Thứ năm, 28/8/2008, 18:07 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Không hổ danh "người thay thế" Alex Ferguson  Lợi thế thuộc về những người Anh?  Fannie Mae cải tổ bộ máy lãnh đạo  Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...  Khách sạn đua làm bánh trung thu
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Cuộc đời tôi không nhiều sóng gió để viết hồi ký"
SÀNH
Món ăn giải độc cho gan
XẢ
Nhà chồng nghiệt ngã
SỐNG
Chồng: Càng giữ càng mất
KHỎE
Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc
LẠ
Cuộc thi Hoa hậu nữ tu bị hủy
NGHỈ
Đố vui (28-8)
XẾ
Lada trở lại với C-cross
CHƠI
Nhớ hình
NHÌN
Cuộc sống điêu tàn ở Nam Ossetia
VĂN HÓA
MC thời... xã hội hóa
Thứ năm, 24/7/2008, 09:27 GMT+7

Thời truyền hình "mở cửa", các công ty truyền thông tham gia vào quy trình sản xuất chương trình ngày càng nhiều, kéo theo một lực lượng làm truyền hình hoàn toàn mới lạ lên sóng. Tiêu biểu nhất cho sự xuất hiện của lực lượng này là các MC. Xin tạm gọi là các MC thời... xã hội hoá. 

"Nhà ai nấy dẫn"

Cứ điểm lại các chương trình truyền hình, mà đặc biệt là gameshow sẽ thấy rõ ngay hiện tượng "nhà ai nấy dẫn". Sự xuất hiện của hàng loạt các gameshow và hàng loạt các MC chưa từng làm... MC là một bằng chứng.

mcdom1.jpg
MC Quốc Bình với mật độ xuất hiện ngày càng dày trên truyền hình (Ảnh: blog Quốc Bình)

Tiêu biểu nhất có thể kể đến các chương trình của công ty Cát Tiên Sa và sự xuất hiện của MC Quốc Bình. Khi Cát Tiên Sa bắt đầu cộng tác sản xuất các chương trình truyền hình cho Đài TH TP.HCM thì mật độ xuất hiện của Quốc Bình ngày càng dày.

Còn nhớ, thoạt đầu anh chỉ là người phụ trách chương trình trong Siêu thị may mắn, sau đó "thấp thoáng" lên sóng ở phần dự đoán của khán giả. Dần dà Quốc Bình trở thành MC... "tầm cỡ" khi xuất hiện trong khá nhiều chương trình lớn nhỏ và cả chương trình truyền hình trực tiếp.

Một lần theo chân những người sản xuất chương trình của công ty C.L, tôi đã được dịp chứng kiến cảnh một BTV xưa nay chưa bao giờ lên hình, đột ngột được sếp chỉ định "em lên luôn đi".

Cô MC không chuyên lúng ta lúng túng, đài từ không ổn, quay rồi cắt... loay hoay mãi cuối cùng mọi việc cũng xong, chương trình cũng hoàn thành, nhưng MC - "linh hồn" của chương trình - bất giác chỉ trở thành người nói cho có.

Khi các "sao"... đa mang

mcdom3.jpg

Ca sĩ Hiền Thục (traí) cũng từng dẫn chương trình Bài hát Việt

Bên cạnh một số MC là "người nhà", thì việc mời người nổi tiếng trong những lĩnh vực đang "hot" làm MC để thu hút khán giả cũng là một chiêu được các nhà sản xuất chú ý.

Khổ nỗi, người nổi tiếng thì nhiều nhưng không phải ai cũng có khả năng, nên việc tìm một gương mặt lạ để dẫn chương trình không phải là chuyện đơn giản. Một nhân viên của công ty L.T cho biết: Thường thì mọi người đề cử "sao", sau đó, cả nhóm bàn bạc, phân tích xem có được không, nếu ok thì mời dẫn. Nhưng phần lớn cũng do cảm tính là chính vì mấy khi có việc kiểm chứng trình độ dẫn chương trình đâu mà biết...

Việc xuất hiện của hàng loạt các "sao" tay ngang thử nghiệm làm MC đã là chuyện dài nhiều tập. Câu chuyện về các hạt sạn to đùng được phơi ra sau mỗi chương trình đã không còn mới. Nhưng dường như nhu cầu và sự khan hiếm MC chuyên nghiệp đã khiến cho vấn đề này chưa thể có hồi kết.

Vẫn là một nhận định rất cũ: MC - người "chủ tể", linh hồn của một chương trình - không phải chỉ là người phát ngôn dăm ba câu cho đủ thành phần, cũng không thể là người "đẹp đẹp, nổi tiếng, nói chuyện mức trung bình" để rồi cứ hô hố cười rất phản cảm khi đứng trước đám đông...

Cùng với sự phát triển đa dạng của các chương trình truyền hình, việc xây dựng một đội ngũ MC chuyên nghiệp càng là nhu cầu cấp thết để có thể khẳng định MC thật sự là một nghề với nhiều đòi hỏi khắt khe.

... Bất chợt, tôi cảm thấy muốn cười trước những danh xưng kép: ca sĩ - diễn viên - MC; người mẫu - diễn viên - MC... Trong số họ, ai thật sự đa tài và ai là người "đa mang" những thứ không thuộc về mình?

Theo Bảo Thủy
VTV.vn

Gửi email bài viết In bài viết
Quốc Bình - Không rõ - qbinhmc2004@yahoo.com

Thực sự thì chúng tôi – những người dẫn chương trình- luôn muốn nhận được những sự góp ý chân tình của mọi người để có thể rút kinh nghiệm cho mình. Do chưa được đào tạo một cách bài bản và còn có những áp lực trong việc sản xuất mà chỉ những người trong nghề mới hiểu ( về văn hóa, về chính trị, về thói quen …vv) nên chúng tôi còn những hạn chế.

Tuy nhiên điều quan trọng là chúng tôi luôn lăng nghe và cố gắng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì chúng tôi hy vọng rằng những bài báo viết lên để độc giả đọc thì cần phải có những thông tin chính xác, tránh gây hiểu nhầm và làm tổn thương tới những người được đề cập trong bài. Những nhà báo chân chính thường cân nhắc rất kỹ về những câu chữ mình viết.

Có lẽ nhà báo Bảo Thủy mới chỉ nghe tên tôi mà chưa biết về tôi nên mới viết như thế này “Cứ điểm lại các chương trình truyền hình, mà đặc biệt là gameshow sẽ thấy rõ ngay hiện tượng "nhà ai nấy dẫn". Sự xuất hiện của hàng loạt các gameshow và hàng loạt các MC chưa từng làm... MC là một bằng chứng. Tiêu biểu nhất có thể kể đến các chương trình của công ty Cát Tiên Sa và sự xuất hiện của MC Quốc Bình. Khi Cát Tiên Sa bắt đầu cộng tác sản xuất các chương trình truyền hình cho Đài TH TP.HCM thì mật độ xuất hiện của Quốc Bình ngày càng dày.

Còn nhớ, thoạt đầu anh chỉ là người phụ trách chương trình trong Siêu thị may mắn, sau đó "thấp thoáng" lên sóng ở phần dự đoán của khán giả. Dần dà Quốc Bình trở thành MC... "tầm cỡ" khi xuất hiện trong khá nhiều chương trình lớn nhỏ và cả chương trình truyền hình trực tiếp”

Trước khi dẫn chương trình STMM tôi đã tham dự và đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình nam 2004. Sau đó tôi đã dẫn chương trình nhịp sống sôi động, siêu mẫu VN 2004, SMVN2005, Tour diễn xuyên Việt Lam trường và những người bạn, Giai điệu bạn bè, Quà tặng trái tim. Với STMM thì tôi là người biên tâp và tổ chức sản xuất nên tôi nắm rõ nhất vê chương trình và khi anh TB va QL do bận công việc không thể sắp xếp tham gia thi tôi đã được chọn để thay thế. Nhưng giờ đây để đổi mới chương trình thì chúng tôi đã mời anh Trung Dũng làm MC cho chương trình này.

Có rất nhiều chương trình Cát Tiên Sa thực hiện mà tôi không dẫn như Sắc màu âm nhạc, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Tiếng ca học đường, Chào tuổi teen, SMVN 2008, HHHV2008, Duyên dáng truyền hình, Tết làm điều hay, Cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình. Còn rất nhiều các chương trình khác Cát Tiên Sa thực hiện mà tôi đâu có dẫn.

Giờ đây tôi chỉ còn xuất hiện trên chương trình Album vàng 1 tháng 1 lần vậy thì dựa vào đâu mà Bảo Thủy viết rằng Mật độ xuất hiện của tôi càng ngày càng dày.

Thông qua những phản hồi này tôi không có mục đích tranh luận chuyền mình hay hay dở mà tôi chỉ mong rằng những nhà báo như Bảo Thủy hãy cố gắng phấn đấu để trở thành những nhà báo chân chính, có lương tâm và trách nhiệm với những gì mình viết ra. Nên tìm hiểu kỹ về những gì mình viết.

Lâm Tùng - Không rõ - tzung@gmail.com

Tôi thấy nhà báo viết rất đúng, không phải là lúc nào cũng rút kinh nghiệm, hạn chế này nọ mà là xác định: khi chưa pro thì không nên làm. Hãy học hỏi nữa đi, khi đạt level rồi thì hãy làm. Mặt khác tôi thấy MC bản thân chưa phải là người có lỗi, lỗi phần lớn thuộc về người tổ chức. Họ đã coi thường khán giả, họ ko có trách nhiệm với chương trình và đơn giản làm để cho xong. Không có tâm huyết, không có trách nhiệm và nhiều khi ko có cả cái đầu để đảm nhận những vị trí như thế. Chắc phải mất thời gian khá dài để xã hội tự đào thải những cái gì ko có tính chất phát triển, nó tự nhiên thôi mà. Ôi, thời kỳ quá độ lâu quá .. bao giờ ..bao giờ

Nguyen Hong Tan - Không rõ - nguyenhongtan.megastar@gmail.com

Tôi là một khán giả rất thích xem các chương trình truyền hình. Nhưng tôi đặc biệt không đồng tình với việc nhà đài mời những nghệ sỹ nổi tiếng trong nước tham gia dẫn các chương trình (nhất là các ca sĩ). Tôi đã từng xem chương trình Bài Hát Việt do MC Anh Tuấn và ca sĩ Hiền Thục dẫn chương trình. Mặc dù rất yêu mến ca sĩ trẻ này nhưng sự thật chị không hợp với công việc của một MC. Hiền Thục dẫn quá cứng nhắc và đôi khi chị còn đọc sai tên bài hát, tên ca sĩ cũng như nhạc sĩ. Với một chương trình có tầm cỡ như BHV thì Đài Truyền Hình nên chọn những MC dày dặn kinh nghiệm hơn là mời ca sĩ nổi tiếng dẫn chương trình.

huong nguyen - Không rõ - nthuong@tagi.com.vn

Lâu rồi không tham gia vào các diễn đàn. Thật ra mình thấy nhà báo nói đúng, mà phản hồi từ anh Quốc Bình cũng đúng luôn. Thật sự mình thấy anh Quốc Bình dẫn chương trình rất lưu loát, ít khi có sạn. Nói lại rất chuẩn theo tiếng phổ thông nữa. Dĩ nhiên là trong công việc thì phải có sai sót rồi.

Đúng là đôi khi có những chương trình mà thật sự người MC làm cho khán giả ghét cả chương trình luôn, mà ghét nhất là những ca sĩ hát thì hay đấy, nhưng giọng nói đâu phải lúc nào cũng hay.

Mong rằng các nhà tổ chức các chương trình sẽ tôn trọng khán giả hơn. Nhưng các nhà báo khi viết bài thì cũng nên tìm hiểu kỹ rồi hãy viết.

Viết những điều mình hiểu sẽ hay hơn là những điều mình chưa biết mà cứ cố viết.

TIN MỚI:
Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ trong ký ức hai con   (28/08/2008)
Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc: Chỉ... đi đòi tiền!   (28/08/2008)
Cựu HH dự đoán gương mặt tỏa sáng đêm chung kết   (28/08/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:

Điểm thi 2008

Đã có điểm của 0 trường.
TIÊU ĐIỂM
Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ trong ký ức hai con
Chuyện những người "bám càng" hoa hậu
Công nghệ tạo Hoa hậu Việt Nam đang ở đâu?
Người đẹp giữa muôn trùng… tiểu xảo
Nghệ thuật thời ăn xổi
Vẫn đang đi tìm một tiếng nói riêng
Đội ngũ MC: Chỉ dừng lại ở mức "làm đẹp đội hình"?
Giấc mơ chinh phục Hollywood
Niềm đam mê của "Chí Phèo"
Chuyện người phụ nữ mà Lưu Quang Vũ đắm say
TOP
XÃ HỘI
Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...
KINH TẾ
Cần một quỹ mua - bán nợ bất động sản
VĂN HÓA
Nghệ thuật thời ăn xổi
THỂ THAO
Không hổ danh "người thay thế" Alex Ferguson
THẾ GIỚI
Nhân viên cứu trợ Nhật bị hành quyết ở Afghanistan
CUỘC SỐNG SỐ
Virus máy tính lây lên... trạm vũ trụ ISS
KHÁM PHÁ
Khỉ cũng có lòng trắc ẩn
HỒ SƠ
Số phận của 4 nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc cách đây 26 năm
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnetgroup.com
© 2007 VIETNAMNET MEDIA GROUP - Trung tâm VietNamNet Links