Tiếng còi méo trong trận Liverpool - Atletico hôm 4/11 tại Champions League khiến cuộc sống của trọng tài Thụy Điển, Martin Hansson trở nên ngột ngạt hơn lúc nào hết.
Phút cuối cùng thời gian bù giờ, khi Atletico Madrid đang dẫn 1-0, Hansson đã thổi còi cho Liverpool hưởng phạt đền vì cho rằng hậu vệ Pernia đã đẩy người Gerrard trong vòng cấm.
Dù đội khách khẳng định chính tiền vệ chủ nhà đóng kịch với pha ngã đẹp, vị vua sân cỏ người Thụy Điển vẫn không thay đổi quyết định trên. Nhờ quả phạt đền này, Gerrard quân bình tỷ số, CLB Anh thoát khỏi thất bại bẽ mặt trên sân nhà. Nhưng Atletico lại để vuột mất chiếc vé sớm đi tiếp vào vòng loại trực tiếp của Champions League.
|

|
| Tình huống Gerrard bị cho là ăn vạ, khiến Hansson phạt Atletico một quả penalty |
Vết thương lòng của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha càng thêm nhức nhối khi sau đó ít lâu, đích thân Hansson tiết lộ ông không chắc liệu Pernia có truy cản trái phép với Gerrard.
Một trợ lý của trọng tài người Thụy Điển thì thậm chí còn thú nhận sai lầm với chính Pernia ngay khi trận đấu kết thúc và mong anh cùng Atletico tha thứ. Dường như đấy chính là lý do khiến một số fan quá khích của CLB thủ đô Tây Ban Nha nổi khùng, trút tức giận lên đầu trọng tài Hansson.
Phát biểu trên tờ Sport-Expressen (Thụy Điển), Hansson cho biết gia đình ông phải bỏ cả số điện thoại cố định lẫn di động, sau khi có quá nhiều kẻ lạ mặt gọi đến nhà, hoặc gửi tin nhắn đe dọa lấy đầu và mạng sống của ông cũng như người thân:
"Thật khủng khiếp. Sau khi nhận một số lời đe dọa, tôi quyết định không nghe điện thoại nữa, nhưng họ gọi liên tục. Thoạt đầu, tôi nghĩ chỉ kẻ nào rỗi hơi mới làm vậy và những cuộc gọi như thế sẽ sớm kết thúc, nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn khiến tôi không chịu đựng thêm nữa. Cuộc sống gia đình tôi bị xáo trộn nghiêm trọng".
|

|
| Hansson (áo vàng) kiên quyết không nhụt chí, bất chấp những lời đe dọa sau tiếng còi "méo" |
"Tôi đã trình báo với cảnh sát nhưng có lẽ cũng khó để họ điều tra ra thủ phạm thật sự", vị vua áo đen phát biểu. Tuy nhiên, Hanson khẳng định ông sẽ không đầu hàng và treo còi như đồng hương Anders Frisk, người run sợ trước những lời đe dọa sau trận đấu tại Champions League giữa Chelsea và Barca:
"Tôi từng nghĩ đến việc chuyển nghề, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ tiếp tục cầm còi, bởi đó là đam mê của tôi. Tất nhiên, chẳng vui vẻ gì khi kẻ giấu mặt cứ liên tục đe dọa tôi và gia đình, nhưng tôi tin bóng đá rồi sẽ đem lại những điều tốt đẹp".
Theo Minh Kha
