Thứ năm, 28/8/2008, 17:50 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Lợi thế thuộc về những người Anh?  Fannie Mae cải tổ bộ máy lãnh đạo  Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...  Khách sạn đua làm bánh trung thu  Một tên cướp xe máy tử nạn vì… lạc tay lái
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
“Chìa khóa” hạnh phúc của Tấn Minh
SÀNH
Ấn tượng nơi công sở
XẢ
Nhà chồng nghiệt ngã
SỐNG
Tình công sở: "Tàu nhanh" một giờ
KHỎE
Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc
LẠ
Vô địch bơi trong đầm lầy
NGHỈ
Mong ước về con cái của bạn
XẾ
Hyundai Genesis đạt điểm an toàn cao nhất
CHƠI
NHÌN
Cuộc sống điêu tàn ở Nam Ossetia
XẢ
nguyenhoa_hong@yahoo.com.vn
Ông giám đốc có "máu dê"
Thứ năm, 24/7/2008, 09:07 GMT+7

Tôi sinh năm 1981, đã có chồng và 1 con trai rất kháu khỉnh, vợ chồng thôi thương yêu nhau và sống hạnh phúc, nhưng công việc của tôi hình như không suôn sẻ. Tôi đã đi làm ở 2 nơi khác nhau và hiện tại tôi đang làm ở 1 công ty Địa ốc (hoạt động về Bất động sản) khá có tiếng.

maude.jpg

Ảnh minh họa
Giám đốc công ty kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị là 1 người hơn tôi hơn 20 tuổi, ông là 1 người tài, giàu có, thành công trong kinh doanh, và sống có phần tình cảm. Thế nhưng ông ấy lại có tình cảm với tôi ngay từ thời gian đầu tôi mới vào làm ở công ty. Nhận thấy điều đó tôi luôn tránh để ông ta không có cơ hội thể hiện tình cảm của mình, nhưng thật khó.

Vài tháng sau khi vào làm, ông giám đốc đã nhắn tin nói là mến tôi, tôi nhắn lại: "Cháu đang có 1 gia đình rất hạnh phúc, chú đừng làm cháu sợ". Không dừng ở đó, mỗi khi lên ký kết giấy tờ ở phòng giám đốc (một phòng kín) là ông ta lại nói những câu tình cảm với tôi khiến tôi thấy khó xử và hơi sợ. Nhưng là nhân viên có phần kính nể giám đốc và vì công việc của mình tôi không thể quá thô lỗ khi từ chối tình cảm của ông ấy.

Tôi đồng ý là bạn để tâm sự những gì có thể của giám đốc. Ông kể cho tôi nghe những kkhăn trong công việc, cuộc sống và về người vợ làm ông buồn lòng đều là thật. Tôi thấy đồng cảm và cũng muốn chia sẻ với ông ấy. Được đà lấn tới, có lần ông ta đã bất ngờ ôm tôi trong phòng giám đốc, tôi không dám làm ầm, tôi nói: "Chú còn thế, cháu sẽ giữ khoảng cách và còn ghét chú", ông ta lại nói "chú rất mến cháu, đó là tình cảm chân thành, rung động từ trái tim và chú luôn tôn trọng cháu, chú xin lỗi, chú sẽ bao gờ làm gì quá, chi mong cháu tặng chú những nụ hôn, thế là đủ".

Tôi không đồng ý, nhưng mỗi khi phải lên phòng giám đốc tôi lại thấy căng thẳng. Và mọi người trong công ty cũng nhận thấy điều gì đó và có phần bàn tán, tôi lại thấy lo. Chắc chắn ông ta không dừng lại, mà tôi lại không muốn mất một công việc tốt mà tôi đang làm. Tôi phải làm gì để vừa được lòng sếp mà không phải đáp lại tình cảm của sếp? Mong nhận được những giải pháp tốt của các bạn.

Gửi email bài viết In bài viết
ttttt - Không rõ - dangthuymy@gmail.com

Một điều duy nhất mình muốn nói với bạn: Bạn muốn giữ hạnh phúc gia đình mà trước hết là giữ con người mình thì bạn phải tỏ thái độ nghiêm khắc, bạn phải thắng thắn nói chuyện với ông giám đốc, và thêm nữa bạn có thể tâm sự với chồng mình để tìm ra cách giải quyết cho phù hợp.Đừng đánh mất hạnh phúc quý giá của mình bạn nhé, để rồi đến một lúc có hối hận thì cũng ko tìm lại được đâu.

Nhung - Không rõ - nhung.hong.ng@gmail.com

Tốt nhất bạn nên tìm 1 công việc khác nếu muốn giữ gia đình của mình hạnh phúc.Trong trường hợp này bạn không thể có cả 2 mà bạn phải lựa chọn vì như bạn thấy đấy ông ta sẽ không dừng lại thêm nữa bạn có nghĩ rằng càng ngày những lời dị nghị ở công ty nhiều lên thì vợ ông ta laik không biết chăng.Tôi mong bạn đừng đánh đổi cái trước mắt để mất đi cuộc sống hạnh phúc bền lâu bên chồng bên con,với người phụ nữ đó mới là điều quan trọng nhất cuộc đời bạn ạ.

Hằng - Điện Biên - Không rõ - cobekhotinh.@yahoo.com.vn

Chị thân mến có lẽ trong cuộc sống những trường hợp đó xảy ra cũng không phải là hi hữu, mong chị hãy cương quyết hơn trong vấn đề đó, chị rất yêu gđ của mình đúng k ạ. Vậy thì còn ngại ngần gì mà không tìm một công việc mới để cho tâm trạng mình được thoải mái.bg dù chị có ở lại đó thì mối quan hệ vẫn không tốt. Ặc. Đàn ông thật là đáng sợ

no name - Không rõ - ganchoxatruonghoc@yahoo.com

Nếu bạn muốn giữ hạnh phúc gia đình và nhất là cho con cái bạn thì bạn nên tránh xa người đó và có thể bạn nên tìm công việc khác. Người đàn ông rất hay ghen và đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn. Vi biết đâu 1 ngày nào đó bạn mắc sai lầm, nên tốt nhất là bạn nên tránh xa và cũng không cần tôn trọng người giám đốc đó. Chúc bạn nên có 1 lựa chọn tốt cho bạn và gia đình của bạn

Dương Thị Lượng - Không rõ - luong_ayp@yahoo.com.vn

Cùng phận con gái với nhau cả khi nghe chi tâm sự về sếp mình như vậy em rất ghétnhững người mang máu đó. Nói thật gặp em em đã rời xa nơi đó rồi vì lòng cảm thấy có lỗi với chồng cũng như phu nhân của sếp nhưng vì mảnh cơm manh áo để nuôi con kiếm sống nên rất khó. Dù chị có tránh xa hay không muốn gặp nữa thì ông già mất nết ấy cũng không buôn tha cho chị nên chị hãy mạnh mẽ và kiên quyết đừng để lời đường mật mà đi sai đường, hãy từ chối những gì mà ông ta tặng và hãy từ chối những cuộc đi tiếp khách... Nói chung chị hãy mạnh mẽ và cứng rắn lên đừng để lòng mình mềm yếu vì em cũng biết mà.Hãy cố gắng lên chị nha vì hạnh phúc gia đình chị

Trần Tuấn Anh-không rõ-duchanhketoan@yahoo.com - Không rõ - duchanhketoan@yahoo.com

Mình khuyên bạn lên tránh xa Ông giám đốc va nghỉ việc luôn đi để tìm việc khác bạn ah, hạnh phúc gia đình lên trên hết.Chúc bạn hạnh phúc.

du ngoc suong - Không rõ - ngocsuong_tsi@yahoo.com

Bạn nên có quan điểm rõ ràng với sếp của bạn, chuyện đó không thể tiếp tục nếu bạn không muốn mất đi gia đình êm ấm của bạn. Nếu bạn tiếp tục giữ mối quan hệ như thế với giám đốc thì bạn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ đi đến đâu.

Nếu bạn không làm được chuyện đó thì bạn nên tìm một việc khác tôi nghĩ nếu bạn có năng lực thì việc tìm một việc khác không phải là điều khó khăn. Bạn đừng để vì một công việc trước mắt mà làm mất đi gia đình của bạn. Chúc bạn hạnh phuc!!!

Hai Anh - Không rõ - vetpppphale@yahoo.com

Chào chị. Em nghĩ những hành động của ông giám đốc chắc chắn sẽ ngày càng tiến xa hơn nếu như chị không có những biện pháp cứng rắn ngay từ bây giờ. Chính chị đã làm cho ông ấy nghĩ rằng chị rất nể sợ ông ta nên ông ta càng lấn tới.

Theo em thì việc đầu tiên chị cần làm bây giờ là tâm sự với chồng mình về mọi việc diễn ra để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Theo em thì chắc chắn chồng chị sẽ đề nghị chị nghỉ việc ở công ty. Vì vậy mà chị nên chuẩn bị sẵn hồ sơ và xin việc ở các cơ quan khác và có thể chờ đến khi mình được tuyển dụng vào cơ quan khác rồi mới xin nghỉ việc.

Nếu là em thì việc này chắc đã diễn ra ngay khi em biết thái độ của ông giám đốc đối với mình rồi. Chúc chị giải quyết thành công!

soidonghoang16 - Không rõ - soidonghoang16@yahoo.com

Gieo hành động, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Muốn người khác tôn trọng mình, trước hết, mình hãy tự trọng đã. Chúc bạn tỉnh táo!

dahuong - Không rõ - dahuong02@yahoo.com

Chị đang rơi vào một trường hợp hết sức khó xử, làm thế nào để được lòng sếp và không mất công việc đang có??? Nhưng chị à, nếu như ông Giám đốc của chị quý mến chị thực lòng, ông ta sẽ không bao giờ làm thế. Ông ấy kể lể những chuyện buồn gia đình của ông ấy chẳng qua là để đánh vào tâm lý mềm yếu của người phụ nữ mà thôi. Chị phải cứng rắn để vượt qua những tâm lý già đời của ông ấy. Chị phải nói rõ ràng quan điểm của chị, hãy hành động một cách rõ ràng, dứt khoát.

Nếu chị mất công việc, chị sẽ còn rất nhiều cơ hội để tìm một công việc khác tốt hơn. Nhưng nếu chị đánh mất mình, chị sẽ trượt dài trên con đường dục vọng mà không thể nào thoát ra được. Chị sẽ cảm thấy tội lỗi và không thể tha thứ cho chính mình. Chúc chị thành công!

Mai Bàng Quang - Không rõ - theroad23@yahoo.com

Tôi nghĩ, để tình hình đến mức độ này một phần cũng cũng lỗi của bạn đấy? Vì sao ư? Bạn là một phụ nữ đã có chồng, cho nên bạn có đủ khả năng để 'phát hiện' những 'tín hiệu gây nhiễu' phát ra từ ông Giám đốc (có tính khóo ưa) này, đúng khhông? Nếu vậy, thì tại sao bạn đờng ý làm một ...'người bạn' cho ông Giám đốc chia sẻ những 'nổi khổ' (chắc gì đã có thật) của ông giám đốc này?

Ở trường hợp này, có phải bạn cũng đã ...cố tình làm cho sự việc nghiêm trọng hơn không thay vì bạn phải tỏ thái độ "tôn trọng và yêu chồng mình" ngay từ khi ông giám đốc phát tín hiệu? Tôi nghĩ, bạn đủ sức để làm được việc đó trứ phi chính bạn ... cũng muốn 'cò cưa' như hiện nay mà thôi? Chúc bạn sáng suốt!

Đức - Không rõ - ducvv.nvs@gmail.com

Bạn có một công việc tốt, vậy bạn là người có khả năng và có năng lực, vậy tại sao bạn lại lo sợ và thích công việc ở nơi bạn đang làm, bạn sợ đánh mất công việc vậy sao bạn ko sợ đánh mất gia đình mình. Nếu bạn có năng lực thì ko khó gì để có thể xin được một công việc phù hợp với khả năng của bạn. Hay phải chăng ở đây để có công việc hiện tại, đã có sự giúp đỡ ngầm của ông sếp bạn. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là bạn nên nghỉ việc ở đó và kiếm việc khác.

Ben Cuong Xua - Không rõ - bencuongxua@yahoo.com

Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này bạn nên xin nghỉ việc tại Cty.Vẫn biết tìm được công việc như bạn đang làm là khó khăn nhưng gia đình là tất cả bạn à. Bạn yêu quý chồng còn và chồng con cũng yêu bạn. Đừng để tổ ấm tan vỡ, bạn không thể lấy lại được đâu. Không làm được chỗ này thì làm chỗ khác. Trước khi nhận xét tôi cũng xin lỗi . Bạn là người dễ gần quá. Hãy có thời gian nhìn nhận lại mình để bước sang một công việc mới tốt hơn.Cuối cùng chúc bạn có quyết định đúng đắn.

nguyen anh hung - Không rõ - anhhungnguyen_xd6882@yahoo.com

Bạn Hồng thân mến!Tôi đã đọc tâm sự của bạn và rất thông cảm với những gì mà bạn đang phải đối mặt.Nhưng nếu tôi là bạn,tôi sẽ trao đổi với chồng từ và từ bỏ ngay công việc đang làm,nơi có một ông xếp chẳng ra gì và tôi nghĩ chồng bạn cũng đồng ý ngay.

Thay vì sau mỗi buổi đi làm về bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi.Có thể hiện tại bạn đang có 1 công việc tốt ở công ty nhưng liệu bạn có được yên ổn khi làm "mất lòng" xếp?Cuộc sống còn đầy sự chọn lựa và mình tin chắc với tuổi trẻ và kinh nghiệm đang có bạn sẽ tìm được 1 công việc tốt hơn và trên hết là giữ được hạnh phúc gia đình.Chúc bạn hạnh phúc và thành công!Thân ái!

anhphuong - Không rõ - anhphuongkt95@yahoo.com

Em sống ở trên đời vì cái gì? Chẳng phải vì một gia đình êm ấm hạnh phúc, một bữa cơm ngon, một buổi sáng thức dậy đầy vui vẻ, một giấc ngủ ngon... hay sao? Nếu em cần tiền hơn tất cả thì chấp nhận ông giám đốc đó. Nếu không thì phải dứt khoát dứt bỏ. Em đã bao giờ nghĩ tới chuyện chồng em hay người xấu tính nào đó biết chuyện chưa? Em sẽ nghĩ sao khi câu chuyện bị thổi phông lên là em đã có quan hệ bất chính với sếp. Tiền chưa bao giờ là tất cả, sống vì gia đình mới là cuộc sống đích thực. Chúc em may mắn.

khong ro - Không rõ - van_greenia@yahoo.com

Nếu thực sự bạn đã có kinh nghiệm làm việc và bạn thực sự muốn giữ hạnh phúc của gia đình bạn thì tại sao bạn không chọn giải pháp tốt nhất là THÔI VIỆC. Bạn còn nhiều cơ hội cho những công việc tốt hơn ở những công ty tốt hơn. Tôi nghĩ chồng bạn sẽ đồng ý với bạn. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có bạn nhé.

Giang - Không rõ - giangdtt74@yahoo.com

Chuyện như vậy mà bạn còn phải hỏi ý kiến mọi người ư??? Nếu bạn xem trọng gia đình mình thì bỏ ngay công việc hiện tại đi... còn thiếu gì công việc khác mà bạn cứ ở mãi đó??? Đừng để đến khi xảy ra chuyện, không cứu vãn được thì lại kêu trời kêu đất, lúc ấy ai mà giúp gì cho bạn được??? vì tự bạn đã chuốc họa vào thân mà...

quynh giang - Không rõ - giangvoi@gmail.com

một lần nữa nói chuyện thẳng thắn với ông GD ấy , nếu tình hình k đc cải thiện thì nghỉ việc em ạ. chị cũng đã từng ở trong tình huống như thế rồi, và chị đã đúng. hãy tôn trọng mình và gia đình là số 1

nguyễn duy - Không rõ - nguyenduy.ssic@yahoo.com

Bạn có phải là người có trình độ?Nếu bạn có trình độ thì tôi nghĩ sẽ không khó để bạn kiếm được một việc làm tốt.Hãy kiếm việc làm nơi khác nếu bạn là người nghiêm túc, nếu bạn có chút lả lơi thì cứ đong đưa ông giám đốc và chờ đợi chồng bạn phát hiện.Tôi không biết lúc đó sẽ như thế nào nhưng tôi biết đàn ông khi ghen thì như thế nào,bởi vì tôi là đàn ông.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...ài,thật khó nghĩ,điều đó tùy thuộc vào bạn,chỉ thuộc vào bạn mà thôi.

Trần Thị Phương Dung - Không rõ - cuncontimban_2004@yahoo.com

Bạn thân mến! Hoàn cảnh giống như bạn tôi đã gặp và bạn không phải là người duy nhất. Hãy bình tâm để nói chuyện thẳng thắn nhưng thật nhẹ nhàng với ông giám đốc của bạn vì với những gì tôi cảm nhận thấy thì ông chủ của bạn là người tình cảm, vì thế nếu như bạn làm găng thì ông ấy khó có thể chấp nhận được bạn.

Hãy cố gắng để giải quyết tốt nhất vì bạn còn có gia đình, có chồng và con gái. Nếu bạn luôn chấp nhận như vậy thì có thể sẽ làm tan vỡ một gia đình hạnh phúc mà bạn đang có. Cố gắng lên bạn nhé! Bên cạnh bạn còn có chồng và con bạn. Đó chính là nguồn động viên an ủi để bạn vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Chồng bạn sẽ cho bạn lời khuyên. Chúc bạn luôn sáng suốt và hạnh phúc. Thân mến!

Đặng Thị Thu Vân - Không rõ - dangthithuvan83@gmail.com

Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, tôi thấy cũng thật khó sử. Nhưng mình không bao giờ có được tất cả đâu bạn ơi, phải đánh đổi thôi, Đó là quy luật của cuộc sống bạn ạ, mình tin là bạn có khả năng, bạn hãy nói chuyện rõ ràng với anh giám đốc, nếu anh ta không thay đổi thái độ thì bạn nên chuyển sang công ty khác, nếu bạn không dứt khoát thì bạn còn mất cả gia đình hạnh phúc của mình đấy,Bạn hãy sáng suốt vào nhé, chúc bạn thành công

boy - Không rõ - dataru@yahoo.com

Em hãy tự trách mình trước đi. từ cách nhận xét về ông GĐ giàu có, có phần tình cảm, đến ngồi để ông ta tâm sự đời tư và biết cả lời ông nói là sự thật,rồi cách nói năng có phần ... thì trong suy nghĩ và việc làm và lời nói của em đã tạo cho ông ấy vô vàn cơ hội. Tôi nghĩ nếu em còn làm ở đó thì miễn bàn, việc gì đến ắt phải đến thôi. chúc em tỉnh táo hơn ở bất cứ cơ quan, môi trường làm việc nào.

Vannk - Không rõ - khanhvan113@yahoo.com

Bạn nên tránh xa người đó và có thể bạn nên tìm công việc khác.

bùihiển - Không rõ - pipi_nd@yahoo.com

Bạn còn quyến luyến gì đối với 1 công ty mà ở đó sẽ cho bạn tất cả những rắc rối và đổ vỡ.Tất cả đang diễn ra theo đúng kịch bản của đạo diễn-giám đốc công ty:1người bạn để tâm sự nỗi buồn, 1 nụ hôn-chỉ 1 thôi, và sau đó là 2, 3... và tiếp theo se là gì khi bạn chấp nhận đứng im trong vòng tay của người đó!và cái kết cục tất yếu sẽ đến, bạn sẽ ra đường, không công việc, không gia đình, không tất cả mà thôi!nhanh lên bạn, suy nghĩ chỉ làm cho bạn chậm trễ,tăng độ rủi ro cho bạn, tăng cơ hội cho kẻ thù mà đấy.

Giang - Không rõ - thocontn85@yahoo.com

Em chưa có gia đình nhưng em hiểu và rất trân trọng khi mình có được 1 gia đình hạnh phúc. Đối với em gia đình là quan trọng hơn tất cả, chị lên tìm ngay 1 công việc khác nếu không muốn mất đi cái gia đình nhỏ bé của mình. Đối với tuổi của ông ấy thì không có thứ tình cảm chân thành gì cả và đặc biệt là đối với người có quyền và tiền như ông ấy. Chúc chị sớm tìm ra con đường đi đúng đắn cho mình.

Trương Quyển Mai Mai - Không rõ - maimaiconhau2@yahoo.com

Mình bằng tuổi bạn và mình cũng từng rơi vào cảnh tương tự như bạn. Khi ấy mình thật sự lo sợ: sợ gia đình mất hạnh phúc, sợ mất việc( vì mình vừa tìm được việc mới sau thời gian dài chăm sóc em bé)...mình thật sự căng thẳng đến mất ăn mất ngủ.

Chồng mình rất tinh ý, anh ấy nhận ra ngay điều bất ổn ở mình và được sự chia sẽ ân cần của chồng, mình đã kể cho anh nghe tất cả. Anh đã nhẹ nhàng ôm mình vào lòng và khuyên mình nên từ bỏ công việc.

Bây giờ mình đã có việc làm mới khá ổn định trong cơ quan nhà nước. Chúng mình vẫn hạnh phúc và vừa có thêm baby thứ 2,3 (mình sinh đôi ). Vì vậy mình nghĩ bạn nên kể cho Chồng nghe, anh ấy sẽ là chỗ dựa tin thần tốt nhất của bạn và là nơi bình yên nhất bạn có thể nương nhờ.

AnhDuy - Không rõ - Hungvuong06@yahoo.com.vn

Theo tôi căn bản là bản lĩnh của bạn, nếu bạn giữ đúng góc độ quan hệ và không lay động trước mọi cám dỗ và thủ đoạn và làm tốt không sai phạm về công việc thì ông ta chẳng làm gì được bạn . Nếu vì không thể hiện đươc tình cảm với bạn mà ông ta đuổi việc bạn thì lúc đó bạn ra đi cũng chưa muộn .

tam - Không rõ - maithanhtam80@yahoo.com

Nếu bạn chia sẻ với chồng thì chắc chắn sẽ nhận nơi anh ấy sự phản đối, điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị mất việc làm tốt như bạn nói. Nhưng hạnh phúc gia đình có lẽ sẽ quan trọng hơn! Và ông ấy sẽ...không dừng lại! Bạn nên nói thẳng với ông ấy và nếu cần thì tìm cho mình công việc khác. Đàn ông như thế thật tệ! (tôi là đàn ông!!!) Chúc bạn hạnh phúc!

Nguyễn Văn Thảo - Không rõ - Thaoxuanthien@yahoo.com

Ông ta lợi dụng chức vụ để sàm sỡ nếu không cương quyết tỏ thái độ thì ông ta còn lấn tới đến lúc không làm chủ được thì hạnh phúc gia đình sẽ tan hoang. Nếu tay giám đốc còn giở trò có tính cưỡng ép thì phải thông báo cho mọi người trong cơ quan biết, thậm chí phải nói cả cho chồng biết rõ sự việc để ngăn chặn.Tất nhiên nếu tay GĐ biết dừng lại thì thôi, nhưng nếu quyết tâm giở trò thì cũng phải dằn mặt bằng nhiều cách, đây cũng là một kiểu quấy rối tình dục, nếu cô gái nào không có bản lĩnh thì chắc chắn hạnh phúc gia đình sẽ tan nát.Có tài thì đi ra thiên hạ sao lại cứ kiểu bắt chước "gà què ăn quẩn cối xay" - quá hèn!

Hồng - Không rõ - quyettam.1981@yahoo.com.vn

Mình là Hồng, nhân vật trong tâm sự “Ông giám đốc có “Máu dê”” đây! Trước tiên mình xin cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn. Các bạn đã cho mình thấy được giá trị thực sự của cuộc sống, các bạn đã cho mình lòng quyết tâm cao độ. Các bạn biết k, ngoài việc rắc rối đó thì đây là công việc thực sư tốt của mình, công việc mình có thể kiếm được số tiền gấp 5 lần so với những công việc bình thường khác, rất khó xin được, vì làm Công ty Bất động sản mà, lương bình thường thôi, nhưng hoa hồng nhiều. Mình lại ở với bố mẹ chồng, mẹ chồng mình cũng thiên về kinh tế nhiều nên rất hài lòng với CV hiện tại của mình. Bỏ CV này quả là khó khăn với mình, không biết phải giải thích thế nào với Bố mẹ chồng và những người trong gia đình chồng vì mình đã 2 lần không hài lòng với công việc và nghỉ rồi.

Hơn nữa ông Giám đốc công ty mình cũng chỉ thỉnh thoảng có ở Cty thôi vì Cty mình có mấy chi nhánh.Nhưng các bạn biết không, dù thế nào thì sau khi đọc những ý kiến đóng góp của các bạn, mình thấy tiền cũng không thể quan trọng bằng hạnh phúc gia đình mà gia đình mình kinh tế cũng ổn định. Vì vậy mình đã quyết định in Bài viết và tất cả ý kiến của các bạn để lên bàn ông Giám đốc để ông ta đọc.

Kết quả thật không như mình tưởng tượng, ông ta đã gọi mình lên và xin lỗi, đồng thời hứa sẽ không bao giờ nhắc đến điều này nữa, mong mình làm việc lâu dài ở Công ty vì ông ta nói tin tưởng mình trong công việc. Mình tạm tin lời ông ta, nhưng mình có thái độ rất cương quyết. Mình nói với ông ta: “ Cháu sẽ tiếp tục làm việc ở đây, giữa chú và cháu từ giờ trở đi chỉ có thể là khoảng cách Sếp và nhân viên không hơn. Còn nếu chú có một lần như trước đây nữa hoặc vẫn nhắn tin, vẫn nói những lời như trước đây thì ngay lập tức cháu sẽ nghỉ việc và nói cho tất cả mọi người trong Công ty biết lý do cháu nghỉ việc”.

Ông ta cũng đồng ý nhưng vẫn muốn giải thích về tình cảm với mình, mình đã không nghe.Các bạn biết không, mình làm việc ở đây mà mọi chuyện sau này không có gì nữa, đúng như lời ông ta nói thì mình thật sự phải cảm ơn các bạn rất nhiều và rất nhiều. Đồng thời mình mong tất cả các bạn đang và sẽ rơi vào tình trạng như mình thi hãy can đảm lên hành động như mình nhé.Xin chân thành cảm ơn!

đỗ hà - Không rõ - dohacaphe@yahoo.com

Em đã bắt đầu cuộc chơi rồi đó hãy biết dừng lại đúng lúc là tốt nhất em à. Cuộc sống tiền và công việc ưng ý thì ai cũng thích nhưng em đã có gia đình rồi cho nên em ko được vô trách nhiệm với bản thân mình anh nói vậy hơi nặng tốt nhất là em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng và xin nghỉ việc tim nơi khác bình yên cho chính bản thân mình và gia đình. Chúc em thành công trong cuộc sống

tranminhchuyen - Không rõ - heomap6342@yahoo.com

Chào chị! Em rất muốn hỏi chị rằng: thật sự chị có cảm tình với ông Giám đốc đó không? Chị có thể khẳng định rằng chị chưa bao giờ có những thái độ không đúng mực với người giám đốc đó chưa? Người ta nó "i không có lửa thì làm sao có khói " cũng đúng! Chị có bao giờ tự hỏi tại sao Ông Giám đốc đó lại hay giở trò tròng ghẹo chị mà lại không phải là một người con khác?

Trên đây là một số câu hỏi của em chân thành muốn chị tự trả lời bản thân mình một cách thành thực nhất để sau này khi chị có chuyển công tác đi bất cứ Công ty nào cũng sẽ không gặp phải chuyện đó nưa. và trên thực tế, em thấy chị còn rất trẻ, nếu chị có kinh nghiệm và trình độ thì em tin rằng việc kiếm một công việc khác tương đương thậm chí tốt hơn có lẽ không phải là vấn đề lớn ở đây. Cái chính là do quyết định của chị mà thôi.Chúc chị sớm tìm được sự bình an trong cuộc sống.

Duong Ba Thanh - Không rõ - umbala123mora@yahoo.com

Những giám đốc với lo lắng trong công việc, buồn phiền về gia đình, ... mong muốn chia sẻ tâm sụ (thật lòng) với một người yêu quý nào đó (trong khi các sếp biết chắc chắn sẽ làm phá vỡ hạnh phúc gia đình một người nào đó) Bạn đang có một công việc tốt, và cũng không muốn mất đi công việc của mình;... đây là những tính toán mà không ít nữ nhân viên gặp phải khi làm việc.

Theo mình bạn nên bày tỏ rõ ràng quan điểm với giám đốc (một cách hợp tác) và có cách ứng xử rõ ràng, không ngại ngùng, sợ sệt. Sau khi những phản ứng cụ thể đó bạn cần xem xét và nếu các hiện tượng trên vẫn xảy ra ... thì việc lựa trọn là điều rõ ràng mà bạn phải quyết định. Chúc bạn thành công trong cuộc sống!

Huong - Không rõ - tinhdoi@yahoo.com

Chao Ban!Xin chia sẻ với bạn về vấn đề bạn đang gặp phải. Chỉ xin đưa ra 1 góp ý thôi : bạn nên chuyển việc khác và đừng gặp ông ấy nữa. Công việc thì có nhiều còn gia đình thì chỉ có 1 thôi. Chúc bạn sáng suốt.

Đoàn nhân Tiến - Không rõ - doannhantieno7@yahoo.com.vn

Đã là người có trình độ và bản lĩnh thì không lo thiếu nơi làm việc. vì trong kinh doanh thì người có năng lực và trình độ luôn luôn có chỗ đứng và luôn được trong dụng. với hoàn cảnh của bạn thì tồt nhất là chuyển công tác, vì tiền chưa phải là tất cả

buithingocha - Không rõ - buithingocha@gmail.com

Tôi không biết phải nói thế nào, tôi chỉ xin khuyên bạn một điều rằng bạn phải kiên quyết từ chối với những đề nghị của ông ấy, vì khi nếu bạn để cho ông ấy được hôn bạn thì những chuyện khác ông ấy sẽ có được một cách dễ ràng. Tôi mong bạn sáng suốt... nếu không bạn sẽ phải hối hận, mà khi ấy thì hối cũng không kịp nữa rồi. Chúc bạn may mắn.

Tuấn - Không rõ - trung_tuan84hn@yahoo.com

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, xã hội cũng đã đổi thay nhiều, tuy vậy vẫn không ít những chuyện cũ xảy ra và người trong cuộc cứ quẩn quanh tìm lời khuyên.Nói thật với cô bạn, muốn chính chuyên, giữ ghìn hạnh phúc thì chuẩn bị hành lý rời khỏi đó đi là vừa. Còn không, ngã vào lòng giám đốc và cá kiếm vài ba tháng tiền công hậu hĩnh sau đó cũng cầm va ly đi, nhưng lúc này là ra đứng đường.Vui rồi thì chán, chán rồi thì lại kiếm cái để vui sau đó rồi lại chán...Hahaha

- Không rõ - bo.gacon@yahoo.com.vn

Hãy tự xem lại mình đi bạn , câu nói xưa " tiên trách kỷ hậu trách nhân " gì gì đó tôi thấy có phần đúng . Tại sao ông ta có đủ can đảm ôm bạn khi nếu làm ầm lên thì ông ta "mất" nhiều hơn bạn, hay bản thân bạn cũng đang sợ mất . Vài câu nói thẳng cuả một người đàn ông , xin đừng mắc sai lầm . Sai lầm nào cuả người con gái cũng có thể xem xét để bỏ qua, nhưng khi sự việc xấu nhất xảy đến , bạn sẽ khó tìm được sự tha thứ cuả chồng nếu bạn cứ tiếp tục như vậy .

thanh thu - Không rõ - thanhthu_dtcdcn@yahoo.com.vn

Mình rất hiểu nỗi niền của bạn, có tin mình thì hãy gọi điện cho mình theo số 0914177858 hay 0905165861

toilaai - Không rõ - thisaokhong@yahoo.com

Báo ngay cho chồng bạn biết nhé (để có lý do khi bạn nghỉ việc ở Công ty địa ốc đó). Đừng đánh mất mình bạn nhé.

chauchau - Không rõ - Chauchau@yahoo.com

Tôi không rõ ông ta buồn gì về chuyện vợ của ông ấy vì bạn không nói rõ ở đây. Bạn hãy nói với ông ấy rằng bạn không muốn chồng bạn cũng lại buồn vì vợ mình như ônng ấy và bảo ông ấy hãy tôn trọng bạn và đừng đánh mất một hình ảnh tốt của ông ấy đối với bạn. Hãy tỏ ra kiên quyết bạn ạ.

Thu Nga - Không rõ - ngalawfac@yahoo.com

Tôi có thể hình dung diễn biễn vở kịch sẽ đi đến đâu nếu bạn tiếp tục làm việc tại công ty đó. Giải pháp an toàn nhất đối với bạn lúc này là hãy nghỉ việc ở đó và tìm một công việc mới. Tôi nghĩ sẽ khôgn quá khó khăn cho bạn để tìm được một công việc khác. Ngược lại là quá khó và không thể tìm một giải pháp nào để bạn có thể vẫn giữ được khoảng cách an toàn giữa bạn và ông giám đốc để bạn có thể tiếp tục làm việc ở đó. Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn

noname - Không rõ - supper_gun@yahoo.com

Bạn hãy dứt khoát đi, hãy tâm sự với chồng và nộp hồ sơ xin việc chỗ khác đi. Hạnh phúc gia đình là tất cả. Giả sử một phút yếu lòng bạn phản bội chồng, khi ông giám đốc đã đạt được điều ông ta muốn, có thể ông ta sẽ chán bạn và liệu bạn có thể ở lại chỗ làm được không? Và nếu chồng bạn biết được bạn đã phản bội, tôi tin rằng bạn sẽ mất tất cả, mất gia đình và công việc. Hãy quyết định ngay khi chưa muộn. Chúc bạn tỉnh táo.

TIN MỚI:
Sai lầm vẫn là anh   (28/08/2008)
Nhà chồng nghiệt ngã   (28/08/2008)
Mất niềm tin ở chồng   (27/08/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:

Điểm thi 2008

Đã có điểm của 0 trường.
TIÊU ĐIỂM
Nhà chồng nghiệt ngã
Khi tình yêu không có tuổi
Khi tình cũ vẫn còn
Phát hiện vợ có "quan hệ" với người khác
Tôi có nên tìm người đàn ông khác?
Thử chồng: Hành động đúng hay sai?
TOP
XÃ HỘI
Một tên cướp xe máy tử nạn vì… lạc tay lái
KINH TẾ
Cần một quỹ mua - bán nợ bất động sản
VĂN HÓA
Cựu HH dự đoán gương mặt tỏa sáng đêm chung kết
THỂ THAO
Serie A - chốn dung thân cho những ngôi sao già
THẾ GIỚI
Fannie Mae cải tổ bộ máy lãnh đạo
CUỘC SỐNG SỐ
Băn khoăn chọn lựa màn hình LCD - CRT
KHÁM PHÁ
Phát hiện hóa thạch rùa tiền sử mang thai
HỒ SƠ
Số phận của 4 nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc cách đây 26 năm
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnetgroup.com