Thứ sáu, 21/11/2008, 21:11 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Trung Quốc: Quan tham ngồi tù vẫn hưởng lương  Xăng dầu có cơ hội giảm giá  Citigroup có thể bị thâu tóm  Lãi suất mới, quyền lợi vẫn cũ?  Gmail ra mắt tính năng tùy biến chủ đề
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
"Giữ chồng" khi mang thai
KHỎE
Rước bệnh vì "cấm vận"
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Đố vui (21-11)
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XẢ
spaceman70@gmail.com
Phát hiện vợ có "quan hệ" với người khác
Thứ tư, 20/8/2008, 11:33 GMT+7

Chào các bạn! Tôi thực sự không hiểu nổi cuộc sống gia đình của mình nữa. Tôi năm nay 36 tuổi, đã có gia đình và 2 con trai. Trong 1 thời gian dài, cuộc sống tình dục của 2 vợ chồng tôi thật bình thường, có thể nói là nhạt nhẽo, đơn điệu. Tôi đã cố gắng rất nhiều để cùng vợ mình tìm những điều mới lạ trong sinh hoạt nhưng vợ tôi không thích và có phần miễn cưỡng thực hiện cùng tôi.

quanhe.jpg

Ảnh minh họa
Tôi là 1 người có tính cách mạnh nên cảm thấy không thỏa mãn. Công việc của tôi hay đi xa. Có 1 lần, vô tình có 1 người bạn mới quen trong làm ăn có kể với tôi trong 1 lần quá chén rằng cậu ta (vì người đó nhỏ hơn tôi 7 tuổi) đang có 1 người đàn bà có gia đình theo đuổi, nhưng đó chỉ là nơi cậu ta giải trí, chơi bời và cậu ta đã nói thẳng điều đó với người đàn bà nọ và người đó cũng có quan điểm như cậu.

Cậu đã kể cho tôi nghe trong cơn say về điều tuyệt vời khi sinh hoạt với người đàn bà nọ về "trình độ", sự "điêu luyện" của người đó. Cậu ta đã du học châu Âu nên tôi cảm thấy lời khen đó kích thích trí tò mò về người đàn bà đó... Thật rụng rời khi biết đó chính là vợ tôi!

Cô ta đã đem hết những điều tôi chỉ bảo cô ta trong sinh hoạt tình dục mà cô ta cho là mình không thích thể hiện với cậu bạn tôi. Cậu ta đã chụp ảnh, quay phim lại với sự đồng ý của vợ tôi. Khi về nhà, trong sinh hoạt, mọi chuyện vẫn diễn ra bình lặng như 1 giấc mơ. Tôi thật sự không hiểu nổi và vẫn chưa hết bàng hoàng. Mong nhận được những lời khuyên.

Gửi email bài viết In bài viết
Ngoc Duc - Không rõ - ngocduch@ymail.com

Thực lòng mà nói là anh nên xem lại chính bản thân mình vì sao lại để vợ mình như thế? Không có lửa làm sao có khói? Nhiều khi lỗi không thuộc về người phụ nữ mà thuộc về đàn ông. Chúc may mắn

linh - Không rõ - hoailinh321@yahoo.com.au

Vợ của bạn ngoại tình, cô ta sai chắc chắn rồi .Nhưng cùng là phụ nữ mình nghĩ cô ấy có những điều không thoả mãn với bạn, ngay như cách bạn nói "bạn chỉ bảo cho cô ấy trong sinh hoạt tình dục" chứng tỏ bạn chẳng coi trọng gì vợ bạn cả, bạn coi vợ bạn là cái gì đó thấp kém và bạn phải chỉ dạy từng điều ngay cả "chuyện gối chăn cũng không biết thế nào cho đúng cách".

Cái này mình nghĩ bạn cũng nên xem lại mình. Có thể bạn đang gây áp lực đối với vợ bạn và cô ấy đã mắc sai lầm khi giải toả những áp lực đó không đúng cách??

Mùi - Không rõ - mui_tuoi@yahoo.com

Trước hết, chia sẻ với anh trong hoàn cảnh đặc biệt này. Tôi hiểu là anh rất khó khăn khi vượt qua cái sĩ diện của đàn ông để nói lên chuyện của mình.Như anh kể, chị nhà không phải là không thích những chuyện đó, mà còn hơn thế nữa, vậy thì giữa anh và chị đã không có sự đồng cảm, nguyên nhân có thể có nhiều, và có thể cả từ phía anh đấy.

Như anh biết đó, trong chuyện sinh hoạt vợ chồng thì điều này cực kỳ cần thiết, nhưng với người tình thì do tình cảm hoặc "cảm giác vụng trộm" mà người ta sẵn sàng hơn và thích khám phá hơn (và cho dù thiếu sự đồng cảm thì những cảm xúc khác cũng giúp người ta dễ dàng vượt qua).

Bây giờ là vấn đề tương lai: anh cần bình tĩnh (thật sự bình tĩnh) để đánh giá tình hình hiện tại và xác định anh muốn tiếp tục cuộc sống gia đình hay thôi. Nếu thấy là không thể vượt qua được mặc cảm, không thể hạnh phúc với vợ được, đặc biệt cân nhắc với cuộc sống của các con, mà vẫn xác định là ly hôn thì hai anh, chị nói chuyện rõ ràng để chia tay thoải mái nhất có thể.

Nếu thấy là muốn giữ gia đình, thì anh cần tìm hiểu thật kỹ về vợ mình, cân nhắc những gì chưa được trong cuộc sống chung, rồi nói chuyện thật cởi mở, nghiêm túc với chị. Khi đó, nếu hai người thống nhất được với nhau thì hoàn toàn có cơ sở để làm lại, anh ạ.Chúc anh bình tĩnh và sáng suốt.

truonganhtuan - Không rõ - truong_anhtuan1977@yaoo.com

Sự thật nếu đúng là như thế thì tôi khuyên bạn nên bỏ sớm đi , càng sớm càng tốt."bệnh " của vợ bạn không chữa được đâu.lẳng lơ vốn sẵn tính trời mà. chúc bạn thành công

minh - Không rõ - mih@hahoo.com

Một con đàn bà khốn nạn. Có gì mà phải nuối tiêc nhỉ. Chia tay cô ta là tốt nhất. Biết người khác quan hệ tình dục với mình chỉ là để giải trí mà vẫn đồng ý. Thì hoá ra bằng gái mại dâm à. Đã thế còn để quay phim, chụp ảnh nữa chứ.

Dã Qùy - Không rõ - queenofthenight203@yahoo.com

Phụ nữ thường chỉ ngoại tình khi cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Codn đàn ông thường khó chấp nhận khi bị cắm sừng. Còn anh, có chấp nhận được khi vợ anh như vậy không? Và phải chăng chị đã ngoại tình vì cuộc sống với anh thật tẻ nhạt và đơn điệu? Vì anh không quan tâm yêu thương chị...??

Hay có thể chị phát hiện ra việc làm sai trái nào đó của anh?? Và nếu anh rộng lượng bỏ qua và thực lòng yêu thương vợ anh hãy giữ bình tĩnh bằng tình yêu và bản lĩnh của đàn ông mà đưa chị trở về với gia đình, với đúng nghĩa là một người vợ. Nếu nếu hạnh phúc chọn vẹn không người phụ nữ nào muốn đi tìm niềm vui ở nơi khác đâu. Chúc anh hạnh phúc!

Huỳnh Đức - Không rõ - thegioikhoe@yahoo.com.vn

Chào bạn tôi thực lòng chia buồn cùng bạn. Trường hợp của bạn đã đến nước này rồi thì hết thuốc chữa rồi, khi đàn bà đã ăn của lạ rồi thì họ đâu còn xem bạn là chồng nữa mà chi là một thứ bù nhìn vật trang trí trong nhà thôi. Thế thì bạn còn luyến tiếc làm gì thứ đó, đúng không. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Hãy nói lời chia tay càng sớm càng tốt.

Lê Ngọc Thắng - Không rõ - lengocthang@vtic.vn

Biết là bây giờ mọi việc đều rất cởi mở, nhưng với vấn đề ngoại tình đối với tôi là không thể chấp nhận được cho dù có dùng lý lẽ gì để biện minh đi chăng nữa, ngoại tình nó phá hoại hạnh phúc gia đình, gây cho xã hội thêm phức tạp và cái quan trọng nhất là sự dối trá ngự trị vĩnh viẽn trong trái tim của những người tham gia trò chơi ngoại tình. Dẫu sao Spaceman70 Anh là người không may mắn, Chúc bình an.

Hue - Không rõ - bhe1970@yahoo.com.vn

Thực lòng mà nói tôi không biết phải nói sao với bạn khi có cô vợ như vậy, vì đó là ngoài sức tưởng tuợng của tôi, tôi mong bạn hay suy xét thật bình tĩnh và nói rõ cho cô ấy về mối quan hệ đó. Chúc bạn tỉnh táo.

nhân - Không rõ - huynhnhan83@yahoo.com.vn

Chào anh!em là người chưa co gia đình nhưng em có thể hình dung được cuộc sống gia đình như thế nào.em sẽ ko bao giờ chịu nổi và chấp nhận được nếu người mình yêu thương luôn kề vai sát cánh bên mình mà lại đi quan hệ với người khác dù bất cứ lí do gì.theo em,anh hãy thật bình tĩnh và nói chuyên nghiêm túc với vợ mình,nói những gì mình nghĩ và cả những gì mình muốn.hãy rộng lượng và tha thứ cho vợ nếu vợ anh hoàn toàn hối hận và biết sử đổi nha anh.Mong anh có được những quyết định sáng suốt

Đỗ Thị Thúy Vân - Không rõ - dothuyvanafc@gmail.com

Xin chia buồn cùng anh, Theo tôi anh nên chia tay sớm thì tốt cho cả hai vì có làm lại cũng khó lành. Tôi khuyên anh hãy rút kinh nghiệm cho tương lai của anh. Vì vấn đề không phải tự nhiên chị ấy làm thế.

Van - Không rõ - thatbo_doantruong_tan@yahoo.com

Tôi thì không cho đó là lỗi của anh, là vợ anh sai thôi. Không hiểu cô ấy là kiểu vợ gì nữa. Chồng rất nhiệt tình xây dựng nhưng vợ thì... Theo tôi anh nên trao đổi thẳng với vợ mình, không thể im lặng được vì anh sẽ không chịu đựng được nếu anh không nói. Tôi nghĩ vợ anh chắc không có tình cảm với anh nữa mới như thế. Vì cô ta đi dụ dỗ theo đuổi cậu bạn anh mà. Chúc anh mau thoát khỏi nỗi đau này

Mạnh - Không rõ - aladin_ph@yahoo.com

Chào Anh,xin chia buồn với anh, theo tôi thì kể cả trong suy nghĩ của vợ tôi mà để tôi biết được có ý định ngoại tình thôi là tôi đã bỏ rồi đừng nói là đã như vậy,bỏ đi anh ạh

hieu - Không rõ - beyeu_py2002@yahoo.com

chào bạn, tôi cũng là phụ nữ, nhưng không thể chấp nhận đc chuyện vợ bạn đi quan hệ với người khác, tôi nghĩ đàn ông có thể quan hệ tình dục với người phụ nữ khi chưa có tình cảm, nhưng phụ nữ chỉ quan hệ td khi biết rõ đối tác là ai và mình đang làm gì và có tình ý ,thế là vợ bạn coi bạn chẳng là gì cả, ko thể chấp nhận đc, chia tay là điều có thể!chúc bạn có lý trí sáng suốt.

tuyết liên - Không rõ - tt_tinhyeucuoi2007@yahoo.com

Khi gđ anh xảy ra chuyện tày đình thế mà anh còn bình tĩnh viết lên những dòng tâm sự này thì thực sự tôi phải đặt dấu hỏi? Bởi có lẽ nguyên nhân khiến người đàn bà đi ngoại tình mà lại còn đồng ý quay phim chụp ảnh thì cô ta đã chẳng coi anh ra gì nữa rồi.

Anh nên xem lại bản thân mình, chắc chắn nguyên nhân là do từ phía anh. còn đó là gì thì anh biết rõ hơn tôi. Quan trọng trong trường hợp này là anh còn muốn tiếp tục sống chung với cô ta nữa hay không? Nếu không chấp nhận được thì chia tay sớm đi anh ah. Như thế sẽ giải thoát được cho cả hai chăng?Còn nếu chấp nhận, muốn níu kéo hạnh phúc gia đình, đặc biệt là anh còn yêu cô ta thì tha thứ, nhưng phải nói rõ quan điểm của anh.

Tuy nhiên muốn hp thực sự về lâu về dài, anh lên xem lại cách hành xử của mình đối với vợ đặc biệt là chuyện ấy. chung qui lại, đã xảy ra ngoại tình dù đàn ông hay đàn bà thì cs sau này khó mà hp chọn vẹn được. anh nên cân nhắc kỹ. Chúc anh tìm được ra câu trả lời cho mình.

hoasenxanh - Không rõ - aoisuiren19m@yahoo.com

Chia buồn cùng anh.Trong thời buổi này, có duyên gặp nhau, có phận làm vợ chồng đã khó, giữ được hạnh phúc gia đình còn khó hơn... Điều này ai cũng biết nhưng.. làm thì thật khó... Dù hiện đại thế nào thì việc người vợ, người mẹ đi ngược lại đạo đức như vậy là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên anh cũng nên xem xét lại mình.. Cuộc sống vợ chồng trước hết cần sự tôn trọng, chia sẻ, chăm sóc...

Dã Qùy - Không rõ - queenofthenight203@yahoo.com

Đúng là: đàn ông mà ngoại tình ai cũng hô hoán các bà vợ hãy bao dung rộng lượng vì con, vì gia đình, vì đàn bà vẫn có đức hi sinh... Còn khi có một cô vợ ngoại tình bị bại lộ tất cả chúng ta đều lên án, chửi rủa và khuyên anh chồng nên bỏ ngay... Có vẻ không công bằng trong xã hội bình đẳng Nam Nữ này thì phải. Dẫu biết rằng phụ nữ phải đoang trang, phải chính chuyên... Nhưng nói cho cùng phụ nữ cũng là con người. Chúng ta không nghĩ xem vì sao cô ta phải thế nhỉ!??? ...

anh - Không rõ - anhyenlac70@yahoo.com.vn

Trong cuộc sống có rất nhiều điều không thể thốt ra thành lời. Bạn hãy thử nhìn nhận lại một cách sáng suốt cuộc sống của hai người xem sao.

Duy Nhan - Không rõ - banlinhdanong@yahoo.com

Bạn nghĩ sao vậy?Vợ mình quan hệ với kẻ khác, còn đông ý cho quay fim va chụp hình,đấy đâu phải là hành động của 1 người phụ nữ đứng đắn. Phụ nữ chưa chồng còn không chấp nhận được,huống chi da co 2 con.Bạn bình tĩnh thật đấy.Hãy kết thúc những điều tồi tệ mà bạn đang phải chịu đừng đi.Chúc ban sớm tìm ra hạnh phúc mới

Sơn Dương - Không rõ - beyeuforyou@yahoo.com

Vợ bạn khi ngoại tình là sai rồi, nhưng nguyên sâu xa từ đâu, bạn phải tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định và nói chuyện với vợ bạn. Tự ái của người đàn ông rất cao, nhưng bạn có thể suy nghĩ về những đứa con của mình để đưa ra quyết định. Nếu có thể tha thứ được cho vợ mình thì bạn nên tha thứ và làm lại từ đầu, bát nước đổ đi rồi rất khó hốt lại cho đầy, tôi mong bạn hãy vị tha và cao thượng hơn để tha thứ cho cô ấy. Còn nếu bạn không có đủ lòng vị tha thì nên chia tay với cô ấy, cuộc sống vợ chồng không thể nào gượng ép và càng không thể nào miệng nói tha thứ mà lý trí lại luôn oán hận. Bạn nên nói chuyện với vợ mình xem cách cô ấy xử sự và giải thích ra sao.

Đôi khi chuyện không hòa hợp về quan hệ vợ chồng cũng là nguyên nhân của sự ngoại tình. Phụ nữ đôi khi là cam chịu trên giường chỉ là để thỏa mãn cho đàn ông, và dần dần họ bị lãnh cảm với chính bạn đời của mình. Tại sao bạn không quan tâm đến những khía cạnh nhạy cảm của vợ mình, bạn không chia sẻ những suy nghĩ với vợ bạn.

Và có thể lỗi vợ bạn ngoại tình không chỉ là của mình cô ấy. Chỉ vì cô ấy không biết cách tâm sự được với bạn về chuyện tế nhị và bạn vô tình không biết lắng nghe những cảm xúc của cô ấy.

hamanhhung - Không rõ - mom_882003@yahoo.com

Tuy tôi còn trẻ tuổi và chưa có gia đình nhưng thật sự nếu tôi là bạn thì tôi không thể chấp nhận một người "vợ" hư hỏng như vậy được. Cô ta hành động như một gái bán hoa vậy. Chia tay là một quyết định đúng đắn.

lamvukha - Không rõ - lamvukha@yahoo.com

Choáng !Tôi thật sự choáng trước những gì bạn thổ lộ. Nếu trong đời sống gia đình có gì không thoả mãn thì hai người phải tự nói cho nhau biết chia sẻ cùng nhau chứ ! Đây là tình trạng chán cơm thèm phở. Khi đã ăn phở thì về nhà sẽ chán cơm.Còn chuyện quay phim chụp ảnh nữa chứ, ôi chúa ơi. Chia tay là tốt nhất bạn ah, người đàn bà "khốn nạn" lăng loàn này bạn không nên chung sống nữa.Chúc bạn có một gia đình mới hạnh phúc !

Ngoc mai - Không rõ - Mai@yahoo.com

Xin chia buồn với anh khi anh không may mắn lấy được cô vợ như vậy, hãy chia tay đi anh ạ, vì dù sao chuyện đã vỡ ra rồi. Nếu anh tha thứ thì chuyện này sẽ bị lặp lại, các cụ xưa đã nói: "Ngựa quen đường cũ" và anh sẽ đau lòng hơn nhiều nếu chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt. Chúc anh may mắn!

Trang - Không rõ - trangbt.deloitte@gmail.com

Em rất thông cảm với anh, khổ thân anh quá, em chưa có gia đình nhưng cứ hình dung ra cái cảnh vợ mình đi ngoại tình là mình chỉ muốn băm vằm ra rồi. Nhưng anh đừng làm điều đó nhé, bỏ đi anh ah, không hàn gắn lại được đâu, nhục nhã ê chề lắm. Anh đừng buồn cứ coi như số mình phải lấy hai vợ vậy. Chúc anh tìm được người mới không lăng loàn như thế.Mình rất thích ý của bạn Minh.

Hoang Cu Bu - Không rõ - cunaay3101@yahoo.com

Ngoại tình bằng thể xác còn đỡ hơn là ngoại tình bằng tinh thần. Nếu chuyện đó không xảy ra nữa thì tha thứ đi. Nếu cứ lặp lại thì nên tạo điều kiện cho cô ta không bị ràng buộc vào cái tờ giấy kết hôn kia nữa. Chia tay la tốt nhất.

nguyenquoctrong - Không rõ - nguyenquoctrong2005@yahoo.com

Chia buồn cùng bạn, ở hoàn cảnh của bạn theo tôi có lẽ do sau một thời gian dài chung sống, cuộc sống TD của 2 bạn đã trở lên nhạt nhẽo, nhàm chán vì thế mà dẫn đến chuyện ngoại tình của vợ bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn duy trì hôn nhân và còn yêu vợ thì nên trao đổi thẳng thắn với vợ để tìm nguyên nhân dẫn đến ngoại tình của cô ấy, có thể đấy chỉ là một giây phút lầm lỡ của cô ấy thôi...Nhưng tôi không hiểu tại sao là bạn của bạn lại liên quan đến chuyện này... Thôi chúc bạn có quyết định sáng suốt.

lân - Không rõ - Lan_suzuki@yahoo.com

Trong chuyện sinh hoạt vợ chông sự sung sướng thường xuất hiện ở kỹ thuật làm tình và tình yêu của hai người. Có thể vợ bạn không yêu bạn, không tìm được cảm giác ở nơi bạn, vậy thì còn chờ gì nữa, hãy ly hôn bạn sẽ có được hạnh phúc mới, cảm giác mới đẫu biết đó là điều đáng buồn nhưng chỉ đau một lần còn hơn day dứt suốt đời

Le Trong Cuong - Không rõ - trongcuong037@yahoo.com.vn

Đầu tiên tôi thành thật chia buồn với anh. Tôi la 1người còn rất trẻ, chưa lập gia đình, nhưng tôi ghét nhất là sự lừa dối trong chuyện tình cảm, nhất là việc ngoại tình. Theo tôi anh nên chấm dứt cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt.

Nhật Mai - Không rõ - toangan102987@yahoo.com

Một người vợ không thể vì sự không hoà hợp về TD mà lại đi ngoại tình với một cậu nhóc chỉ coi mình là đồ giải trí được. Nhất là khi anh lại đang rất cố gắng.Em không hiểu nổi cô vợ của anh được. Hay là cô ấy thích" phiêu lưu tình ái", nếu như vậy thì chán quá . Anh đừng là người đàn ông nhu nhược anh àh.

Đàn ông phải có bản lĩnh của đàn ông chứ, sao lại để vợ "qua mặt " dễ dàng như vậy được. Mà em thấy anh cũng giỏi chịu đựng đó, phải là em, em cho tanh bành rồi, ra sao thì ra, chứ không thể chấp nhận một ng vợ hư đốn kiểu đó.Anh hãy chia tay cô vợ lẳng lơ của mình đi anh ah, như thế coi cô ấy sẽ được gì khi ngoại tình nào.làm được thì chịu được thôi anh ah.

Đại Hoàng Thiên Thu - Không rõ - xi_dep@yahoo.com

Thật sự là quá bi đát.Không có điều gì để giải thích cho cô ta.Cần phải tính toán một cách sòng phẳng.Đó là sự xỉ nhục cho bất kỳ một người đàn ông có vợ nào.

nguyễn thị phương loan - Không rõ - chiemphuongloan@yahoo.com

Chào anh, theo quan điểm của tôi anh nên bỏ người đàn bà hư hỏng và không biết quý trọng hạnh phúc gia đình của chính mình. Nếu anh cố gắng tiếp tục kéo dài quan hệ hôn nhân với người đàn bà này thì anh chỉ thêm đau khổ , anh hãy giành quyền nuôi con và chăm sóc chúng đừng để một con người như chị ta được quyền nuôi dưỡng con anh.

Vượt qua được thử thách này tôi hi vọng anh sẽ tìm được một người phụ nữ thực sự yêu anh và họ sẽ sống đúng nghĩa của một người mẹ và người vợ trong gia đình. Chúc anh có được quyết định sáng suốt.

ben cuong - Không rõ - bencuongxua@yahoo.com

Theo tôi nghĩ thì vợ chồng bạn sống tương đối thoáng trong quan hệ tình dục.Điều này chỉ áp dụng ở phương tây.Là người phương đông thì 2 bạn hãy tự hoà giải vấn đề này một cách êm thấm để tập chung vào nuôi dậy 2 con cho tốt. Đừng để dục vọng đánh mất tất cả.

HOA - Không rõ - Dungsidietchuoc@Yahoo.com.vn

Tôi rất giận vợ và người bạn của bạn.Nhưng suy nghĩ lại thì bạn cũng là người có lỗi, tại bạn không để ý về những suy nghĩ của vợ.Tôi cũng là người phụ nữ nên tôi rất hiểu, đôi lúc cũng thích chồng mình chăm sóc và nâng niu giống như thuở ban đầu, bây giờ thì bạn hãy nghĩ đến 2 cậu con trai mà ngồi lại nói chuyện với vợ,nếu tha thứ được thì tha, nếu 2 người chia tay thì càng khổ hơn,2 cậu con trai sẽ về đâu?rồi 2 người sẽ trở về con số "0", bắt đầu lại ở tuổi này thật không dễ.

Tâm trạng bạn bây giờ mình rất hiểu, đau khổ và tuyệt vọng. Thôi thì bạn hãy chọn cách nhớ về quá khứ và sống trên kỷ niệm đẹp để tiếp tục lo cho 2 cậu con trai.Bây giờ mình sống không phải cho mình mà là cho con. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

Do - Không rõ - DoquangDo_vptinhuyhy@yahoo.com

Với tôi điều đó không thể chấp nhận được. Trong mọi hoàn cảnh có thể chung vai sát cánh bên nhau hoặc cho nhau mọi thứ chứ tình cảm gia đình vợ chồng không thể chung được. Tất nhiên để điều đó xảy ra là lỗi của cả hai bạn và các bạn đã không thảo mái để tâm sự, tìm hiều lẫn nhau dẫn đến việc vợ bạn có quan hệ với người khác và cô ấy đã đi quá giới hạn của người phụ nữ Việt Nam.

Đặc biệt, cô ta đã không biết lầm lỡ của mình vẫn tiếp tục có mối quan hệ với người đó. Theo tôi cách giải quyết tốt nhất bây giờ là hai bạn phải thẳng thắn, cở mở nói chuyện như hai "người lớn" để tìm ra cách giả quyết một là tiếp tục mối quan hệ gia đình trên cơ sở đạo đức, thuần phong của Người Việt, hai là chấm dứt mối quan hệ vợ chồng khi đã không còn tình cảm với nhau, biết rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới những đứa con của 2 bạn nhưng hy vọng ràng lớn lên chúng sẽ hiểu và thông cảm.

Cuộc sống, tương lai luôn chờ ta ở phía trước hãy làm những gì mình muốn để đạt được cái chân, thiện, mỹ cho riêng mình và cho xã hội.Chúc bạn thành công!

Thương Thương - Không rõ - jenerostory@yahoo.com

Thành thật chia sẻ với anh trong hoản cảnh như hiện nay. Tuy nhiên anh hãy tỉnh táo suy xét lại người bạn làm ăn của anh xem anh ta là loại thế nào. Tôi sợ anh bị gài bẫy và vợ anh chỉ là nạn nhân trong chuyện hôn nhân mà thôi. Xét một khía cạnh nào đó thì anh xem bản thân mình như thế nào mà để vợ phải tìm chỗ khác để giải toả tâm lý. Khi đã có hai cháu rồi thì anh càng phải thận trọng hơn, bởi vì chẳng ai thương con mình bằng chính cha mẹ nó, bởi vì ai cũng có lúc bị xa ngã, lạc đường.

Xin hãy thẳng thắn tâm sự với nhau về những bức xúc, những ngõ cụt nào khiến cô ấy phải làm vậy. Phải chăng cô ấy không tin tưởng anh, nghi ngờ anh có ai khác nên tự huỷ hoại mình. Xin cân nhắc kỹ, hai đứa trẻ là viên ngọc của hai người, đừng vì ích kỷ của nhau mà làm mất đi cuộc sống đẹp đẽ trời ban cho chúng. Chúc may mắn, chúc anh chị nhìn nhận lại và tìm thấy hạnh phúc lại một lần nữa cho cả hai người.

Trần Tiến Chinh - Không rõ - caesardkh@yahoo.com

Có vài lời khuyên cho bạn :- Cái cô vợ của bạn thực sự đáng để chia tay ! Một người đàn bà có thể hiểu khi ngoại tình nếu gặp nhiều vấn đề trong hôn nhân. Nhưng khi "quay phim" "chụp ảnh" thì ko thể chấp nhận được nữa. Điều đó nghĩa là cô ta ko còn coi danh dự của chính mình ! Tốt nhất bạn nên chia tay thật sớm .

- Điều thứ 2 : Bạn cũng nên xem lại con người mình. Cô ta là người có lỗi, nhưng 1 người phụ nữ thậm chí khi ko có tình yêu, họ vẫn hết lòng với bố của các con mình nếu anh ta còn yêu thương và chiều chuộng.. Có lẽ cả 2 đều đã hết tình cảm với nhau rồi ..Chia tay là giải pháp đúng đắn nhất ! Chúc bạn may mắn !

camhuongtnpc - Không rõ - camhuongtnpc@yahoo.com.vn

Người đàn bà như vậy thì không còn gì phải bàn cãi ở đây nửa, nếu bạn có tha thứ thì sau này vẫn như cũ mà thôi (ăn quen nhưng nhịn không quen đó bạn ). mình khuyên bạn :1. Tìm cách nào thật khéo léo để người ấy, vợ bạn và bạn gặp nhau.2. Mang hết tất cả những gì bạn biết, chứng cứ bạn có trong tay ra nói chuyện để dứt khoát với người đàn bà ấy.3. Tuyệt đối không nên làm ầm ỷ lên để tránh mất mặt với lối xóm, bạn bè, ông bà cha mẹ của cả 3 ngừơi ( điều quan trọng là không nên cho bọn trẻ biết chuyện không tốt đẹp của ba mẹ nó, để tránh tổn thương tâm lý của các cháu )

Nhật Linh - Không rõ - nhatlinh_desi@yahoo.com.vn

Bạn hãy xem lại cách đối xử với vợ mình hàng ngày như thế nào đã. Bạn có chăm sóc, để ý đến vợ mình không ? Hôm nay cô ấy mặc áo màu gì, ăn cơm chưa, ăn có ngon không ? Ngủ có ngon không ? Kiểu tóc ra sao ? Anh nói chuyện với vợ anh được bao lâu ? có ngọt ngào dịu dàng không ?Khi đi xa anh có gọi điện hay nhắn tin về cho vợ anh không ? ... T

ôi dám chắc có rất nhiều điều anh đã quên làm từ khi đã thành vợ thành chồng, nhất là từ khi có con... Nếu 2 người chăm sóc nhau như thuở ban đầu thì chẳng có người phụ nữ nào lại đi ngoại tình cả... Vả lại là đàn ông, lại hay đi xa, anh có chắc anh vẫn đang chung thủy với vợ mình đó chứ...?! Mong anh suy nghĩ cho kỹ... Chúc gia đình anh hạnh phúc !

Trần văn Tư - Không rõ - tvtu45@yahoo.com.vn

Phải nói thật rằng vợ bạn đã phạm một sai lầm trầm trọng , nhưng thuộc diện ... nên được tha thứ. Không người vợ nào ngoại tình nếu được quan tâm chu đáo . Nhiều người đàn ông cứ tự bênh vực cho mình : tôi phải cày cuốc cả ngày là kiếm tiền cho gia đình . Xin thưa , tiền phông phải là tất cả. Cuộc sống gia đình còn là sự chia sẻ , qua tâm chăm sóc cả vật chất và tinh thần . Bạn hãy coi như không nghe thấy chuyện gì và quan tâm chăm sóc cô ấy thường xuyên hơn . Chắc chắc cô ấy sẽ sống hết lòng với bạn . Chúc bạn tìm được hạnh phúc.

Lệ Mỹ - Không rõ - myphuong_ht@yahoo.com

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó,giờ đây có nói gì thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi,cùng là phụ nữ nhưng sao tôi thấy vợ anh đê tiện quá biết người ta đến với mình chỉ là nơi giả trí thôi cũng chấp nhận lại còn quay phim nữa chứ đúng là hêt thuốc chữa rồi,còn anh có chấp nhận tha thứ cho cô ấy không?khi anh nghĩ cảnh vợ mình trong vòng tay kẻ khác co đau lắm không anh,anh có vượt qua được không?Nếu có hãy cho cô ấy 1 cơ hội và chỉ 1 mà thôi.Chúc anh sớm vượt qua sóng gió này.

Da Tuong - Không rõ - tuongnhansu@gmail.com

Trong chuyện này, khởi nguồn có lỗi ở anh. Vấn đề là anh mong muốn tìm cái mới nhưng lại chưa biết lắng nghe phản hồi từ phía vợ. Tuy nhiên, nếu vợ anh đến mức mà quay phim và chụp ảnh lại những hành động với người đàn ông kia thì theo tôi nghĩ là thực sự có vấn đề. Nếu nói là chỉ để giải tỏa vì anh không làm vợ anh hài lòng thì chỉ là ngụy biện. Mong anh có những cân nhắc và hành động đúng.

Trần Phong - Không rõ - tshdp@yahô.com.vn

Hai người không hợp nhau, và mâu thuẫn không được giải quyết trên giường hạnh phúc như trong 80% các trường hợp khác. Vợ bạn không yêu bạn, ít nhất về mặt tình dục, nhưng miễn cưỡng ở với bạn vì những ràng buộc của cuộc sống. Bạn không nên làm dữ với vợ vì vô ích, bạn không nên dành lấy sự yêu thương mà bạn chưa hề có, tuỳ bạn thôi, nhưng tôi nghĩ nên sớm chia tay nhau một cách nhẹ nhàng, và bạn có thể tìm được hạnh phúc.

Huấn - Không rõ - voiceoftheheart_th@yahoo.com

Tôi nghĩ sẽ rất nhiều người khuyên nên sáng suốt, thẳng thắng khi nói chuyện. Bình tĩnh xem xét và tìm lại nguyên nhân có phải do mình không và không khỏi khuyên anh nên đầy lòng vị tha nếu còn yêu nhau và muốn xây lại hạnh phúc với nhau. Còn với tôi. Thật lòng tôi khuyên anh nên chấm dứt cuộc sống vợ chồng này càng sớm càng tốt, những ý tưởng để xây dựng lại cuộc sống gia đình chỉ là viển vông khi bên anh lúc này là một sự chán nản, sự tức giận, sự hận thù.

Hình ảnh một người vợ trước hoàn hảo trước đây của mình lại là là giả tạọ để rồi âm thầm với những vui thú hoan lạc, với phim ảnh. Liệu anh có quên được sự đau đớn đó không và có bao giờ thức dậy trong anh nữa không. Còn chị ấy liệu có xứng đáng với tình yêu anh dành cho. Tôi biết lúc anh tham khảo ý kiến mọi người là anh vẫn còn muốn và cố gắng yêu chị ấy, anh đang cố gắng tưởng tượng ra 1 viễn cảnh xây dựng lại hạnh phúc và mình là người đàn ông có 1 không 2 trên đời.

Nhưng anh àh đó không phải là tình yêu nữa đâu mà là sự thù hận và ý muốn trả thù đang lớn dần trng con người anh đấy. Hãy đừng làm điều đó, hãy vị tha cho người vợ tội nghiệp đó 1 lần nữa cuối . Chúc anh sẽ có một tổ ấm mới, rất nhiều người phụ nữ tốt cần anh chăm sóc!

aaaaa - Không rõ - abc@yahoo.com

Không biết cuộc sống của 2 vợ chồng anh thế nào? Hạnh phúc hay không hạnh phúc trước khi vợ anh đi ngoại tình, khi việc này xảy ra người ngoài cuộc cũng không thể hiểu được là do ai. Nhưng nếu đã có được 2 đứa con thì nếu không còn yêu nhau nữa lẽ ra với 1 người đàn bà đứng đắn nên ly hôn, sau đó thì đi với ai cũng được, đằng này phía sau là cả 1 gia đình, người chồng và 2 đứa con (chắc là còn nhỏ) mà người đàn bà ấy vẫn nhẫn tâm ngoại tình thì thật là đáng trách, khi người đàn bà đã ngoại tình thì họ chẳng còn yêu chồng nữa rồi.

Hãy thẳng thắn nói thật với cô ấy về tất cả những gì anh biết và tìm một giải pháp tối ưu, nhưng theo tôi nghĩ nếu không ly hôn thì cuộc sống sau này của vợ chồng anh chẳng khác gì địa ngục rồi. Trường hợp của anh có phần giống Tạ Đình Phong trong vụ scandal ảnh Trần Quán Hy. Chúc anh có 1 quyết định sáng suốt.

Tran Viet Hung - Không rõ - Tranhung@yahoo.com

Hãy cho vợ bạn và người bạn kia gặp mặt một lần rồi họ sẽ tự biết đường rút lui. Nếu họ hiểu ra vấn đề thì vì gia đình bạn sẽ có cách xử sự của riêng mình còn nếu ko thì hãy nói thẳng với cô ta. Kéo dài tình trạng này sẽ là ko tốt cho gia đình và con cái của bạn

lovedar. - Không rõ - tuandcmo@yahoo.com.vn

-Tôi xin chia buồn cùng bạn. Đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm.tổ ấm của bạn tan vỡ rồi...bạn phải tìm lấy một tổ ấm khác thôi.Phải chấp nhận sự thật đó thôi bạn ạ!vì tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra!Chúc bạn mạnh khỏe và sớm thoát khỏi nỗi đau buồn đó - Tuandcmo@yahoo.com.vn

MH - Không rõ - daulang_thuong@yahoo.com.vn

Người chồng hay người vợ ngoại tình phải nói công bằng cả hai đều sai. Ở đây tôi chỉ muốn nói một điều: khi người chồng đi ngoại tình thì tất cả mọi người đều khuyên người vợ nên rộng lòng tha thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình NHƯNG ngược lại khi người vợ ngoại tình thị mọi người lại lên án thậm chí nói những câu khó nghe. Vậy thì: hỡi các bạn phụ nữ Việt Nam, các bạn không cần phải tranh đấu cho BÌNH ĐẲNG GIỚI nữa

Tuyen - Không rõ - tuyennguyen@dtcvietnam.com

Trước tiên chia buồn với anh và những người có cùng cảnh ngộ như anh. Tôi thấy rất khách quan rằng vợ anh sai khi chọn nơi "xả" nhưng anh không đúng vì anh thiếu tôn trọng vợ mình. Vợ anh rất mong muốn chuyện ấy thậm chí còn cần sự thường xuyên nữa. Nhưng anh đã chỉ bảo cô ấy ư? Anh được gọi là bạo lực tình dục đó. Anh luôn cần sự thoả mãn cao độ, nếu không muốn nói là phải giống trong phim ảnh phương Tây.

Vợ anh thấy nhàm chán, một phần ghê cái cách đó của anh. Tôi tin rằng các lần trước đây anh đã thô bạo quá với cô ấy. Anh cần nhớ chị em phương Đông cần nhẹ nhàng thôi. Anh thấy vợ anh đồng ý cho cậu kia quay phim chụp ảnh ghi lai các hoạt động, một phần hậu quả do những gì anh chí bảo đó. Nó ảnh hướng từ đó và giờ cô ấy cũng muốn tò mò chút, muốn xem những cái anh chồng chỉ bảo nếu làm với người khác nó ra sao, vậy nên cô ấy thử thôi.

Tôi tin anh hoàn toàn làm vợ anh trở lại bình thường được, anh giám nói ra điều như này chắc anh đủ nhẹ nhàng làm cho gia đình với 2 cậu ấm nhà anh không tan vỡ. Anh suy nghĩ thật nhẹ nhàng đi, gần gũi vợ hơn tạo ra màn khởi động lâu hơn chứ đừng như những lần trước nữa. Coi như a chưa biết chuyện kia đi, lúc này mới cần cái cột như anh đó, bình thường thì cần gì nhỉ? Chúc cho anh hạnh phúc cùng gia đình.

hoattpl - Không rõ - hoaplu@yahoo.com.vn

Không rõ câu chuyện của bạn là thật hay đùa! Nhưng tôi thấy bạn quả là một ngưòi chồng quá vô phúc và bất hạnh! Tôi khuyên bạn nếu câu chuyện trên là có thật 100% thì bạn có thể viết đơn ly dị càng sớm càng tốt. Đó mới chỉ là bước 1, bởi vợ của bạn là một kẻ dâm đãng và thiếu đạo đức ! Không còn gì phải tiếc nuối nữa! Chúc bạn vui!

Biển goi - Không rõ - biengoi@ymail.com

Tôi cũng cùng tuổi bạn có gia đình và con cái như ban. Tôi thông cảm cùng bạn, Theo tôi ban nên chia tay càng sớm càng tôt. Hãy làm bài học cho tương lai của mình. Hãy cứng rắn lên nha. Thân.

anh tuấn - Không rõ - anhtuan@ymail.com

Tôi rất thông cảm với Anh, đến nước này Tôi khuyên Anh hãy ly hôn ngay người vợ của anh bây giờ. Không nên tha thứ loại đàn bà như vậy, việc gì phải tha thứ chứ, ngoài cô ta còn đầy những phụ nữ thủy chung khác mà anh cần. Chúc anh gặp được người vợ mới thủy chung.

Thuy - Không rõ - thuy.....@gmail.com

Không thể chấp nhận được một người đàn bà như vậy: quá dễ dãi và vô trách nhiệm.

Đỗ Khắc Thông - Không rõ - dokhacthong@yahoo.com.vn

Tôi thật tiếc cho hạnh phúc của bạn.Tôi khuyên Bạn hãy bình tĩnh và xem lại mình. đã thực sự làm cho bạn đời hài lòng chưa, hạnh phúc chưa,nhất là cuộc sống tình dục có thật sự chia sẻ không. và là người đàn ông Bạn hãy khuyên vợ, Em đã vấp ngã. Em hãy đứng dậy. lòng tha thứ ấy sẽ là liều thuốc chữa hiệu quả cho vợ bạn không ngoại tình nữa( chúc Bạn hạnh phúc)

Thu Hương - Không rõ - huongth@yahoo.com

Đây là một vết thương lòng, để hàn gắn được thức sự khó khăn, đặc biệt là đối với một người đàn ông Việt như anh. Mong anh hãy tỉnh táo và sáng suốt có được quyết định đúng đắn cho bản thân cũng như những người anh thương yêu.

Ngày nay vấn đề tình dục không phải là tất cả để đánh giá đạo đức của một con người, trong đó có cả những người phụ nữ. Không ai nói trước rằng mình sẽ không phạm phải sai lầm. Hãy giúp vợ vượt qua thời khắc khó khăn này anh nhé và hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với gia đình anh.

Dung Hạnh - Không rõ - dunghanh43xf@yahoo.com

Tôi đã biết một người có vợ ngoại tình và anh ta kể như thể lỗi hoàn toàn thuộc về người vợ, rằng vợ anh không yêu anh, rồi này nọ. Nhưng khi tôi biết rằng thực ra trước khi vợ ngoại tình, anh ta cũng đã nổi tiếng với tính trăng hoa, cũng nhắn tin tán tỉnh người này người khác. Vậy là lỗi tại ai?

Nếu không phải vì bị ức chế trong cuộc sống vợ chồng chứac người phụ nữ cũng chẳng đến nỗi chán đến mức bất cần đời như thế? Tôi mong rằng anh hãy xem xét lại thái độ đối xử với vợ của anh. Anh còn cho rằng cuộc sống tình dục với vợ là tẻ nhạt, nhàm chán, rằng phải dạy cho vợ nữa tức là anh không hiểu vợ anh rồi.

Cô ấy chắc cũng yêu anh và mong anh hãy quan tâm đến tình cảm, cảm xúc của cô ấy, nhất là khi anh hay đi làm ăn xa và khi về lại chỉ cần thỏa mãn thân xác thì cô ấy không khỏi tủi thân và chán nản. Cuộc sống vợ chồng cần nhiều sự sẻ chia, mà như tôi thấy có lẽ cô ấy không chia sẻ được với anh nên ức chế và sinh ra chán, bất cần đời. Có thể có những điều tôi phỏng đoán không được chính xác hoàn toàn nhưng tôi nghĩ là chắc chắn phải có nguyên nhân từ anh. Mong anh hãy xem xét cẩn thận cuộc hôn nhân của mình từ nhiều phía để có thể hàn gắn hạnh phúc gia đình.

Minh Hieu - Không rõ - qualoangngoang@yahoo.com

Theo tôi bạn nên chia tay vợ. Một người đàn bà đã điêu luyện trong quan hệ tình dục như vậy thì vấn đề cảii tà quy chánh hầu như là không thể.

linh - Không rõ - linhphuc@ymail.com

Chào Anh vợ Anh như vậy là sai thật sự. anh thật can đảm khi nói lên điều này. Nhưng mong anh hãy suy nghỉ lại anh còn 2 đứa con. Hãy vì chúng và dùng con cái mình để dạy lại vợ mình. Đồng thời anh hãy từ bỏ những đam mê tình dục trong suy nghỉ của anh. trước tiên anh hãy thứ tha cho vợ mình một lần và mãi mãi hãy cải cách tư tưởng sống của anh vì gia đình con cái. Hãy coi trọng vợ mình hơn. Bản thân em cũng là một người con trai nên rất thông cảm với anh. Hãy tha thứ với vợ 1 lần duy nhất và mãi mãi

như ý - Không rõ - ngoido_ncc@yahoo.com

Chào bạn! tôi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất thông cảm với bạn. điều thứ nhất mình là đàn ông mà bị vợ mình làm điều đó là gấy một cơn sốc đến với bạn. nhưng điều mà bạn có thể làm bây giờ là phải binh tĩnh và sáng suốt trong vấn đề này.nó ko đơn thuần như mọi người nghĩ đâu, mà trong hoàn cảnh này nó chứa đưng một cái gì đó mà chỉ có 2 hãy binh tinh đối điện với nhau và thành thật. hãy để cô ấy nói ra tất cả những điều mà vơ bạn ko noi ra đc từ trước đến bây giờ, thì hãy để cô ấy nói ra một cách thoải mái. Và điều đó sẽ tìm ra câu trả lời cho bạn, lúc đó tôi mong bạn sẽ có quyết định đúng đắn. Chúc bạn thành công.

nau name - Không rõ - anhsaodem8000@yahoo.com

Tôi không thể hiểu nổi vợ anh là loại người như thế nào nữa. Tốt nhất là bỏ thôi bạn ạ, nếu không trong cuộc sống bạn càng day dứt hơn.

123 - Không rõ - 123@yahoo.com

Thật bất hạnh !trước khi chia tay nếu vợ bạn có thể nói rõ cho bạn biết tại sao cô ấy làm như vậy, có lẽ bạn sẽ thanh thản hơn trong quãng đời còn lại và tìm được hạnh phúc khác cho mình.Chú ý giải quyết ổn thoả vấn đề con cáichúc may mắn.

Cuong - Không rõ - vinhbietmuahe83@yahoo.com

Theo tôi người vợ như thế là không thể chấp nhận được.Theo tôi thì anh nên bỏ ngay.

kaori - Không rõ - vetd02@j-c-t.co.jp

Em 26 tuổi, chưa có gia đình. Theo em, anh nên nói chuyện thẳn thắn với chị ấy và anh cũng có quyền yêu cầu chị ấy chấm dứt ngay mối quan hệ ngoài luồn đó ngay...Đó là những ham muốn tầm thường...Nếu chị ấy không chấm dứt thì anh cũng nên chọn con đường: đường ai nấy đi...chúc anh sáng suốt...

??? - Không rõ - danong75y@yahoo.com

Chào bạn!Tôi thành thật chia buồn cùng bạn,đúng là ko ai biết trước được điều gì.Nhưng tôi cho là điều tồi tệ nhất đã xảy ra đối với bạn.Bạn ko nên luyến tiếc làm gì người vợ như thế.Thật buồn khi ngày nay có không ít phụ nữ như vậy.Mặt trái của xã hội bình đẳng là thế đó,dân chủ quá trớn là thế đó để rồi họ cho mình cái quyền được sống thế này,thế nọ.(Mọi người có tin tôi không nếu tôi cho rằng những chuyện thế này chắc chắn ngày càng nhiều)

dat - Không rõ - quaydauvenui@yahoo.com.vn

Thật là buồn khi vợ bạn lại làm như vậy. nhưng trong cuộc sống sinh hoạt của bạn không rõ bạn có làm điều gì không phải với vợ hay không, có làm điều gì chạm đến lòng tự trọng của người ta không hoặc bạn là một người yếu duối trong vấn đề đó làm vợ bạn phải tìm bên ngoài để thỏa mãn điều đó.

Tốt hơn hết là bạn về suy nghĩ lại chính bản thân mình trước đã nếu mình là một người tốt và không có vấn đề gì trong truyện chăn gối thì bạn hãy quyết định bye cô ta đi luôn được rùi, không thể chấp nhận được.Chúc bạn nhanh tìm được giải pháp tốt nhé

Huynh Minh Hieu - Không rõ - minhhieu74@yahoo.com

Tôi hoàn toàn đồng ý với Dã Quỳ. “Đúng là: đàn ông mà ngoại tình ai cũng hô hoán các bà vợ hãy bao dung rộng lượng vì con, vì gia đình, vì đàn bà vẫn có đức hi sinh... Còn khi có một cô vợ ngoại tình bị bại lộ tất cả chúng ta đều lên án, chửi rủa và khuyên anh chồng nên bỏ ngay...” Tôi thấy thật nực cười.

Các bạn cho lời khuyên hay xui người ta “tan đàn xẻ nghé” vậy? Với các bạn trai có suy nghĩ và lời khuyên như thế, tôi không có bình luận gì ở đây. Tôi chỉ nói với những bạn có những lời khuyên, lời động viên mang tính chất đóng góp.Đúng là trước hết, spaceman70 hãy xem lại bản thân bạn như thế nào khiến vợ bạn như thế. Là một người đàn ông, tôi hiểu được tâm trạng của “một kẻ bị cắm sừng”. Nhưng tôi cũng hiểu là trách qua, trách lại, trước tiên trách mình trước.

Nếu như bản thân mình không làm gì sai, sống có trách nhiệm với gia đình, với người thân mà vợ mình vẫn như thế, lúc đó bạn hãy nghĩ đến việc chia tay. Hãy thẳng thắn nói chuyện với cô ấy. Dù sao các bạn cũng là vợ chồng, cũng đã có con với nhau. Khi giải quyết được vướng mắc, dù thế nào chăng nữa, tâm hồn bạn cũng sẽ được thanh thản hơn.Trên tất cả, tôi mong bạn được hạnh phúc!

Đìn Thi - Không rõ - dinhthi0110@yahoo.com

Tôi đã rất thông càm cảm và chia sẻ với tâm trạng của anh lúc này. Thật tình tôi là ngưới chưa có gia đình, một mặt nào đó tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng, tôi cũng hiểu phẩn nào là áp lực cuộc sống.

Qua câu chuyện anh kể và đọc các bài góp ý động viên của các bạn khác, tôi đồng tình với bạn Huynh Minh Hieu, bạn phân tích đúng và tôi phần nào cũng thông cảm với người vợ trong hoàn cảnh này, nhưng tôi vẫn không hiều ở một điểm. Rõ ràng mối quan hệ của 2 anh chị có vấn đề (lỗi này chưa thể xác định ở ai) và việc ngoại tình là hoàn toàn có thể lý giải thế nhưng khi chị ấy ngoại tình mà vẫn chấp nhận cho kẻ khác chụp hình, quay phim ?

Vấn đề không phải ham muốn mà vấn đề chị đã không nghĩ gì về gia đình, chồng con mình nếu nhỡ kẻ đó tung những hình ảnh, đoạn phim đó lên mạng công khai thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Dù sao đi nữa, với tôi, ngoại tình là không chấp nhận, không hẳn là sỉ diện của người chồng bị đánh mất do việc bị cấm sừng mà ở chỗ, người vợ (đứng vai trò người mẹ) cần nghĩ sự ảnh hưởng tới những đứa con của mình. Nếu thật sự không thể sống với nhau, họ vẫn có thể ly hôn, tôi nghĩ đây là cách tối thiểu làm giảm mức tác động xấu đến gia đình và xã hội khi mà tình trạng không thể cứu vãn.

nghi - Không rõ - phungnghi2510@yahoo.com

Tôi xin hỏi việc anh khẳng định vợ anh ngoại tình, quay phim, chụp hình là có chắn chắn đúng hay chưa?Tôi là phụ nữ,và cũng có trường hợp tương tự như vợ anh hiện giờ. Người ta nói với chồng tôi, là tôi quan hệ với người đàn ông khác quay phim.

Chồng tôi sau khi xem xong đoạn phim đó, khăng khăng khẳng định là tôi, mặc dù đoạn phim rất mờ và chỉ có khuôn mặt là hao hao giống vì ko nhìn rõ mặt. Tôi, bạn bè, người thân, ngay cả CA có nói như thế nào anh ta cũng ko tin, và nhất định chia tay. Tôi mong anh ko cư xử giống như chồng tôi.

Hãy xem xét thật kỹ, và nếu được hãy hỏi thẳng vợ anh và đối chất với người đàn ông đó để tránh sai lầm đáng tiếc xảy ra. Vì ko có người phụ nữ nào 1 khi đã làm chuyệnxấu, có chứng cứ rành rành lại đi chối bay biến để chạy tội cho mình dâu. Tôii nghĩ nếu vợ anh làm như thế thật, thì chắn chắn chị ấy sẽ nhận tội với anh và xin anh tha thứ thôi. Nếu chị ấy một mực nói ko phải và kêu oan thì tôi mong anh hãy suy nghĩ, xem xét lại. Nếu ko chính anh và gia đìnhsẽ trả giá cho sai lầm của mình. Mong anh sáng suốt.

dế chuối - Không rõ - lekim200348@yahoo.com.vn

Tôi rất cảm thông với anh vì người bạn thân nhất của tôi cũng đã từng bị như vậy. Có 1 số phụ nữ thường hay ngoại tình khi đời sống vợ chồng không hòa hợp, Bạn nên xem lại mình có làm điều gì khiến cô ấy không bằng lòng không. Tuy nhiênvợ bạn lại còn quay phim và chụp ảnh lại chuyện đó thì thật là kỳ lạ. Người ta chỉ chụp ảnh phòng the với nhau khi yêu say đắm quá mức hoặc bệnh hoạn thôi. Phần lớn phụ nữ ngoại tình đều cảm thấy mình có lỗi, và giấu chuyện đó càng kín càng tốt. Nhưng vợ bạn đã quay phim chụp ảnh và còn xem chuyện đó như giải trí thì có nghĩa là :cô ấy không sợ bạn biết chuyện này.

vũ xuân thọ - Không rõ - vuxuantho_nd@yahoo.com

Mình thành thật chia buồn cùng bạn. Mình cũng chỉ xin góp ý thế này nhé! Mình không nói đến khía cạnh bạn có sai trái gì với vợ. Mình thấy vợ bạn như thế là hỏng rồi. Lấy đĩ làm vợ chứ có ai lấy vợ về làm đĩ bao giờ đâu

Nguyễn Đình Thi - Không rõ - nguyendinhthi240882@yahoo.com.vn

Chào anh!!! theo cảm nghĩ của tôi, nếu là vợ tôi thì không thể sống với tôi, và tôi cũng không bao giờ tha thứ, không có lý do nào biện luận cho việc ngoại tình. xã hội này đâu có thiếu đàn bà con gái, đau phải không có cô ta là anh không có vợ. anh nên chia tay vợ anh để làm lại 1 gia đình khác, hạnh phúc phía trước đang chờ anh. còn anh tha thứ, anh có dám chắn vợ anh không quan hệ với người khác không??? nếu anh dám chắc thì nên tha thứ.

Nhưng tôi khuyên anh là nên chia tay. ông bà ta có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngựa quen đường cũ" hẳn anh cũng biết. anh còn phải đối diện với người bạn anh nữa chứ, bản lĩnh đàn ông không bao giờ cho phép tha thứ. chúc anh có được quyết định sáng suốt và hạnh phúc...

hồ thắng - Không rõ - hothang80@yahoo.com

Nếu sự thật như thế thì tôi cũng khuyên bạn nên bỏ quách đi cho xong, ranh giới ngoại tình đơn giản lắm chỉ cần qua được 1 lần thì không biết đ][cj sau đó là bao nhiêu nữa. Mà chuyện chăn gối vợ chồng chỉ dẫn cho nhau thì có gì sai đâu. KHông thể chấp nhận một con đàn bà như thế được. Chả có gì để thông cảm cả.

Hà Ngọc Phúc - Không rõ - inova2006_toyota@yahoo.com

Theo ý của tôi anh nên tìm cho mình một người vợ khác thôi. Chứ vợ đã có thói trăng hoa thì có giữ lại cũng chẵng hạnh phúc đâu ,anh sẽ điên vì giận và ghen đấy. Chúc anh sớm thành công .

thu - Không rõ - nhohoabinh20@yahoo.com.vn

Thơi đại nào rồi mà mọi người chỉ nghe môt tai như vậy nếu có muốn góp ý thì nên đứng trên phương diên nhin nhận vấn đề một cách công bằng chứ. Tất cả mọi rắc rối trong cuộc sống gia đình đều có nguyên nhân của nó. Từ trước tới nayngườ ta luôn lớn tiếng dạy phụ nữ phải biết rộng lượng tha thứ cho chồng khi chồng ngoại tình có khi còn có con riêng và dậy phụ nữ biết chấp nhận thực tế.

Vậy sao trong một xã hội đang được gọi là văn minh đang kêu gào bình đẳng giới mà chỉ có đàn ông sai lầm mới được tha thứ còn phụ nữ thì mọi người lại chỉ nghe một tai từ anh chồng của cô ta mà lớn giọng thế mà tôi đã đọc tất cả rồi có nhiều chị em phụ nữ có vẻ lớn giọng quá đấy khi nhìn nhận vấn đề một cách qua xổi như vậy

mr.andy - Không rõ - mr.andy@ymail.com

Trong bất cứ trường hợp nào thì việc ngoại tình vẫn là điều không thể chấp nhận.Nếu không còn thương yêu thì hãy nói lời chia tay. Tại sao lại làm điều đó?

nguyentrunghau - Không rõ - baotrung8274@yahoo.com

Chào bạn. Tôi thực sự chia buồn cùng với bạn vì tất cả những gì bạn đã biết về vợ của mình! Vợ bạn đã hết thuốc chữa rồi bạn ạ, không nên tiếc làm gì nữa, mong bạn hãy bình tâm và dành thời gian lo cho con của mình.

thanh bình - Không rõ - 07030073@sv.ussh.edu.vn

Anh bạn thân mến !. Nếu có thể thứ tha thì hãy làm những gì mà trái tim nhân đạo mình mách bảo ,bởi lẽ , ai cũng có thể vấp phải sai lầm song cái đáng quí là ta biết sửa sai và trân trọng lại những gì mình đang có.Hơn nữa nếu phía sau cả hai người còn rất nhiều việc cần sát cánh bên nhau thì việc tha thư cho nhau là điều nên àm lúc này .Nếu thấy trong mình đang ngự trị lòng tự ái và tính sĩ diện của người đàn ông thì 2 người nên đi về 2 phía và chúc cho nhau lời bình yên của cuộc sống .!

Hoàng Khơi - Không rõ - khoithuychau@ymail.com

Theo mình là ly dị thôi bạn ạ. Có những chuyện tha thứ được nhưng có những chuyện không thể. Bạn cũng không nên hỏi lý do vì sao nữa và nên làm như nào nữa. Truyền thống của một gia đình Việt nói riêng và gia đình phương đông nói chung mất hết rồi. Mong bạn mạnh mẽ trong cuộc sống, biết làm và biết chấp nhận.

TIN MỚI:
Quá khứ đau thương   (21/11/2008)
Bất hòa chuyện chăn gối   (20/11/2008)
Khi chồng có con riêng với bồ   (19/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA: