Thứ sáu, 21/11/2008, 19:22 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Phi cơ ném bom của Nga bay qua Bắc Băng Dương  Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á  Phố Wall u ám triền miên  Phòng hải tặc, các hãng vận tải tránh kênh đào Suez  Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Đố vui (21-11)
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
VĂN HÓA
Đội ngũ MC: Chỉ dừng lại ở mức "làm đẹp đội hình"?
Thứ tư, 27/8/2008, 09:20 GMT+7

Lượng nhiều, chất ít là thực trạng của đội ngũ MC hiện nay. Quanh đi quẩn lại trong các chương trình cũng chỉ thấy những gương mặt quen thuộc. Hoặc giả, nếu xuất hiện gương mặt nào mới thì hầu như chẳng để lại ấn tượng. Đội ngũ MC được tìm kiếm, bổ sung hằng năm nhưng hầu hết đều biến mất sau các cuộc thi.

Với tiêu chí tìm kiếm và phát hiện tài năng trong công việc dẫn chương trình truyền hình, góp phần trẻ hóa đội ngũ, cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” do Đài Truyền hình TPHCM phối hợp cùng Công ty Cát Tiên Sa tổ chức đã trở thành cuộc thi thường niên, thu hút đông đảo sự chú ý của những người đam mê nghề MC.

Thiếu sáng tạo, cứng nhắc, rập khuôn...

mc1.jpg
MC Thanh Bạch và MC Quyền Linh là hai trong số rất nhiều MC đang được công chúng mến mộ (Ảnh: blog Thanh Bạch)

Tuy nhiên, nhiều cuộc thi đã diễn ra, khá đông Én vàng, Én bạc được phát hiện, nhưng đội ngũ MC truyền hình hầu như không có gì thay đổi. Trong các chương trình trên sóng truyền hình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy những gương mặt MC thâm niên, quen thuộc, như: Thanh Bạch, Quỳnh Hương, Quỳnh Hoa, Phương Thảo, Đỗ Thụy, Quyền Linh...

Cũng có một vài gương mặt trẻ như Hồng Phượng (Én vàng 2006), Xuân Hiếu (Én bạc 2006), Như Quỳnh (Én vàng 2007), Quỳnh Trâm, Anh Quân (giải khuyến khích)... được làm MC ở một số chương trình, do họ có khả năng.

Thế nhưng, với thực tế những gì diễn ra trong thời gian qua, những gương mặt đoạt giải cao trong các cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” này vẫn chưa thể hiện được vai trò “làm chủ bữa tiệc” của mình.

Yêu cầu về cách ăn nói có duyên, biết truyền cảm xúc tới khán giả, đủ thông minh, khéo léo để ứng biến với những tình huống phát sinh, có kiến thức và khả năng tạo được dấu ấn riêng không thể lẫn lộn với ai khác... là những đòi hỏi bắt buộc với người làm nghề MC.

Thế nhưng, những yêu cầu này dường như quá sức đối với hầu hết MC hiện nay. Thiếu sáng tạo, cứng nhắc, rập khuôn phiên bản của một MC khác... là điều mà khán giả thường phàn nàn về những MC mới, trẻ này.

mc2.jpg
MC Quỳnh Hương

Nếu không chăm chăm dựa vào kịch bản thì sự sáng tạo của MC nhiều khi rất lố bịch. MC Ngọc Trâm từng khiến cho khán giả truyền hình một phen cười nghiêng ngả vì cách dẫn chương trình của cô.

Sau khi đưa ra câu hỏi về tên một điệu nhảy trong một game show truyền hình, khi công bố kết quả, Ngọc Trâm dẫn khá “phô”: “Điệu nhảy này có tên là chachachacha. Chết cha, tôi dư một chữ cha!”.

Mới đây nhất, trong chương trình Tiếng ca học đường trên sóng truyền hình, Ngọc Trâm đã chữa thẹn sau khi nói sai số báo danh của một thí sinh (10 thay vì 8), rằng: “Tại tôi thích số 10 nên tôi đọc số báo danh của bạn là 10 luôn”! Có khán giả truyền hình đã nhận xét đây là một cách nhanh nhảu đoảng khó thể chấp nhận được.

Còn MC Trấn Thành lại khiến khán giả muốn “tắt thở” với kiểu nói sợ người khác cướp lời của anh.

Có tiền cũng chưa đủ

Cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” của Đài Truyền hình TPHCM ra đời mang đến nhiều kỳ vọng cho những người làm chương trình truyền hình cũng như các bạn trẻ đam mê nghề MC. Thế nhưng, không ít gương mặt được phát hiện đã biến mất sau mỗi cuộc thi.

Những Én vàng, Én bạc như Kiều Hải Chuyên, Tường Vân, Thùy Dương, Thúy Hường, Ánh Thủy... hiếm hoi lắm mới thấy xuất hiện, nhưng cũng chỉ trong vai trò dẫn chương trình tổ chức sự kiện.

Vất vả tìm kiếm những MC tiềm năng, song khi đã phát hiện được thì việc tiếp tục đào tạo để họ có thể đứng vững, tỏa sáng, dường như lại bị buông xuôi. Cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” cũng từng hứa hẹn cho thí sinh đoạt giải cao một suất học bổng đào tạo ở nước ngoài.

Nhưng, nhiều mùa giải đã trôi qua, vẫn chưa thấy MC nào được đi học và trở về hành nghề một cách bài bản hơn. Ông Nguyễn Chí Tân, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình”, quả quyết: “Kể cả khi mình có tiền thì cũng không có chỗ nào dạy.

Chúng tôi từng đưa Hồng Phượng sang Singapore tham quan Công ty Truyền thông Media Corp nhằm khảo sát và có thể dự một khóa đào tạo về nghề MC. Thế nhưng, ở đây không có lớp đào tạo. Chính vì vậy, các MC phải tự thân vận động mà thôi”. Và như vậy, sự hỗ trợ của ban tổ chức cuộc thi về nâng cao chuyên môn cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết chỉ là mời vài người từ Trung tâm Truyền hình Úc sang tập huấn.

mc3.jpg
Á hậu Ngọc Oanh (trái) và diễn viên Xuân Bắc cũng là những MC đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả

Quả thật, có tiền cũng chưa đủ nếu muốn học MC một cách chuyên nghiệp, vì yếu tố tuyển sinh chính của các trường đào tạo ở nước ngoài là khả năng của thí sinh. Để được tham gia khóa đào tạo MC chuyên nghiệp của Công ty Truyền thông Media Corp, học viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất giọng, kiến thức, khả năng và cả hình thể do công ty này đề ra.

Đó là chưa kể, muốn tham gia các lớp học này, học viên phải giỏi ngoại ngữ để có thể theo kịp bài giảng của giáo viên. Trong khi đó, những lớp đào tạo MC gọi là chuyên nghiệp ở VN hiện nay mới chỉ mời được các giảng viên VN.

Chỉ với vài giảng viên có tiếng tăm, học phí đã lên đến 2.000 USD/khóa 3 tháng, như ở Trường John Robert Power. Và như vậy, thật khó để kỳ vọng đội ngũ MC VN sẽ có những đổi mới trong nay mai.

Thiếu dấu ấn

MC Quỳnh Hương nhìn nhận: “Đội ngũ MC hiện rất đông, nhưng hễ một chương trình hoành tráng nào đó cần tìm một gương mặt có thể đáp ứng yêu cầu cao về kiến thức, ngoại hình..., lại là một vấn đề nan giải”. Đó chính là lý do mà nhiều chương trình truyền hình vẫn cố gắng chiêu mộ những gương mặt là người của công chúng tham gia trong vai trò MC.

Á hậu Ngọc Oanh, hoa hậu Ngọc Khánh, người mẫu Thúy Hạnh, các diễn viên Xuân Bắc, Thanh Mai, Trung Dũng, Quyền Linh, Hiền Thục, Hà Anh Tuấn, Nguyên Vũ, Thanh Ngọc, Thu Thủy, Yến Trang, Ngọc Diệp... đã góp phần làm cho đội ngũ MC truyền hình thêm “hùng hậu”.

Thế nhưng, rất ít người trong số họ để lại dấu ấn riêng với khán giả trong vai trò mới này. Thậm chí, sự xuất hiện của họ chỉ dừng lại ở mục đích “làm đẹp đội hình”.

Theo Thùy Trang
nguoilaodong.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khổ như… "ông hoàng", "bà chúa"   (21/11/2008)
Bật mí về nghề đóng thế cảnh nóng   (21/11/2008)
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Khổ như… "ông hoàng", "bà chúa"
Bật mí về nghề đóng thế cảnh nóng
"Bầu sô" Việt xuất ngoại
Những "ngôi sao" chẳng ngại xấu
Chuyện lạ trong làng ca sĩ
Người ta làm gì trên sân khấu?
Phim truyền hình có bắt được nhịp của cuộc sống?
Bảo tàng mỹ thuật kỳ quặc nhất thế giới
Gameshow: Nhiều nhưng dấu ấn là bao nhiêu?
Live show: Sức hấp dẫn ngày càng giảm?
TOP
XÃ HỘI
WHO phủ nhận cung cấp thông tin về hoa quả độc hại
KINH TẾ
Tháng thứ hai liên tiếp giá tiêu dùng TP HCM giảm
VĂN HÓA
Thiên Lý tới đặt hoa tưởng niệm cho Hector Pieterson
THỂ THAO
Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á
THẾ GIỚI
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bất tỉnh trong khi đang phát biểu
CUỘC SỐNG SỐ
Google cho phép người dùng sửa kết quả tìm kiếm
KHÁM PHÁ
Ếch màu hồng
HỒ SƠ
Diễn biến bất ngờ của 1 vụ án giết người
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn