Thứ sáu, 21/11/2008, 17:38 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Bệnh viện chỉ cho bệnh nhân... 19 giây để phát thuốc  Rối ren tập đoàn kinh tế  Trước vòng 12 La Liga: Tột cùng nỗi đau  Máy xúc “đấm” bẹp đuôi xe Toyota  Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bất tỉnh trong khi đang phát biểu
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Mắc bệnh vì ăn uống không khoa học
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Đố vui (21-11)
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
Ngộ nghĩnh chợ hoa học trò
XẢ
Quá khứ đau thương

Tôi năm nay 24 tuổi đang làm biên tập viên cho một trang báo điện tử. Ba tháng chia tay với người yêu là ba tháng đẫm nước mắt và buồn tủi của tôi. Tôi cứ ngỡ như mới chỉ là hôm qua thôi vì nỗi đau của tôi lớn lắm.

Bất hòa chuyện chăn gối

Tôi đã lập gia đình 3 năm và có bé trai 3 tuổi. Gia đình tôi cũng khá đầm ấm tuy nhiên cũng có những chuyện lục đục xảy ra. Mà vấn đề dẫn đến bất hòa gia đình là chuyện "chăn gối vợ chồng".

Khi chồng có con riêng với bồ

Kính gửi ban biên tập chuyên mục xả. Tôi là một độc giả thường xuyên của báo. Có một tâm sự này mà gần một năm nay tôi chưa biết tâm sự với ai, vẫn nén lại trong lòng vì gia đình nhỏ bé của tôi! Tôi năm nay 35 tuổi, có một cháu gái 11 tuổi. Câu chuyện là thế này!

"Bắt cá hai tay"

Tôi ghét nhất câu "bắt cá 2 tay" nhưng giờ đây bản thân tôi là người như vậy, tôi thật sự ngỡ ngàng và cảm thấy khó chịu chính con người của mình.

Nỗi lòng "kẻ thứ 3"

Năm nay tôi 25 tuổi, tôi quen anh (28 tuổi) qua internet được hơn 1 năm. Tôi ở miền Nam, anh ở miền Bắc. Tôi không định tìm cho mình một người yêu ở nơi xa xôi vậy. Nhưng thời gian nói chuyện với anh, có lẽ vì chất giọng miền Bắc và sự nhiệt tình của anh đã làm cho tôi rung động.

Chia tay có tốt hơn không?

Tôi phát hiện ra sự phản bội của anh vào một đêm trong giấc ngủ anh gọi tên cô ấy. Từ lúc đó tôi biết gia đình này đã mất đi bình yên và hạnh phúc rồi. Những tháng ngày sau đó là cuộc chiến giữ chồng cho mình và giữ bố cho các con.

Khi niềm tin bị đánh mất

Tôi yêu chồng và tin anh, suốt 17 năm chung sống chưa bao giờ tôi nghi ngờ anh, dù công việc của anh luôn phải xa nhà. Vắng anh tôi cố gắng làm tròn nhiệm vụ người vợ, người mẹ. Vì tôi biết anh cũng đang cố gắng vì gia đình mình.

Yêu hay mù quáng!

Từ nhỏ tôi đã rất thích đọc báo và khi lớn lên tôi rất thích đọc những mục tâm sự của các bạn trẻ, tôi rất thích đọc chuyên mục xả của tintuonline, và hôm nay đây tôi muốn chia sẻ cùng các bạn chuyện tình cảm của tôi

Có nên đi "bước nữa"?

Tôi đã ly hôn và có 1 con trai 3 tuổi. Thời gian qua tôi sống bình yên với con trai mình, với công việc và với bạn bè. Trong 1 lần tình cờ gặp nhau qua mạng, nói chuyện với anh, rồi gặp nhau, rồi nãy sinh tình cảm.

Nỗi niềm có chồng nghiện

Tôi lấy chồng được 4 năm và đó cũng là khoảng thời gian tôi sống bằng nước mắt, chúng tôi có với nhau một cô con gái 3 tuổi xinh xắn nhưng niềm vui đó cũng không làm trái tim tôi bớt đau đớn được. Tôi mệt mỏi vì cái gánh nặng gia đình này lắm rồi.

Bế tắc với gia đình chồng

Trong mắt gia đình tôi luôn là cô con gái ngoan, trong mắt đồng nghiệp tôi là luôn là người làm việc có năng lực và uy tín. Mọi việc đến với tôi luôn suôn sẻ và thuận lợi, cho đến khi lấy chồng.

Chồng hờ hững vì vợ vô sinh

Chào các bạn, tôi có một chuyện rất khó xử, tôi chia sẻ với các bạn cho tôi một lời khuyên. Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 5 năm nhưng chưa có con. Chúng tôi đã đi khám xét nhiều nơi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Nỗi ám ảnh mang tên trinh tiết

Chào các bạn! Tôi năm nay 30 tuổi, hiện là bộ đội chuyên nghiệp đang công tác tại Quân khu III. Tôi mới lấy vợ được gần 3 tháng, nhưng sao giờ đây tôi cảm thấy mình bị hụt hẫng vô cùng, cảm thấy mình bị lừa dối, và thật sự rất chán nản.

Chia tay có phải là hạnh phúc

Tôi và anh yêu nhau đã được gần 2 năm. 2 năm qua đi tôi và anh đã có rất nhiều kỉ niệm, vui có buồn có nhưng tôi cũng không nhớ nổi tôi đã khóc vì anh nhiều thế nào.

"Bến đỗ" chưa yên

Chào các bạn! gia đình tôi có 4 anh chị em, tôi là con trai út năm nay tôi 28t, tôi đã tốt nghiệp Đại học an ninh và đang công tác tại Hải Phòng.

TIÊU ĐIỂM
Quá khứ đau thương
Bất hòa chuyện chăn gối
Khi chồng có con riêng với bồ
"Bắt cá hai tay"
Nỗi lòng "kẻ thứ 3"
Chia tay có tốt hơn không?
Khi niềm tin bị đánh mất
Yêu hay mù quáng!
Có nên đi "bước nữa"?
Nỗi niềm có chồng nghiện
TOP
XÃ HỘI
"Dự báo thời tiết mà chính xác thì đã... đi chơi"
KINH TẾ
Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khá
VĂN HÓA
Thiên Lý tới đặt hoa tưởng niệm cho Hector Pieterson
THỂ THAO
Ngả mũ trước “Mr. hoàn hảo”!
THẾ GIỚI
Cựu Thủ tướng Dominique de Villepin hầu tòa
CUỘC SỐNG SỐ
Quảng cáo trực tuyến vẫn tăng trưởng 11%
KHÁM PHÁ
Tìm thấy một loài chim cánh cụt tuyệt chủng
HỒ SƠ
Diễn biến bất ngờ của 1 vụ án giết người
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn