Chào các bạn! Tôi có một câu chuyện mà không thể chia sẻ cùng ai, tôi hy vọng các bạn sẽ cho tôi một lời khuyên sáng suốt. Các bạn có biết không tôi tình cờ phát hiện mẹ tôi có một mối quan hệ không bình thường với một người đàn ông khác không phải bố tôi. Nếu như mẹ tôi còn trẻ và góa chồng thì tôi không nói làm gì.
|

|
| Ảnh minh họa |
Năm nay mẹ tôi đã gần 60 tuổi. Cách đây 2 năm, khi ông ngoại tôi còn sống, mẹ tôi luôn tìm cớ nói là để về chăm sóc ông, vì ông tôi cũng đã ngoài 90 tuổi, chúng tôi cũng không nghĩ gì, vì ông cũng đã già, nhưng một lần tình cờ tôi đọc được tin nhắn và nghe được một cuộc điện thoại của mẹ tôi thì tôi biết mẹ tôi về thăm ông chỉ là một cái cớ mà thôi.
Bởi vì nhà tôi và nhà ông tôi cách nhau rất xa, vậy mà một năm mẹ tôi đi lại rất nhiều, mà mỗi lần đi lại thì rất tốn kém, và mẹ tôi luôn tìm lý do này nọ để kéo dài thời gian ở đó.
Đến nay, ông tôi đã mất, thì mẹ tôi lại viện lý do ốm đau để về, tôi rất khó xử. Thực sự tô ikhông thể biết mẹ tôi có bị bệnh thật không, vì khi chúng tôi đề nghị được đưa bà đi chữa bệnh bà nhất quyết không đồng ý, vì đi lại tốn kém. Tôi không biết phải làm thế nào, tôi rất đau lòng, mặc dù tôi đã có gia đình, nhưng mỗi lần về thăm bố tôi, cứ thấy ông lủi thủi một mình, tôi lại thấy hận mẹ tôi.
Tôi có nên nói tất cả mọi chuyện không? Tôi không biết mình phải làm thế nào cho đúng, trong nhà tôi không ai biết cả, chỉ duy nhất tôi biết, cứ mỗi lần nghĩ đến là tôi không sao chịu nổi. Tôi mong các bạn giúp tôi phải làm sao cho đúng, mà không làm tổn thương đến người thân của tôi.