Thứ năm, 28/8/2008, 18:05 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Không hổ danh "người thay thế" Alex Ferguson  Lợi thế thuộc về những người Anh?  Fannie Mae cải tổ bộ máy lãnh đạo  Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...  Khách sạn đua làm bánh trung thu
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Cuộc đời tôi không nhiều sóng gió để viết hồi ký"
SÀNH
Món ăn giải độc cho gan
XẢ
Nhà chồng nghiệt ngã
SỐNG
Chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ: Chuyện không đơn giản
KHỎE
Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc
LẠ
Vô địch bơi trong đầm lầy
NGHỈ
Đố vui (28-8)
XẾ
Hyundai Genesis đạt điểm an toàn cao nhất
CHƠI
Nhớ hình
NHÌN
Cuộc sống điêu tàn ở Nam Ossetia
XẢ
Nhà chồng nghiệt ngã

Cuộc sống bộn bề và phức tạp cứ ập đến. Yêu nhau được 7 năm, tôi tưởng như mình đã quá hiểu về con người anh cũng như gia đình anh. Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước. Gia đình cơ bản, tử tế.

 
mylove_foryou_tq81@yahoo.com
Sai lầm vẫn là anh

Trước đây một người bạn tôi đã nói ''tình yêu đi đôi với tình dục'' tôi đã phản ứng rất gay gắt, vì tôi luôn định hướng và xây dựng cho mình một tình yêu đẹp không mưu lợi, không tính toán và tất nhiên không tình dục. Vì trong tôi ít nhiều vẫn còn một chút ý nghĩ của người xưa.

 
ngoisaocodon@yahoo.com
Mất niềm tin ở chồng

Chúng em quen nhau chưa đầy một năm, anh ấy hơn em 4 tuổi. Em và anh quen nhau được hai năm thì chúng em chung sống với nhau vì em yêu anh và tin tưởng nơi anh. Những gì anh làm cho em đủ để em khẳng định điều em làm là không sai.

 
cuncun2275@yahoo.com
Khó chịu khi ở chung với em chồng

Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình đã 5 năm và đã có 2 con. Tôi không tâm sự chuyện tình cảm vợ chồng mà chỉ xin các bạn tư vấn cho tôi tình huống như thế này.

 
hoanghonbuon7833@yahoo.com.vn
Khi tình yêu không có tuổi

Các bạn thân mến, tôi sẽ rất biết ơn nếu được các bạn chia sẻ ý kiến cho tâm sự của tôi. Tôi năm nay 31 tuổi, đã 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân, hiện tại tôi đang sống với đứa con trai, kinh tế cũng ổn định.

 
ngocbinh.vu@gmail.com
Khi tình cũ vẫn còn

Tôi yêu một người, nhưng lại đến với một người khác. Tôi cảm nhận được sâu sắc tình cảm của cả hai người con trai ấy dành cho tôi, nhưng tình cảm tôi chỉ dành cho duy nhất một người, còn một người tôi không đủ quyết tâm để làm anh đau khổ.

 
leha38@yahoo.com
Em muốn là người vợ chung thủy

Mình đã sống với nhau hơn chục năm rồi, hai đứa con của chúng mình đều đã lớn khôn. Em thật hãnh diện khi nói chuyện với hàng xóm và được nghe những lời trầm trồ của họ về gia đình mình.

 
quyenvth@ymail.com
Khi chồng nhắn tin yêu thương với người khác

Em và anh ấy mới cưới nhau được 3 tháng. Anh ấy rất thương em và quan tâm đến em. Chúng em quen nhau được gần 5 năm mới đi đến kết hôn.

 
spaceman70@gmail.com
Phát hiện vợ có "quan hệ" với người khác

Chào các bạn! Tôi thực sự không hiểu nổi cuộc sống gia đình của mình nữa. Tôi năm nay 36 tuổi, đã có gia đình và 2 con trai. Trong 1 thời gian dài, cuộc sống tình dục của 2 vợ chồng tôi thật bình thường, có thể nói là nhạt nhẽo, đơn điệu.

 
ruavang_81@yahoo.com.vn
Mẹ tôi đang ngoại tình?

Các bạn có biết không tôi tình cờ phát hiện mẹ tôi có một mối quan hệ không bình thường với một người đàn ông khác không phải bố tôi. Nếu như mẹ tôi còn trẻ và góa chồng thì tôi không nói làm gì.

 
thuy.lethanh8282@ymail.com
Túng quẫn vì không có tiền

Tôi năm nay 27 tuổi, có một con gái 2 tuổi, chồng tôi cũng bằng tuổi tôi. Hiện tôi đang làm tại một công ty tư vấn thiết kế, nhưng lương cũng chẳng được bao nhiêu. Chồng tôi đang nghỉ hết việc vì thời buổi kinh tế lạm phát.

 
binhlthanh@yahoo.com
Rắc rối xung quanh tin nhắn điện thoại

Đầu đuôi câu chuyện là như thế này, tôi và bạn gái tôi yêu nhau cũng gần 3 năm rồi, tết 2007 bạn gái tôi về quê, có một người bạn gái không biết người yêu tôi đã có người yêu lại giới thiêu một người cho bạn gái tôi.

 
van.nghi@yahoo.com
Sống trong hoài nghi

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 5 năm rồi, trong suốt 5 năm đó, tôi hay phát hiện những cuộc điện thoại hoặc tin nhắn rất đáng nghi ngờ của ông xã dành cho người con gái khác.

 
hoaloaken143@yahoo.com.vn
Phận đời éo le

Chào các bạn! Tôi đã đọc chuyên muc xả này rất nhiều,  hôm nay tôi mạnh dạn tâm sự với các bạn về hoàn cảnh của mình để nhận những lời khuyên chân thành nhất. Tôi năm nay đã 32 tuổi rồi, lấy chồng từ năm 2003, và đã có một cháu gái 4 tuổi.

 
Ngmngthanhnam@yahoo.com
Tôi có nên tìm người đàn ông khác?

Tôi đã từng hạnh phúc như bao cuộc hôn nhân khác nhưng rồi chỉ một câu nói của chồng đã làm tôi thay đổi. Ngày anh bị tai biến nằm một chỗ tôi một mình lo liệu mọi việc vậy mà khi anh bình phục trở lại bình thường thì những gì tôi đã từng lo lắng cho anh chỉ là một số 0 tròn trĩnh.

 

Điểm thi 2008

Đã có điểm của 0 trường.
TIÊU ĐIỂM
Nhà chồng nghiệt ngã
Khi tình yêu không có tuổi
Khi tình cũ vẫn còn
Phát hiện vợ có "quan hệ" với người khác
Tôi có nên tìm người đàn ông khác?
Thử chồng: Hành động đúng hay sai?
TOP
XÃ HỘI
Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...
KINH TẾ
Cần một quỹ mua - bán nợ bất động sản
VĂN HÓA
Nghệ thuật thời ăn xổi
THỂ THAO
Serie A - chốn dung thân cho những ngôi sao già
THẾ GIỚI
Toà án Thái Lan ra lệnh bắt giữ lãnh đạo các cuộc biểu tình
CUỘC SỐNG SỐ
Băn khoăn chọn lựa màn hình LCD - CRT
KHÁM PHÁ
Một năm ánh sáng bằng... 225 triệu năm đi bộ
HỒ SƠ
Vì sao Chủ tịch đảng Dân chủ ở bang Arkansas bị ám sát?
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnetgroup.com
© 2007 VIETNAMNET MEDIA GROUP - Trung tâm VietNamNet Links