Tâm sựMột cô gái “đứng đường” như tôi có thể có một tình yêu thực sự?
Tâm sựNhững nữ tướng cướp tuổi teen có gương mặt măng sữa nhưng bàn tay đã khét mùi tội phạm. Những vụ cướp táo bạo, gieo rắc kinh hoàng trên xa lộ. Mẫu số chung buồn bã cho những thiếu nữ 9X dạt nhà đi hoang.
Khi bị Công an Hưng Yên bắt sau vụ tổ chức cướp xe máy táo tợn, Nguyễn Thị
Dung mới 14 tuổi, gương mặt còn ngây thơ với đôi mắt trong veo, nên nếu
không có những chứng cứ và lời thú tội rành rọt của Dung và đồng bọn, chẳng
ai dám tin cô thiếu nữ 14 tuổi trắng trẻo, xinh xắn này lại là “thủ lĩnh”
của một băng cướp toàn đàn ông. “Đàn em” của Nguyễn Thị Dung, tên lớn nhất
cũng hơn Dung đến 9 tuổi, nhưng đều nghe lời Dung răm rắp. Trong vụ cướp mà
Dung và đồng bọn gây ra, dẫn đến bị sa lưới pháp luật, chính Dung là người
đã chỉ huy toàn bộ những tên còn lại trong băng nhóm thực hiện vụ cướp xe
máy của anh N.D.B trên địa phận huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
Trước khi bị bắt, trong cộng đồng mạng tập trung các thanh thiếu niên hư
hỏng, bỏ nhà đi lang thang, Nguyễn Thị Dung đã là một nhân vật nổi tiếng với
cái tên Nguyễn Tú Linh. Quê ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, tuổi thơ Dung kém may
mắn hơn các bạn bè cùng trang lứa khi bố mẹ Dung sớm mỗi người mỗi ngả. Vì
cả hai đều làm nghề buôn bán tự do, nên Dung không được bố mẹ quan tâm giáo
dục cặn kẽ. Điều đó đã khiến Dung sớm trở thành một đứa trẻ tự do và nhanh
chóng học đòi những thói hư tật xấu. Ngay từ nhỏ, Dung đã không sống cố định
một nơi, cứ sống với bố vài hôm rồi lại chạy sang nhà mẹ, đến lúc chán lại
quay về. Không bị ai quản lý, Dung sa đà vào các quán Internet để chơi game,
chát chít thâu đêm suốt sáng. Qua Internet, Nguyễn Thị Dung dễ dàng tìm được
nhiều cạ cứng “đồng cảnh ngộ”, thích ăn chơi, đua đòi và không được bố mẹ
quan tâm. Bọn chúng rủ nhau bỏ nhà đi, tập hợp thành một nhóm sống bầy đàn
trong các nhà nghỉ, quán trọ rồi đi chơi bất kể giờ giấc. Là người trẻ tuổi
nhất trong nhóm, lại là con gái, nhưng Dung lại là đứa lõi đời và có tiếng
nói nhất. Với lối sống hoang dã, táo tợn, thêm chút khả năng tính toán, Dung
được tôn làm “nữ tướng” của nhóm.
Trước khi bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt, suốt một tháng trời, Dung và đồng
bọn thuê phòng ở một nhà nghỉ nhỏ trên địa phận phố Nối. Ban ngày bọn chúng
ôm nhau ngủ trong phòng, đến chập tối mới bò ra ngoài đường, đi phá phách,
nhậu nhẹt và nhũng nhiễu khắp nơi. Đến lúc hết tiền tiêu xài, ăn chơi, cộng
thêm với áp lực phải trả tiền nhà nghỉ, Nguyễn Thị Dung đã lên kế hoạch và
tổ chức cho đồng bọn đi cướp. Buổi tối hôm gây án, chúng đã “tăm tia” thấy
N.D.B đang ngồi tâm sự với người yêu ở bên đường. Lợi dụng lúc vắng vẻ, Dung
đã ra lệnh cho đồng bọn dùng dao tấn công anh N.D.B rồi cướp xe máy. Chiếc
xe phạm tội được chúng bán với giá 10 triệu đồng rồi dùng số tiền đó đem
tiêu xài, ăn chơi tiếp. Chỉ một ngày sau đó, Dung và đồng bọn đã sa lưới khi
đang lang thang trong một quán Internet ở huyện Mỹ Hào. Là người cầm đầu ổ
nhóm, lại chỉ huy việc phạm tội, nên dù đang ở tuổi vị thành niên, Dung vẫn
phải chịu mức án cao nhất trong nhóm và bước qua song sắt nhà tù khi chưa
đầy 15 tuổi.
Một nữ quái khác cũng từng gây nhiều nỗi kinh hoàng trên quốc lộ 5 là Phạm
Thị Ngân, quê ở Đông Triều, Quảng Ninh. Khi bị bắt, Ngân chưa đầy 18 tuổi,
nhưng đã có một bề dày “thành tích” cướp giật trên xa lộ. Trong băng cướp 11
tên này, chỉ có duy nhất Phạm Thị Ngân là nữ, nhưng Ngân chưa bao giờ tỏ ra
“kém cạnh” đồng bọn về sự bất hảo. Được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, nên học
lớp 11, Ngân đã bỏ học la cà ở các quán game, các cửa hàng Internet. Với lối
sống trụy lạc, dễ dãi, Phạm Thị Ngân nhanh chóng có quan hệ tình cảm với
Nguyễn Xuân Quang, 19 tuổi, cùng quê Đông Triều, Quảng Ninh. Bỏ nhà đi thuê
trọ và sống với Nguyễn Xuân Quang như vợ chồng, nên lúc bí bách, túng thiếu
vì cần tiền ăn chơi, Ngân và Quang đã móc nối với những tên cùng “chí hướng”
và bắt đầu thực hiện hàng loạt vụ phạm tội.
Băng nhóm tội phạm này thường
lấy đêm làm ngày. Ban ngày, chúng ngủ và chơi game. Chỉ đến tối, chúng mới
“rời ổ” và thực hiện các vụ cướp giật. Thời gian gây án của chúng là từ 19h
tối đến 5h sáng hôm sau. Suốt một thời gian dài, băng nhóm này chuyên gây ra
các vụ cướp xe máy hoặc giật đồ người đang điều khiển xe trên đường đều đặn
cách ngày một vụ. Sau mỗi lần gây án xong, chúng lại đổi địa điểm phạm tội
và lên kế hoạch cho một âm mưu khác. Số tài sản cướp được, chúng mang đi
tiêu thụ để lấy tiền ăn chơi phung phí. Đợi đến lúc hết tiền lại lên kế
hoạch đi cướp. Cuối cùng, chúng đã bị lực lượng Công an Hải Dương tóm gọn
khi đang ngồi trong một quán Internet ở Hải Dương.
Kết cục buồn của những chuyến “dạt nhà” phiêu bạt giang hồ
Những năm trở lại đây, tội phạm bị thành niên ngày càng có dấu hiệu gia
tăng. Điều đáng lo ngại nhất là các đối tượng phạm tội thay vì chủ yếu là
nam như trước đây thì giờ ngày càng xuất hiện nhiều những tội phạm là các
thiếu nữ độ tuổi, 14, 15, gương mặt còn ngây thơ, non nớt nhưng đã dính
“bụi” giang hồ. Hình ảnh, một cô nữ sinh vị thành niên, gương mặt xinh xắn,
phì phèo điếu thuốc hay ngồi chơi game thâu đêm suốt sáng, vừa chơi vừa văng
tục như ai không còn là điều hiếm thấy. Chuyện các thiếu nữ tuổi teen bỏ nhà
đi lang thang hay cặp bồ với đại gia để kiểm tiền đang trở thành "mốt" trong
một bộ phận giới trẻ. Nghiêm trọng hơn là có một số nữ quái 9X, vì cần tiền
tiêu đã sẵn sàng đi cướp giật, thậm chí là giết người cướp của mà không một
chút run tay.
Trường hợp Nguyễn Huyền Thương (SN 1992) là một câu chuyện rất đáng tiếc về
sự sa ngã không đáng có. Ngày bé, Nguyễn Huyền Thương lúc nào cũng là con
ngoan, trò giỏi, thường được tuyên dương lúc đi học ở trường. Lớn thêm một
chút, bố mẹ Huyền Thương bỏ nhau. Thất vọng, chán nản, cô nhóc 13 tuổi học
hành ngày càng sa sút, nhất là khi phải sống với một người bố dượng không ra
gì. Trong lúc khủng hoảng, do không tìm kiếm được sự chia sẻ, Huyền Thương
đã ăn cắp tiền của mẹ rồi bỏ nhà đi lang thang. Sống vạ vật, bờ bụi, Huyền
Thương dạt vào các quán Internet chơi thâu đêm suốt sáng và làm quen với
nhiều bạn xấu rồi bán thân để lấy tiền sống qua ngày. 14 tuổi, Huyền Thương
đã trở thành đàn bà và ngày càng lọc lõi, dày dặn với cuộc sống giang hồ.
Túng tiền, Huyền Thương đã rủ một cậu bạn quen trên mạng đi cướp xe máy.
Một buổi tối mùa đông tháng 11/2006,
bọn chúng thuê một chiếc xe ôm ở Long Biên rồi yêu cầu lái xe chở lòng vòng
qua huyện Đông Anh. Đến chỗ vắng, tên Trần Nhật Khải, đồng bọn của Huyền
Thương vội dùng dao gí vào cổ người lái xe ôm yêu cầu dừng lại. Nữ quái
Huyền Thương cũng nhanh chóng nhảy phắt xuống rồi dùng đá liệng vào đầu anh
lái xe ôm. May mắn né được cú ném của nữ quái tuổi teen, người lái xe ôm hô
hoán nhờ người dân khu vực xung quanh đến giải cứu. Hai tên tội phạm vị
thành niên hoảng hốt bỏ chạy nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau đã bị bắt lại.
Khi bị bắt, nữ quái Huyền Thương mới 14 tuổi, nhưng khi bị các điều tra viên
của cơ quan Công an hỏi cung, Huyền Thương trả lời ráo hoảnh, không chút ân
hận. Chỉ đến khi nhắc về mẹ, Thương mới rơm rớm nước mắt, nói là thương mẹ,
thương em.
Có một vấn đề dễ nhận thấy là tất cả những trường hợp thiếu nữ tuổi teen
phạm tội đều có một quy trình chung là hoàn cảnh gia đình đặc biệt hoặc gia
đình lơ là chăm sóc nên chúng dễ bị bạn bè xấu rủ rê, sa chân vào những thói
chơi hư hỏng, dẫn đến bê trễ học hành, bỏ nhà đi hoang rồi phạm tội vì túng
tiền. Môi trường thiếu lành mạnh trên các game online, các mối quan hệ ảo
trên Internet chính là chất xúc tác, tạo cơ hội cho những thành phần bất hảo
gặp nhau. Như trường hợp Nguyễn Thị Quyết, quê ở Mỹ Đức – Hà Tây, là con út
trong gia đình nên được bố mẹ nuông chiều. Cấp 3, Quyết lên Hà Nội học với
chị gái, nhưng sớm bỏ học vì mải chơi. Quen với nhiều đàn chị “giang hồ” qua
Internet, Quyết trở thành thành viên của nhóm cướp 11 tên lúc nào không hay.
Bọn chúng đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn Hà Nội. Táo tợn hơn có trường hợp, sau khi uy hiếp các đối tượng nữ chân yếu tay mềm để cướp tài sản như điện thoại, tiền bạc, trang sức, băng cướp này còn đưa nạn nhân về nhà nghỉ và tạo điều kiện cho đồng bọn thực hiện hành vi cưỡng bức. Khi sa lưới pháp luật, thái độ của Quyết và hầu hết các thành viên trong nhóm đều rất “tỉnh bơ”, bất cần và hoàn toàn không sợ hãi việc phải đền tội trước pháp luật. Với những tội ác đã gây ra cùng thái độ ngang tàng, băng cướp này đã phải chịu mức án từ 5 đến 15 năm tù giam, một cái giá đắt cho sự nông nổi, đua đòi của tuổi trẻ.
Theo

Đi giải hạn không thể tránh được hạn!
Sáng nay, nín thở chờ Thủ tướng "xử" vụ Tiên Lãng
Sốc: Họp UB phường đầu năm với lắc ngực, ngoáy mông
10 scandal đình đám nhất làng thể thao thể giới 2011
Trong tù, Lê Văn Luyện kể chuyện tình đơn phương
Tuổi thơ dữ dội của "bà lão" ở Hội An
Thai phụ bị đâm 95 nhát và bi kịch của tình yêu tuổi teen
Cướp vàng chấn động Bắc Giang: Hung thủ giết 3 người, chặt tay cháu bé
Cảnh sát đột kích động lắc "khủng" Hà Nội
Điểm thi môn sử thấp không ngờ: Lỗi từ cách dạy
Trường ra điều kiện bắt Ngọc phải tìm người con gái còn trinh tiết để mình thỏa mãn dục vọng, nếu không hắn sẽ giết Ngọc và cả gia đình vợ...
Vì sao Lê Hoàng Hùng, một người chồng hết mực yêu vợ, thương con, cả cuộc đời hầu như không có lỗi lầm gì đáng kể đối với vợ, cuối cùng lại nhận lấy cái chết thảm thương do chính vợ mình gây nên?
Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.
Thượng tá Vũ Tiến Sơn, Phó trưởng Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng nói với tôi rằng, trong đời làm án hình sự của mình, anh chưa từng gặp một kẻ sát nhân nào lạnh lùng, bình thản như Nguyễn Dũng Giang. Có thể gọi hắn là một Nguyễn Đức Nghĩa thứ hai, nếu hiểu theo cách hắn đã phi tang xác nạn nhân thì cũng không kém gì Nguyễn Đức Nghĩa về sự dã man.
Nước mắt chảy liên hồi trên khuôn mặt trẻ măng của bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1993, ngụ thị xã Long Thành, Đồng Nai) tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vào sáng 8/11 tại trụ sở Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM. Chưa đầy 17 tuổi nhưng cuộc đời của nữ bị cáo tuổi teen trải qua nhiều biến cố: gây án giết người, phát hiện có thai ngay khi vừa bị bắt, sinh và nuôi con trong tù, chồng chưa cưới bỏ rơi…
Ngày 20-9, đại tá Nguyễn Minh Thuấn - giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết sau khi tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tám (sinh 1976, xã Hòa Thành, Lai Vung), cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với một số đối tượng liên quan.
Chiếc xe máy bị đốt chỉ còn trơ bộ khung đen, xác nạn nhân cũng cháy gần thành than. (Ảnh: Tuổi trẻ)