Thứ sáu, 21/11/2008, 19:39 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: "Vũ khí hạt nhân sẽ được dùng nhiều hơn vào 2025"  Phi cơ ném bom của Nga bay qua Bắc Băng Dương  Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á  Phố Wall u ám triền miên  Phòng hải tặc, các hãng vận tải tránh kênh đào Suez
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ashlee Simpson đã sinh con trai
SÀNH
Mặt hoa da phấn
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
"Giữ chồng" khi mang thai
KHỎE
Mắc bệnh vì ăn uống không khoa học
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
NHÌN
Ngộ nghĩnh chợ hoa học trò
XẢ
quyenvth@ymail.com
Khi chồng nhắn tin yêu thương với người khác
Thứ năm, 21/8/2008, 08:51 GMT+7

Em và anh ấy mới cưới nhau được 3 tháng. Anh ấy rất thương em và quan tâm đến em. Chúng em quen nhau được gần 5 năm mới đi đến kết hôn.

nt.jpg
Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, em phát hiện anh ấy thường nhắn tin cho người con gái khác, bất cứ việc gì anh cũng nhắn tin tới người này, nhắn cả ngày lẫn đêm, người này là bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với anh ấy. Em có hỏi thì anh ấy bảo là không có gì chỉ xem nhau như là bạn đồng nghiệp, nhắn tin động viên cho nhau thôi. Em cũng đã gặp người này 1,2 lần nhưng chưa lần nào nói chuyện với nhau. Đám cưới của em người này cũng có đến dự.

Có lẽ chuyện sẽ không có gì cho đến một ngày em phát hiện tin nhắn với lời lẽ yêu thương không thể chấp nhận được của anh ấy gửi cho người đó như anh yêu em nhiều lắm... còn cô gái kia có trả lời lại không thì em không biết được. Em hỏi thì anh ấy nói không biết gửi tin nhắn đó khi nào, vào lúc nào nữa. Có lẽ là lúc đó anh ấy say quá không biết gì nữa.

Em thật sự bị sốc trước chuyện này, em không thể nào làm gì khác hơn được vì em không biết chính xác tin nhắn đó có ý gì? Và người con gái kia đã trả lời như thế nào? Ngày đó em khóc, khóc nhiều lắm vì bọn em mới cưới nhau có 1 tháng thôi mà hay cãi nhau về cô ta. Em mệt mỏi, chán nản, không còn tinh thần nữa. Sau đó anh ấy tỏ ra hối hận, xin lỗi em vì việc làm đó. Anh ấy hứa là sẽ không nhắn tin nữa cho người đó.

Em cũng dần quên đi việc đó, cho đến 1 tháng sau em lại phát hiện anh ấy vẫn còn qua lại với người đó, 2 người vẫn nhắn tin cho nhau. Em cũng không xác định được là 2 người có gặp nhau không hay chỉ nhắn tin qua lại? Em còn bắt gặp anh ấy ghi số điện thoại của cô ta trong quyển sổ tay vì trên di động anh ấy không lưu số của cô ta.

Từ lúc cưới nhau tới giờ, em lúc nào cũng làm tròn bổn phận làm vợ của mình. Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm, lúc nào cũng sống trong ngờ vực, nghi ngờ, không còn niềm tin nơi anh ấy nữa. Em phải làm sao đây? Em bối rối lắm. Em có nên gặp riêng nói chuyện với người con gái đó không? Mong cho em lời khuyên.

Gửi email bài viết In bài viết
Linca - Không rõ - meo.linca@yahoo.com

Chị nghĩ rằng em đã quá rộng lượng với anh ta rồi. Theo như lời em kể thì anh ta quả là người đàn ông trăng hoa, không đáng tin. Trên đời này có nhiều thứ có thể chia sẻ, nhưng tình cảm vợ chồng thì dứt khoát không thể sẻ chia cho người thứ 3 được.

dothihuong - Không rõ - dothihuong81@yahoo.com

Mình thật sự bất bình với trường hợp của ban. Bạn hãy xem lại mỗi quan hệ giữa bạn và chồng xem, có thể trước khi hai bạn đi đến hôn nhân thì chôìng Bạn và cố gái ấy đã có quan hệ trên mức tình đồng nghiệp.

Ban nên nói chuyện thẳng thắn và dứt khoát với chồng một lần về những suy nghĩ và quan điểm dứt khoát của Bạn để chồng Bạn hiểu. Hãy để ý quan tâm chắm sóc chồng Bạn nhiều hơn nữa bằng tình yêu chân thành thì tôi nghĩ chồng bạn sẽ hiểu.

Bạn mới là người mà anh ấy cần quan tâm và là người anh ấy cần. Nếu bạn đã làm hết sức mà Anh ấy vẫn không thay đổi thì tôi nghĩ bạn cần có quyết định sáng suốt càng sớm càng tốt. Chúc Bạn hạnh phúc

thuhang - Không rõ - hangd85@yahoo.com.vn

Chào bạn! Mình xin chia buồn cùng bạn. Theo mình nghĩ là bạn nên nói chuyện trực tiếp với chồng bạn lần nữa. Anh ấy cưới bạn vì yêu bạn hay vì anh ấy quen bạn quá lâu nên bỏ thì sợ tội bạn nên phải cưới cho bạn vui.

Mình nghĩ là trong hoàn cảnh này có lẽ anh ấy đã yêu người con gái kia trước khi hai bạn cưới nhau. Ko vì lý do gì mà bạn và anh ấy mới cưới chỉ 1 tháng thôi mà anh lại ngoại tình cả? Bạn nên nói thẳng với chồng bạn là như thế nào, và nếu có thể hẹn gặp người con gái ấy cũng tốt.

Nếu tình trạng này ko cứu vãn được thì đành chia tay thôi bạn à. Sống với mình mà anh ấy có tình cảm với người khác thì chẳng khác nào sát muối vào tim. Thà đau một lần còn hơn là phải khổ suốt đời bạn ạ, hiện tại bạn chưa có con cái thì nên quyết định sớm đi. Chúc bạn vượt qua khó khăn này.

susu - Không rõ - sunguyen@gmail.com

Theo tôi nên giải quyết dứt khoát chuyện này. Vì hại bạn mới cưới nhau được 1,2 tháng đây đáng lẽ là thời gian hạnh phúc của bạn. Bạn nên nói thẳng với chồng bạn một là chấm dứt với người kia, hai là ly hôn. Xem anh ta chọn hướng nào. Mặt khác bạn nên nhờ gia đình chồng can thiệp chuyện này.

Hằng Nga - Không rõ - mitnhi@yahoo.com

Chuyện của bạn quá dễ rồi. Nếu anh ta trong sạch như lời anh ta nói với bạn, thì cũng nên có một cuộc hẹn gặp tay ba. Ai cần nói gì, thanh minh gì, hứa hẹn gì ... thì thoải mái bộc lộc hết ra. Và sau đó thì hãy trở về với đúng bổn phận của mình (bạn hiểu ý tôi chứ?). Còn nếu không... (như đã nói ở trên là quá dễ mà) họ làm việc cùng cơ quan đấy.

Tôi nghĩ chắc không có tổ chức nào cho phép nhân viên của mình quan hệ khác với luật hôn nhân và gia đình đâu. Đấy là tôi nói đến trường hợp bạn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Còn nếu bạn muốn tha thứ lần nữa và kéo anh ta quay trở lại thì cần phải có biện pháp tế nhị.

Tuy nhiên, phép thử để biết là anh ta cần ai hơn trong cuộc sống thì chỉ có cách là ba mặt một lời cho cả đối phương của bạn cùng nghe. Mong bạn hãy tỉnh táo để có quyết định đúng nhất cho mình.

cóc tía - Không rõ - bibon0406@yahô.com

Tôi nghĩ là bạn nên làm theo lời khuyên của Hằng Nga.Phải làm cho sang tỏ mọi chuyện chứ sống mà phải nghi kị cả người mà mình yêu thương nhất thì ko phải là cuộc sống nữa bạn ạ.

Hơn nữa cũng cần cho người kia biết rằng cho dù là vô tình hay cố ý thì họ cũng đang làm cho cuộc hôn nhân của bạn bên bờ vực thẳm.Nếu họ muốn đến với nhau hãy thành toàn cho họ,còn ko thì yêu cầu họ có thái độ thật nghiêm túc.

Nói thì dễ vậy nhưng tôi biết làm chẳng dễ chút nào.Nhưng bạn hãy nghĩ xem nếu bạn ko dứt điểm được thì như bạn HN đã nói họ là đồng nghiệp đấy... khó nói chuyện gì sẽ sảy ra nếu như mọi chuyện con mập mờ như vậy.Chúc bạn may mắn.

Hanh nhu - Không rõ - heodia@yaoo.com

Chào bạn!Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này và theo mình điều bạn cần làm bây giờ là hãy gặp trực tiếp cô ta và sau đó hãy đối diện với cả chồng bạn và cô ta vì theo mình nghĩ trong mối quan hệ tay ba thì không có cách nào làm rõ mọi chuyện ngoài việc gặp trực tiếp "ba mặt một lời" bởi bạn không thể chỉ nghe lời giải thích một phía từ chồng bạn hoặc nhiều hơn là từ phía cô ta.

Và giải pháp cuối cùng là chia tay nếu như trong lòng bạn không còn niềm tin vào chồng mình cũng như chồng bạn vẫn lừa dối bạn.Bạn đừng tuyệt vọng, bạn hãy mạnh mẽ lên vì cho dù có như thế nào thì thà bạn cứ chịu đau một lần còn hơn phải sống trong ngờ vực suốt đời - điều đó chỉ đem lại cho bạn đau khổ mà thôi.Chúc bạn thật mạnh mẽ.

TS - Không rõ - huetrang2899@yahoo.com

Tôi nghĩ nếu thật sự như bạn nói. Bạn hãy giải quyết dứt điểm một lần. Kéo dài bạn sẽ càng thêm đau khổ mà thôi. Hãy nói chuyện với anh ấy. Và yêu cầu anh ấy giải quyết chuyện này. Tuỳ anh ấy lựa chọn, trong cuộc sống vợ chồng, ai cũng phải có trách nhiệm. Tại sao chúng ta cứ phải chịu đau khổ một mình.Trong khi đó nguời có lỗi vẫn không chịu hối lỗi.

Cuộc đời còn dài. Chúng ta cần sự yêu thương và chăm sóc thật sự, chứ không phải do sự lừa dối mang lại. Trong khi bạn với anh ấy mới cưới nhau. Chúc sớm tìm lại được hạnh phúc.

- Không rõ - luonghahp@gmail.com

Những người phụ nữ thật đáng thương và cũng đáng trách. Khóc, khóc và khóc. Tại sao? Nếu không thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Hãy nghĩ về nhau như những người bạn tốt còn hơn phải sống bên nhau trong sự buồn khổ. Thân mến!

hoasenxanh - Không rõ - aoisuiren19m@yahoo.com

Các bạn đã yêu nhau 5 năm... Mình đã để tuột khỏi tay mình chỉ vì SỰ NHÀM CHÁN và MỆT MỎI... Cuộc sống bao giờ cũng cần có sự mới lạ... người ta hay nói "đàn ông thích của lạ" là vì thế. Yêu nhau không phải là bó chặt nhau, yêu nhau không phải là quản giáo nhau, yêu nhau không phải là trao hết những gì mình có.. hãy để lại một chút để tạo sức hút bạn ạ...Bạn cần nói chuyện thẳng thắn và dứt khoát về vấn đề này, không nên ủ rũ, mệt mỏi. Chúc bạn nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

Bui Thi Hong Nuong - Không rõ - buithihongnuong@vfa.gov.vn

Trước hết xin chia sẻ nỗi buồn của em, nhưng theo chị em hãy gặp trực tiếp người đồng nghiệp của chồng em.Khi gặp mặt em hãy nói việc tin nhắn cũng như những suy nghĩ của mình về vấn đề này. Và yêu cầu cô ta hãy chấm dứt việc nhắn tin cũng như hẹn hò cùng chồng em, nếu không em sẽ đưa ra cơ quan của 2 người thì sẽ không có lợi cho cả 3. Chúc em sớm vượt qua khó khăn thử thách này.

PHUONG - Không rõ - chÜpinhqua123@yahoo.com.vn

Chào bạn!Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn, vì tôi cũng đã từng ở trong tình trạng như bạn hiện giờ. Thực ra thì bạn cũng không nên chán nản, suy sụp mà dẫn đến quyết định nóng vội cả. Cái gì nó cũng có lý lẽ riêng của nó. Nên bạn hãy bình tĩnh tìm hiểu xem quan hệ của chồng bạn và cô gái đó là thế nào đã. Và hạnh phúc gia đình có bền vững, có hạnh phúc tiếp không lại phụ thuộc vào bạn rất nhiều.

Dẫu có chuyện gì xảy ra giữa chồng bạn và cô đồng nghiệp kia chăng nữa thì bạn vẫn là vợ, là người anh ấy đã chọn... Hãy thể hiện sự khéo léo, cũng như thể hiện tình cảm thực sự của bạn dành cho anh ấy nhiều ntn để gìn giữ hạnh phúc của chinh bạn nhé.

ca chua - Không rõ - thienly0202@yahoo.com

Phụ nữ chúng mình toàn bị bọn đàn ông xỏ mũi thôi. Bạn hãy luôn là một người vợ tuyệt vời đi, cóc chết 3 năm lại quay đầu về núi thôi. Hãy nhớ là theo tình thì tình phớt mà phớt tình thì tình theo bạn ạ. Đừng cố níu kéo nhưng hãy tỏ cho hắn ta biết mình cũng có giá lắm đấy chứ. Mình tin là hắn ta sẽ nhận ra bạn là người vợ tuyệt vời, còn nếu hắn ta mù quáng không nhận ra thì đúng là hắn ta đã đánh mất bạn chứ không phải bạn đánh mất hắn ta đâu.

Hãy sống vui và khoẻ nha và nhớ đừng lo lắng quá sẽ khiến bạn già và thêm xấu 1 cách vô lý. Chúc vui ve

nhật linh - Không rõ - nhatlinh_desi@yahoo.com.vn

Đàn ông bản tính Trời cho vốn sẵn rất hay tham lam trong chuyện tình cảm, cho dù em giải quyết được người phụ nữ này thì "ngựa quen đường cũ" vẫn có người khác thôi em ạ. Vì thế quan trọng là em phải là người "cầm cương được con ngựa" này, nếu cầm không nổi thì hãy thả nó đi rông luôn đi.

Biết chắc sẽ rất đau khổ, nhưng đau 1 lần rồi thôi em ạ... Em sẽ tìm được những niềm vui khác chung quanh em, chị tin là thế, em phải dũng cảm lên, khóc làm chi cho khổ mình rồi lại tàn phai nhan sắc thôi...

Sơn Dương - Không rõ - beyeuforyou@yahoo.com

Bạn mới cưới mà anh ấy đã như vậy , tại sao bạn không đặt dấu chấm hỏi cho cuộc hôn nhân của mình. Thường thì những tháng mới cưới là những tháng hạnh phúc nhất của vợ chồng son, vậy mà bạn lại luôn sống trong ngò vực.

Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện san sẻ tình cảm với người khác. Càng không thể chấp nhận một lời giải thích không rõ ràng. Vợ chồng cần có sự tôn trọng nhau, nhưng ở đây anh ta đâu có tôn trọng bạn, bạn phải làm rõ chuyện này xem mức độ quan hệ này như thế nào, tốt nhất anh ta nên cho bạn một lời giải thích hợp lý và một sự hối cải chân thành.

hương thầm - Không rõ - nomore_thanks@yahoo.com

Tôi đọc chuyện này mà thấy buồn cười cho sự ghen tuông của chị. Nói thật tôi không tin chồng chị có tình cảm với một người mà không nhớ nổi số điện thoại của cô ta, phải chép vào sổ tay. Chị nên nói tin rằng đó là trò chơi chủa anh ấy, nên nói thẳng với chồng chị là chị không thích như thế, bảo anh ấy nên thôi đi. Có thế thôi. Chúc chị hạnh phúc.

thu thảo - Không rõ - mecuncon@ymail.com

Bạn thân mến, mình cho rằng tình cảm thì không thể chia sẻ. Khi chồng không còn yêu mình nữa thì mình vẫn có thể sống tốt mà không cần tới anh ta. Hãy để anh ấy vui vẻ với hạnh phúc kia và hiểu rằng mình còn nguyên giá trị con người với lòng tự trọng cao.

Vân - Không rõ - thantientyty@gmail.com

Chào bạn! Bạn đã bao giờ nghe đến câu ''quyền lực của tình yêu giống như quyền lực tuyệt đối của vua - không thể chia sẻ''. Mình tin chắc chồng bạn không fải chỉ nhắn tin với cô ta như đồng nghiệp bình thường. Mình nghĩ bạn cần dứt khoát trò chuyện với anh ta để có quyết định cuối cùng.

Nếu như trường hợp bạn cưới đã rất lâu, trong cuộc sống gia đình có trục trặc, anh ta đi yêu người khác có lẽ sẽ dễ giải thích hơn. Nhưng bạn mới cưới có 1 tháng thôi. Bạn à, đừng để mọi chuyện đi quá xa, tuy nhiên cũng cần phải bình tĩnh và nhẹ nhàng giải quyết bạn nhé. Chúc bạn thành công!

Tuyen - Không rõ - Tuyenkhcnst@yahoo.com.vn

Việc anh ấy hối hận và xin lỗi em, có nghĩa là anh ấy chấp nhận có mối quan hệ tình cảm với cô ấy. Anh ấy cưới em là anh ấy chấp nhận sống đời với em. Do đó, em nên xem lại quan hệ trong cuộc sống của hai người có gì làm anh ấy không hài lòng. Vợ chồng sống với nhau cả đời, nên em không nên quyết định ngay việc gì. Khi có dịp thuận lợi, em nên tâm sự với anh ấy để vợ chồng càng ngày càng gần ủi yêu thương nhau hơn.

Lan Anh - Không rõ - THAIPHIEN_HAIPHONG@YAHOO.COM

Trước hết, bạn cần bình tĩnh.Đừng chán nản, hãy cố gắng sáng suốt.Bạn cần làm những việc sau:

+ Hãy nói chuyện lại với chồng bạn một lần nữa. Đừng kết tội anh ấy, hãy hỏi anh ấy để xem lúc này a ấy đang nghĩ gì. Bạn hãy cho a ấy biết rằng bạn đã biết chuyện gì đang xáy ra. Hãy nói cho anh ấy biết cảm nhận của bạn.

+ Hãy nói chuyện với cô gái kia. Cuộc nói chuyện giữa 2 người phụ nữ. Không phải cuộc nói chuyện của một người đi đánh ghen. Hãy giải quyết mọi việc trong êm ấm, đừng làm to chuyện lên bạn nhé.Hy vọng bạn sẽ tìm được cách giải quyết hợp lý. Và điều quan trọng, bạn hãy hỏi thẳng xem anh ấy còn yêu bạn không?

newlife - Không rõ - newlife_lion2020@yahoo.com

Hãy nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Đừng chần chừ, để lầu thì lòng tin trong bạn sẽ mất dần và bạn chỉ khổ thêm thôi. Còn bạn có nên nói chuyện với người con gái đó không thì hãy để sau khi nói chuyện thật rõ ràng và thẳng thắn với chồng.Chúc bạn sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Hương - Không rõ - minhuongftu@yahoo.com

E nghĩ hay chị thử làm một vài việc gì đó khiến chồng hơi ghen ghen xem, ví dụ như thỉnh thoảng ôm khư khư cái điện thoại, hoặc ra ngoài ăn tối cùng bạn bè xem. E có một chị cũng trong trường hợp của chị, chị ấy đã làm như vậy. Rồi anh chồng lúc nào cũng để ý và trông chừng vợ, còn đâu thời gian mà lăng nhăng nữa. Với lại làm cách đó thể thử chồng xem anh ấy có ghen không, và mức độ ghen tới đâu. Không ghen thì là không còn yêu nữa. Chúc chị hạnh phúc.

khongten - Không rõ - khongten2808@yahoo.com

Chia buồn cùng bạn. Bạn ạ nên bình tĩnh suy xét mối quan hệ của anh ta, nếu anh chồng bạn là người trăng hoa thì không chỉ anh ta có một riêng ai đó, mà còn rất nhiều người khác nữa.Nếu anh ta không trăng hoa thì là anh ta lấy bạn vì mục đích khác chứ không phải tình yêu.Nên thận trọng suy xét, 5 năm yêu nhau không đủ đẻ bạn đánh giá anh ta sao ? tôi nghĩ bạn nên bình tĩnh suy xét, nếu cần có thể chia tay vẫn chưa muộn.

Mới một tháng đã vậy, liệu 1 năm,10 năm bạn chịu nổi hay héo tàn? nếu anh ta là trăng hoa thì không có thuốc chữa đâu sống với loại nay cả đời thì khổ lắm. Sáng suốt lên bạn nhé. Chúc bạn tìm thấy ánh sáng niềm tin.

vitconxauxi - Không rõ - trondoi_nay_emchicominhanh@yahoo.com

Theo mình nghĩ bạn nên xem xét lại mối quan hệ của bạn với chồng mình. Mình nghĩ rằng chưa chắc hẳn anh ấy cưới bạn vì yêu bạn, và chưa chắc rằng bạn đã thật sự hiểu về chồng mình. Đừng nên quá rộng lượng, ai cũng từng có lỗi và phải biết sửa sai.Nhưng đằng này bạn đã cho anh ấy một cơ hội vậy mà, trong khi đó hai bạn mới cưới nhau.

 Hai vợ chồng bạn nên ngồi lại nói chuyện với nhau một cách thật chân thành, đừng nên để chuyện người thứ ba làm tan vỡ hạnh phúc mà 5 năm qua bạn phải cố gắng để gìn giữ

nai - Không rõ - ngocnine@yahoo.com

Chào bạn! Giai đoạn đầu của hôn nhân thường gặp khó khăn bạn ạ . Đôi khi ta không nên tin hoàn toàn vào nội dung của những tin nhắn ( nhất là tin nhắn của đàn ông khi tỏ tình ,nó vô thưởng vô phạt mà lắm ) . Tôi cũng là 1 người đàn ông chưa có gia đình, có lúc tôi đã gửi 1 tin nhắn ( có nội dung yêu đương ) cho cùng nhiều cô gái ( chưa chồng ) khác nhau, nhưng thực chất lại không có gì cả.

Vậy nên mới có câu nói : “Đừng nhìn qua một giọt nước mà đánh giá s ự long lanh của 1 đại dương” Theo mình bạn nên tìm hiểu lại xem sao… Có thể có chuyện gì đó mà bạn và chồng bạn chưa hiểu nhau… Chúc bạn hạnh phúc nhé!

mit - Không rõ - neverlove789@yahoo.com.vn

Nếu thật sự bạn nói chuyện với chồng mà vẫn còn sống trong sự nghi ngờ, lo lắng về hạnh phúc của mình thì tốt nhất, bạn hãy tìm cách có được số điện thoại của người con gái kia và gọi điện hẹn gặp cô ta nói chuyện cho đàng hoàng...nếu cô ta có lòng tự trọng thì sẽ thôi ko hẹn hò với chồng bạn nữa, còn chuyện vẫn tiếp tục cả đôi bên thì giải thoát cuối cùng cho bạn là cho hắn ra khỏi cuộc đời, sống chung với những người suốt ngày chỉ biết mơ màng tới người con gái khác thì tình cảm yêu thương mà bạn dành cho người ta là vô nghĩa, mong bạn sớm gặp được cô ta để nói cho rõ ràng

Thach Thao - Không rõ - nguyenthanhvinh_rome78@yahoo.com

Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn bởi tôi cũng từng rơi vào sự thất vọng như bạn khi chồng tôi gọi điện cho người yêu cũ (cũng đã lấy chồng) vào lúc 0 giờ với lời giải thích "anh k hiểu sao mình lại làm như vậy"... Tôi đã nói chuyện thẳng thẵn với chồng và với cả người cũ của anh ấy và không bao giờ nhắc lại khi anh ấy đã nhận ra lỗi của mình. Không biết bạn đã làm điều gì đó chưa hay chỉ biết khóc lóc và chán nản.

Nói thật tôi cũng đã khóc, nửa đêm lên gác thượng khóc rống lên như trẻ con bị đánh đòn (vì tôi ở chung với gia đình nhà chồng mà). Khi mọi chuyện đã qua tôi lại sống đúng nghĩa của một người vợ biết yêu thương và chăm sóc chồng đồng thời cũng tỏ ra cho chồng biết tôi không hề biết tha thứ nhiều lần cho một lỗi. Vậy thôi. Đó là câu chuyện của tôi, mong bạn suy ngẫm và quyết định sáng suốt.

Yến - Không rõ - bienthikimhongyen@yahoo.com

Theo em chị phải tìm ra được ngọn tình gốc gác của nó.Nếu chồng chị vẫn tiếp tục nhắn tin cho người con gái thì không tốt chút nào.Đã là vợ chồng với nhau thì phải san sẻ với nhau mọi chuyện.Đằng này đi nhắn tin cho người con gái mà nội dung tin nhắn lại quá ư là thân mật.Chị nói rõ mọi chuyện với chồng,và anh ấy còn thương chị thì hãy tiếp tục sống với nhau,còn không thương chị nữa và cứ nghĩ đến người con gái kia..thì hãy chấm dứt.Chị sống mãi trog ngờ vực,liệu chị có còn hạnh phúc không???Suy nghĩ thật kĩ chị nha.

Em_ty - Không rõ - mita_design@yahoo.com.vn

Mình nói bạn nghe nhé!Mình cũng đã cố gắng và muốn biết ý kiến anh ấy thế nào? Anh nói: " Khi bên cô ta anh cảm thấy cuộc sống rộn ràng lên, có lẽ một tiếng sét ái tình. ANh yêu cô ấy thật lòng. Bên em anh có cảm giác chỉ thương em nhiều thôi, chứ kô phải tình yêu? Em đừng bùôn nhé!"Mình đã bùôn thật nhiều chứ. Và hiện nay mình cũng không biết nên làm gì bạn à? Mình không đủ tự tin để xa anh ấy, mình...Mình cũng sợ bạn sẽ như mình...Bạn ơi, cố lên!

peaceful169 - Không rõ - banmedonang842003@yahoo.com

Người ta thường nói đàn ông là giống tham lam quả là không sai, đã có vợ yêu bên cạnh lại mong có người tình lãng mạn chia sẻ tâm tình. Chẳng mấy chốc mà chuyện ngoại tình sẽ diễn ra thôi, và chồng bạn là người có lỗi trong chuyện này. a ta ngang nhiên làm thế mà không nghĩ gì tới cảm nhận của bạn, đúng là một người chồng không đáng tin cậy.

Tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu về người đồng nghiệp của anh ta và nên nói chuyện một cách thẳng thắn với cô ấy. chỉ có sự giúp đỡ của cô ấy thì bạn mới có thể ngăn a ta lại nhưng mình sợ một ngày nào đó sự việc tương tự sẽ lại diễn ra thôi...

Lê Lam Linh - Không rõ - andylamlinh@yahoo.com.vn

Đọc những lời tâm sự trên mình thấy thương cho bạn quá,đó là thời gian hạnh phúc nhất của đời con gái mà bạn lại bị đối xử như vậy.Không ai muốn chia rẻ vợ(chồng)người khác đâu.

Nhưng mình có lời khuyên thật lòng đến bạn,hãy nói chuyên thẳng thắng,đề nghị ba người cung gặp mặt với nhau,nếu thương bạn anh sẽ giải tỏa hết gút mắt trong lòng bạn con không thì ban hãy quên người đàn ông ích kỉ ấy đi vì bây giờ bạn sẽ đau khổ ít thôi ,không vướng bận con cái,hãy dứt khoát ,cương quyết ,rồi mọi chuyện sẽ qua,chúc bạn hạnh phúc và tìm được người đàn ông của riêng mình.

Dung Hạnh - Không rõ - dunghanh43xf@yahoo.com

Bạn có tin rằng nếu bạn không làm rõ chuyện này, nếu bạn vẫn không biết được sự thật là như thế nào thì bạn vẫn không thể sống yên ổn được không? Bạn có thể nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn, gặp riêng người con gái đó hoặc 3 người gặp nhau 3 mặt một lời, tùy bạn thấy thế nào thích hợp.

Nhưng bạn phải làm rõ chuyện này và bình tĩnh đón nhận sự thật. Đừng để những câu hỏi như bạn đã viết cứ lởn vởn trong đầu bạn. Tôi tin rằng bạn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật và đủ sáng suốt để đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình. Và chắc chắn quyết định này sẽ làm bạn thanh thản hơn. Hãy tha thứ khi có thể nhưng nếu không thể, đừng ép mình phải tha thứ rồi lại sống trong dằn vặt, nghi ngờ và đau khổ.

Thu Phương - Không rõ - Flora1582@yahoo.com

Bạn thật là ngây thơ đấy! Với hoàn cảnh của bạn, thì rõ ràng cô ta và chồng bạn đã "Nhăng nhít" với nhau từ lâu rồi, và cô ta chấp nhận cảnh chung "Chồng" với chồng bạn vì có thể cô ta cũng đã có chồng hoặc có vài người "Chồng hờ" giống như chồng bạn.

 Trong trường hợp này, bạn đừng mơ rằng nói chuyện với chồng bạn sẽ giải quyết được vấn đề. Mà bạn phải thật mạnh tay, hẹn gặp cô ta đồng thời hẹn gặp cả chồng bạn "Đừng để cả hai người biết chuyện có cuộc gặp 3 người đó" vì như vậy họ sẽ không bị bất ngờ và họ lại trở thành những diễn viên giỏi trong chính bộ phim do mình đạo diễn. Bạn phải thật bình tĩnh. - có thể họ sẵn sàng nhận rằng chỉ là đồng nghiệp, hay là chỉ là anh em họ... kết nghĩa... trước mặt bạn, rồi sau lưng đâu vẫn hoàn đấy.

Hãy tin tôi đi, kinh nghiệm bản thân đó. Điều tiếp theo bạn phải tìm hiểu về thân thế của cô ta - nhà cửa - gia đình, rồi doạ viết thư cho người thân của cô ta. Lúc đó cô ta mới thật sự sợ và may ra chấm dứt mối quan hệ với chồng bạn. Còn nếu chồng bạn vì việc đó mà lạnh nhạt với bạn thì ... Chồng bạn là thằng tồi => chia tay là tốt nhất!

Phạm Quang Điềm - Không rõ - quangdiem_hp@yahoo.com.vn

Chào bạn! Mình rất chia sẻ với tình trạng khó xử của bạn bây giờ.Hai người rất yêu nhau nhưng có lẽ chồng của bạn đã "nghiện nhắn tin" rồi đó. Bạn nên khéo léo tâm sự với chồng về vấn đề này. Chồng bạn thích nhắn tin với người khác (bằng những lời yêu thương) thì anh ấy cũng rất mơ mộng đấy bạn ah.

Muốn chồng của mình không mơ mộng lãng mạn với người khác thì bạn nên thay đổi mình một chút bạn nhé. Bạn thử nhắn tin với anh ấy xem sao (vì anh ấy có thời gian nt với người khác thì chắc là anh ấy cũng có thời gian nhắn tin với bạn đấy), nói những từ mơ mộng lãng mạn xem anh ấy thế nào. Khi đó chồng của bạn thấy bạn có một chút thay đổi và làm anh ấy ngạc nhiên và sẽ quên đi thời gian rảnh rỗi để nt với cô gái khác ngay ấy mà.

Chính sự quan tâm, sự dịu dàng và ngọt ngào của bạn sẽ làm anh ấy thấy vợ mình là người rất tuyệt vời rồi và không còn mơ mộng với các cô gái khác nữa. Chuyện này bạn chỉ nên góp ý nhẹ nhàng chứ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề bạn nhé. Chính sự khéo léo của người phụ nữ trong bạn sẽ làm chồng của mình thấy hạnh phúc và yêu vợ hơn đấy. Chúc bạn có một gia đình hạnh phúc và luôn vui vẻ bạn nhé.

Nguyễn Bá Hưng - Không rõ - Hung.nb@SeABank.com.vn

Tôi rất cảm thông và xin được chia sẻ cùng bạn!Tôi thực sự không thể hiểu được rằng: Hai bạn đã yêu nhau 5 năm mà không hiểu được tính cách, tâm tư, tình cảm của chồng bạn?. Đàn ông thực sâu xa nhưng cũng rất dễ bộc lộ và sẵn sàng chia sẻ nhất là với người sẽ cùng mình chung mâm, chung gối suốt cuộc đời.

Có lẽ bạn nên suy nghĩ lại chính mình và thẳng thắn nhận định vấn đề. Có một điều chắc chắn bạn không thể quản lý anh ta suốt cuộc đời trong khi anh ta luôn cố tình lẩn trốn? Cuộc sống còn dài và bạn nên đề cập vấn đề một cách nghiêm túc, sau này có con rồi bạn sẽ ra sao?

TIN MỚI:
Quá khứ đau thương   (21/11/2008)
Bất hòa chuyện chăn gối   (20/11/2008)
Khi chồng có con riêng với bồ   (19/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Quá khứ đau thương
Bất hòa chuyện chăn gối
Khi chồng có con riêng với bồ
"Bắt cá hai tay"
Nỗi lòng "kẻ thứ 3"
Chia tay có tốt hơn không?
Khi niềm tin bị đánh mất
Yêu hay mù quáng!
Có nên đi "bước nữa"?
Nỗi niềm có chồng nghiện
TOP
XÃ HỘI
WHO phủ nhận cung cấp thông tin về hoa quả độc hại
KINH TẾ
Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á
THẾ GIỚI
"Vũ khí hạt nhân sẽ được dùng nhiều hơn vào 2025"
CUỘC SỐNG SỐ
Google cho phép người dùng sửa kết quả tìm kiếm
KHÁM PHÁ
Bắt khối u "nhịn ăn" để diệt ung thư
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn