Thứ sáu, 21/11/2008, 15:55 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Giá sữa đầu vào giảm nhưng trong nước: Vẫn đứng yên và… tăng!  Nên uống nhiều nước khi mang thai  Berbatov lỡ trận kịch chiến tại Villa Park  Con đi học, bố mẹ phải “khéo tay”  Nghi vấn "gian lận" ở cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia"
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ngọc Lan ấm ức vì bị gán tội “bê bối”
SÀNH
Mặt hoa da phấn
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
Những cái lợi sau kết hôn
KHỎE
Bao nhiêu canxi thì đủ cho những người trẻ?
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Đố vui (20-11)
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XẢ
binhlthanh@yahoo.com
Rắc rối xung quanh tin nhắn điện thoại
Thứ hai, 18/8/2008, 09:45 GMT+7

Đầu đuôi câu chuyện là như thế này, tôi và bạn gái tôi yêu nhau cũng gần 3 năm rồi, tết 2007 bạn gái tôi về quê, có một người bạn gái không biết người yêu tôi đã có người yêu lại giới thiêu một người cho bạn gái tôi.

nhantin.jpg

Ảnh minh họa
Khi ra Hà Nội, vào ngày valentine người đấy mang một bó hoa rất lớn đến tặng bạn gái tôi với mục đích gì thì mọi người chắc cũng hiểu, hôm đấy tôi đang ở đấy tôi đã ra nhận hoa và cám ơn thay bạn gái tôi, bây giờ thì người kia đã biết vị trí của tôi, sau hôm đấy vì lịch sự nên bạn gái tôi nhận người kia làm anh trai kết nghĩa.

Thời gian sau đó bạn gái tôi và người đấy vẫn nhắn tin liên lạc với nhau theo kiểu anh trai em gái, nếu nhắn tin bình thường thì tôi không nói làm gì, họ hay nhắn tin đến 2-3h sáng và còn có lần tôi đọc tin nhắn người kia nhắn tin đến là "Yêu em gái nhiều" rối bạn gái tôi lại nhắn tin là "nhớ anh trai lắm" nếu là các bạn thì các bạn sẽ xử trí thế nào?

Sau hôm đấy tôi nói là tốt nhất là nên hạn chế nhắn tin đi vì tôi không thích thế, nếu người ta có nhắn tin muộn thì không nhắn tin lại coi như đã ngủ rồi, sáng hôm sau nhắn tin lại cũng không sao. Sau hôm đấy tôi tin người yêu nên đã không hỏi lại, cho đến hôm kia tôi vô tình cầm máy đt bạn gái tôi và thấy họ vẫn nhắn tin đến 2h sáng, các bạn thấy có tức không? Tôi đã tuyên bố thẳng là nếu bạn gái tôi muốn nhắn tin với ai thì thoải mái, và đừng nhắn tin với tôi nữa. Các bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ, tôi biết bạn gái tôi rất yêu tôi.

Gửi email bài viết In bài viết
xtepchia_rudecka - Không rõ - xtepchia_rudecka@yahoo.com

Với những dòng tin nhắn mà họ đã nhắn cho nhau vào lúc 2, 3h sáng như vậy, lẽ nào họ thực sự chỉ coi nhau như anh em hả bạn? bạn vẫn tin tưởng người yêu mình sao? sao bạn ngây thơ thế ? Bạn nên đề nghị cô ấy nói rõ quan hệ của họ và yêu cầu cô ấy có thái độ dứt khoát

Nghia - Không rõ - themoon152001@yahoo.com

Bạn cần phải giải quyết dứt điểm ngay chuyện này.Không thể để tình trạng nhắn tin như thế này kéo dài được.Anh em gì mà lại nhắn tin kiểu như vậy chứ, coi chừng bạn sẽ mất người yêu đó.Phải nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với bạn gái của bạn ngay đi.Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình.

DTM - Không rõ - vitoi_dtm@yahoo.com.vn

Bạn à trong tình yêu có những điều tình yêu không thể lý giải nổi và những người trong cuộc cung không thể hiểu nổi chính mình, cũng có những chuyện khi người ta yêu nhau rồi cũng khó chia sẻ cùng nhau nhưng với một người ngoài cuộc lại dễ dàng hơn theo một khía cạnh nào đó.

Tôi nghĩ bạn không nên quá nghi ngờ bạn gái của mình như vậy nếu như bạn gái của bạn có thái độ hay hành động khác lạ với bạn thì bạn phải nhận ra điều đó chứ và một điều nữa nếu như giừa bạn gái của bạn với người bạn mới quen kia có tình cảm.... thì tại sao bạn gái không xoá mọi tin nhắn mà hai ngưòi nhắn tin cho nhau mà trong khi đó bạn có thói quen kiểm tra điện thoại của bạn gái mình.... có lẽ bạn nên tin vào bạn gái của mình tin vào tình yêu của hai người đã trải qua 3 năm và hãy góp ý nhẹ nhàng với bạn gái của mình nhé.

Chúc hai bạn hạnh phúc

Nhật Linh - Không rõ - nhatlinh_desi@yahoo.com.vn

Từ khi yêu nhau cho đến khi kết hôn cho đến nay đã hơn 20 năm, nhưng chồng tôi chưa lần nào nhắn tin cho tôi cả. Nhưng thời gian gần đây tôi đã bắt gặp anh ấy nhắn tin cho 1 phụ nữ khác cũng đã có gia đình liên tục trong những khoảng thời gian khác nhau, bất kể ngày đêm, và trong 1 lần anh ấy để điện thoại ở nhà, qua tin nhắn tôi đã tìm hiểu được mối quan hệ ấy đến mức "Nhớ anh....", khi hỏi lại chồng tôi cũng trả lời đó là quan hệ bạn bè, giỡn chơi...

Không cần nói bạn cũng hiểu được tâm trạng tôi thất vọng, buồn chán đến mức nào rồi... Vì thế theo tôi bạn đừng nên tin vào ai nữa cả, tất cả phải rõ ràng, minh bạch ngay từ đầu càng tốt, đừng để sau này hối hận vì chuyện đã rồi.

Tiểu Cuội! - Không rõ - 0985858848@yahoo.com

Chào bạn! Chuyện của bạn là một chuyện hết sức bình thường thôi mà. Trước hết, theo tôi bạn cũng không nên can thiệp vào chuyện đó, đơn giản vì đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người, xem điện thoại của người khác khi không được sự đồng ý là điều cấm kỵ, Vì ở đây các bạn mới chỉ là yêu thôi chứ đã là gì của nhau đâu chứ.

Hãy cứ lắng nghe và bạn sẽ cảm nhận được nhiều thứ, cứ thể hiện tình cảm của bạn, coi như không có chuyện gì xẩy ra bạn nhé, để xem bạn gái của bạn có phải là người có thể tin tưởng được hay không? Con theo tôi cảm nhận,một người con gái yêu thực sự nghiêm túc thì cũng không bao giờ làm thế cả. Chỉ mong bạn luôn điềm tĩnh và có cách xử lý, hành động và đánh giá đúng trong tình yêu!

leson - Không rõ - levanson822000@yahoo.com

Bạn nên dứt khoát trong chuyện này đi. Bạn đừng ngây thơ thế nữa.Nói thẳng chuyện với bạn gái cho rõ ràng mọi chuyện.Tôi nghĩ chẳng ai chỉ là anh ,em ( mà ở đây chỉ là anh , em kết nghĩa) lại nhắn tin cho nhau đến 2-3hsáng.Và nếu người đó thật sự yêu bạn thì sẽ kg nhắn tin với những lời lẽ như vậy.Bạn hãy sáng suốt lên.

Nhím 0916039391 - Không rõ - Momothanhphuc_at@yahoo.com.vn

Tôi không tin rằng bạn gái của bạn có mối quan hệ hoàn toàn trong sáng và nghiêm túc. Mặc dù tôi cũng là phái nữ. Tôi ngghĩ con gái ai cũng vậy cả thôi. Có người yêu rồi nhưng vẫn muônc bên mình có người quan tâm chia sẻ, theo đuổi. Mà giời hạn tình cảm con người vốn rất mong manh.

Tốt nhất là bạn nên nói chuyện thẳng thăn với bạn gái của bạn trước khi vấn đề trở nên qua nặng nề. Đừng vì những chuyện không mục đích của mình mà ảnh hưởng đến tình yêu mình đang có. Nếu ccô ấy thực sự trân trọng tình cảm của 2 người hẳn cô ấy sẽ biết cách để làm cho bạn tin vào tình yêu ấy.Chuc 2 bạn hạnh phúc mãi mãi.

Phạm Quang Điềm - Không rõ - quangdiem_hp@yahoo.com.vn

Bạn ah. Cô em gái này cũng nghiền nhắn tin thật rồi. Chiêu của anh chàng kia đã đạt được mục đích rồi. Anh ta dùng những lời nhắn tin đánh đúng sở thích của con gái nhằm lôi kéo cô gái ấy có cảm giác thích thú, vui đùa để rồi kiếm tìm những lý do để tiếp cận cô gái nhẹ dạ đây mà. Mình thấy anh chàng kia có ý định không nghiêm túc rồi.

Bạn nên cùng người yêu đến gặp anh chàng dấu mặt kia và cũng nói về chuyện nhắn tin một cách thật thỏai mái để anh chàng kia không còn có ý định tán tỉnh nữa. Ở đây cần có sự đồng ý một lòng của cả bạn gái nữa đấy, hai người bàn bạc để xem cô ấy có thật sự muốn yêu nhau nghiêm túc không, cùng nhau nhau đến và nói chuyện với anh chàng kia. Chúc các bạn thành công.

mh - Không rõ - vivaforever@yahoo.com

Bạn có thể giữ cô ta mãi được không? Giờ mới là yêu, sau này bạn là chồng cô ta liệu bạn có thể chiều để cô ta không bao giờ nghĩ tới người đàn ông khác được không? Tốt nhất cứ để mặc cô ta đến để mà yêu với người đàn ông kia rồi sẽ sáng mắt ra, nhượng bộ càng lấn tới. Đừng yêu người con gái ích kỉ làm gì, chỉ khổ mình thôi, bạn nhé!

bac - Không rõ - concho@gmail.com

Bạn nói chung chung quá, như trong bài viết này thì ai biết nội dung cụ thể của tin nhắn là như thế nào. Các bạn không thể ngồi đấy mà phỏng đoán linh tinh. Là một người đàn ông, bạn cần biết phải làm gì để giữ bạn gái và phải biết cô ấy có yêu mình hay không. Hãy làm cho cô ấy tin rằng bạn khong thể thay thế....

anhkienkim - Không rõ - anhkienkim@yahoo.com.vn

Mình nhận thấy bạn có cô bạn gái đa tình đây. Điều đó xảy ra có nghĩa là cô ta không được tôn trọng bạn cho lắm vì cô ta hiểu bản chất của mối quan hệ của cô ta với anh chàng kia là gì, vì lý do gì mà anh ta đến.

Mặt khác về tâm lý chung của mỗi người, bạn thấy bực tức cũng là đúng thôi. Nếu có ai đó nói rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì quan trọng giữa hai người thì chắc chắn người đó thực ra cũng chẳng có tình cảm gì với BT hay BG cả. Mình thấy lo ngại cho tương lai gia đình bạn nếu bạn tiếp diễn quan hệ với một người con gái đa tình như thế!

Mai anh - Không rõ - thuhang1311ht@gmail.com

Bạn cần phải xem lại vấn đề tình cảm giữa bạn gái của bạn và người kia đi. Như thế không phải là tình bạn, tình anh em bình thường. Mà là dấu hiệu của hai người đó có tình cảm nam nữ với nhau đó bạn ạ. Bạn hãy sáng suốt lên. Làm gì có cái tình cảm anh em gì mà thắm thiết nhắn tin 2-3h sáng chứ.

Huyền Băng - Không rõ - ngoc_thuy_tinh107@yahoo.com

Tôi đồng ý với cách xử lý của bạn, tôi cũng không chấp nhận được cáh sử sự của bạn gái bạn. Bạn nói rằng bạn gái bạn rất yêu bạn, tôi hơi nghi ngờ điều đó, nếu thật sự yêu bạn cô ấy đã biết cách xử lý tình huống với người anh trai kết nghĩa kia, sẽ không có kiểu trả lời " nhớ anh trai lắm ", chỉ khi nào tôi không muốn mất đi một đối tượng của mình tôi mới có cách nói chuyện như thế. Hãy để bạn gái bạn có sự lựa chọn rõ ràng, hoặc là bạn, hoặc là người kia

Nhật Mai - Không rõ - tocngan102987@yahoo.com

Em nghĩ rằng, anh nên coi lại thái độ của bạn gái anh. Vì là con gái mà nhắn tin đến 2-3h sáng là có vấn đề với đối phương rồi đó anh ah. Anh đừng để bạn gái mình xem thường như thế chứ. Bạn gái anh đã có anh mà quan hệ kiểu đó với một người con trai có tình ý với mình như thế là có ý đồ gì???? Đã biết anh ta có tình ý với mình thì mình phải nhẹ nhàng khéo léo từ chối chứ.

Mà rồi anh trai kia nghĩ như thế nào về bạn gái anh và anh nữa. Em nghĩ anh trai đó sẽ nghĩ rằng bạn gái anh là người con gái lẳng lơ và không tôn trọng anh nhiều. Anh nên có thái độ dứt khoát với chị ấy, vì tình yêu thì không thể san sẻ được.

Em là con gái, em đọc những dòng tâm sự của anh, em cảm thấy bức xúc quá trước kiểu thái độ nửa đục nữa trong của ban gái anh lắm lắm. Vì theo như thế thì vô tình đã làm cho anh trai kia hi vọng gì gì đó rùi. Mà anh nói là bạn gái anh yêu anh nhiều lắm, em nghĩ anh hão huyền rùi, vì theo em, con gái khi mà đã yêu ai đó nhiều rùi thì sẽ không bao giờ hành động theo kiểu như bạn gái anh đâu.Chúc anh tìm ra phương án sáng suốt cho bản thân mình.

bachtieuthien - Không rõ - ẻntan_nga53@yahoo.com

Bạn phải thể hiện bản lĩnh của đàn ông chứ,bình tĩnh mới sáng suốt trong vụ này.Càng ghen tức là bạn tự dâng người yêu cho ng ta,người đàn ông kia đang chờ cơ hội nước đục thả câu,chỉ cần bạn làm ầm lên thì quan hệ giữa 2 ng không tốt thì ông kia se vào cuộc,hiểu không.Suy nghĩ thật kỹ về cô gái kia

hoa - Không rõ - thuyhoabv@yahoo.com

Có lẽ bạn rất yêu cô ấy trong khi cô ấy thì không phải là rất yêu bạn đâu. Bạn quá mù quáng rồi. "họ hay nhắn tin đến 2-3h sáng và còn có lần tôi đọc tin nhắn người kia nhắn tin đến là "Yêu em gái nhiều" rối bạn gái tôi lại nhắn tin là "nhớ anh trai lắm" Bạn hãy tin là giữa bạn gái bạn và người thứ 3 đó có tình cảm không phải là bạn hay anh em, mà là ... cái gì thì bạn nên sáng suốt và đứng vào đúng góc nhìn công bằng.

Tuy nhiên tình cảm của 2 người đó tôi nghĩ chưa đi quá xa đâu, nhưng chắc chỉ một thời gian cự ngắn nữa thì tôi tin là không còn như vậy đâu. Đừng để đến lúc bị cắm sừng rồi mới nhìn thây rõ. Chúc bạn luôn giữ được tình yêu!

VY_VP - Không rõ - quangmanh82@yahoo.com.vn

Nên có thái độ dứt khoát đi bạn ơi!"nước chảy đá cũng phải mòn" nữa là con người.Anh em kết nghĩa mà nhắn tin "cái" kiểu đó sao?nghe chừng không ổn.Ban nên có một cuộc nói chuyện "tay 3" cho nó "ra ngô,ra khoai"đi.chúc bạn hạnh phúc!

Bền Tre - Không rõ - cobebentre@yahoo.com

Tôi cũng đã gặp trường hợp tương tự như bạn,vì bạn là người trong cuộc thật sự cũng khó bình tĩnh mà nhìn ra vấn đề lúc này.Tôi cũng đã đọc hết những lời góp ý của những người bạn dưới đây,bạn cứ tình tỉ lệ những lời góp ý này 50-50 thì bạn sẽ nhìn ra được vấn đề và cần phải làm gì.Chúc bạn thành công

Nguyễn Minh Tuấn - Không rõ - tuanqb@gmail.com

Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bạn và bây giờ thì tôi và người yêu tôi đã chia tay nhau. Người yêu mới của cô ấy không ai khác lại la ông anh kết nghĩa qua nhưng tin nhắn. Tôi khuyên bạn nên chấm dứt ngay tình kiểu nhắn tin đó của người yêu bạn với ông anh đó, nếu như bạn không muốn mất người yêu thì hãy làm ngay đi. Chúc bạn có tình yêu đẹp.

Nobita - Không rõ - nbt@gmail.com

Như thế mà bạn vẫn ngây thơ tin đấy là chuyện "anh em kết nghĩa" à. Bạn nên dứt khoát với bạn gái mình và với "ông anh" kia nữa. Nếu cần chấm dứt cả quan hệ luôn nếu bạn không muốn mình thành người thừa trong quan hệ của họ.

Nguyễn Trung Thành - Không rõ - langdang1977@yahoo.com.hk

Bạn bây giờ hãy bình tĩnh, đây chính là thời khắc thể hiện bản lĩnh đàn ông. Bạn có đọc bài thơ " Một phút giây ngoài chồng, ngoài vợ" chưa. Người con gái rất dễ bị sao động, nhất là khi nghe những lời đường mật, tán dương của người khác giới, bạn gái của bạn cũng vậy thôi. Phải nói rằng bạn gái bạn có trình độ văn hoá không được cao, khi không hiểu được đâu là giới hạn, đâu là sự tôn trọng và nói chung lại là sống theo bản năng nhiều hơn.

Điều quan trọng là ở đây, bạn phải ngồi nói chuyện thẳng thắn, lẽ phải, lẽ trái của một người có trình độ văn hoá nhất định, nếu không được thì bạn có thể kết luận rằng: người yêu của bạn quá đa tình. Nếu lấy nhau, cô ấy vẫn sẽ yêu bạn, nhưng tình yêu ấy đã bị san sẽ, bị mất đi bản chất tốt đẹp của nó dù "ai cũng có giây phút ngoài chồng ngoài vợ"

hoaituan - Không rõ - thanhthanhtuanht@gmail.com

Nếu tôi yêu người yêu tôi thật lòng thi chẳng bao giờ tôi nhớ đến ai cả, bạn nên nói chuyện với bạn gái đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bạn nhé

Quynh Lan - Không rõ - hoalan@gmail.com

Tớ là con gái, tớ thấy rằng khi yêu một người con trai thật lòng thì chẳng chàng trai nào khiến bạn quan tâm nhiều nữa. Tớ cũng có bạn bè là con trai, cũng có việc nhắn tin hay đơn giản là hỏi thăm nhau nhưng một cách tự nhiên chỉ 3-5 tin là thôi.

Còn nếu bạn gái có nhu cầu chia sẻ, mà ko chia sẻ được với người yêu thì nên cùng người yêu nói chuyện để hiểu nhau thêm chứ ko nên tìm người khác. Theo tớ tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự chia sẻ suy nghĩ, vấn đề trong cuộc sống của 2 người.

alehop - Không rõ - minhcntt80@yahoo.com.vn

Theo mình nên rõ ràng trong chuyện tình cảm, đôi khi người ta nói mình ích kỷ. Nhưng phải thế chứ không ai chịu chia sẻ tình yêu cả. Bạn gái bạn có ý tưởng như thế thì mình nghĩ nên chấm dứt. Ông bà ta nói câu: "Ăn quen nhịn không quen" hay "ngựa quen đường cũ". Đó là lời khuyên, nhưng xử lý như thế nào thì bạn nên có nhận xét sáng suốt va không hối hận với quyết định của mình. Chúc bạn thành công.

Nhim - Không rõ - nhimcoi2007@yahoo.com.vn

Tôi biết bạn đang rất ghen với những tin nhắn đấy vì bạn rất yêu cô ấy. Nhưng bạn có mâu thuẫn không khi nói rằng biết bạn gái rất yêu mình. Nếu bạn gái của bạn rất yêu bạn thì sao phải sợ những tin nhắn kia làm phiền?

Theo tôi, 2 bạn nên có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau để hiểu được hiện tại cả 2 đang nghĩ gì về những tin nhắn đó, và đưa ra hướng giải quyết tích cực khi cả 2 vẫn đang còn dành tình cảm cho nhau. Chúc 2 bạn vui.

sat - Không rõ - gaixinh_lovelygirl_bn@yahoo.com

Tôi thấy rằng bạn lên bỏ người yêu bạn đi. Vì sự thật bạn gái của bạn đã không thật lòng với bạn. Bạn gái của bạn đã cùng một lúc yêu hai người. Nhưng với bạn chỉ còn lại những kỷ niệm của những ngày xưa. Còn hiện tại bạn gái của bạn đã gửi tình cảm của mình cho người đàn ông kia. Nhưng rất may bạn và bạn ấy chưa cưới nhau. Lên để sau này đỡ khổ cho cả hai tốt nhất là bạn lên chấm dứt với cô ấy.

Nguyễn Thanh Tùng - Không rõ - boy_sexy198x@yahoo.com

Tóm lại là không chấp nhận như thế được, anh chị em ruột với nhau chắc gì đã tình cảm được như vậy chứ nói gì đến anh kết nghĩa, bạn cần phải xem xét lại mối quan hệ này, một kiểu anh em kết nghĩa không bình thường, chúc bạn sáng suốt trong quyết định của mình

Hải Đăng - Không rõ - Nguyendinhquan1976@yahoo.com.vn

Chào bạn, tôi là người từng trải, tôi hiểu vấn đề của bạn. Bạn nên xem xét lại nhận định cuối cùng của bạn đi:"tôi biết bạn gái tôi rất yêu tôi". bạn đã quá chủ quan rồi đấy.

Tôi không đánh giá xấu về phụ nữ, về con gái nhưng người con gái đang yêu chân thành và có lòng tự trọng thì tuyệt đối không bao giờ nhớ " ANH TRAI"vào lúc nửa đêm đâu, vá lại còn tự nhien đến mức để cho anh trai"nhớ em gái nhiều". nêu có nhớ thì người đầu tiên phải là bạn. Tôi cũng không trách bạn vì đã chót xem tin nhắn của người yêu đâu mặc dù một số người cho rằng không được phép. Nếu không được phép thì chẳng bao giờ biết được "MA ĂN CỖ".

Tất nhiên bạn cũng sẽ không phải là người chỉ thích moi móc hoặc chuyên lục điện thoại của người yêu để dò xét mói quan hệ của cô ấy. Trong chuyện này, theo tôi viec tìm hiểu về người yêu của bạn trong phạm vi cho phép là đúng mực. Bạn nên cảnh giác và xem xét lại câu chuyện này. Nên thẳng thắn với bạn gái đồng thời cũng phải tìm mọi cách để tìm hiểu sự thật về bạn gái của bạn với anh ta, kẻo rồi mọi sự đã muộn. Phụ nữ bây giờ khác trước nhiều, mà cũng có thể không khác trước thì cũng có hàng trăm kiểu khác nhau. Có người thuỷ chung sâu sắc, nhưng cũng có người thì bồng bột nông nổi.

Tóm lại nếu yêu thì phải giữ , còn không thì cũng cứ coi như thử một lần cho vui. đừng để sau này phải đau khổ vì TÌNH. Chúc bạn minh mẫn

Tuấn Khanh - Không rõ - tkvh_15@yahoo.com

Thật không thể châp nhận được người con gai như vậy ban ạ.Tôi là một người cũng từng trải nên tôi hiểu điều đó. Ngay người yêu của tôi cũng có "một người bạn trai thân" từ hồi đai học, học cũng nhắn tin và tâm sư với nhau nhiều lắm. Điều này đã làm tôi khó chịu và tôi đã nói thẳng với bạn gái tôi là tôi không thich cô ấy như vậy.

Cô phân trần rằng chỉ là tình bạn trong sáng. Nhưng rồi một ngày cô ta phai thú thực với tôi tất cả. Người bạn trai thân kia đã ngỏ lời yêu bạn gái tôi. Từ câu chuyện này bạn hãy nên cảnh giác và đưa ra quyết định sánh suốt. Là người con trai mà chứng kiến cảnh bạn gái mình nhắn tin tâm sự với người "anh trai" nào đấy thì ai ma chịu nổi. Tôi không bao giờ tin có TÌNH BẠN KHÁC GIỚI

T.Giang - Không rõ - now_andforever_vn@yahoo.com

Chào bạn! Theo mình bạn nên xem lại tình cảm của bạn gái bạn, nếu bạn gái bạn yêu bạn thật sự thì không bao giờ nhắn tin cho người bạn trai kia 2-3g sáng như vậy, cũng không nhắn tin "nhớ anh trai lắm" như thế, trong tình yêu rất cần sự chung thủy nhưng bạn gái bạn như thế là không thể chấp nhận được. Mong bạn nhìn nhận sáng suốt và đúng đắn, chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

linhcom - Không rõ - boyvuitinh852002@yahoo.com

Mình thấy thật sự buồn cười vì vẫn có 1 số người vô tư mà nói rằng:" bạn đừng suy nghĩ nhiều... rồi thì chưa cưới...v..v". Mình chắc rằng nếu họ lâm vào hoàn cảnh như bạn như lúc này và người yêu của họ cũng xử sự như người yêu của bạn thì họ sẽ không bàng quang mà vô tư được như vậy đâu. Có lẽ họ còn ghen kinh khủng hơn nữa ấy chứ phải không..! Tôi nghĩ bạn biết phải làm gì để bảo vệ tình yêu mà bạn đang có! Mạnh dạn và dứt khoát lên!

hung - Không rõ - hunghp25_10@yahoo.com

Theo tôi bạn nên cứng rắn hơn nữa. Đừng để sau này khi lấy bạn về cô ấy vẫn như thế, vậy thì tốt nhất là phải "trị" từ bây giờ. Nếu còn tiếp diễn thì chia tay luôn. Không thể để tình trạng này diễn ra mãi được.

Phan Công Đương - Không rõ - phanoanhoanh@gmail.com

Theo tôi thì người yêu của bạn đã bị xao động tình cảm rồi và chắc chắn rằng là như vậy. Tôi thấy cô bạn gái của bạn thật đáng trách, nếu cô ấy thật sự yêu bạn thì cô ta luôn luôn bằng mọi cách để chăm sóc tình yêu của cô ấy với bạn chứ, nhưng đàng này cô ấy lại đang làm tổn thương "Tầm trọng" đến tình yêu mà bạn giành cho cô ấy.

Bạn nên bình tâm và tâm sự với cô ấy để cùng thống nhất quan điểm giải tỏa mọi "Bức bách". Chúc bạn thành công

Hoàng Phi Hồng - Không rõ - nsndtranthai@yahoo.com

Tôi không biết năm nay bạn bao nhiêu tuổi và trãi qua bao mối tình mà thơ dại đến như vậy, có gì rắc rối đâu. Rõ là bạn gái của bạn không yêu bạn mà đang tìm hiểu nhiều người để đưa ra quyết định, thế thì ta cứ vui vẻ chứ mắt mớ gì buồn phiền, con trai gì mà yếu đuối quá, hãy lấy điểm mạnh, bản lĩnh đàn ông của mình làm cho nàng chết mê chết mệt. Mong bạn hiểu được ý của tôi.

hoanghoan - Không rõ - hoanghoan_nn@yahoo.com

Bạn ah, theo tôi thì đầu bạn sắp có sừng rồi đó.Bạn gái của bạn không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ đâu ! vẫn để lại tin nhắn nhưng biết đâu những tin nhắn bí mật bạn gái bạn đã xóa rồi, vẫn biết xem tin nhắn của người khác khi chưa được cho phép là xâm phạm riêng tư của người khác (kể cả là người yêu của mình) nhưng không ai yêu lại không muốn kiểm soát người mình yêu cả nên việc thi thoản bạn xem tin nhắn điện thoại của bạn giá cũng là bình thường thôi, nhưng bạn gái bạn không nghiêm túc ít ra là với "anh trai". Bạn đừng ngây thơ thế nữa nhé, chúc bạn hạnh phúc !

Lê Quang Anh - Không rõ - quanganh2008@yahoo.com

Trong chuyện này tôi thấy người yêu bạn muốn chơi trò "bắt cá hai tay" rồi hoặc chí ít cũng là thiếu tôn trọng bạn. Mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, theo tôi trong chuyện này ban phải có thái độ dứt khoát, đó là: Yêu cầu người yêu bạn không tiếp tục trả lời những tin nhắn ỡm ờ của "người anh trai kết nghĩa" đó nữa, và nếu người yêu bạn thực sự yêu bạn và không tơ tưởng gì đến anh chàng kia thì tôi tin rằng đó không phải là lời yêu cầu quá quắt đâu. Mong bạn tỉnh táo và cương quyết trong việc bảo vệ mối tình của mình. Chúc bạn thành công.

ttssm07 - Không rõ - ttssm07@yahoo.com

Tôi cũng có một cô bạn gái đa tình hay cặp với bạn trai với danh nghĩa anh em giống vậy mặc dù cô ấy đã có người yêu nhưng ở rất xa.Cô ấy bảo là đi chơi cho đỡ nhớ.Và sau một thời gian cô ấy đã chọn một trong các anh trai đó làm người yêu mới. Nhưng người yêu mới lại cũng đi công tác xa và cô ấy lại cũng buồn và tìm anh trai khác để đi chơi cho đỡ "sầu".Tôi kể chuyện này để anh thận trọng và tìm hiểu kỹ cô bạn gái mình.

Noname - Không rõ - Muabuon@yahoo.com

Bạn cần nói chuyện dứt khoát và thẳng thắn với bạn gái bạn. Hỏi ngược lại cô ấy xem nếu người nhắn tin là bạn với 1 cô em gái khác, cũng nhớ nhung như thế thì bạn gái bạn sẽ như thế nào? Chúc bạn sớm xác định được tư tưởng.

nam - Không rõ - hoa_tuyet0205@yahoo.com.vn

anh trai và em gái chỉ là cái cớ để hợp thức hoá mối quan hệ của bạn gái bạn thôi. tôi thấy nhiều cái tình cảm anh trai kết nghĩa với bạn gái rồi , và chính tôi cũng từng thế, những kiểu kết nghĩa vậy là một sự bắt đầu cho phương án B của bạn gái bạn . nếu ko có gì thì bạn gái bạn ko thường xuyên nt với anh trai thế đâu quả thực bạn quá gà

Nguyễn Thuân - Không rõ - envitishun@yahoo.com

Tôi thấy anh không cần bặn khoăn gì nữa, hãy nói chuyện và tỏ thái độ không hài lòng về chuyện này, cho cô ấy một giới hạn là không tiếp tục mối quan hệ quá mức thân mật với ông anh hờ kia nữa.

Theo quan điểm của tôi, đó là cái mầm của sự tan vỡ. Cho cô ấy biết là anh không muốn thấy việc như thế tiếp diễn nữa, bằng không, kết cục sẽ chẳng ra sao. Nếu cô ấy yêu và tôn trọng anh, tôi nghĩ ông anh hờ kia sẽ lẳng lặng mà rút lui thôi, nếu cô ấy không tôn trọng anh, vẫn tiếp tục mối quan hệ "thắm thiết" ấy thì anh biết tự làm gì rồi chứ ?Chúc anh thành công !

quynh - Không rõ - emkothela_phalerang12@yahoo.com

Chào bạn, không biết khuyên bạn như thế nào, nhưng mình thấy chuyện của mình cũng giống giiống như thế. Mình cũng có người yêu, nhưng mĩnh vẫn nhắn tin cho một anh, mà còn nhắn tin rất thân mật nữa.

 Mình và anh bạn ấy gọi nhau là ông xã, bà xã, nhiều khi cũng nhắn tin đến 1h đêm. Nhưng mình chẳng có gì với anh ấy cả, người mình yêu là người yêu mình, không phải là anh bạn ấy mà. Mình thấy chuyện đó là bình thường mà, có gì đâu nếu chỉ đơn thuần là nhắn tin

TIN MỚI:
Quá khứ đau thương   (21/11/2008)
Bất hòa chuyện chăn gối   (20/11/2008)
Khi chồng có con riêng với bồ   (19/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Quá khứ đau thương
Bất hòa chuyện chăn gối
Khi chồng có con riêng với bồ
"Bắt cá hai tay"
Nỗi lòng "kẻ thứ 3"
Chia tay có tốt hơn không?
Khi niềm tin bị đánh mất
Yêu hay mù quáng!
Có nên đi "bước nữa"?
Nỗi niềm có chồng nghiện
TOP
XÃ HỘI
41 ngư dân Việt Nam bị Indonesia đẩy về bằng đường biển
KINH TẾ
Giá cổ phiếu xuống thê thảm
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
Khi những nỗi đau chưa tan
THẾ GIỚI
Obama chọn Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nội vụ
CUỘC SỐNG SỐ
Nhân tài Đất Việt 2008 “vắng” sự đột phá
KHÁM PHÁ
Ếch màu hồng
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn