Thứ bảy, 10/1/2009, 04:15 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Dọn nhà đón năm mới
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Cẩn thận khi uống rượu ngày Tết
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Đố vui (9-01)
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
7 viên ngọc rồng
NHÌN
11 mỹ nhân cùng "Đánh thức sự gợi cảm"
THỂ THAO
HLV Calisto và VFF bất đồng?
Thứ năm, 20/11/2008, 07:36 GMT+7

Calisto muốn bổ sung vào ĐTQG 5 cầu thủ của ĐT U.22 QG. Ông bày tỏ mong muốn này với VFF từ ngày 4.11, thế nhưng đến hôm nay cái mong muốn ấy vẫn không thành. Vì sao?

>> ĐTVN: Xả hơi không xả láng

5 người vắng mặt

“Xin các nhà báo hiểu cho, tôi là HLV trưởng ĐTQG. Nhiệm vụ của tôi là gọi cầu thủ, còn làm gì để các cầu thủ có mặt tại ĐT là việc của VFF”. Trong buổi tập chiều qua của ĐTVN, HLV Calisto đã cáu giận thốt lên như thế.

Ông Calisto nói rằng ngày 4.11, ông đã cùng VFF lên kế hoạch cụ thể về việc tập luyện, thi đấu của ĐTVN từ thời điểm đó cho tới AFF Cup. Theo kế hoạch này thì 5 cầu thủ của ĐT U.22 QG là Tấn Trường, Xuân Hợp, Ngọc Anh, Minh Đức, Công Huy phải có mặt ở ĐTQG ngay sau khi ĐT U.22 QG thi đấu xong Cúp Hoàng gia Myanmar.

VFF.jpg
HLV Calisto bực mình với cách làm việc của VFF
 (Ảnh: Quang Minh)

Ngày 16.11, ĐT U.22 chính thức kết thúc cuộc phiêu lưu của mình tại Cúp Hoàng gia Myanmar sau 2 trận thua cả hai. Tuy nhiên đến tận chiều qua (19.11) cả 5 cầu thủ mà Calisto yêu cầu vẫn không có mặt tại ĐTQG. Ông Calisto khó chịu ra mặt: “Thú thật là cho tới sáng nay tôi vẫn chờ họ, nhưng như thế này thì không sao hiểu nổi nữa”.

Câu hỏi đặt ra: 5 cầu thủ của ĐT U.22 không có mặt tại ĐTQG bắt nguồn từ ý thức yếu kém của các cầu thủ hay từ sự tắc trách trong cơ chế làm việc của VFF?

Lỗi tại ai?

Theo chúng tôi được biết thì vừa qua, bộ Văn hoá - Thể thao – Du lịch đã có văn bản quyết định thành phần 25 cầu thủ Việt Nam dự AFF Cup, và trong 25 cầu thủ đó không hề có tên 5 cầu thủ của ĐT U.22 mà ông Calisto mong muốn.

Nên nhớ rằng quyết định của bộ VH- TT- DL bắt nguồn từ chính đề xuất của VFF. Vậy thì tại sao VFF lại gạt 5 cầu thủ nói trên khỏi đề xuất của mình? Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với những người có trách nhiệm ở VFF, nhưng đến lúc này vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Về phía HLV Calisto, nhà cầm quân này cho biết: “Thú thật, tôi chẳng biết một mảy may nào về cái danh sách của bộ VH – TT – DL cả!”.

VFF1.jpg
TTK VFF Trần Quốc Tuấn giải thích thế nào? (Ảnh: Quang Minh)

Sáng qua, Phó phòng ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp đã “chữa cháy” bằng cách đề nghị HLV Caltiso làm văn bản nói rõ về sự cần thiết của 5 cầu thủ nói trên, từ đó VFF sẽ trình lên bộ VH – TT – DL để làm một danh sách ĐT mới.

Tuy nhiên điều này đã bị Calisto gạt phăng với lý do: “Bây giờ mà làm văn bản, rồi đợi VFF làm các thủ tục để 5 cầu thủ ĐT U.22 lên tuyển thì phải 2,3 hôm nữa họ mới có thể lên ĐT. Mà như thế thì đã quá muộn, vì ngày 24.11 chúng tôi đã phải đi Singapore đá giao hữu với ĐTQG nước này rồi”.

Vậy là rốt cuộc Calisto đã không thể có được 5 cầu thủ mà mình mong muốn. Và rốt cuộc cả 5 cầu thủ đó cũng không có cơ hội thể hiện mình ở ĐTQG như họ vẫn khao khát và thấp thỏm chờ đợi bấy lâu. Lỗi rõ ràng nằm ở cung cách làm việc của VFF.

Câu hỏi đặt ra: Ai đó ở VFF đã “tắc trách” hay người ta cố tình gạt 5 cầu thủ mà Calisto yêu cầu để thực hiện một ý đồ nào đó? Hai tuần nữa AFF Cup rồi, nhưng từ “thượng tầng VFF” cho đến “hạ tầng ĐT” bỗng có quá nhiều chuyện để mà lo!

Theo Hồ Sung
VTCNew.gif  

Gửi email bài viết In bài viết
Minh Long - Không rõ - lam_em_hp@yahoo.com

Cứ thế này thì giải tán ĐTQG cho xong, cả năm nay chưa làm được cái gì cho đáng đồng tiền bát gạo. Suốt ngày chỉ đố kỵ, cản chân nhau. HLV trưởng thì không có quyền, Chúng ta đã thuê HLV thì họ phải có quyền, phản đối hay không thì phải bàn. VFF mà có đủ trình độ chọn người và huấn luyện thì sao không cử ra 1 ông làm HLV trưởng ĐTQG đi. ĐTVN mãi chỉ là ĐTVN với trình độ thấp, ước mơ cao và viển vông, ĐT luôn chứa đựng sự phá hoại của các người trong ngành.

Tiến - Không rõ - swot_trade@yahoo.com.vn

Nếu cứ giữ cung cách điều hành như thế này của VFF thì chỉ 3-5 năm nữa thôi chúng ta sẽ lại bị Lao, Cambodia vượt mặt. Chúng ta sẽ chỉ mãi mãi đứng ở vùng trũng của Bóng đá thế giới mà thôi làm sao đủ tầm để vượt qua Thái Lan chứ đừng nói ra Thế Giới. Người Thái họ làm theo cách điều hành của Anh, Đức, Pháp còn chúng ta chúng ta làm theo cách của Ba Lan, Hunggari....Hẳn ai cũng biết bóng đá Balan và Hunggari một thời đã từng lẫy lừng Châu Âu và Thế giới vậy bây giờ họ đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới.

Vì sao lại thế? xin trả lời tại cung cách điều hành. Dám nghĩ mà không dám làm vì sợ trách nhiệm, đến khi dám làm thì lại vì bệnh thành tích nên thích ăn sổi. Thương thay cho nhưng người yêu mến thể thao họ đâu có được đứng ra bầu cho những chức danh lãnh đạo của mỗi liên đoàn. Nên đến khi thấy nền thể thao đi xuống họ cũng chỉ biết nhìn mà lắc đầu ngao ngán thôi. Kêu ai đây? Có lẽ kêu là tại huấn luyện viên!vâng chỉ biết đổ tại huấn luyện viên mà các ông liên đoàn đi thuê về mà thôi.

viovano - Không rõ - viovano@yahoo.com

VFF làm việc chưa minh bạch, thủ tục rườm rà và biết đâu lại chẳng có chuyện ưu tiên này kia....Nói chung Bóng đá Việt Nam sẽ còn lâu mới phát triển nếu cữ giữ cách điều hành kiểu này !!

An - Không rõ - legend_of_milan@yahoo.com

Rõ ràng là cái tổ chức VFF này chả để làm cái gì cả?tôi nghĩ các ông đứng đầu ở VFF nên nghỉ hết thì tốt hơn.Tôi thực sự chán nản cái cách làm việc của mấy ông VFF này,chỉ được cái mồm mép là giỏi..Bóng Đá VN sẽ chả phát triển lên được khi có mấy ông này.Tôi bây giờ cũng như một số người chả thèm xem và hứng thú với bóng đá nước nhà kho còn cái kiểu làm ăn này.

bien xuan tu - Không rõ - bxuantu1@yahoo.com

Tôi rất quan tâm đến các thông tin liên quan đến đội tuyển quốc Việt Nam, nhưng có lẽ thông tin này còn chán hơn tất cả các thông tin nói về thất bại của đội tuyển. Với cugn cách làm việc thế này thì quả thật không biết bóng đá Việt Nam bao giờ tiến lên được. ông HLV là người rõ nhất về cầu thủ và ông biết ông cần cầu thủ nào để làm gì? Nhưng danh sách cầu thủ gửi đi thì ông lại không biết? hài thật!

DƯƠNG TOÀN - Không rõ - duongtoan06@yahoo.com.vn

Thật không hiểu nổi lãnh đạo VFF điều hành kiểu gì nữa. Chắc ông HLV Trưởng ĐTBĐ VN cũng ngao ngán khi sắp vào A FF CUP . Ông có lý khi từ chối 5 cầu thủ U22 mà chính ông cần. Liệu trước dư luận của NHM bóng đá VN, yêu mến và kỳ vọng vào tiến bộ BĐ VN, lãnh đạo VFF có đăng đàn trưc tuyến giải thích cho rõ cách điều hành này không ?

Huynh Tin Phung - Không rõ - huynh_phung207@yahoo.com

Quá thất vọng với lối làm việc vô trách nhiệm của mấy ông VFF, chỉ mỗi việc triệu tập các cầu thủ mà cũng không làm được thì thử hỏi làm sao mà Đội Tuyển có thể đá tốt được chứ. Thiết nghĩ nên làm rõ trách nhiệm mỗi người và nên kỷ luật những ai vô trách nhiệm trong công việc, để bóng đá Việt Nam mới có cơ hội phát triển được.

strong - Không rõ - strongman.strong@yahoo.com

Theo ý kiến tôi thì nên giải tán ngay cái ban VFF cho khoẻ, thử hỏi các ông cống hiến được gì cho bóng đá nước nhà hay suốt ngày chỉ lo chăm ẵm cho cái ghế của mình, bóng đá nước ta vốn xuất phát từ điểm thấp nên cần những người có tâm huyết và tấm lòng thật sự chứ không phải cái kiểu chỉ " đá bóng trên bàn ", khi có chuyện thì ông này đùn đẩy trách nhiệm cho ông khác, cứ thế này tôi e rằng vài năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ bị xoá sổ khỏi bản đồ bóng đá.

Hai Củ - Không rõ - hhaicu@yahoo.com

Đây đúng là chuyện lạ thế giới! HLV DTQG không có quyền chọn cầu thủ để thi đấu nghe sao mà trái tai quá! Mấy chục năm về trước, thời VNCH đã là một cường quốc bóng đá Châu Á rồi. Ngay cả Nhật Bản phải tôn vinh đội Việt Nam là "Đôi Giày Lớn" còn họ chỉ là "Đôi Giày Nhỏ" vậy mà đến bây giờ đội VN chỉ là "Con Rệp" của Nhật Bản . Đừng nên đổ lỗi cho chiến tranh vì Nhật Bản cũng có chiến tranh ở Đông Nam Á, Triều Tiên và Trung quốc! Cái họ hơn chúng ta là biết tư duy và ươm mầm còn ta chỉ chỉ biết phá hoại mầm mới nhú! Phương pháp làm việc như mấy ông VFF thì bóng đá Việt Nam vẫn mãi là chuyên nghiệp ảo mà thôi

đông phương - Không rõ - dongphuongsocvn@yahoo.com

Đừng mong thắng Thái Lan khi bản thân VFF không thắng được chính mình. Không thắng được tính mất đoàn kết, lối làm việc nghiệp dư thiếu chiến lược, thiếu nhất quán... Khuyết điểm đã nói nhiều suốt chục năm, rút kinh nghiệm không biết rút đến bao giờ, chẳng có gì lạ khi trình độ bóng đá Việt Nam chỉ có thế, và khi ra đấu trường thì chỉ biêt lấy ý chí tinh thần ra thi đấu chứ nền tảng và chiến lược thì rối vòng như tơ vò.

voqui - Không rõ - voqui45@yahoo.com

Tình trạng này bóng đá nước nhà còn một trăm năm nữa mới thắng được bóng đá Thái land

TIN MỚI:
Valencia - Villarreal: Chung kết của xứ Castellon   (09/01/2009)
Từ Pato đến Beckham   (09/01/2009)
Tốp 10 "người gác đền" xuất sắc nhất xứ sương mù   (09/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
Bóng đá Việt Nam và "niềm tin Tây Á"
Không chống nhưng không vỗ tay
Park Ji-Sung: Quả bóng vàng châu Á 2008
Công Vinh: Hết cơn bĩ cực...
"Quyến nên ở lại Sông Lam Nghệ An"
Tản mạn Phố hoa & Bóng đá
SLNA thêm 500 triệu "lót tay" để giữ Văn Quyến
Thưởng AFF Cup: Gần 600 triệu đồng/cầu thủ loại A
Lev Yashin - "Con nhện đen" vĩ đại
TOP
XÃ HỘI
Tăng giá nước sạch tại TP HCM
KINH TẾ
Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới
VĂN HÓA
HH Hoàn vũ VN 2009: Sẽ là hoa hậu, hoa khôi hay người đẹp?
THỂ THAO
M.U - Chelsea: Ngổn ngang trăm mối
THẾ GIỚI
Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc
CUỘC SỐNG SỐ
Sony trình làng máy ảnh lướt web đầu tiên trên thế giới
KHÁM PHÁ
Hàng tỷ người sẽ thiếu đói vì hiệu ứng nhà kính
HỒ SƠ
Hành trình ma quỷ của kẻ thủ ác
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn