Biết nhà bạn gái mới quen có hai tàu cá nên Luận nảy sinh ý định bắt cóc Hằng, đòi 400 triệu đồng tiền chuộc để lấy số tiền đó trang trải nợ nần.
Quá nửa đêm, sau khi nốc hết hai chai bia và “rửa mắt” bằng mấy bộ phim tươi mát, hắn lò dò lên gác với mục đích “vui vẻ” cùng tình nhân nhưng lại ôm nhầm người khác. Bị đạp đau vào “chỗ hiểm”, cộng thêm những uất ức dồn nén trước đó chưa được giải tỏa, hắn điên tiết lao vào bóp cổ nạn nhân...
“Biết vợ dan díu với người khác đã 2 năm, em cũng khuyên can nhiều lần nhưng những quan hệ ngoài vợ ngoài chồng vẫn không chấm dứt, buộc em phải mua xăng trả thù “kẻ thứ ba” sau bữa cơm cuối năm ở nhà người thân...” - đó là những tâm sự của bị can Ngô Văn Chinh (SN 1974), ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, vừa bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi giết người..
Vì thua cá độ bóng đá, Luân đã bắt cóc bạn gái để yêu cầu gia đình nộp 400 triệu đồng. Cảnh sát TP.HCM đã đột kích nhà nghỉ giải cứu nạn nhân.
Đang ngồi uống nước, anh Trịnh Quốc Tuấn (SN 1965, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bị một nhóm côn đồ xông vào hành hung khiến anh bị đa chấn thương, vỡ sống mũi. Điều đáng nói, nạn nhân bị đánh trước sự chứng kiến của hai cán bộ Công an địa phương nhưng họ đã không có các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ người dân.
Thấy con gái chạy về nhà kêu cứu, bà Hợp cùng người nhà lao vào can ngăn nhưng bị nhóm thanh niên hành hung dã man, sau đó quay lại chém con bà vỡ mạch gân tay và xương khủy tay
Bị tổ công tác liên ngành thu tài sản, bị cáo Huyền đã hất mắm tôm vào 7 công an khi họ đang làm nhiệm vụ.
Tụ điểm đánh bạc tại quán cà phê Góc Phố (quận Thanh Khê - Đà Nẵng) do vợ chồng Phạm Trung (SN 1973) và Nguyễn Thị Bé (SN 1973) cầm đầu.
Thanh tra Sở Y tế TP vừa phối hợp với Công an TP.HCM xử lý như trên đối với các đối tượng người Trung Quốc trong đợt thanh tra phòng khám Hiệp Hòa, TP.HCM ngày 8-5.
Nghi cho bà Nguyễn Thị Cúc, 78 tuổi lấy trộm tiền, một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa đã lấy gậy đánh trọng thương bà Cúc.
Trên đường đi taxi về thành phố Hạ Long, Yến và Huệ đã bị lực lượng CSGT kiểm tra và phát hiện một gói ma tuý dạng đá có trọng lượng 22,87 gam được giấu trong túi xách của Yến.
Một năm sau ngày chiếc xe khách rơi xuống dòng sông Sêrêpôk khiến 34 người chết thảm, ký ức đêm kinh hoàng ấy vẫn chưa thể xóa nhòa trong nhiều nhân chứng.
Sau hơn 3 ngày được điều trị ở bệnh viện, cháu T. vẫn còn đau nhức trong người, ăn uống và nói rất khó khăn, mọi “phát ngôn” của cậu bé đều qua bà ngoại… Cháu đã tự giải thoát mình khi bị kẻ thủ ác trói chân tay ném xuống hố sâu…
Bị tuyên phạt 30 tháng tù giam với tội danh “Hủy hoại tài sản” trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa gửi đơn kháng cáo với đề nghị cho được hưởng án treo.
Đang trốn vì bị đánh, thấy xe máy chạy đến, Bảo tưởng có người đuổi theo truy sát nên ẩn nấp cạnh thùng rác và dùng gậy tre đánh chết ngay người vừa ngồi nhậu với mình.
Sau nhiều lần đòi tiền chơi họ không được, Lý mang theo dao đến nhà người cầm cái đòi tiếp, nhưng trong cơn nóng giận đã gây ra án mạng cho người không liên quan.
Đến giúp gia đình người yêu chuẩn bị đám cưới cho em gái, anh Hải và nhóm thanh niên trong xóm xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nhóm thanh niên đuổi đánh anh Hải nên anh Hải bỏ chạy. Khi trước mặt gặp sông, anh Hải nhảy xuống bơi sang bờ kia nhưng tới gần bờ thì bị kiệt sức chết đuối.
Câu chuyện đáng buồn đã xảy ra với bé gái Thu Hương 12 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình...
Ngày 16/5, công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ra quyết định bắt tạm giam Lê Bản Khanh (SN 1993, ngụ TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Sáng 15-5, tổ công tác đặc biệt công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bắt được đối tượng đánh người yêu ngất xỉu và đưa tới ngôi nhà hoang.