Ngày 12/11, VFF chính thức bổ nhiệm PCT chuyên môn Dương Vũ Lâm làm trưởng đoàn ĐTVN tại AFF Cup 2008. Thế nhưng từ đó tới nay, ông trưởng đoàn vẫn cứ “mất tăm mất tích” ở ĐT. Điều gì thực sự đang diễn ra?
>> HLV Calisto và VFF bất đồng?
HLV Calisto: “Ông Lâm chẳng khác gì ông Trung”
Người đại diện cho VFF trong tất cả các buổi tập của ĐTVN thời gian này là Phó trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung. Còn ông trưởng đoàn Dương Vũ Lâm vẫn đang sống và làm việc ở TPHCM – một địa điểm cách xa Hà Nội – nơi ĐTVN đang đóng quân tới gần 2000 Km.
Về mặt lý thuyết, thì phải đến khi AFF Cup diễn ra (tháng 12), ông Lâm mới chính thức nhận nhiệm vụ. Nhưng ai cũng hiểu, nếu ngay từ bây giờ, ông không có bất cứ liên lạc nào với ĐT để hiểu nội tình ĐT thì đến khi AFF Cup diễn ra, chắc chắn công việc của ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
 |
| Trưởng đoàn ĐT Dương Vũ Lâm |
Khi trao đổi với chúng tôi cách đây ít giờ, HLV trưởng Calisto chẳng ngại ngần thốt lên: “Ông trưởng đoàn Dương Vũ Lâm bây giờ có mặt hay không có mặt cũng vậy thôi. Vai trò của ông ấy chẳng khác gì ông phó đoàn Nguyễn Lân Trung cả”. HLV Calisto còn cho biết: “Lần gần đây nhất ông Dương Vũ Lâm hiện diện ở ĐT là lần chúng tôi sang Indonesia đá giao hữu với ĐTQG nước này”.
Trận VN – Indonesia là trận đấu đầu tiên của Calisto trên cương vị HLV trưởng ĐTVN, và là trận đấu diễn ra từ tháng 6 năm 2008. Như vậy là tính đến nay, đã 5 tháng, ông Lâm không hề tiếp cận với ĐT. Và điều đáng nói là hầu như chẳng ai thắc mắc về sự vắng mặt của ông, ngay cả khi ông đã chính thức trở thành trưởng đoàn ĐT.
Thế thì rốt cuộc, ở AFF Cup tới, ông ngồi lên ghế trưởng đoàn để làm gì?
Thiệt đơn, thiệt kép
Như đã phân tích, vai trò trưởng đoàn ĐT của ông Dương Vũ Lâm tính đến thời điểm này là vô cùng mờ nhạt. Và như HLV Calisto đã phát biểu, ngay cả khi ông Lâm có mặt ở ĐT chăng nữa thì nhiệm vụ của ông cũng chẳng khác gì ông phó đoàn Nguyễn Lân Trung.
Ông Calisto đương nhiên là người hiểu nội tình ĐT và hiểu những gì đang diễn ra ở ĐT hơn ai hết. Vì vậy, khi ông đã nói rằng “Vai trò của ông trưởng đoàn và phó trưởng đoàn là như nhau” thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao VFF không “dùng” 1 người, mà phải “dùng” tới 2 người, từ đó dẫn đến những sự thiệt đơn thiệt kép?
 |
Các cầu thủ thực sự có cần một ông trưởng đoàn? (Ảnh: Quang Minh) |
Cái thiệt đầu tiên là cái thiệt về kinh tế. Chắc chắn là cả ông Lâm lẫn ông Trung đều cùng ĐT sang Singapore đá giao hữu với ĐTQG nước này, rồi sau đó là sang Thái Lan dự AFF Cup. Số tiền may bay, rồi những chi phí ăn ở cho mỗi ông trong tổng cộng 2 chuyến đi này chắc chắn không dưới 2000 USD (Chưa tính đến các chi phí lương, thưởng cho chức vụ, trách nhiệm...).
2000 USD cho 2 con người mà vai trò của người này với người kia chẳng khác gì nhau (theo quan điểm của HLV Calisto) - đấy rõ ràng là một sự lãng phí tiền bạc, nhất là trong bối cảnh VFF không phải là một tổ chức xã hội giàu có.
Tuy nhiên sự lãng phí về kinh tế không đáng lo ngại bằng những tác động tiêu cực ở khía cạnh tinh thần. Một khi ĐT đã có trưởng đoàn mà ông trưởng đoàn ấy vẫn cứ “biệt tăm biệt tích” thì không hiểu các cầu thủ nhìn vào sẽ nghĩ gì?
Có cho đủ mâm, đủ bát?
Nếu so sánh ông phó đoàn Nguyễn Lân Trung với ông trưởng đoàn Dương Vũ Lâm thì đương nhiên ông Trung sát với ĐT hơn, và hiểu ĐT hơn. Vì vậy nếu ĐT thực sự cần một ông trưởng đoàn thì tại sao người đó lại không phải là ông Nguyễn Lân Trung?
Chỉ có VFF mới trả lời được câu hỏi này. Nhưng ở thời điểm ông Dương Vũ Lâm được bổ nhiệm làm trường đoàn ĐT thì trong dư luận đã râm ran một thông tin rằng: VFF chẳng biết “dùng” ông PTC chuyên môn Dương Vũ Lâm vào việc gì, nên bây giờ phải đưa ông lên làm trưởng đoàn ĐT cho “đủ mâm, đủ bát”?
Sự thực có như vậy không thì chưa ai kiểm chứng, nhưng đúng là kể từ khi ông Lâm được bổ nhiệm làm trưởng đoàn ĐT thì sợi dây liên lạc giữa ông với HLV trưởng ĐT Caliso cũng như với các cầu thủ trong đội gần như là một con số không.
Đúng là một “chuyện lạ có thật”! Cái “lạ” và cái “thật” mà có lẽ chỉ xuất hiện ở BĐVN.
Theo Hoàng Nam
