Thứ sáu, 21/11/2008, 21:08 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Trung Quốc: Quan tham ngồi tù vẫn hưởng lương  Xăng dầu có cơ hội giảm giá  Citigroup có thể bị thâu tóm  Lãi suất mới, quyền lợi vẫn cũ?  Gmail ra mắt tính năng tùy biến chủ đề
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ashlee Simpson đã sinh con trai
SÀNH
Mặt hoa da phấn
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
NHÌN
Ảnh lạ trong năm
XẢ
anhem200846@yahoo.com
Thử chồng: Hành động đúng hay sai?
Thứ sáu, 1/8/2008, 11:45 GMT+7

Chào các bạn. Mình muốn chia sẻ với các bạn điều này mong các bạn vui lòng giúp mình như giúp đỡ một người em gái thân thương. Cám ơn nhiều.

thuchong.jpg

Chỉ vì trót thử chồng mà giờ đây gia đình tôi đang sống trong cảnh lạnh lẽo
Mình lấy chồng đã 6 năm và có 2 chú nhóc dễ thương, kháu khỉnh. Chúng mình sống với nhau rất hạnh phúc. Cả 2 vợ chồng đều đi làm, con thì gửi nhà trẻ. Chiều tối cả gia đình sum họp. Chồng mình luôn phụ giúp mình công việc nhà và chăm sóc con cái,  chia sẻ với mình rất nhiều niềm vui. Anh ấy mang đến cho mình nhiều hạnh phúc. Mình tự hào vì có anh ấy và bạn bè mình cũng vẫn luôn nói thế. Kinh tế gia đình ngày càng cải thiện vì cả 2 cùng lo làm và dành dụm.

Tuy nhiên tính anh ấy thì rất mềm lòng và cả tin. Mình vẫn thường nói với anh ấy như thế để bản thân không bị sa ngã. Anh ấy cho rằng mình quá lo xa, với trình độ đại học và kiến thức như anh, công với 10 năm ra đời thì chuyện đó rất khó. Anh không đi gạt người ta thôi thì chứ ai gạt anh. Mình bảo anh nên đề phòng phụ nữ vì phụ nữ rất nguy hiểm, nhất là những người con gái đẹp. Anh nói em cứ yên tâm đi xung quanh anh không có phụ nữ nào, cả sáng chiều tối chỉ có em thôi.

Thế rồi mình quyết định thử anh ấy 1 phen. Mình mua 1 sim điện thoại mới và nhắn tin cho anh ấy nói rằng mình là 1 người cùng cơ quan nơi trước đây anh từng làm, rất ngưỡng mộ và thích anh. Từ đó chúng mình thường hay nhắn tin qua lại trong vòng nửa tháng. Anh ấy chủ động muốn gặp mình cho biết mặt  mũi thế nào. Mình đồng ý nhưng gặp nhau ở nhà nghỉ, mình bảo mình thèm khát được quan hệ tình dục với anh.

Anh nói rằng không được, chỉ gặp nhau ở quán cà phê mà thôi và xem nhau như là bạn, nếu có khó khăn gì trong cuộc sống thì cùng nhau chia sẻ, động viên. Mình nói rằng cuộc sống của mình rất tốt, kinh tế khả giả, chỉ lận đận trong chuyện tình duyên và nay không muốn yêu nữa, nhưng chỉ thích anh và muốn quan hệ với anh mà thôi. Vả lại mình hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện gia đình của anh.

Sau 1 thời gian không qua lại thì đột nhiên anh nhắn tin cho mình là nhớ mình nhiều lắm và đồng ý gặp nhau ở khách sạn.

Trời đất ơi, mình không tin nổi, tay chân mình bủn rủn, mình cảm thấy suy sụp, anh ta - chồng mình đang lừa dối mình.

Các anh chị ơi, cuối cùng mình lấy hết can đảm hẹn anh ở 1 khách sạn xa nhà để trao thân cho anh. Và anh đến 2 đứa mình gặp nhau trong 1 phòng của khách sạn. Ở đó mình đã chửi anh 1 trận, anh vô cùng xấu hổ, không nói 1 lời nào. Từ đó đến giờ gia đình mình lạnh lẽo, mất hết những tiếng cười, những lời nói vui tươi.

Các bạn ơi, mình đã làm sai hay đúng. Làm cách nào để giúp mình với. Anh ấy bảo em không còn tin anh nữa, em ghê tởm anh. Thôi đành chia tay vậy, nhưng cứ tạm sống thế này cho đến 12 năm sau  khi con chúng ta trưởng thành. Trông anh ấy càng ngày càng già đi , còn mình thì tiều tụy.

Gửi email bài viết In bài viết
Le Hoang - Không rõ - lehoang_0176@yahoo.com.vn

Qua chuyện của bạn, hậu quả thế nào chắc không cần nói nữa, bạn nên biết nếu thực sự là đàn ông thì tôi chắc chắn rằng phụ nữ chủ động tấn công thì đều vô phương cứu chữa cách của bạn làm là bạn đã vô tình nối dáo cho giặc và cách thử chồng bạn như vậy là sai hoàn toàn, nếu bạn còn yêu chồng, thương con thì hãy thành tâm xin lỗi anh ta. ban nên nhớ một điều bát nước đã đổ đi sẽ không bao giờ còn đầy được nữa nhưng hãy chấp nhận nó vì hậu quả là do chính bạn gây ra.

jacklin - Không rõ - jacklin@myway.com

Bạn sai quá, sai quá rồi... Đừng bao giờ dại dột mang hạnh phúc của mình ra thử. Đàn ông là thế mà, kể cả đến người chung thủy nhất cũng khó tránh khỏi những cám dỗ, nhất là mình chắc bạn đã nhắn tin tình cảm đến mức nào với anh ấy đúng không?Bạn có nhận thấy, khi bạn nhắn tin cho chồng như thế, thì ở cuộc sống thực của 2 vợ chồng, bạn cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt khác đi rồi không?

Từ đó, cách bạn cư xử với chồng cũng có thay đổi đúng không? Mình hiểu chồng bạn là người tử tế, trước khi có phép thử của bạn, trước khi có "một cô gái tưởng tượng" cứ dần dần quyến rũ anh ấy. Cũng có lẽ vì tin và không bao giờ nghĩ bạn sẽ làm thế, nên anh ấy không kiểm tra, chứ là mình, mình sẽ điều tra cho cùng là ai trước khi gặp mặt. Thôi chuyện đã qua, cũng coi như là 1 bài học cho cả 2 người. Anh ấy sau chuyện này sẽ cảm thấy có lỗi với bạn lắm, và cảm thấy không còn sự tin tưởng từ bạn. Vậy bạn còn tin anh ấy không, còn yêu chồng mình không?

Vậy hãy nói chuyện nhẹ nhàng với anh ấy, hãy chăm sóc anh ấy, hãy quay trở lại là người phụ nữ, người vợ trước kia. Chuyện cũ không thể quên được, nhưng cứ coi là chuyện bình thường, là tai nạn thì chuyện cũng trở thành bình thường thôi.Mình tin nếu bạn tha thứ, bạn quay trở lại là người vợ - người mẹ trước đây, mình tin anh ấy cũng mừng lắm, cũng mong muốn lắm đấy. Tin mình đi, vì mình đã từng là người chồng bị vợ thử thách như bạn rồi.Chúc 2 bạn hạnh phúc.

do van bong - Không rõ - dovanbong@shinec.com.vn

Xem nội dung của em, anh thật buồn cười vì anh thấy rằng em còn dại lắm em ơi. Chồng em là người tốt thật đấy; cái không tốt của chồng em chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ thôi em ạ. Em không nhớ rằng chồng em là người đàn ông đích thực sao mà đã là người đàn ông thì cái đó dễ xảy ra lắm.

Nếu tất cả những người phụ nữ như em cũng thử thách với chồng mình như thế thì theo anh số người vi phạm sẽ chiếm tỷ lệ rất cao đó.Vì em là người trong nhà có chủ định như thế, chứ người ngoài ít và rất ít người làm như thế do đó mấy khi gia đình người ta như vợ chồng em hiện nay. Thôi anh chỉ có một lời khuyên tới em là em phải mạnh dạn xin lỗi anh ấy và cần chủ động làm lành để hạnh phúc vợ chồng sớm muộn cũng trở lại thuở ban đầu. Chứ ai lại dễ dàng chia tay nhau, chúc em hạnh phúc...

Hằng - Không rõ - luuly_hhhl@yahoo.com.vn

Bạn đã làm đúng vì bạn đã nhận ra bộ mặt thật của chồng. Nếu tất cả phụ nữ đều làm như vậy thì họ đều phải bỏ chồng.

Kiet - Không rõ - lythuongkiet77@yahoo.com

Chào bạn, xin được nói thẳng những suy nghĩ của mình nhé: Hành động thử chồng của bạn là một hành động điên rồ, xin lỗi khi dùng từ như vậy nhưng mình thấy từ đó vẫn còn chưa đủ nghĩa. Chồng bạn là một người tốt, lẽ ra bạn nên dừng việc thử thách này ngay từ lúc anh ấy không đồng ý gặp ở nhà nghỉ mà chỉ gặp ở quán cà phê, như vậy bạn đã không làm mất hạnh phúc của gia đình.

Là đàn ông, trừ những người quá bản lĩnh hoặc không còn hứng thú với tình ái thì mới thoát được cái bẫy của bạn, phần còn lại họ đều là những người bình thường có mặt tốt và mặt xấu, có bản năng của một giống đực và thích phiêu lưu tình ái. Là một người hiểu biết lẽ ra bạn phải hiểu được điều này để cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình, để cho chồng bạn ngày càng yêu thương bạn hơn và bản lĩnh hơn trước những cám dỗ bên ngoài, đằng này bạn lại đi làm một cái việc cực kỳ vô bổ là đi thử thách chồng như vậy, để rồi bạn được gì???Nếu mình ở cương vị chồng bạn mình sẽ chủ động chia tay, níu kéo để làm gì khi người vợ đã không tin tưởng mình và cố tình giăng bẫy cho mình, nếu tiếp tục sống với nhau sẽ bị dằn vặt và xấu hổ cuộc sống sẽ không khác gì địa ngục.

Tuy nhiên nếu bạn còn yêu anh ấy và có thể tha thứ thì bạn phải là người chủ động nói chuyện với anh ấy, phân tích cho anh ấy rằng mình đã đúng và sai thế nào trong việc thử thách này và điều đặc biệt quan trọng là 2 người phải cùng hiểu và thông cảm cho nhau, đừng đổ hết lỗi cho anh ấy mặc dù anh ấy đã sai. Còn nếu bạn không thể chấp nhận tha thứ thì hãy chia tay đi thôi, mình hoàn toàn ủng hộ chồng bạn và thông cảm với anh ấy. Chúc bạn có suy nghĩ và quyết định đúng đắn

Hoanglan - Không rõ - Hoanglan2707@yahoo.com.vn

Đúng là giông bão không do người thứ 3 mang đến mà do tự mình đem lại, tình huống như nhà chị thực ra cũng bị áp dụng nhiều rồi và kết quả là hầu hết các ông chồng đều đáp trả rất ngọt ngào trừ khi bà vợ sơ xuất trong tin nhắn nên anh chồng phát hiện ra.

Sau chuyện này thì có thể nói chồng chị không có đủ bản lĩnh để là người chồng chung thuỷ, giả sử hôm đó là 1 người phụ nữ khác thì anh ấy đã ngoại tình rồi. Bây giờ anh ấy cũng không thể cãi lại được khi mọi việc đã rõ ràng thế, anh ấy đã suy nghĩ nhiều lắm, cũng hận chị lắm vì đã để anh ấy ăn dưa bở trong 1 thời gian dài. Bị lộ thì xấu hổ quá và anh ấy biết chị coi thường và ghê tởm chồng nên sẽ thấy tự ti.

Tôi mong rằng sóng gió trong gia đình chị mau qua đi và khuyên chị em phụ nữ rằng: Biết ít thì khổ ít, đừng bao giờ thử chồng hay tạo điều kiện cho chồng có dịp ngoại tình, cũng đừng theo dõi chồng hay điện thoại của anh ta vì phần đông đàn ông là không chung thuỷ.

gb - Không rõ - giovanthoi5985ya@yahoo.com

Mình không hiểu sao bạn lại có hành động như thế! Mình nghĩ đã sống với nhau thì phải tin tưởng nhau, cuộc sống gia đình bạn lạnh lẽo theo mình không hẳn do chồng bạn xấu hổ mà do bạn đã đánh mât lòng tin vào chồng mình, điều đó làm hạnh phúc của bạn bị lung lay. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với anh ấy một lần chân thành nhất...đừng đánh mất hạnh phúc của mình. Có thể bạn nên xin lỗi anh ấy.

duongnhung - Không rõ - duongkimnhung@yahoo.com

Bạn không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, và chính bạn là người đáng phê phán trong cuộc thử nghiệm thế này. Tình yêu cần nhất là tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau bạn ạ. Bạn đã tự đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi ko đồng tình với bạn.

Tấn Phát-3D Đà Nẵng - Không rõ - bucthutinhdautien105@yahoo.com

Tôi chẳng hiểu bạn là người đàn bà như thế nào. Chẳng lẽ sự nghen tuông đã làm bạn thành con người như thế. Tôi biết yêu chồng lắm bạn mới làm như thế.Nhưng tại sao bạn lại hẹn gặp chồng mình ở khách sạn rồi chửi rủa ảnh thậm tệ như vậy. Bạn không tôn trọng chồng bạn, không tin tưởng chồng bạn, và trong thâm tâm bạn luôn nghĩ rằng chồng bạn là một người trăng hoa, bay bướm.

Vậy thì hà cớ gì còn sống chung với nhau. Sai lầm của bạn là đã không giải quyết chuyện này một cách tế nhị.Thử đặt trong tình cảnh của bạn nếu có một người đàn ông tuyệt vời hơn chồng bạn thì bạn sẽ thế nào?

nhung - Không rõ - nhung.hong.ng@gmail.com

Chị làm như thế là sai rồi chị ạ,chị làm thế là xúc phạm chồng chị , xúc phạm lòng tự trọng và cái tôi đàn ông trong anh ấy.Em cũng đã có gia đình nên em biết khi yêu người ta có tin tưởng nhau thì mới đến được với nhau ,và khi đã chung 1 mái nhà thì càng phải như vậy. Đàn ông bình thường khi gia đình êm ấm thì họ vẫn có thể ngoại tình cơ mà,hơn nữa chị thử lòng như thế khác gì "mỡ treo miệng mèo".

Tuy rằng mình phải luôn để cao cảnh giác nhưng ko có nghĩa là mình phải đa nghi đến mức như thế chị ạ.Vô hình chung chính chị đã đẩy cuộc hôn nhân của chị đến chân tường đấy.Em nghĩ bây giờ 2 vợ chồng chị nên nói chuyện với nhau chân thành và bình tĩnh ,và chị hỏi anh ấy lý do tại sao lại tìm đến "cô bạn" đó vì tuy gia đình hạnh phúc nhưng không thể không có những lúc giận hờn hay có chuyện.....đời sống tình cảm thường phức tạp phải không chị.Chúc anh chị sớm quay lại với nhau và trái tim lại đồng cảm như xưa để con trẻ không bị thiệt thòi.

Hanh - Không rõ - honghanh@yahoo.com

Tại sao bạn lại có thể thử chồng của mình một cách quá đáng như vậy, xảy ra chuyện này nguyên nhân là ở chính bạn đây, bạn đã đẩy chồng bạn vào một tình huống mà người đàn ông nào cũng có thể hành động như chồng bạn .Bạn làm như vậy là thiếu tôn trọng chồng mình, đừng vội trách chồng. Hạnh phúc đang nằm trong tay bạn đấy đừng để tuột mất.

may - Không rõ - âymy@yahoo.com

Chị mới là một người chẳng ra gì, đừng có trách chồng làm gì!

nth_hn - Không rõ - hathuthuy28@yahoo.com

Sao mình đọc đọan phản hồi của Hạnh mình thấy bất bình quá! Dĩ nhiên chị ấy có thử hơi mạnh tay nhưng nếu ông chồng tỉnh táo hơn và thần kinh vững hơn thì đâu có đến nỗi lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười? Nếu chị ấy không phải vợ anh ấy thì chuyện gì đến cũng đã đến rồi!?! Vậy cũng có thể nói chồng chị ấy đã phản bội vợ (dù chỉ trong tư tưởng). Còn thực sự ai dám chắc anh ấy sẵn sàng tới khách sạn với người chưa biết thực hư thế nào lại chưa từng quan hệ ngoài luồng không!!!??? Tôi thì tôi cho là có đấy!

Ông chồng có lỗi, ai khiến ông trâm ngòi cho pháo nổ?(!) Còn chi à, hãy luôn nghĩ đi, cố gắng nghĩ chồng chưa từng phản bội mình đi. Đây chẳng qua cũng chỉ là một thử thách cho cuộc sống vc của chị mà thôi. Có những người vợ rất rộng lượng khi bỏ qua cho chồng chuyện ngoại tình dù biết rất rõ. Chị đừng dại gì mà thử đàn ông nhé! Vì không thử cũng biết còn nếu cố thử chỉ chuốc sầu khổ thôi à. Hãy ngồi lại với anh, hãy cố gắng nói có tình có ly, nếu có thể hãy xin lỗi anh vì hành động hơi qua! Và hãy nói anh hãy rút kinh nghiệm cho lần sau... Rồi chị hãy cố thôi, tạo không khí gia đình êm ấm vui vẻ... Chúc gia đình chị trở lại như xưa...

Thao - Không rõ - hoathaohuong604@yahoo.com

Lần đầu tiên em nghe một câu chuyện thật ngốc nghếch như của chị. Và lần đầu tiên em biết một người đàn bà đã từng ấy tuổi mà lại dại dột đến thế. Chị trách anh ấy nhưng lỗi lầm lớn nhất là ở chị. Chị tự tay mình phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, và tự tay mình đẩy chồng mình vào hoàn cảnh như thế.

Chị làm mất sĩ diện của chồng, và làm mất cả tình yêu của anh ấy giành cho chị. Thật ra dù trong hạnh phúc của gia đình, một người đàn ông không ham muốn, không tơ tưởng bất kỳ với cô gái nào cũng đôi khi có lúc sao lòng chỉ vì một tin nhắn vu vơ. Đó là tính hiếu kỳ của họ. Chị nghĩ rằng họ yêu mình thì không bao giờ nghĩ đến chuyện cô gái khác ư? Thật là sai lầm. Chị có ngưỡng mộ người đàn ông thành đạt khác không? Chị có thần tượng người đàn ông giỏi giang không?. Tất nhiên là có phải không chị. Vì cuộc sống có đơn giản có chị thôi đâu. Vậy thì chồng chị cũng đôi khi xao lòng hay tò mò vì một điều lãng mạn nào đấy, một ai đấy quan tâm đến mình và một ai đấy trong phòng bí mật chứ.

Chắc chị đã đọc truyện “Nghìn lẻ một đêm” rồi nhỉ? Người phụ nữ đó thông minh biết kể những câu chuyện hấp dẫn và biết dừng lại tạo sự tò mò làm người đàn ông đó không chặt đầu mình đồng thời còn được làm vợ của người đàn ông ấy. Còn chị đã mang sự thông minh của mình không đúng chỗ để phá nát gia đình mình. Lỗi lầm chính là ở chị, người phải lên tiếng và sửa sai là ở chị, chị bỏ anh ấy là chị đánh mất quá nhiều. Hãy nhận sai và tự mình sửa lỗi đi. Em thấy chị là người đàn bà thiếu chín chắn và suy nghĩ, thật không có gì để nói với chị nữa

hoasenxanh - Không rõ - aoisuiren19m@yahoo.com

Bạn đúng là sướng không muốn hưởng. Mỡ đến miệng thì con mèo nào chẳng ăn. Đằng này chống bạn đã từ chối người ta. Chống bạn có nói rằng nhớ người đã nói chuyện thì đó cũng là chồng bạn yêu chính con người bạn... Bạn thật sự đã đánh mất hạnh phúc trong chính tay mình. Cảm giác của chống bạn là bị súc phạm nặng...Mình cũng là con gái nhưng thật không thể chấp nhận cách thử chồng của bạn... *_*

Ngọc Nam - Không rõ - Ngocnam13@yahoo.com.vn

Đọc được tâm sự của bạn minh thấy thật buồn cười, tại sao lại có người đàn ông tốt như chồng bạn nhỉ? trong cuộc sống con người sẽ có lúc này lúc khác nhất lại là đàn ông. Như mình một người đàn ông cũng yêu vợ và con mình rât nhiều nhưng rơi vào trường hợp của chồng bạn chắc mình đã nhận lời ngay từ lần đầu rùi. Có thể khi mình viết những dòng này rồi vợ mình cũng đọc được nhưng minh phải nói thật đó là chuyện sẽ xẩy ra với 90% số đàn ông trở lên. Hãy nghe mình xin lỗi anh ấy đi. Chúc bạn hạnh phúc

Mai Mai - Không rõ - daulang_thuong@yahoo.com.vn

Bạn ơi! Chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Thời buổi này ngoại tình nhan nhản bạn thử lòng chồng bạn làm chi để bây giờ... Nhưng qua những gì bạn viết về chồng bạn tôi nghĩ chồng bạn là người tốt. Tôi mong bạn hãy cất chuyện đó vào góc sâu nhất của trái tim, hãy quay lai với chồng, tôi nghĩ chắc chồng bạn rất vui và bạn sẽ tìm lại được Tình Yêu - Hạnh Phúc bên người chồng và 2 con trai của ban. Chúc bạn hạnh phúc.

Hoang Dung - Không rõ - tothi_97@yahoo.com

Trong chuyện này, cả bạn và chồng bạn đều có sai lầm cả. Bạn thật là ấu trĩ khi đem một chuyện lớn như vậy ra làm phép thử. Tuy nhiên, chồng bạn cũng có điểm đáng trách. Đàn ông nào cũng có tính phiêu lưu cả, nhưng chấp nhận phiêu lưu như chồng bạn thì chuyện này rõ ràng cũng có lỗi từ phía anh ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hạnh phúc lâu bền và tương lai của bọn trẻ bạn ạ. Không ai là thánh nhân nên không thể không có lỗi.

Hãy coi như là 1 bài học về tình yêu, để từ đó ta thương yêu và chân thật với nhau hơn, đấy mới là việc cần làm trước hết. Bỏ qua lỗi lầm và mỉm cười với nhau đi. Các bạn cũng chỉ sống bên nhau nhiều nhất là 50-60 năm nữa mà thôi, vậy thì hà cớ gì mà làm khổ nhau và bọn trẻ? Xin gửi đến bạn vài lời chân thật khó nghe và chúc hai bạn sớm cải thiện được tình hình

meò ú - Không rõ - nannookusa@yahoo.com

Em thấy mọi người ai cũng có ý kiến riêng của mình cả, em chỉ xin nói mấy cấuChuyện này nếu nhân vật chính là anh chồng chị vói người khác thì chị giận anh ấy là đúng nhưng tất cả do chị mà ra cả. Em nghĩ trong chuyện này ai cũng có lỗi nhưng phần nhiều là ở chị thôi, nếu bây giờ chị chủ động làm lành trước chắc em nghĩ tất cả sẽ tốt đẹp lại chị à. Chồng chị sau chuyện này chắc chẳng bao giờ dám tái phạm nữa đâu. Chúc chị hạnh phúc nhé!

Sơn Dương - Không rõ - beyeuforyou@yahoo.com

Bạn đã quá đà khi thử anh ấy như vậy. Lòng tự trọng của người đàn ông là rất cao, tại sao bạn lại nỡ đem chuyện tình cảm ra thử. Trong tình yêu nhất là vợ chồng, mọi người phải biết tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Bạn đã làm tổn thương chồng của bạn. Khi đàn ông bị tổn thương họ rất cứng rắn, họ không dễ dàng mà xóa bỏ những gì đã xảy ra. B

ạn còn yêu chồng thương con bạn hãy xin lỗi anh ấy, và hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. không dễ gì để quên tất cả những chuyện đã xảy ra,nhưng tôi tin khi bạn thành thật nhận lỗi anh ấy vì con và vì tinh yêu với bạn sẽ bỏ qua những hành động nông nổi của bạn.

ak - Không rõ - ankhanhf1@yahoo.com

Vợ chồng trước hết là phải tin tưởng và tôn trọng nhau mà điều này thì bạn không có. Tôi không hiểu vì lý do gì mà bạn lại hành động một cách ngu ngốc như vậy. Giờ thì thế nào? Từ một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, đầy ắp lời yêu thương và tiếng cười trở thành lạnh lẽo, vô vị. Hãy là một người vợ tốt, hiểu chồng, yêu thương con cái, vun vén cho gia đình.Chúc bạn và gia đình sẽ có những giây phút như xưa.Thân ái.

Võ Sĩ Trường - Không rõ - truongcivc@yahoo.com

Em đã đọc hết nội dung mà chị đã nói về cơ bản thì chị không sai nhưng em muốn nói với chị là điều đó có thể làm cho lòng tự trọng của anh ấy cảm thấy tổn thương vì ai ngờ vợ mình lại thử mình vói bao năm chung sống rất hạnh phúc. Em biết chị giờ rất đau khổ và hơi hối hạn cho việc làm của mình đã qua. Nhưng đàn ông họ cũng có cái khổ riêng của mình, cho dù anh ta có làm chuyện ấy với cô gái kia giả sử không phải là chị, dù chị biết hãy khéo léo nói một cách kín đáu vấn đề.

Với trình độ đại học của anh ấy em tin chắc anh ấy hiểu và càng yêu chị hơn nữa. Em là trai chưa vợ nhưng em thấy trong cuộc sống vợ chồng cần phải hết sức tráh những vấn để thử lòng nhau như vậy. Em mong anh chị sớm tìm ra đáp án cho vấn đề này vì hạnh phúc gia đình, vì các con anh chị hãy cùng ngồi lại tâm sự và bỏ cho nhau những vướng mắt để hạnh phúc gia đình lại nở nụ cười như xưa và hạnh phúc lại ngập tràn. Chúc anh chị sớm được hạnh phúc

Trần Mai Phương - Không rõ - hoathuytien606@yahoo.com

Chào chị! Lời đầu tiên tôi muốn khuyên chị, đó là hãy bình tĩnh, và lời xin lỗi của chị tới chồng chị là rất cần thiết. Vì sai từ đâu, từ chị đấy ạ.Một người chồng mẫu mực,thương yêu vợ con như vậy mà chị đem ra làm trò tiêu khiển của mình, chị đã đưa mình vào thòng lọng trò chơi rồi tự mình giết chết cuộc sống vợ chồng H/P bấy lâu.

Chị cũng biết đàn ông ai chả ham của lạ "Một cái lạ bằng tạ cái quen" mà,sách báo nói rất nhiều về điều đó, chắc chị cũng đọc và biết đến.Vậy chị hãy sống sao để giữ được anh ấy với mình và con cái, hay hơn là đưa anh ấy vào bẫy tình của chị.Giờ đây cuộc sống của gia đình chị, cứu vãn được hay không tất cả nằm trong tay chị. Hãy nhìn nhận lại sự việc, và bỏ qua mọi chuỵện, tôi tin hạnh phúc sẽ sớm quay lại với gia đình chị.Chúc chị sáng suốt

đỗ hà - Không rõ - dohacaphe@yahoo.com

Bạn thật là dại dột và đáng trách vì đã không biết tận hưởng những giữ gìn những gì trong tay mình có và bạn đã tự truốc hoạ vào thân cho nên bạn hãy tự kiểm điểm lại chính bản thân mình và sin lỗi chồng mmình vì nguyên nhân chính trong chuyện này là bạn và chồng bạn chỉ là nạn nhân mà thôi có như vậy cuộc sống của bạn mới bình yên Chúc bạn hạnh phúc và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống

Ngân - Không rõ - dt_kimngan@yahoo.com

Trời ơi tôi chưa thấy ai dại như bạn cả. Đến cả chồng mình mà cũng không tin thì bạn còn tin ai nữa. Bạn không thấy hành động của bạn đã phá vỡ hạnh gia đình của bạn hả.Trước chồng bạn chăm sóc vợ con chu đáo, chịu khó làm ăn , không chơi bời gì thế mà bạn lại có những suy nghĩ thử chồng làm gì.

Trên đời này ai cũng có một lúc nào đó ngoại vợ ngoại chồng cả.nhưng hành động của mỗi người mỗi khác . Bạn không thể trách chồng bạn được, là đàn ông ai mà chẳng tò mò, muốn thủ đủ thứ.Hậu quả bạn cũng thấy rồi đó gia đình bạn không bao giờ được như trước đây đâu, bạn tự chịu trách nhiệm và phải trả giá trước hành động của mình.Chúc bạn vượt qua lần đau khổ này.Thân!

Phi Hung - Không rõ - hungpd_kd@yahoo.com.vn

Bạn thân mến! Bạn vô tình đã làm tổn thương chồng bạn, giá như bạn đừng làm thế hoặc bạn có nghi ngờ chồng bạn ngoại tình thì bạn hãy khéo léo xử lý.Anh hùng không qua được ải mỹ nhân- Các cụ đã nói rồi . Chính vì chồng bạn thật thà quá mà không phán xét được sự việc, chuyện đã qua rồi tốt nhất bạn nên nói với chồng bạn là bạn chỉ vì nông nổi nhất thời và mong chồng bạn bỏ qua và bảo chồng bạn hãy luôn nghĩ tới bạn và các con trước khi có một quyết định dại dột. Chúc hai bạn hạnh phúc

Ngọc - Không rõ - anhchuong747@yahoo.com

Tất cả đều lên án hành động thử chồng, và mình cũng thấy đó là việc làm sai lầm và mù quáng, nhưng có ai giải thích được, nếu như người nhắn tin không phải là bạn mà chính là một người phụ nữ khác, một cám dỗ thực sự thì thế nào, câu trả lời là chồng bạn vẫn đi đến khách sạn và hậu quả có lẽ cũng ko "ấm áp" hơn sự lạnh lẽo của gia đình bạn hiện nay đâu...

Lê Anh - Không rõ - hero75@yahoo.com.vn

Bạn là người không bình htường rồi. Bạn không hiểu một điều rằng, nhất là ở xã hội hiện đại ngày nay, chuyện một người đàn ông có gia đình nhưng vẫn quan hệ vơi một người tình không còn là lạ nữa. Và nhất là khi anh ta lại bị phụ nữ chủ động tấn công.

Bạn càng sai lầm ở chỗ hẹn chồng bạn đến khách sạn, gặp và mắng chửi anh ta. Dầu bạn có vấn đề à. Khác gì xỉ nhục anh ta. Tốt nhất là bạn hãy là người ra đi. Theo tôi, bạn quá dã man, tàn ác.Bạn dám đùa cợt với chuyện tình cảm. Bạn điên rồi.

Xuan Lan - Không rõ - bienxanhdudoi75@yahoo.com

Sao bạn lại dại dột thế nhỉ, tự nhóm lửa đốt nhà mình. Có vàng trong tay thì cứ coi là vàng lại còn bới móc xem có tạp chất gì không, vàng thì cũng chỉ có 4 số 9 chứ có 4 số 10 đâu nữa là người trần mắt thịt. Mỡ để miệng mèo mèo nào chẳng ăn. Mình khẳng định rằng nếu thử như vậy thì 99% đàn ông mắc bẫy 1% còn lại chắc là giới tính thứ 3 hoặc ko còn khả năng là đàn ông. Không phải mình hận gì đàn ông đâu mà qua quá trình làm việc giao tiếp mình nhận thấy như vậy.

Đó là bản năng của họ mà (thực ra là đang có 98% đàn ông đang có quan hệ ngoài luồng nhưng phần lớn trong số đó vẫn nằm trong vòng bí mật). Nếu là mình thì mình đã ko đến gặp anh ấy ở KS ngay mà chỉ nhắn tin hỏi han tìm hiểu xem trong gđ gặp phải vấn đề gì, muốn quan hệ đi đến đâu, có sợ vợ biết ko để có thể bạn bù đắp cho anh ấy và bật đèn đỏ báo hiệu rằng vợ đã mơ hồ thấy gì rồi đấy xem anh ấy phản ứng thế nào. Như vậy bạn sẽ ko bị đau lòng như bây giờ mà anh ấy cũng ko bị bẽ bàng. Giận hờn đau khổ thì cũng đã thể hiện rồi bạn nên chủ động nối lại tình cảm để con cái đỡ khổ, hãy nhớ lại những gì tốt đẹp đã qua mà bạn rộng lòng với anh ấy dù cũng ko phải là dễ.

Anh ấy còn tốt chán khi chưa vồ vập ngay từ đầu. Hỡi tất cả những người phụ nữ, đàn ông đang có chồng, vợ hãy cài đặt chương trình cảnh báo ngoại tình và có phòng thủ từ xa, còn ai không muốn mình mắc vào căn bệnh này thì hãy uống vacxin phòng chống ngoại tình ngay vì tất cả chúng ta dù nam hay nữ đều có nguy cơ mắc căn bệnh này.

vũ lân - Không rõ - vuvanlan2010@yahoo.com

Tôi đọc tâm sự của em .làm tôi nhớ lại hồi nhỏ tôi đọc một truyện “anh chồng khờ dại”.hình trong tập truyện “nghìn lẻ một đêm “.kể anh chàng qúi tộc cưới cô vợ xinh đẹp ,ngoan hiền đã thử lòng chung thuỷ của vợ bằng nhờ bạn thân quyến rũ vợ mình .kết cục thật bi thảm người vợ đã bị sa ngã .sau đó cô và nhân tình còn tạo hiện trường giả đánh lừa anh khờ .khi anh chồng phát hiện .anh khờ đã tự tử và để lại lá thư tuyệt mệnh khuyên người đời đừng dại dột giống mình và cũng tha thứ cho vợ và bạn thân .nhưng do vợ và bạn thân cũng cảm thấy tội lỗi nên cũng tự sát .Không ngờ 2000 năm sau lại có trường hợp của bạn . ông bà xưa có câu “sướng quá hóa rồ” thật đúng với bạn .tôii nghĩ rằng nếu bạn đã được đọc truỵện này thì chắc bạn không bao giờ tự mình phá ngôi nhà hạnh phúc bạn đang có.

sh - Không rõ - smbou4ever@yahoo.com

Không phải người đàn ông nào cũng dễ sa ngã, đặc biệt nếu họ có một điểm tựa tốt. Trong chuyện của bạn, bản lĩnh ½ của anh ấy là chưa đủ và đáng trách, nhưng cũng có thể cái cảm giác của một người hiểu mình và tâm lý mình đến chân tơ kẽ tóc, cũng như sự gợi lại hình ảnh một người con gái – là bạn- 6 năm về trước đã làm anh ấy cảm động và không được vững vàng trong hoàn cảnh có điều gì đó không hài lòng trong cuộc sống. Vào lúc này thì cả hai thực sự cảm thấy bẽ bàng, và sự lục vấn “tại sao?” sẽ chỉ làm cho cảm giác của mỗi người trở nên nặng nề.

Hãy cố gắng để nghĩ về sự kiện đó như một cái nhất thời, xảy ra một lần, đi qua nó rồi hết. Hạnh phúc gia đình của bạn hoàn toàn có thể cứu vãn và đừng buông xuôi. Hãy nhận ra sai lầm của mình và xin lỗi anh ấy một cách chân thành kèm theo một lời trách cứ nhẹ nhàng để anh ấy cũng có thể chân thành nói lời xin lỗi với bạn, điều ấy sẽ giúp bạn và anh ấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

Bên cạnh đó thể diện đối với anh ấy cũng rất quan trọng, bạn hãy cho anh ấy thấy sự yêu thương và tôn trọng, nhưng tôi nghĩ để có thể làm được điều đó bạn phải học quên đi chuyện cũ và bao dung hơn. Đó là một lối thoát tốt đẹp cho sự việc, và nếu có thể làm được bạn nên nói chuyện với chồng mình càng sớm càng tốt, đừng để thời gian bào mòn tình cảm và đào sâu thêm sự mặc cảm giữa hai người. Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc

Hanh - Không rõ - twinklestone87@yahoo.com

Sao mọi người lại trách chị ấy. Một người chồng tốt sẽ biết dừng trước khi mọi chuyện xảy ra. Anh ấy sẽ chỉ nhắn tin lịch sự trả lời "người hâm mộ" dăm ba câu rồi thôi. Nhưng ngay từ đầu, chồng chị đã sẵn sàng nhắn tin qua lại suốt thời gian dài với người lạ. Khi chị đề nghị vào nhà nghỉ, anh ấy ko đồng ý nhưng sau đó lại chủ động gọi lại và đồng ý. Nếu ko phải là chị thử mà là một người lạ làm thật thì sẽ ntn?

Chị ah! em ko nghĩ chị đã sai, chỉ là chị "thử" hơi quá. Giá như khi anh đồng ý đến khách sạn, chị nói thật với anh mọi chuyện, dặn anh rút kinh nghiệm vì bọn con gái bây giờ lắm trò đểu giả. ANh sẽ biết lỗi và hối hận.Chồng chị chưa là người tốt nhưng cũng ko phải người xấu. Hãy tha thứ và đối xử nhẹ nhàng với anh ấy thì em tin niềm vui sẽ trở lại gia đình chị. Chúc hạnh phúc!

dangdh - Không rõ - dangdh@yahoo.com

Nếu toàn bộ bà vợ "thử chồng" kiểu này, tôi dám chắc cán bộ tòa án xử ly hôn sẽ làm hết năm này qua năm khác mà không lo hết việc. Và cũng có lẽ phải có tới 90% các cặp vợ chồng trẻ sẽ đưa nhau ra tòa chỉ sau 1 - 2 năm chung sống.

- Không rõ - ho.tumu@yahoo.com.vn

Với mong muốn trở thành những người bạn tốt nên đã từ chối gặp một cô gái với những cám dỗ ngọt ngào về tình dục đang chờ đón cho thấy chồng em là một người tốt. Việc anh ta đồng ý gặp em ở khách sạn chưa chắc đã theo như suy diễn của em. Cũng có thể anh ta muốn qua đó để có thể khuyên giải cho một người bạn đang có những suy nghĩ lệch lạc.

Em đã quá ngu ngốc khi thử chồng và sai lầm khi làm toáng lên ở nơi gặp. Nếu em còn yêu chồng, yêu gia đình, không muốn những đứa trẻ phải sống trong những gia đình không đầy đủ, thiếu hạnh phúc, thì hãy thành khẩn xin lỗi chồng để mong tha thứ, cùng nhau rút ra những bài học. Hạnh phúc hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của em...

Long Nguyen - Không rõ - Longman4you@yahoo.com

Người ta gọi hành động của bạn là " Sướng quá hóa rồ"! Có một gia đình như vậy, một người chồng như vậy mà tự tay phá bỏ. Phải nói thật ngu ngốc. Còn những ai chê trách người chồng kia thì hãy nhìn lại mình. Kể cả phụ nữ,liệu có đảm bảo một người cồng ngu ngốc nào đó thử như vậy liệu có đứng vững không. Tôi thấy quá nhiều người đạo đức giả.

timbanglang - Không rõ - nutamxuan9999@yahoo.com

Vì sao các bạn chỉ trích chi ấy mà không thông cảm. Người có lỗi là chồng chị ấy. Đồng ý vơ chồng phải tin tương lẫn nhau nhưng anh ấy đã không bền dạ son sắc thủy chung thì phải chịu sự trừng phạt như vậy là đúng. Nếu anh ta chung thủy thì cho dù như thế nào cũng không hẹn 1 người không quen biết mà vào khách sạn. Các bạn chưa lâm vào cảnh như thế nên toàn nói đỡ cho anh. Thử bạn có chồng như thế hoặc có vợ như thế rồi sẽ hiểu cho chị ấy mà thôi. NHưng chị hãy bình tâm lại vì chị còn 2 cháu. Hãy tha thứ cho anh 1 lần nếu anh biết hối lỗi. Đừng để sự cằm thù làm tan vỡ hạnh phúc. Chúc gia đình chị tìm lại hạnh phúc và bình yên.

DTMA - Không rõ - dtma@yahoo.com

Bạn có nghĩ là ko những bạn ko còn niềm tin ở chồng thì chồng bạn cũng vậy ko? Bạn cũng có thể nhắn tin cho một người đàn ông khác như thế? Ai biết được? Chồng bạn cũng có thể nghĩ vợ mình có khi nào nhắn những lời đó với người đàn ông khác??? Bạn đã sai rồi, hãy chủ động nói chuyện, nhận những sai lầm, và rút ra bài học cho gia đình mình. Chúc gia đình bạn hạnh phúc.

Hồng - Không rõ - hongnguyen6522@yahoo.com.vn

Cái gì tưởng tượng cũng đẹp đẽ cả, đàn ông thì luôn thích cái đẹp, thích bí ẩn và thích khám phá. Do đó người ta hay bị cuốn theo những chuyện như vậy. Đọc tâm sự của bạn mình thấy rõ 1 điều là chẳng bao giờ bạn tin tưởng chồng mình, sau đó là ko tôn trọng. Mà tình yêu thì được xây dựng dựa trên 2 điều đó bạn có biết ko?!!

Bạn nên xin lỗi chồng bạn đi. Nếu bỗng nhiên có 1 chàng trai nt cho bạn như vậy, chưa chắc bạn đã từ chối người ta. Bạn hãy tự vấn lương tâm mình và tự trả lời cho thành thật đi. Mình là nữ, nhiều khi mình cũng đùa giỡn với bạn bè, kiểu như nt kua các bạn gái (mình giả là nam) và chẳng ai là ko nhắn lại cả, 99% đều lao theo cuộc vui đó kể cả khi đã có người yêu.Nếu người nhắn tin muốn và đủ khéo léo thì người kia chắc chắn sập bẫy. Đó là cái bẫy mà, đã là bẫy thì ít người tránh được. Phụ nữ còn vậy, huống hồ là đàn ông.

huong - Không rõ - lopktnh16@gmail.com

Bạn đã sai rồi, chắc chắn vậy. Chồng bạn chỉ là nạn nhân của bạn mà thôi, nếu là người khác có thể anh ta đã giận ngược lại bạn và căm ghét bạn luôn ấy chứ, nhưng anh chồng bạn lại tỏ ra hối hận và biết lỗi như vậy. Theo mình, để cứu vãn cuộc hôn nhân này bạn nên:1. Xin lỗi anh ấy về phép thử của mình 2.

Hãy tha thứ cho việc "anh ấy đã mềm lòng" đến nhà nghỉ (chẳng qua là tò mò và bản năng thôi thúc mà thôi)3. Bạn phải hiểu là dù không muốn ngoại tình nhưng con người không phải sắt đá, nếu bên cạnh có người luôn sẵn sàng chào mời tha thiết thì liệu chính bạn có lúc nào đó kiên cường được không?4. Dù sao thì đã xảy ra chuyện gì đâu, có người thứ ba nào thật đâu bạn.

Hãy sống vui với chồng, yêu chồng và tin tưởng nhau, hãy quên khẩn trương chuyện đó đi bằng cách coi chuyện này như 1 "chuyện cười" vậy, đảm bảo nếu có nhắc lại 1 cách hài hước thì chồng bạn sẽ đỏ bừng mặt xí hổ cho mà xem, có khi còn thấy đáng yêu ấy chứ :)6. Mình cam đoan anh ấy cạch đến già rồi :D

thuyly - Không rõ - thuyly2008@gmail.com

Bạn thân mến,Nhiều người nói rằng bạn sai rồi, và mình hiểu bản thân bạn cùng đã nhận ra bạn là bạn sai thế nào rồi. Chỉ có điều bạn đang cảm thấy ấm ức, muốn có người chỉ ra rằng chồng bạn cũng sai để cái sai của bạn giảm bớt đi. Nhưng mình xin nói thật, mình cũng là 1 người vợ nhưng mình đứng về phía chồng bạn.

Thử phân tích chút nhé. bạn trách chồng bạn vì anh ấy siêu lòng dễ quá. bạn đã bao giờ thử nghĩ là tại sao? Liệu có phải vì những "chiêu" mà bạn đưa ra quá xuất sắc, nên đã đánh gục được anh ấy một cách dễ dàng? Bạn nên nghĩ thế này, chồng bạn yêu bạn, hiển nhiên rồi đúng không, thế nên việc bạn "cưa" anh ấy thêm 1 lần nữa, dù với con người mà bạn nghĩ là khác so với người vợ đầu gối tay ấp với anh ấy, nhưng vẫn là tâm hồn của bạn đấy thôi.

Hơn nữa, bạn "cưa" anh ấy bằng tình yêu thật sự có trong bạn, dù bạn luôn mong anh ấy không "đổ"! Và rồi đến khi anh ấy đồng ý quan hệ với người mà bạn đóng giả, bạn lại sụp đổ. Thật buồn cười, vì thứ nhất, nếu là mình khi đến khách sạn mình sẽ tặng anh ấy một đêm thật mặn nồng và nói dù em có đóng giả là ai chăng nữa thì anh vẫn chỉ yêu mỗi em thôi à? Và thứ hai, bạn có chắc là anh ấy khi đến khách sạn là chỉ với mục tiêu ngủ với người nhắn tin cho mình? Biết đâu đấy chỉ là vì anh ấy tò mò, muốn biết ng đó là ai (đáng tò mò lắm chứ), và biết đâu anh ý chỉ muốn chụp hình người đó để về kể với bạn rằng đấy con bé này nó cứ đòi ngủ với anh mà có được đâu thì sao? Mình nghĩ bạn chỉ sai khi giải quyết hậu quả do chính mình gây ra. Nếu lúc đó bạn xử sự khôn khéo một chút thì tình cảm hai vợ chồng bây giờ lại mới lạ và tình cảm hơn xưa rất nhiều.

Nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì hai người không biết làm mới nhau, còn bạn đã có cả một cơ hội để nói rằng người nhắn tin cho anh là con người mới của em, bây giờ em mới mang ra để giới thiệu với anh, anh có vừa lòng không? Mình tin người chồng nào cũng sẵn lòng tham gia tiếp lần thứ 2,3...n với 1 người vợ như vậy và thấy rằng những người phụ nữ khác thật tầm thường so với vợ mình.Chúc bạn sớm tìm lại được tiếng nói chung với chồng. Một người chồng như bạn đã miêu tả, nếu là mình, thì mình chẳng chịu "buông tay" vì những lý do như vậy đâu.Chúc vui

Phuong Vy - Không rõ - phoenixvt@mobifone.com.vn

Thật sự tôi không biết phải nói với bạn thế nào? Bạn đã đánh mất hạnh phúc tuyệt vời của mình bằng một trò chơi dại dột. Chồng của bạn không có lỗi gì cả, ngay cả điều mà anh ấy đã liên lạc với bạn qua tên người khác cũng chứng tỏ hai bạn đã rất hợp nhau, và bất cứ người đàn ông nào cũng có thể làm như thế. Bây giờ bạn hãy xin lỗi anh ấy và nắm chặt lấy hạnh phúc của mình.

lehongson - Không rõ - lehongson69@yahoo.com.vn

Mọi người đã bàn luận nhiều rồi tôi không nói thêm nhiều, nhưng tôi nhắc bạn là con ngưòi sống từ thời cổ đại sống đã phải săn bắt và hái lượm rồi. Bây gời bạn lại đánh thức bản năng đó lên thì quả là tai hại. Nếu tôi là anh ấy thì tôi sẽ ra oai chữa cháy và hạ cẳng tay ngay khi gặp trong khách sạn để cứu nguy cho hạnh phúc gia đình mình. Thôi em hãy nghĩ lại phía sau đang còn 2 thằng cu nữa làm sao để cho nó học tập. Chúc hạnh phúc.

Nguyen Ngoc Quy - Không rõ - quybpnguyenngoc@yahoo.com

Chào bạn!Sau khi đọc những lời tâm sự của bạn mình thật sự ngạc nhiên về cách bạn thử chồng mình như thế. Mình không ngại nói thẳng là mình thật sự nghi ngờ cái mà bạn cho là gia đình hạnh phúc. Bởi vì chồng bạn không phải là thánh nhân mà không động lòng trước sự cám dỗ cố tình của bạn. Mình cho rằng trong việc này bạn là người thắt nút, thì chỉ chính bạn mới giải quyết được việc này. Phải chấp nhận mình sai và chân thành xin lỗi chồng bạn. Chồng bạn không hề xấu xa và kinh tởm như bạn nghĩ bởi vì anh từng là người đàn ông chuẩn mực mà bạn đã từng chung sống và thấu hiểu.

Hãy nghĩ đến những đứa con của bạn, chúng có đáng gánh chịu hậu quả đau đớn chỉ vì việc làm thử của ban? Bạn nên đối diên với sự thật và nghiêm túc xin lỗi anh ấy để con của bạn được hưởng những niềm hạnh phúc mà chúng đáng hưởng như những đứa trẻ khác.

hà trần-TX Hưng yên - Không rõ - hatran@yahoo.com

Bạn thân mến!Tôi nghĩ rằng việc thử của bạn không hẳn là sai, chồng bạn cũng có thể là do tò mò và nghĩ rằng mình vẫn là người đàn ông quyến rũ được người khác giới ngưỡng mộ.Nhưng dù sao cũng thực đáng tiếc, bởi vì bạn hãy đối diện thật với lòng mình là kể cả khi vợ chồng bạn mặn nồng nhưng trong lòng mỗi người đều có thoáng suy nghĩ về chuyện cũ.Thật đáng tiếc cho bạn, nhưng dù sao cả hai đều có lỗi mà bạn là người có lỗi nhiều nhất.

Hãy tha thứ cho nhau và sống tốt hơn.Còn nếu bạn chia tay tôi nghĩ bạn sẽ đau khổ và dằn vặt đến hết đời .Hãy quyết định đúng đắn bạn nhé.Chúc các bạn HP.

Teo - Không rõ - hoangtrung78@yahoo.com

Bạn quả là người phụ nữ điên rồ! Không ai lại có phép thử như bạn hết! Gia đình bạn tan rã là phải thôi, đừng kêu ca gì nữa mà hãy trách bản thân mình đó!

Việt Hùng - Không rõ - qlnvdlk@yahoo.com

Tôi không có lời nào diễn tả cho hành động của bạn. Nhưng nếu vợ tôi cũng hành xử như vậy và nếu Tôi là chồng bạn thì có lẽ li dị là phương án tối ưu. Đây không phải là trò đùa! Đọc tâm sự của bạn mà tôi cũng cảm thấy giận thay cho chồng bạn, tổn thương ghê gớm!

Nguyên Hồng - Không rõ - Songma278@yahoo.com

Bạn đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy chưa? Nếu chồng bạn cũng thử bạn như thế thì cảm giác của bạn thế nào. Chia tay là điều tốt đẹp nhất nếu 2 bạn không có 2 cậu con trai, còn không bạn hãy xin lỗi anh ấy bằng tất cả tình cảm của mình đi. Mong rằng sóng gió của gia đình bạn sớm tan.

Vũ Quang Minh - Không rõ - Quangminh1406@yahoo.com.vn

Rất tội cho em là nhiều người phê bình em quá. Anh thì ngược lại, đôi khi cũng phải thử chồng để thêm gia vị cuộc sống, thái quá thì không nên, biết dừng đúng lúc thì vừa "dằn mặt" được lão nhưng vẫn giữ được hạnh phúc.Bây giờ sẽ khó cứu vãn hơn, nhưng không phải là không thể. Em nên chủ động ly thân trong một thời gian và nếu cảm thấy không thể hàn gắn được thì cũng đành..

Nguyễn Thanh Hải - Không rõ - Thanhhaisdt@gmail.com

Bạn đã phạm một sai lầm quá lớn vì tôi cũng mất một tình yêu đẹp chỉ vì tò mò thử xem cho biết giống như bạn, bây giờ tôi đâ có ợ và 2 con nhưng một lần nghĩ lại vẫn thấy rất đáng sợ, bạn hãy mau quên đi chuyện đó và giải thích ới anh ấy rằng đó chỉ là một sai lầm nhỏ của bạn mà thôi, chắc anh ấy sẻ hiểu và thông cảm cho bạn thôi, bạn đã kích thích tính tò mò trong anh ấy và đấy là do bạn chứ không phải do anh ấy, chúc cuộc sống 2 bạn ngày càng hạnh phúc!

Lê Thị Bích Trâm - Không rõ - tramoscq4@yahoo.com

Chào bạn,Bạn đã sai hoàn toàn. Đàn ông mà, những chuyện đó đôi lúc không thể tránh khỏi đặc biệt là khi có người phụ nữ thường xuyên tấn công. Cách bạn thử chồng đồng nghĩa với việc bạn đã xúc phạm và không tôn trọng chồng. Mà trong cuộc sống vợ chồng phải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau chứ.

Theo thư bạn viết thì mình thấy chồng bạn là người có trách nhiệm với gia đình, thương vợ, yêu con. Bạn hãy xin lỗi chồng và chủ động tìm mọi cách để hàn gắn lại với anh ấy. Hạnh phúc không phải ai cũng có, bạn đừng để nó vụt khỏi tầm tay mình nhé. Hai con bạn sẽ rất tội nghiệp nếu không được sự chăm sóc của bố mẹ.Chúc bạn hạnh phúc!

Song Ngọc - Không rõ - troublemaker2280@yahoo.com

Hoá ra trên đời này, vẫn còn quá nhiều định kiến về đối với phụ nữ. Ngay cả phụ nữ cũng nhảy xổ vào phê phán phụ nữ. Tại sao mọi người lại không nhìn thẳng vào bản chất vấn đề là anh chồng kia sẵn sàng ngủ với 1 người đàn bà không phải vợ mình, đó là sự phản bội quá rõ ràng rồi. Hãy giả sử rằng đây không phải là phép thử của một người vợ mà là sự mời gọi của một người đàn bà không ra gì thì sao. Chỉ có 1 kết luận thôi đó là sự sa ngã của người chồng trước cám dỗ.

Hãy nhớ rằng ở trên đời này có quá nhiều cám dỗ.Mà tôi cũng thấy coi thường những người cho rằng anh chồng này nhận lời vì đó là bản năng của đàn ông. Tôi xin lỗi khi phải nói rằng chúng ta ở đây là con người chứ không phải là con vật để lôi chuyện bản năng ra biện minh cho sự phản bội. Chúng ta khác loài vật ở chỗ chúng ta có lý trí, có suy nghĩ và sự hiểu biết nữa.

0955278106 - Không rõ - maylangbiang@gmail.com

Chị đã làm đúng hay sai thì chị đang nhận thấy rất rõ đấy thôi. Gia đình không còn hạnh phúc như xưa nữa và sự ám ảnh đang đè nặng lên gia đình chị. Em chưa có gia đình đâu nhưng em thấy chị thật may mắn khi co một người chồng như anh ấy. Phép thử của chi có lẽ chỉ để chị khẳng đình lòng tin với chồng nhưng nó đã không cho kết quả mà chị mong muốn nhận. Em nghĩ nếu như chị dừng lại sớm hơn thì có lẽ chị đã có kết quả như mong muốn.

Bây giờ cũng đã muộn đê hối tiếc hay là làm lại. Vậy chị hãy thẳng thắn nhận khuyết điểm trước anh ấy về phần sai của mình để hàn gắn sự rạn nứt trong mối quan hệ 2 ngừoi đã. Còn về phía anh ấy em tin rằng một người đàn ông tồt như vậy anh ấy sẽ biết mình phải làm gì để chứng mình cho chị thấy anh ấy là người chồng thế nào! Chúc chị hạnh phúc như ngày xưa!

Thu Nga - Không rõ - ngalawfac@yahoo.com

Tôi thấy bạn thật là "hâm". Vì có lẽ bạn được sống trong một mái ấm gia đình vốn bình yên và hạnh phúc nên bạn muốn tạo ra sóng gió cho gia đình mình chăng? làm người không ai không có những điểm yếu cả. Đặt địa vị của bất kỳ người đàn ông nào trong tình huống của chồng bạn tôi tin rằng gần như 100% sẽ hành sử như anh ấy. Ít nhất thì cũng vì tò mò. Qua câu chuyện của bạn, tôi thấy chồng bạn là một người đàn ông tốt, lỗi ở đây là do ban, do người con gái trong ảo ảnh đã tìm mọi cách để đẩy anh ấy vào con đường như bạn đã thấy. Tôi thấy bạn cần thận trọng trong cách hành xử của mình.

Bây giờ cách tốt nhất là bạn nên làm lành với anh ấy, có lẽ giờ này anh ấy cảm thấy vừa xấu hổ với bạn nhưng cũng vừa "sợ" bạn đấy. Điều đó sẽ làm mất dần đi cảm giác ấm cúng, tự nhiên trong gia đình, tệ hơn có thể đánh mất hạnh phúc gia đình bạn . Và từ việc một cô gái bạn vẽ ra cho anh ấy trong tưởng tượng, dẫn đến thực tế anh ấy có một người con gái khác để chia sẻ những gì đang xẩy ra với anh ấy và bạn sẽ là người đánh mất anh ấy thật sự đấy. Bạn hãy tỉnh táo nên.

Nguyen Thi Dieu Huong - Không rõ - vetd02@yahoo.com

Chào chi! Nếu là em, thì em cũng sẽ gặp chồng như đã hẹn và cả 2 cùng tâm sự và yêu nhau mặn nồng có phải hơn không? Vì nguời con gái đó cũng là chị mà...Tại sao chị lại nở mắn chửi chồng như thế nhi? Chị thật là khờ, hãy tôn trọng va gìn giữ những gì mình đang có chị a! Chị nên chủ động xin lỗi anh ấy đi. Chắc chắn anh sẽ tha thứ cho chị, vì ảnh còn yêu chị mà... Chúc chị con tim sẽ vui trở lại

hai Lam BVH - Không rõ - lôccm@yahoo.com.vn

Tại sao cứ phải dồn ép đan ông vào tình thế tò mò.Đàn ông sinh ra bản tính là tham lam và chiếm hữu.Nhưng cũng tại có những người phụ nữ chủ động tấn công trước nên cũng khó tránh khỏi tình huống xấu xảy ra.

Hơn nữa nếu không tin nhau thì ở với nhau cũng vô nghĩa.Không nên có những phép thử như vậy để rồi hậu quả khôn lường.Bạn phải tự nhận thấy rằng việc làm của mình là hoàn toàn sai.Rồi ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng.Chúc bạn thành công.

392-293 - Không rõ - ttka84@yahoo.com

Tôi nghĩ bạn đã làm sai. Đàn ông ai cũng thế sẽ có những lúc sao lòng bởi bóng hồng, chỉ có điều ta có biết không mà thôi, đàng này bạn lại là người chủ động tạo cơ hội cho chồng bạn có những phút yếu lòng.

Ở địa vị của chồng bạn thì sao, anh sẽ nghĩ gĩ khi biết vợ mình không tin tưởng vào tình yêu và sự thủy chung của mình. Anh ấy sẽ tổn thương. Giờ đây khi mọi sự đã xảy ra, tôi chắc chắn cả 2 người đều có vết thương lòng, nhưng 2 người hãy cố gắng quên đi chuyện đó, và coi đó là một bài học vì thật sự mọi chuyện chưa đi quá đà.

Còn bạn tôi khuyên bạn nên có lòng tin vào chồng (bài học thì bạn cũng có rồi đúng không), ngay cả khi bạn nghi ngờ chuyện gì đó xảy ra, mà bạn chưa biết sự thật thì hãy để cho anh ấy có thời gian suy nghĩ, sửa chữa lỗi lầm (nếu có). Bởi thật ra tôi nghĩ, nếu bạn có biết thì bạn chính là người bị tổn thương mà thôi.

mr Sun - Không rõ - tosedobk@yahoo.com

Hay thật, phần lớn mọi người đều ủng hộ chồng chị chắc chị thấy bất công lắm hả. Phải nói thật chị đã rất hiểu chồng chị và với một người hiểu mình đến như vậy thì đàn ông dù không muốn phản bội vợ cũng muốn coi đó là một người tâm giao. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra có trách ai có lỗi cũng chằng giải quyết đc vấn đề gì, chị hãy suy nghĩ về bản thân mình. Kể cả chị cũng có thể mắc sai lầm nếu có ng khác thử chị như vậy. Phải nói chồng chị là của hiếm đấy hãy biết giữ gìn trân trọng chứ đừng có mang ng ta ra thử như con chuột bạch vậy. Hãy thành thật với bản thân mình và hai người sẽ tìm lại đc nhau.

huyenthanh - Không rõ - huyenthanhkt@gmail.com

Qua câu chuyện của ban, thì khó có thể cứu chữa vì chính bạn là người đã đẩy chồng bạn vào tình huống đó. Vì không một người đàn ông nào du chung tình đến đâu cũng tò mò cần biết được người tán tỉnh ngưỡng mộ mình là ai? mà lại chủ động tấn công. Bạn vì hạnh phuc của gia đình bạn mà hãy cứu chữa bằng mọi cách. Qua bạn kể anh ấy cũng rất yêu vợ thương con. Nhưng bạn hãy xoa dịu lòng tự ái của anh ấy cũng như của bạn. Chúc bạn hạnh phuc

AD - Không rõ - hieuly0206@yahoo.com.vn

Bạn hãy thử đặt ngược lại tính huống, nếu bạn cũng có 1 người đan ông nhắn tin như vậy, bạn sẽ làm gì nào? Chúc sớm nhận được sự cảm thông của chồng!

ngocminh - Không rõ - ngocminh20032004@yahoo.com

Chỉ cần nhìn tiêu đề của bài viết này, mình đã có thể khẳng định với bạn rằng thử chồng(dù bằng cách nào đi chăng nữa) đều là sai lầm vì hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến đổ vỡ nếu như cả hai không bình tĩnh để giải quyết.Tôi nghĩ rằng bạn chưa thực sự hiểu rõ về những đặc trưng và tính cách của thế giới đàn ông.

Bạn thấy có bao nhiêu người đàn ông khi có một người theo đuổi mình và còn có ý định cho "không'' nữa mà họ kìm chế được. Nếu là bạn, liệu bạn có giữ mãi được bản lĩnh không chứ chưa nói gì đến chồng bạn. Và thật sai làm hơn nữa khi bạn đến tận khách sạn nơi hẹn hò làm anh ấy bẽ mặt.

Bạn đang hạnh phúc vậy mà lại tự tay mình định đưa hạnh phúc ấy cho ng khác. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì sự việc đã xảy ra rùi và bạn là người có lỗi, tự đưa chồng mình vào bẫy,biến chồng mình thành nạn nhân, bạn nên xin lỗi chồng và sủa sai, ko nên mắng chửi anh ấy nếu như bạn thực sự yêu anh ấy và muốn giữ gìn hạnh phúc của mình, của cả những đứa con nữa chứ. Tôi tin là anh ấy sẽ tha thứ cho bạn. Chúc gia đình chị lại hạnh phúc như xưa.

Ngoc huy - Không rõ - doanngoc_huy@yahoo.com

Chị đúng thật là ngốc không thể nào tưởng, tự nhiên lại đi lừa chồng mình, giả sử chồng chị làm vậy với chị, chi có vui nổi không?? Bây giờ muốn cho gia đình hạnh phúc trở lại thì gặp mà xin lỗi đi, nói năng nhẹ nhàng vào, anh ấy có chửi mắng thế nào cũng phải chấp nhận hết.

Hoàng Phi Hồng - Không rõ - ngua_hoang166@yahoo.com.vn

Bạn à! Bạn có thấy mình ngốc nghếch không khi mạo hiểm đem hạnh phúc của mình ra để thử thách không? Đành rằng, để tạo dựng niềm tin, người ta phải trải qua biết bao những thử thách khó khăn! Bạn đã có được niềm tin rồi sao lại đem nó ra thử thách lại, biến nó thành một trò đùa!Chắc chả ai có thể giúp bạn cả vì chính niềm tin trong bạn đã mất!Nếu bản thân mình rơi vào tình trạng này mình cũng không biết làm sao nữa!

liên tuyết - Không rõ - tt_tinhyeucuoi2007@yahoo.com

Thật tội nghiệp cho bạn! Tuy nhiên, nhờ có vậy là bạn mới biết được TY mà anh ấy dành cho bạn ở mức nào. Rất đáng buồn là TY mà anh ấy dành cho bạn không đủ lớn để anh ấy thoát khỏi những cám dỗ tầm thường của nhục dục! Nếu tôi là bạn chắc tôi đã bỏ anh ấy từ lâu Vì tôi rất quan trọng chuyện thuỷ chung thuỷ và không thể chấp nhận sống chung với sự phản bội.

NguyenNgocHa - Không rõ - hoahongdem7158@yahoo.com

Bạn à! chuyện của bạn chỉ có thể dùng một câu duy nhất để nói thôi:Bạn đã tự đào huyệt chôn hôn nhân của mình rồi đó! Thật là ngu xuẩn! xin lỗ bạn vì đã nặng lời như vậy, nhưng vì tôi tin sẽ còn có rất nhiều người đọc những dòng tâm sự của bạn và những lời tôi nói hôm nay sẽ dập tắt những âm mưu thử chồng còn manh nha trong trứng nước, bởi vì một cuộc hôn nhân chỉ có thể vững bền và hạnh phúc khi niềm tin trọn ven trao nhau. Cầu mong cho chồng bạn đue vị tha để tha thứ cho bạ dù đó là việc làm rất khó!

Ngô Hòa - Không rõ - hoasimtim_986@yahoo.com