Hà Nội giám sát và xử lý xe buýt vi phạm qua hình ảnh Thường nhật
Hà Nội giám sát và xử lý xe buýt vi phạm qua hình ảnh
Phòng Cảnh sát giao thông và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt, trong đó thông qua xử lý bằng hình ảnh.
Xã có 300 tỷ phú Thường nhật
Xã có 300 tỷ phú
Là một trong những xã giàu nhất tỉnh Nghệ An, hiện xã Đô Thành có trên 300 tỷ phú, 2.000 ngôi nhà từ 2-4 tầng, 200 xe ô tô các loại. Có được bộ mặt nông thôn như vậy là nhờ... xuất ngoại.
Kiện vì uống thuốc tránh thai mà vẫn có bầu Thường nhật
Kiện vì uống thuốc tránh thai mà vẫn có bầu
Sau khi “quan hệ”, đương sự mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống nhưng vẫn dính bầu nên kiện đòi công ty sản xuất thuốc bồi thường hơn 178 triệu đồng.
Thầy giáo dạy lái xe chết trong tư thế treo cổ Thường nhật
Thầy giáo dạy lái xe chết trong tư thế treo cổ
Khi mọi người mở cửa phòng thì phát hiện thầy giáo Đinh Văn M. (26 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã chết trong tư thế treo cổ.

Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Cháy cửa hàng bán vàng mã, 3 người chết, 2 người bị thương
Thứ Tư, 06/03/2013 07:30 (GMT + 7)

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương đã xảy ra tại cửa hàng bán giấy vàng mã, nhang đèn nằm trên đường Hàn Hải Nguyên (phường 10, quận 11) vào đêm 5/3.

 
 
 
Hiện trường vụ cháy khiến 3 người chết, 2 người bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30’, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội tại tầng trệt của căn nhà. Do bên trong chứa nhiều nguyên liệu làm giấy vàng mã nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đám cháy đã lan ra bao phủ toàn bộ căn nhà. Thời điểm này bên trong hiện trường vụ cháy có 6 người bị mắc kẹt, dù họ cố gắng cầu cứu và tìm cách lao ra ngoài nhưng cửa nhà bị khóa cộng với sức nóng cửa lửa nên việc thoát thân của nạn nhân hết sức khó khăn.

Rất đông người dân phát hiện vụ hỏa hoạn đã vội đến hiện trường nhưng không ai có thể tiếp cận. Một số người lao lên sân thượng hai căn nhà sát vách nhưng cũng không thể vào được bên trong. Một nhóm khác dùng thang tiếp cận từ tầng 2. Trong nỗ lực dùng xà beng để giải cứu người mắc kẹt bên trong, anh Phồng Phu Lạy (32 tuổi) đã bị mảnh kính cắt đứt cổ tay, máu chảy lai láng.

 
 
 
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực giải cứu nhưng 3 người vẫn bị lửa thiêu chết

Ông Đặng Văn Vân bảo vệ chợ Bình Thới (nhà nằm phía sau căn nhà bị cháy) kể lại: “Nghe hô hoán có cháy tôi cùng con rể chạy ngay đến hiện trường, dùng máy bơm hút nước trong hồ nước của chợ Bình Thới để chữa cháy. Hai vòi nước chúng tôi xịt vào nhưng không ăn thua. Lúc này ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội, khói đen nghi ngút bao trùm cả khu dân cư và có nguy cơ xảy ra cháy lan”.

Nhận được tin báo, hàng chục xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC quận 11, quận 6 phối hợp Sở CS PCCC TPHCM huy động hơn 100 chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa. Việc chữa cháy diễn ra hết sức khẩn trương vì vẫn còn người bị lửa “bao vây” ở bên trong căn nhà. 2 người được đưa ra ngoài ngay sau đó trong tình trạng ngạt khói nên được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

 
 
 
Thi thể nạn nhân được chuyển đến nhà xác

Đến 3h30’ ngày 6/3, hiện trường vụ cháy cửa hàng bán vàng mã đã được xử lí xong. Ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lính cứu hỏa tìm thấy 3 thi thể cháy đen tại tầng lửng của căn nhà. Trong đó có hai nam và một nữ, các nạn nhân lần lượt được đưa ra bên ngoài, chuyển đến nhà xác.

Hiện chưa rõ thiệt hại do vụ cháy gây ra nhưng tại hiện trường nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi, hai xe máy tay ga cũng bị cháy trơ khung. Đến 4h sáng cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường đề phòng ngọn lửa cháy trở lại.

 
Bình gas được đưa ra ngoài

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này đang được điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ cháy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Theo Dân trí

Họ tên: E-mail:

Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập TTOL có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung của toà soạn):



123.30.184.6