Thứ sáu, 21/11/2008, 21:04 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Trung Quốc: Quan tham ngồi tù vẫn hưởng lương  Xăng dầu có cơ hội giảm giá  Citigroup có thể bị thâu tóm  Lãi suất mới, quyền lợi vẫn cũ?  Gmail ra mắt tính năng tùy biến chủ đề
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ashlee Simpson đã sinh con trai
SÀNH
Mặt hoa da phấn
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
NHÌN
Ảnh lạ trong năm
VĂN HÓA
Nhìn từ hai MC của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008:
MC Việt chưa thể có “ngôi sao”?
Thứ năm, 17/7/2008, 09:25 GMT+7

Ngay cả ông vua MC như Jerry Springer hay ngôi sao quốc tế như Mel B cũng phải tuân thủ nguyên tắc tập luyện thuần thục nhiều ngày trước khi xuất hiện trong đêm trình diễn chính thức, thì phần lớn MC VN lại quá dễ dãi với chính công việc của mình.

>> Toàn cảnh cuộc thi HHHV 2008

Khi Mel B và Jerry Springer xuất hiện, những tràng pháo tay cùng tiếng hò reo chào đón của khán giả trong khán phòng nhà hát, nơi diễn ra cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2008 vang lên không ngớt, chẳng hề kém cạnh những gì mà khán giả dành ủng hộ cho các ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

Ấn tượng đầu tiên và cũng là sự thán phục của khán giả đối với cặp MC đến từ Mỹ này là sự tự chủ, khả năng ứng biến và trên hết là sự tiết chế cái tôi cá nhân cho mục đích chung của chương trình.

mc1.jpg
Khi Mel B và Jerry Springer xuất hiện, những tràng pháo tay cùng tiếng hò reo chào đón của khán giả

Chủ nhân của buổi tiệc

Mel B và Jerry Springer, hai MC của buổi chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, là hai trong số những nhân vật được khán giả VN chờ đợi nhất. Bởi tên tuổi của họ được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng và họ đã xứng đáng với sự kỳ vọng ấy.

Điều khiến khán giả hài lòng là cách giới thiệu chương trình của họ rất thú vị, đã tạo ra sự kịch tính, làm tăng thêm sự hồi hộp cho khán giả và sự hấp dẫn cho cuộc thi.

Được phong là ông vua nghề MC, một biểu tượng văn hóa Mỹ, Jerry Springer thừa sức làm mờ nhạt những người xuất hiện cùng ông trong một chương trình. Một ngôi sao ca nhạc đầy cá tính như Mel B có thể thôi miên tất cả khán giả có mặt trong buổi diễn bằng cách tôn vinh hình ảnh của chị. Nhưng không, nguyên tắc “thí sinh là điểm nổi bật nhất của buổi biểu diễn” đã được cả hai tuân thủ một cách tuyệt đối.

mc2.jpg
(Ảnh: Haipiano)

Họ chỉ nói những điều làm nổi bật thí sinh, truyền tải những thông tin hấp dẫn về đất nước đang diễn ra cuộc thi. Cách tung hứng của hai MC cũng chỉ dừng lại ở mức “Jerry, anh ở đâu? Tôi đây, tôi đang đi trên một phương tiện (xe gắn máy) rất phổ biến ở VN đây”.

Khuyết điểm thường thấy của các MC VN là luôn chứng tỏ cái tôi của mình, luôn muốn mình nổi trội trước mắt công chúng nên sinh ra bệnh nói dài, nói dai và nói lung tung, thậm chí nói sai. Nhiều người thiếu bản lĩnh, tự tin nên lệ thuộc hoàn toàn lời nói đã ghi sẵn trong kịch bản.

Hay sau khi giới thiệu hàng loạt giải thưởng mà Hoa hậu Hoàn vũ 2008 sẽ được nhận, Mel B dẫn dắt: “Một giải thưởng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích phải không các bạn”, Jerry đáp trả: “Đúng rồi. Còn nam giới chúng tôi thì yêu mến tất cả những người phụ nữ. Không chỉ có 80 người đẹp tham gia cuộc thi này đâu mà tất cả những phụ nữ trên thế giới này”. Phong thái và cách dẫn dắt của Jerry và Mel B đều rất tự nhiên, nhã nhặn, đúng với tính chất chủ nhân của buổi tiệc.

MC Việt chưa thể có “ngôi sao”

Chứng kiến tài nghệ MC Jerry Springer và Mel B, cũng là lúc khán giả suy nghĩ về MC VN. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động phụ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, không biết bao nhiêu lần khán giả nhà bị thót tim bởi những câu rào đón rất ngô nghê, những câu tiếng Anh phát âm không chuẩn của các MC Việt tham gia dẫn chương trình.

Những câu bình luận đại loại như: “Hoa hậu này quá đẹp phải không các bạn? Q. và H. rất thích cô hoa hậu này” khiến khán giả không khỏi bật cười.

quynhhuong-anhquan1.jpg
MC Anh Quân và Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori trong đêm thi Trang phục truyền thống

Trong chương trình Phong cách và đam mê (đang phát sóng hằng tuần trên HTV9), MC Hải Đông đã giới thiệu về nhân vật khách mời Thành Lộc rằng: “Anh rất bốc lửa trên sân khấu. Không biết, nguồn “lửa” ấy của anh bắt nguồn từ đâu?” hoặc “Hai câu nói mà tôi thấy rất đúng là “Chiếc áo không làm nên thầy tu” và “Người đẹp vì lụa”. Từng nhận giải thưởng dành cho Nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất. Vậy, anh thấy mình đúng với câu nói nào hơn?”.

MC Hiền Thục trong chương trình Bài hát Việt thì cứ “ngây thơ lạ”: “Biểu diễn tuyệt vời để làm gì anh nhỉ”...

Sẽ khập khiễng nếu so sánh MC VN với Jerry Springer và Mel B. Nhưng xét về cách thức, nghệ thuật dẫn chuyện trước công chúng của Jerry Springer và Mel B trong buổi thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2008 vừa qua thì không phải là điều quá khó khăn, không bao giờ làm được của những người làm nghề dẫn chương trình tại VN.

Ngay cả ông vua MC như Jerry Springer hay ngôi sao quốc tế như Mel B cũng phải tuân thủ nguyên tắc tập luyện một cách thuần thục nhiều ngày trước khi xuất hiện trong đêm trình diễn chính thức, thì phần lớn MC VN lại quá dễ dãi với chính công việc của mình.

Tình trạng thường thấy của MC Việt là xuất hiện chạy chương trình đúng một lần, làm một cách qua loa trước đêm biểu diễn, thậm chí chỉ vài giờ trước khi chương trình diễn ra. Đó chính là nguyên nhân nghề MC ở VN chưa thể có được “ngôi sao” đúng nghĩa.

Phong thái làm việc chuyên nghiệp

Tuy nhiên, điều đáng nể nhất của hai MC này là một phong thái làm việc rất chuyên nghiệp của mình. Sáng 12-7, cả Mel B lẫn Jerry Springer mới có mặt tại VN, cả hai đã lao vào tập luyện, chạy chương trình cùng 80 thí sinh cho đến chiều muộn.

Lịch trình này tiếp tục diễn ra vào ngày sau đó (13-7) và kéo dài đến tận nửa đêm (buổi tổng duyệt tối 13-7 có bán vé cho khán giả vào xem, Mel B và Jerry Springer cũng làm MC như buổi diễn chính thức). Vào sáng hôm sau (14-7) khán giả được chứng kiến hai MC luôn sinh động, tung hứng dí dỏm và tuyệt nhiên không cần đến sự hỗ trợ của kịch bản.

Theo Thụy Vũ
nguoilaodong.gif

Gửi email bài viết In bài viết
Nguyễn Hải Hoàng - Không rõ - hoangcatlam@gmail.com

Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết này. Tôi đã xem rất nhiều chương trình từ các chương trình ca nhạc hay các cuộc thi hoa hậu, các games show....và tôi thấy MC của chúng ta thật chán, họ dẫn chương trình thật nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt, thiếu tính hài hước... 

Theo tôi một MC giỏi không phải chỉ là người có vẻ đẹp ngoại hình mà cần rất nhiều các yếu tố đặc biệt là vốn sống, trình độ ngoại ngữ, khiếu hài hước và sự chuyên nghiệp trong công việc. Trước khi dẫn một chương trình , người MC phải tìm hiểu rất nhiều về văn hóa, lịch sử, và vấn đề mình cần dẫn dắt nhưng tôi thấy các MC ở Việt Nam chúng ta nói quá nhiều mà vẫn không toát lên hay diễn tả điều mình cần nói, không cuốn hút được khán giả, và thường là làm cho xong chương trình , cho hết trách nhiệm của mình.

Nguyễn Khoái - Không rõ - nkhoai67@yahoo.com

Một trong những điều mà người dẫn chương trình ở ta làm tôi thật sự khó chịu là quá sính dùng tiếng Anh bồi trong lúc dẫn chương trình. Tôi không hiểu chả lẽ họ không biết rằng ở ta tỷ lệ người biết tiếng Anh còn rất ít và vốn tiếng Việt của họ nghèo nàn đến vậy sao? Điều đó chỉ có thể được giải thích là họ đặt cái tôi lên trước và vì vậy mà họ cứ thích nói dài thành nói dai và nói dại.

hien - Không rõ - magic_h_love@yahoo.com

Quả thật hai MC quốc tế quá chuyên nghiệp, họ thật sự gây ấn tượng đối với khán giả ngay lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình thỉnh thoảng có những câu nói rất hóm hỉnh tạo cho khán giả cảm giác rất thoải mái thích thú,trong khi đó nhìn lại cách dẫn của những MC trong nước thì hoàn toàn ngược lại,họ nói dài dòng đôi khi thừa từ thừa chữ thậm chí trong tiếng Việt chứ chưa nói đến tiếng Anh thì kém cỏi nghe họ nói có cảm giác như đọc chứ ko phải dẫn.

Lê Lâm - Không rõ - lovestory24@gmail.com.vn

Tác giả bài viết này nói đúng nhưng chưa hoàn toàn đủ. Nói về mặt tiêu cực, hạn chế nhưng lại không nêu được những tấm gương sáng trong làng MC, ví dụ như anh Lại văn Sâm, Anh Xuân Bắc.....đó là những người MC mà khi xuất hiện trên sân khấu đều hoàn thành công việc rất tốt. Được khán giả rất khen ngợi. Mong rằng trong tương lai sẽ có thật nhiều những MC có năng lực như vậy trong làng nghệ thuật ở nước ta..

linh - Không rõ - lcunbong@yahoo.com.vn

Tôi thấy không chỉ một Hiền Thục thôi đâu mà ngay cả đồng nghiệp đã quá nhiều kinh nghiệm trên sân khấu cũng vậy. Tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả của bài viết này và cũng muốn chia sẻ đôi chút ý kiến với bạn Lê Lâm dưới đây. Sự thật là 2 MC Lại Văn Sâm và Xuân Bắc như bạn vừa nói cũng không có gì là đặc biệt cả. Ngay đến cách ăn mặc trong các chương trình mà họ dẫn cũng không gây được hứng thú với người xem,nhiều chỗ còn rất bí và rất vô duyên, không hề có tính sáng tạo hay hài hước.Nhất là trong "Đuổi hình bắt chữ" thì quả là tai hại.Chúng ta sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có thể xứng đáng với danh hiệu nước chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm nay.

le huy quan - Không rõ - tau_quan@yahoo.com

Phóng viên đã viết sai là 2 MC trong đêm đăng quang Hoa hậu hoàn vũ tung hứng với nhau mà không cần kịch bản. thực ra sự tung hứng của 2 MC đều nằm trong kịch bản và họ tung hứng đúng đến từng chi tiết. Lý do tôi biết được điều này là khi họ tung hứng trên sân khấu thì tại 2 màn hình phụ vẫn chạy phụ đề tiếng Việt từng câu tung hứng của họ, điều đó có nghĩa họ đã thuộc kịch bản tới mức nằm lòng và tung hứng với nhau hoàn toàn không ngẫu hứng. Bởi nếu không có kịch bản sẵn thì người dịch không thể đưa từng lời tung hứng của họ sang tiếng Việt và cho chạy chữ trên sân khấu trong thời gian gần như đồng thời như thế.

Hong Loan - Không rõ - hongloan@gmail.com

Tôi thấy MC ở VN chưa thể gọi la MC đúng nghĩa được mà chỉ nên gọi là Người Đọc Chương Trình thi đúng hơn. Họ không làm được gì ngoài việc đứng cầm kịch bản đọc, mà đọc cũng không xong, nhất là khi đọc Tiếng Anh. Quỳnh Hương, cô giáo dạy tiếng Anh, làm trên DHT-TP mà nói tiếng Anh còn như thế thì huống chi là Anh Quân. May là đêm chung kết không phải là MC của VN.

Chi - Không rõ - chiasama2008@gmail.com

Phài công nhận rằng MC của VN chúng ta có số lượng nhưng chất lượng còn yếu và thiếu. Trong số các MC có tên tuổi trong nước ở các show diễn và chương trình lớn thì lại bị hạn chế về trình độ ngoại ngữ cũng như sự linh hoạt trong xừ lý tình huống khi tham gia chương trình mang tầm quốc tế. Tôi đã thoáng buồn khi nghe tin 2 MC ngoại quốc dẩn chương trình HHHV 2008 mà không có được 1 MC của nước chủ nhà? Mong rằng HHTG 2010 tới này chúng ta sẽ trang bị tốt hơn, để khán giả VN thõa mãn niềm tự hào.

bac - Không rõ - concho@gmail.com

VN làm gì có MC, may ra có Thanh Bạch còn tạm được. Người dẫn chương trình ở VN rất kém hiểu biết xã hội nhưng lại thích thể hiện mình và "máu" hơn là họ dám áp đặt nhân vật khách mời bởi mỗi khi nói một cái gì đó về khách mời, không để cho khách mời kịp trả lời, họ khóa luôn bằng câu "có phải không ạ?". Lại Văn Sâm hay Xuân Bắc như ai đó vừa nói thì chỉ là người dẫn chương trình tạm được thôi. Các bạn chỉ xem TV, chưa vào trường quay nên không biết. Làm MC gameshow trong studio cực dễ vì nếu nói sai, họ sẽ được nói lại và quay lại, cảnh sai sẽ bị cắt không phát sóng. MC giỏi thì phải dẫn chương trình được truyền hình trực tiếp... khốn nỗi MC nhà mình toàn nói vấp và nhìn giấy đọc!

Nguyễn Thị Hồng Minh - Không rõ - minh77_htts@yahoo.com

Tôi thấy làm MC trước hết phải được coi là một nghề. Hình thức đẹp là yếu tố cần thiết nhưng điều quan trọng là phải có một vốn kiến thức xã hội đa dạng, phong phú. Ở nước ta khi chọn MC hình như là coi trọng phần hình thức hơn cả, chính vì vậy khi nhìn thấy các MC tôi thấy họ rất đẹp nhưng khi họ nói thì lại cho một kết quả ngược lại.Chúng ta nên đầu tư thởi gian để đào tạo MC một cách có bài bản, chất lượng. Không thể coi nghề MC là một phép thử, nay đưa người này lên, mai đưa người khác, thay đổi mãi mà vẫn không được kết quả như mong muốn.Khán giả chúng tôi cần được sự tôn trọng.

TIN MỚI:
Khổ như… "ông hoàng", "bà chúa"   (21/11/2008)
"Bầu sô" Việt xuất ngoại   (21/11/2008)
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Khổ như… "ông hoàng", "bà chúa"
Bật mí về nghề đóng thế cảnh nóng
"Bầu sô" Việt xuất ngoại
Những "ngôi sao" chẳng ngại xấu
Chuyện lạ trong làng ca sĩ
Người ta làm gì trên sân khấu?
Phim truyền hình có bắt được nhịp của cuộc sống?
Bảo tàng mỹ thuật kỳ quặc nhất thế giới
Gameshow: Nhiều nhưng dấu ấn là bao nhiêu?
Live show: Sức hấp dẫn ngày càng giảm?
TOP
XÃ HỘI
"Dự báo thời tiết mà chính xác thì đã... đi chơi"
KINH TẾ
Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi
VĂN HÓA
Thiên Lý tới đặt hoa tưởng niệm cho Hector Pieterson
THỂ THAO
ĐTVN: Ông trưởng đoàn… “mất tích”!?
THẾ GIỚI
Phi cơ ném bom của Nga bay qua Bắc Băng Dương
CUỘC SỐNG SỐ
Quảng cáo trực tuyến vẫn tăng trưởng 11%
KHÁM PHÁ
Tìm thấy một loài chim cánh cụt tuyệt chủng
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn