu cầu quảng cáo…bỏ tiền ra! Thì 3triệu đô từ đó mà ra đấy chứ!

Thế những người nhiều tiền muốn mua xe sang, ăn một bữa ăn đắt tiền hay đi du lịch nước ngoài các bạn cũng phản đối ah? VFF chỉ làm trung gian thôi! Như vậy thì liên quan gì đến việc lãng phí này nọ…các vị trách VFF vậy là không đúng! Tôi thấy rằng nếu VFF làm PR quảng cáo tốt thì việc thu được lợi nhuận từ những trận đấu như thế này là không phải nhỏ, lúc đó những khoản lợi nhuận đó sẽ dành cho việc nâng cấp nền bóng đá nước nhà hoặc làm từ thiện có phải tốt không? Đấy là về mặt tài chính còn chưa nói cơ hội cọ sát với những nền bóng đá tiên tiến trên thế giới còn có tác tích cực đến nền bóng đá trong nước!

Một việc lợi cả đôi ba đường thế chẳng có lý gì mà không làm. Tất nhiên tôi cũng hiểu nếu tính chi phí cho một trận đấu như thế thì thật lớn nhưng nếu không có trận đấu đó thì cũng chẳng có 3triệu đô đâu mà các vị lo lãng phí nhé! Lúc đó 3triệu đô vẫn nằm trong túi của những người có ý định sẽ mua vé đi xem…và đương nhiên cá nhân chẳng ai chịu bỏ tiền ra để mà cho VFF đầu tư bóng đá Việt Nam hay từ thiện…nếu họ chẳng được gì!! Mong các bạn suy nghĩ lại, khuyến khích và ủng hộ VFF!!!

dangthanhthuy - Không rõ - dangthanhthuy@yahoo.com

Tiền từ túi phải chảy sang túi trái thôi, người đc hưởng lợi là MU, vừa đi chơi vừa đc tiền, có phải VFF thu đc nhiều USD từ nước ngoài đâu? cũng là tiền của người VN thôi, nên k có lợi gì. Như bố kinh doanh mà bán vé cho con thôi, tiền trong nhà vẫn thế, mà hàng xóm giàu lên!!!Bài toán kinh tế k lợi nhuận thực sự

tung - Không rõ - tung.3012@hotmail.com

Tôi thấy mấy ông VFF này chỉ giỏi kiếm lời cho bản thân, còn bao nhiêu người dân nghèo khổ thì sao? 42 tỷ tương đương hơn 2 triệu USD. Như vậy, nhà nước ta lại mất đi một khoản dự trữ ngoại tệ. Mong các ông hãy nghĩ xa xôi hơn là cái lợi trước mắt.

mu - Không rõ - fanclub@gmail.com

Sao các bạn kô nghĩ được 1 điều đơn giản rằng 42tỉ đấy kô phải là số tiền có sẵn của VFF nhỉ. Mà lại bảo dùng nó để đi an sinh xã hội. Đó là số tiền sau khi đàm fán được với MU rồi VFF phải đi huy động tài trợ, vay vốn.... mới có được. Điều rất khó thực hiện nếu với mục đích an sinh xã hội chứ kô phải là để đón chào MU sang thi đấu. Tôi nghĩ VFF đã đúng trong thương vụ này, hãy mạnh dạn lên.

gacon - Không rõ - hailuongin@yahoo.co.in

Bóng đá trong nước chẳng ra sao mà lại còn làm nghèo thêm đất nước nữa à mấy ông VFF. Làm ơn gửi số tiền đó đầu tư cho mấy bà con đang trồng rau ở các tỉnh miền bắc đi. Thật là xấu hổ với những người làm bóng đá như các ông. Các con sâu mọt của đất nước thời nay.

nguyen phong - Không rõ - minh_phung001@yahoo.com.vn

Cái 42 tỷ này không phải là tiền của ông VFF. Mà đây là một vụ làm ăn. mà đã làm ăn thì phải có chia chác. túm lại GDP của Việt nam mất 42 tỷ thì các bác ở VFF cũng kiếm được mươi tỷ, các bác lãnh đạo ngành cũng kiếm được chút lộc. Phải tổ chức chớ. Tiền của bọ đâu mà sợ... Đọc xong chỉ muốn chửi tục..

hai_1401 - Không rõ - hai_1401@yahoo.com

Thực ra 42 tỷ là lớn, nhưng VFF chịu đầu tư vào là hoàn toàn có lý do. Họ có thể thu được số tiền lớn hơn thế rất nhiều. Điển hình là vụ U23 Brasil sang VN, chỉ bỏ ra chục tỷ mà VFF đã thu được mười mấy tỉ. Đi kèm với đó là một loạt lợi ích khác (đối với lãnh đạo của VFF thôi nhé), như là tiền hoa hồng, tỷ lệ ăn chia bán vé (người dân mua được vé ít lắm, toàn vé chợ đen thôi)...

khang - Không rõ - khanghuy00@yahoo.com

Thật hợm hĩnh và lố bịch khi có ý định như vậy,thật ko thể chấp nhận những con người trong tổ chức này,tôi nghĩ bóng đá việt nam chừng nào còn những người điều hành ko có trình độ và nhận thức kém như thế này,thì đội bóng đá chẳng có bao giờ tiến xa hơn.

Nguyễn Thành Nam - Không rõ - dinhtuan41@yahoo.com

Nên xem xét lại cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo của VFF, thật không thể chấp nhận được. Nếu vụ này thành công không biết các ông ấy kiếm được bao nhiêu? Chắc là cũng nhiều tỷ đồng.

Vũ Tuấn - Không rõ - pkt479@vnn.vn

Chúng ta đã từng được xem các cầu thủ Brazin thi đấu ngay tại SVĐ Mỹ Đình nhưng VFF đừng nghĩ là sẽ chấp nhận tất cả điều khoản để kéo MU, AC sang Việt Nam. Chúng ta sẽ được gì so với cái giá quá cao như thế? VFF nên suy nghĩCác bạn cũng có nói là chúng ta nên dùng 42tỷ đó để đầu tư cơ sở vật chất, để ủng hộ cho người nghèo ... nhưng các bạn có nghĩ rằng nếu như không có trận đấu đó thì ai sẽ bỏ ra 42tỷ đây? thử hỏi có người nào trong số 40.000 người vào sân có thể bỏ tiến túi của mình ra để đầu tư, để làm từ thiện. Rất ít các bạn ạ.Nên tôi nghĩ nếu có thể chấp nhận một cái giá phải chăng (như O.Brazin từng làm) thì nên cho người hâm mộ một cơ hội vẫn tốt./.

vinh - Không rõ - vinh1811@yahoo.com

Tôi thấy rằng việc VFF mời MU hoặc AC sang Việt Nam là điều không cần thiết, vì:1/ Quá lãng phí (42tỷ) với số tiền đó chúng ta có thể đào tạo lực lượng, tổ chức nhiều giải đấu hơn dành cho các lứa tuổi, dành để xây lại sân bóng (TP.HCM)...2/ Tôi đồng ý rằng nên mời các đội bóng sang đấu với đội tuyển để có thể cọ xát, học hỏi, nhưng liệu với trình độ của chúng ta không thể ngang bằng với MU hay AC, mặc dù trong đội hình của họ ra sân có thể với những ngôi sao (do bị ràng buộc hợp đồng), liệu họ có chơi hết mình không ?. Nhìn sang Thái Lan, họ cũng mời những câu lạc bộ như Mancity, Everton...sang đá với đội tuyển của họ nên tôi thấy thì hợp lý hơn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đá ngang tầm hơn (thì các cầu thủ của hai bên sẽ cống hiến hết mình). Nhìn lại đôi Brazil sang, họ sang ta trước khi sang Trung Quốc nên dù tung ra đội hình mạnh nhưng họ không thực sự cống hiến hết mình vì còn phấn đấu đạt huy chương Olympic. Trình độ ta như thế nào thì nên mời đội tuyển ngang tầm.3/ Liệu đây có phải để đóng bóng VFF hay không khi bài báo này có viết " Theo như xác nhận của Chủ tịch VFF: “Mọi việc đang tiến triển tốt, nếu phía AC Milan đồng ý trận ĐT Việt Nam - AC Milan sẽ tổ chức vào đầu tháng 9, trước ngày diễn ra Đại hội Liên đoàn đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ VI…”.

Ngoc Linh - Không rõ - hoacomay9697@yahoo.com

Khi cả nước còn nghèo mà lại bỏ ra cả núi tiền để làm 1 việc chẳng mang lại lợi ích gì cho quốc gia, dân tộc, VFF thật sự là vô trách nhiệm & vô lương tâm

Hai Củ - Không rõ - haicu@yahoo.com

Nếu có tầm nhìn xa( kinh doanh bóng đá) và quảng bá thương hiệu Việt thì VFF nên đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cấp cho sân vận động quốc gia lớn lên trước rồi "hốt bạc" sau chứ sân Mỹ Đình hiện tại quá nhỏ; giá mời các CLB nỗi tiếng thì quá cao, chưa kể vé mời dành cho cầu thủ và quan chức lãnh đạo. Nếu người ta độc quyền quyền quảng cáo hoặc phát sóng thì khó lời???.

Nếu sân vận động QG lớn: giá vé có thể giảm cho mọi tầng lớp nhân dân vào xem sẽ có lợi hơn là giá vé "cắt cổ" không thích hợp cho những người lao động nghèo như hiện nay! Đừng nghĩ danh hiệu MU sẽ hốt bạc! Ở châu Âu thà người ta xem CLB nhà chứ không thèm coi MU đâu! Chỉ có danh hiệu Samba là số 1, Bò tót cũng được! còn danh hiệu Tango, Ý ẹ cũng như giẻ rách thôi!

Thanh Tuấn - Không rõ - saokhue_06@yahoo.com

VFF đang làm kinh tế, không muốn làm bóng đá nữa rồi!. Bằng chứng là 42 tỷ dành cho MU là chuyện nhỏ, còn sinh lời nữa cơ mà!. trong khi bóng đá bao năm vẫn bị Thái lan ám ảnh đâu có sao. Nói là một chuyện, làm là chuyện khác. đâu chỉ có Mu còn nhiều các đội khác cũng đang nằm trong kế hoạch móc túi các fan của VFF nữa đấy thôi.Dân ta thật thà , cả tin, lại sẵn nhiệt tình.Đành rằng giúp cho các fan mở mắt nhưng một phên thôi chứ, lãng phí làm gì, ai có lợi ?. Tiền đó để dành cho phát triển thiết thực cho các dự án bóng đá lâu dài có hơn không. làm như thế là được ăn, được nói lại được cả gói mang về được làm chủ mà không phải nhọc công xin xỏ, kêu gào quyên góp,lại khối kẻ xin giây máu ăn phần, oai hơn không?.

Với những người thật sự tâm huyết thì xá gì chuyện keu gọi quyên góp hay xin xỏ cho bóng đá miễn sao bóng đá phát triển nhanh mà tiền đâu có chảy ra ngoài như thế kia được, tiền đó phải tìm cách sao cho nó chảy trực tiếp vào bóng đá chứ, sao lại để chảy vào túi các anh giàu có hơn mình, hay là trưởng giả học làm sang?. Là người hâm mộ ai cũng mong được xem các đội như MU, AC, hay các đội tuyển QG mạnh thi đấu, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ bằng niềm vui khi mất những đồng tiền kể cả kiểu 42 tỷ mà thấy bóng đá nước nhà phát triển mạnh mẽ cả. khi động cơ không còn trong sáng thì làm sao mà đặt vấn đề và giải quyết vấn đề thấu đáo cho được, làm kinh tế có phải là tiêu chí của VFF?. Mà đây là móc những đồng tiền mà có thể dành cho bóng đá lâu dài ném ra ngoài rồi lại keu ca thiếu kinh phí hoạt động, thật nực cưòi. Xét cho cùng cũng không phải chỉ có mình VFF làm lãng phí tiền của dân, ngành nào dính đến tư lợi cũng đều nêu vần đề rồi giải quyết qua loa rồi dân lại vẫn mất tiền, xong việc họ lại "sửa sai" rồi sửa hoài, mỗi lần sửa dân lại mất thêm tiền học phí cho họ.

khanh - Không rõ - khanh1979@yahoo.com

Tôi sợ VFF là những người bình thường, chứ không phải là người thông minh. Nên 42 tỷ đưa cho VFF làm chắc còn 42 đồng. Bởi vì, xưa nay hiếm thấy VFF thành công

TIN MỚI:
Valencia - Villarreal: Chung kết của xứ Castellon   (09/01/2009)
Từ Pato đến Beckham   (09/01/2009)
Tốp 10 "người gác đền" xuất sắc nhất xứ sương mù   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
Bóng đá Việt Nam và "niềm tin Tây Á"
Không chống nhưng không vỗ tay
Park Ji-Sung: Quả bóng vàng châu Á 2008
Công Vinh: Hết cơn bĩ cực...
"Quyến nên ở lại Sông Lam Nghệ An"
Tản mạn Phố hoa & Bóng đá
SLNA thêm 500 triệu "lót tay" để giữ Văn Quyến
Thưởng AFF Cup: Gần 600 triệu đồng/cầu thủ loại A