Thứ sáu, 21/11/2008, 19:21 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Phi cơ ném bom của Nga bay qua Bắc Băng Dương  Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á  Phố Wall u ám triền miên  Phòng hải tặc, các hãng vận tải tránh kênh đào Suez  Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Đố vui (21-11)
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XẢ
leha38@yahoo.com
Em muốn là người vợ chung thủy
Thứ sáu, 22/8/2008, 10:12 GMT+7

Anh thương yêu!

Mình đã sống với nhau hơn chục năm rồi, hai đứa con của chúng mình đều đã lớn khôn. Em thật hãnh diện khi nói chuyện với hàng xóm và được nghe những lời trầm trồ của họ về gia đình mình, một gia đình có người vợ đảm đang, người chồng chí thú và các con học giỏi, ngoan ngoãn.

chungthuy.jpg

Ảnh minh họa
Mà họ cũng nói cũng không ngoa. Mười mấy năm sống chung, gánh nặng, gánh nhẹ em đều cố gắng chu toàn. Lúc thiếu tiền, khi dư dật, việc nội ngoại vẫn đâu vào đó. Anh không giỏi ngoại giao nên việc hiếu hỉ anh bảo để em lo. Anh không có khiếu thẩm mĩ nên thôi tuỳ em, muốn mua gì thì mua, anh không phản đối.

Anh bận mải công việc nên cũng tuỳ em gọi thợ khi cần sửa chữa, đi vay tiền khi tài chính thiếu hụt. Con mình, đứa lớn đã mười bảy tuổi, đứa nhỏ đã 8 tuổi nhưng anh chưa một lần phải cầm viên thuốc cho con uống hay một đêm thức với con khi con ốm.

Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, luôn đúng giờ theo anh yêu cầu, nhâm nhi chén rượu với đồ nhắm, chăm chú nhìn bọn trẻ ăn ngấu nghiến vì hợp khẩu vị, em thấy nét mặt anh thật thoả mãn. Hết giờ làm việc anh luôn về nhà, không tụ tập bia rượu, quán xá, chẳng chơi bời la cà, không đam mê cái gì thái quá đến mức ảnh hưởng đến vợ con…Có lẽ có rất nhiều phụ nữ mơ được có một gia đình như em!

Em cũng thế anh ạ. Em luôn tự nhủ rằng mình đã gặp may khi yêu một người duy nhất rồi kết hôn được với người đó (như thế chẳng có ai để so sánh hay nghĩ ngợi!). Em luôn mỉm cười trước sự vô tư tận hưởng hạnh phúc của anh, và đôi lúc, em thầm coi anh như con trai lớn của chúng mình.

Em rất ít khi ốm, nhưng mỗi khi ốm em vẫn tự mình lo lắng cho bản thân và cho gia đình, tự hạnh phúc với việc con trai nhỏ của chúng mình dùng bàn tay vụng về xoa đầu cho mẹ trong khi bố ngồi xem tivi. Mỗi khi có việc cơ quan không như ý, em khóc một mình chán rồi lại tự nhủ “công việc là phụ, gia đình mới là chính, mà mình đã có một gia đình hạnh phúc rồi, mặc kệ công việc và những rắc rối của nó”. Em phạm sai lầm, những kẻ đố kị vin vào đó để bêu riếu và hạ nhục, em trở thành con tốt bị thí trong ván bài của họ,em khóc gần như ngất đi ở phòng làm việc nhưng về nhà anh cũng chẳng nhận thấy và em cũng chẳng than vãn với anh mà không phải, em đã thử than vãn một vài lần nhưng lần nào anh cũng chỉ nghe rồi “thế à” hoặc “kệ cha chúng nó”. Cũng có những lần quá căng thẳng, em cáu um lên nhưng sau khi anh đi làm rồi, em lại tự mắng mình, nhớ lại những cử chỉ hiền lành của anh để tiếp tục mỉm cười với anh và đảm đang lo tiếp những gì cần lo.

Nhưng sức người có hạn, sự tự kỉ ám thị cũng có hạn anh ơi. Em đã qua cái tuổi sung sức nhất của người phụ nữ và em thực sự cần một bờ vai để em tựa vào đó khi ốm đau, thất vọng hay sợ hãi. Em đã nhầm khi đi mượn một bờ vai như thế từ người khác, người mà em tưởng là chân thành và vì em thật lòng. Khi vợ người ấy biết và làm um lên (chị ấy có quyền như thế chứ), người ấy trốn chạy, để mặc em, ê chề vì bị làm nhục, ân hận vì đã không sáng suốt được như lí trí em lên tiếng, day dứt vì đã phản bội anh.

Giờ đây, ngồi viết cho anh những dòng này, em thực sự không biết mình muốn gì và cần gì trong cuộc sống nữa. Cuộc sống đã cho em một gia đình quá hoàn hảo mà em không thể làm tổn thương. Cuộc sống cũng cho em quá nhiều sự ưu ái từ phía người khác phái để em không thể luôn là em như em muốn. Em biết là em đã sai, nhưng em xin anh, hãy làm gì đó để giúp em là người vợ chung thuỷ, anh nhé.

Gửi email bài viết In bài viết
Nguyenquoctrong - Không rõ - nguyenquoctrong2005@yahoo.com

Đây có lẽ là tâm sự của người phụ nữ đã quá mệt mỏi với gia đình với nghĩa vụ trách nhiệm của người mẹ, người vợ mà không có sự chia sẻ của người đàn ông. Có lẽ chị ấy đã quá coi trong gia đình hơn cả công việc nhưng gia đình lại không phải là chỗ dựa khi chị mệt mỏi, khi cần tâm sự, cảm thông của người chồng về những thất vọng trong công việc, cả những sở thích hay những nhu cầu giải trí khác.. vì vậy mà dẫn đến sự ngoại tình chăng... Có lẽ đây là kết quả do sống với người chồng thì vô tâm

hanhi - Không rõ - hunghoaibt@yahoo.com.vn

Tôi thấy chị không thật hạnh phúc đâu vì chị chưa thể lường hết được khi chị ốm đau, chồng chị sẽ như một đứa trẻ được nuông chiều, khi chị ốm không làm gì được để giúp chị: con không thể chăm sóc, chợ không biết đi, nếu có đi thì không mua được ngon, nấu không ăn được.

Con không biết chăm, chúng ăn gì, đi học ra sao anh ta hoàn toàn không biết và chị thì anh ta càng không biết chăm sóc như thế nào vì chị quá nuông chiều chồng dẫn đến anh ta ích kỷ.

hanhi - Không rõ - hunghoaibt@yahoo.com.vn

Theo tôi chị nên để chồng chị chia sẻ cùng chị gánh nặng gia đình: nuôi dạy con, nấu ăn, giao tiếp đối nội đối ngoại trong gia đình cũng như với bạn bè. Vậy nên chị phạm sai lầm cũng không có gì là lạ lắm mong chị dũng cảm vượt qua và vẫn có một gia đình hạnh phúc

Death,ComeNearMe - Không rõ - canhdongtrongsuong@yahoo.com

Đọc bài viết của chị,tôi thật bất bình với người chồng của chị,một con người vô tâm hết sức,và anh ta bị cắm sừng thì là điều hiển nhiên mà thôi,phụ nữ mà,ai cũng cần được chia sẻ thông cảm.Chị cũng có lỗi,lẽ ra chị nên nói thẳng ra với chồng,đằng này lại tìm 1 bờ vai khác.Nhưng tất cả,đó là hậu quả của cái xã hôi mà giá trị truyền thống bị đảo lộn hết rồi.Chán!

nhật linh - Không rõ - nhatlinh_desi@yahoo.com.vn

Bài viết của chị như đang viết hộ những suy nghĩ của em bây giờ, chỉ khác 1 vài chi tiết là anh ấy giỏi ngoại giao còn em thì suốt ngày đối mặt trong 4 bức tường nhà, vì nhà chồng cũng là nơi em làm việc. Đã hơn 10 năm em cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình, em rất tự hào vì mình đã không làm gì để anh ấy phải buồn lòng... Nhưng giờ đây sau 1 thời gian dài "tự kỷ ám thị" như chị đã nói, em cũng đang "lung lay" chị ạ, vì gần đây để quên đi nỗi buồn trống vắng, em đã online YM để tìm nơi an ủi lòng mình, ...

Em không muốn như thế đâu chị ạ, dù chỉ là hư ảo thôi... nhưng em cũng không biết làm sao, lòng em nhói đau khi anh ấy nói chuyện với em chỉ toàn nhát gừng tiếng 1, gần đây lại còn có quan hệ tình cảm bên ngoài, may mà em biết được sớm nên chưa xảy ra chuyện gì lớn, nhưng bây giờ em sống trong nghi ngại không biết chồng mình lại "ngựa quen đường cũ" nữa hay không ?

song hong - Không rõ - luat_songhong@yahoo.com.vn

Xin chia buồn cùng chị. Qua câu chuyện của chị tôi biết đáng ra chị đã có một gia đình hạnh phúc nếu như chị biết tạo cho chồng mình một thói quen chia sẻ với vợ tất cả những khó khăn phức tạp trong cuộc sống.

Chị tạo cho anh ấy một thói quen ỷ lại tất cả cho chị, từ những việc đáng ra là người đàn ông trong gia đình phải lo lắng. Sai lầm của chị là từ việc đó. Chị sai lầm hơn nữa khi " đi tìm một bờ vai khác" để nương tựa mà đáng ra chị có thể tựa vào bở vai của chồng chị nếu chị biết tạo cho anh ấy thói quen biết lo lắng cho gia đình, biết chia sẻ với vợ những khó khăn trong cuộc sống.

Trong vô vàn khó khăn của cuộc sống thường nhật ai cũng có những vấp gã, những sai lầm. Có những sai lầm có thể sửa được, có những sai lầm không bao giờ sửa được hoặc có sửa được thì nó cũng là một vết sẹo lớn đeo đảng ta suốt cả cuộc đời. Tôi nghĩ và mong chị nhận được sự tha thứ từ chồng của chị cho những sai lầm chị đã mắc phải nếu anh ấy là người nhân hậu, biết phân tích và nhận ra sai lầm của chị có một phần từ sự thờ ơ, vô trách nhiệm của anh ấy. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc thực sự từ cuộc sống gia dình.

Hoài Nam - Không rõ - kimchinam85@yahoo.com

Em rất cẩm thông với hoàn cảnh của chị, nhưng dù vì lý do gì dẫn đến hành động đấy thì chị cũng đã sai. Chị nên nói thật với chồng tất cả mọi thứ và xin anh ấy tha thứ và cho chị cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Em tin một người chồng như anh ấy sẽ hiểu và tha thứ cho vợ mình. Chúc chị tìm lại được hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình!

chip_boom - Không rõ - killers_bestversion@yahoo.com

Bạn thật tội nghiệp! Có lẽ thông tin về cuộc sống quanh bạn bạn đã không cập nhật một cách đầy đủ. Bạn tự vẽ cho mình một khung cảnh lãng mạn với những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn mà quên mất rằng có những người đang chờ đợi khó khăn đến với bạn để thực hiện mưu đồ của mình. Hoặc có những người tương đối tốt, nhưng khi bạn gục đầu vào vai người ta thì cũng là lúc người ta không vượt qua nổi cám dỗ, sự quyến rũ từ người khác phái mang lại.

Và thế là chuyện xảy đến như bạn nói, rồi người tương đối tốt ấy bỗng nhiên trở thành một kẻ nhát gan, sợ vợ.Nhưng dù sao thì tôi vẫn mong bạn có được hạnh phúc đáng có, cùng với sự thông cảm sâu sắc của chồng bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Ngọc Đức - Không rõ - Ngocduc1103@yahoo.com

Chỉ là biện minh cho những lỗi lầm của mình bạn LeHa38 ạ, giờ đây bạn đang sám hối nên mới viết ra những dòng này. nhưng đã quá muộn tờ giấy đã rách rồi sẽ ko còn lề nữa.Thiên chức của Phụ Nữ là chăm sóc chồng,con và gia đình, bạn đã chiều anh ấy, đã phục vụ tình yêu của mình, đã ko tâm sự tỉ tê để chồng bạn chia sẻ... vậy có một bờ vai khác để tựa chỉ là một cái cớ của sự ngoại tình thôi. mà chắc gì đó đã là một bờ vai ra hồn, chỉ là một bờ vai tạn bợ thôi.Bạn hãy tĩnh táo, làm tiếp theo như thế nào chắc bạn hiểu được.

Manh - Không rõ - chumanhlan@yahoo.com

Có thể thấy rằng bạn đã quá căng thẳng,mệt mỏi với gia đình.Bạn cảm thấy người chồng chưa đủ là chỗ dựa vững chắc cho bạn.Đúng là chồng bạn như thế thì ko thể là chỗ dựa vững chắc,có thể nói đàn ông như thế là hơi "Đụt".

Bây giờ bạn muốn xây dựng lại tổ ấm thì tốt nhất hãy nói thẳng với chồng những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua.Lỗi lầm trong chuyện này có thể nói là do chị.Quá nuông chiều chồng,để cuối cùng anh ấy ịch 1 chỗ,ỷ lại(đàn ông hãm).

Nhưng chị cũng nên tự vấn mình,tại sao chị muốn quay lại?hay chỉ vì giờ đây chị đã bị vợ người kia phát hiện?hay vì chị vẫn còn yêu chồng?hãy tự hỏi lương tâm mình rồi hãy đưa ra quyết định!

Phuong_HN - Không rõ - trochuyenonline68@yahoo.com

Chào chị!Đọc bài tâm sự của chị lại thấy sự hy sinh lớn lao mà người vợ, người mẹ phải gánh vác cho sự hạnh phúc của 1 gia đình. Theo như chị nói, tôi nghĩ chị là một người vợ biết cân bằng được mọi chuyện mà cuộc sống vợ chồng rất cần. Hạnh phúc gia đình rất đơn giản, nhiều khi đó chỉ là sự hy sinh những cái cá nhân của bản thân, luôn lo nghĩ cho mọi thành viên trong gia đình; và chị đã làm được điều đó.

Chị làm mọi việc đó từ tình yêu thương chồng con, có thể chồng chị do mọi chuyện chị đã làm hết phần của anh ấy nên cũng đã ít quan tâm đến suy nghĩ của chị. Chị cũng đã tâm sự là mình mắc sai lầm, ở đời chuyện sai lầm ở vào 1 hoàn cảnh nào đó na ná như trường hợp của chị cũng có thể gọi là thông cảm được.

Sự chung thủy của vợ hay chồng ở xã hội bây giờ thật sự bị thử thách ghê gớm, con người ta nhiều khi biết là không nên nhưng vẫn sai lầm. Suy nghĩ của chị cho thấy chị chắc cũng đã rất mệt mỏi vì những trăn trở rồi, vậy việc nên làm chị hãy nói chuyện với chồng thu xếp đi nghỉ ở đâu đó, nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc để giữ lửa cho tổ ấm của mình. Tôi nghĩ rằng sau kỳ nghỉ này chị sẽ thấy lòng mình sẽ thanh thản thôi.

Nhat Thanh - Không rõ - hnt181181@yaoo.com.vn

Mỗi người khi đi đến một hành động nào đều cho là do vô thức hoặc mình luôn đúng, "Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, luôn đúng giờ theo anh yêu cầu, nhâm nhi chén rượu với đồ nhắm, chăm chú nhìn bọn trẻ ăn ngấu nghiến vì hợp khẩu vị, em thấy nét mặt anh thật thoả mãn. Hết giờ làm việc anh luôn về nhà, không tụ tập bia rượu, quán xá, chẳng chơi bời la cà, không đam mê cái gì thái quá đến mức ảnh hưởng đến vợ con…" có thể hiện được niền tin của người chồng với người vợ không?

Khi chị thấy mệt mỏi, chi đã thờ ơ không vun vén hạnh phúc cho gia đình bằng việc làm cụ thể đề chồng chị thấy được các khó khăn và cùng chia sẻ..... và chị không chia sẻ với chồng ?... mà lại "chia sẻ với người khác "... khi "bị lộ" mới thấy mình "có lỗi".

Hẳn là với mọi người như chị "thấy được ý nghĩa cuộc sống" khi mình đã ... và bị thất vọng mới thấy được "gia đình". Thật tội nghiệp với những suy nghĩ như thế...

lamvukha - Không rõ - lamvukha@yahoo.com

"..Cuộc sống cũng cho em quá nhiều sự ưu ái từ phía người khác phái .."Vâng có lẽ chị nói đúng, chị quá vất vả khi phải lo gánh "toàn bộ" gia đình, trong khi người chồng "vô tâm" không để ý tới. Rồi chị đi tìm một người để "nương tựa" khi vợ người ta biết thì ng ta đã bỏ chị để về với vợ. Chị có thấy không ? Bài học đau đớn chứ nhỉ.

Đừng biện hộ cho sự "cắm sừng" lên đầu chồng chị, khi sự thật phơi bày chị mới thấy rằng chỉ có chồng mình là ng thương, yêu mình. Cầu mong sự tha thứ ư ! Có lẽ ai đó rộng lòng thì cũng nên cho chị một cơ hội. Còn riêng với tôi, tôi sẽ cho chị một bạc tai rồi mời chị ra toà. Thế là chấm hết.

jin địa ngục - Không rõ - thegioinet_cdlcvnn@yahoo.com

Bạn đã đòi hỏi quá đáng!Bạn đã phản bội!chung thuỷ ban muốn điều đó?hãy nhìn vào lương tâm bạn!Bạn có nghĩ rằng khi bạn tâm sự chồng bạn cũng cay đắng lắm chứ Hãy trở về với chinh bản thân mình đi

Ngọc Hiền - Không rõ - haihien201176@gmail.com

Chị muốn làm người vợ chung thủy ư? Chính chị mới là người quyết định điều đó chứ không ai giúp được chị hết. Qua những gì chị viết chị đúng là 1 phụ nữ rất khôn ngoan, vậy thì tại sao việc mà chính chị mong muốn (bờ vai của anh ấy, anh ấy chia sẻ cũng chị) thì chị lại không làm được, chị và chồng chị vẫn có những giấy phút gần gũi nhau mà, chị cũng có thể tạo ra tình huống cho anh ấy 1 cách tự nhiên nhất để anh ấy tham gia cùng chị việc chăm sóc gia đình, có thể 1 lần thất bại thì chị tạo ra lần khác hoặc cách thức khác nếu không muốn đề nghị thẳng.

Cuộc sống khi phạm sai lầm chị sẽ day dứt mãi, thôi thì nên đối mặt với nó một lần đi, ra sao thì ra nhưng ít nhất cũng giải thoát phần nào sự giam cầm về tội lỗi trong chị, chứ nếu chị tiếp tục sống như vậy rồi thì chính chị cũng sẽ tìm bờ vai khác lại dựa nữa mà thôi.

Cố gắng lên chị! "mất tiền thì chị sẽ có thể làm lại được ra tiền - mất sức khỏe chị có thể tìm lại được sức khỏe của mình - mất danh dự chị có thể khôi phục lại được danh dự nêu còn có niềm tin và thời gian - mất niềm tin chị có thể tìm được niềm tin bằng sự cố gắng, nghị lực và tình cảm con người - và chỉ khi chị thôi không cố gắng nữa hay buồn xuôi chị mới có khả năng mất tất cả". Thân mến và chúc chị có được sự quyết định sáng suốt của mình!

Đoàn Điệp - Không rõ - doadiep@rambler.ru

Các bạn chỉ biết nỗi khổ của người phụ nữ mà không quan tâm đến những nỗi khổ của đàn ông.Nếu chăn chở với những hành vi của mình thì xám hối đi, dồn tình cảm cho chồng và tìm cách đưa chồng về quỹ đạo mình muốn. Cuộc sống phải đấu tranh bằng khả năng, lý trí của mình và cả sự khéo léo ngay cả với người thân nhất. Chúc chị thành công.,

Nguyen Minh Hieu - Không rõ - Mr_hieu1973@yahoo.com

Tôi rất hiểu và thông cảm cho bạn. Tôi thấy một phần là lỗi của chính chồng chị gây ra, anh ta sống chỉ biết hưởng thụ những gì mính có nhưng lại không quan tâm vun vén gì cho gia đình. mọi gánh năng đặt lên vai của chị. Con người dù có đảm đang đến đâu, chung thuỷ thế nào đi nữa thì cũng chỉ có giới hạn. Chị nên phân công trách nhiệm công việc trong gia đình một cách hợp lý để mọi người đều có thể quan tâm đến nhau.

vien - Không rõ - vien70chc@yahoo.com

Thật thông cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ leha38@yahoo.com. Nhưng tôi có 1 suy nghĩ là " sao em không gửi cho chồng mình những dòng này khi bắt đầu nhận ra sự vô tâm của chồng nhỉ! sao em lại khép mình lại với chồng để mở lòng ra với người đàn ông khác ngoài chồng!

Nếu ai cũng lấy đó làm lý do để đến với người khác ngoài vợ, ngoài chồng tìm sự chia sẻ thì khái niệm gia đình trong xã hội sẽ ra sao nhỉ? Vì là người ai mà không có khiếm khuyết; "nhân vô thập toàn" mà. Là vợ chồng cũng là cái gương để cùng nhau soi và biết mặt mình nhọ ra sao để lau rửa hoàn thiện, đâu rồi nghĩa tuy 2 mà 1. Nhưng nói cho cùng nếu em còn quý trọng gia đình thì lỗi lầm đó sẽ có thể cho qua được vì cuộc sống của những đứa con mới quan trọng hàng đầu. Chúc em tìm lại hạnh phúc gia đình trong sự suy nghĩ chân thành.

Sơn Dương - Không rõ - beyeuforyou@yahoo.com

Là phụ nữ tôi cảm thông với chị. Là phụ nữ ai cũng cần một bờ vai để nương tựa, để sẻ chia, nhưng chị đã ôm tất cả mọi việc vào lòng. Cái cảm giác khi ốm cũng phải gồng mình lên để lo lắng cho gia đình, chị đã không tìm được sự sẻ chia gánh nặng từ anh. Anh ấy quá vô tâm, chính sự vô tâm của anh ấy đã đưa chị rời xa vòng tay của chồng. Chị đã sai khi ngoại tình, vì ngoại tình chỉ là giải tỏa cho chị những nhu cầu sinh lý. Và ngoại tình chỉ cho chị sự sẻ chia nhất thời không bao giờ bền vững.

Cái kim trong bọc có ngày lòi ra, có bí mật vụng trộm nào không có ngày phải đối diện không? Chị biết mình sai, chị hối hận có khi vẫn còn kịp, mong anh ấy đừng vô tâm, và anh ấy hãy vị tha hơn. Trong tình cảm vợ chồng cần có sự vị tha và sẻ chia. tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ tha thứ cho chị, anh ấy biết hạnh phúc cũng cần phải vun xới, không chỉ một người vun xới mà cần cả hai bàn tay chung của cả vợ lẫn chồng. Chúc chị vượt qua được những khó khăn trong thời gian tới

Khuyến - Không rõ - trankhuyen2@gmail.com

Chị à, đọc bài viết của chị em vừa thương chị và lại vừa giận chị. Em chưa lập gia đình nhưng em nghĩ chị đã hành động sai lầm. Giờ đây em chỉ mong chồng chị là 1 người thực sự yêu vợ vì nếu trong hoàn cảnh của em thì em cũng khó có thể tha thứ cho chị được. Nhưng nếu chị vẫn yêu anh ấy và các con thì chị hãy cố gắng hành động để hàn gắn lại gia đình. Chị cũng nên tôn trọng phản ứng của anh ấy. Nhưng hãy cho anh ấy thời gian để yêu chị lại. Chúc chị hạnh phúc

Trần Tuấn Nam - Không rõ - tuan_namvn@yahoo.com

Các bạn đọc là nam, đừng nên khuyên chị ấy ngoại tình. Hãy chia sẻ cùng chị ấy thôi, để chị ấy có thể vượt qua được những lúc bế tắc như vậy. Tôi không phải là không bất bình với người đàn ông vô tâm đó, nhưng có lẽ, chị ấy cũng chưa biết cách tâm sự, góp ý cùng chồng mình chăng.

TIN MỚI:
Quá khứ đau thương   (21/11/2008)
Bất hòa chuyện chăn gối   (20/11/2008)
"Bắt cá hai tay"   (18/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Quá khứ đau thương
Bất hòa chuyện chăn gối
Khi chồng có con riêng với bồ
"Bắt cá hai tay"
Nỗi lòng "kẻ thứ 3"
Chia tay có tốt hơn không?
Khi niềm tin bị đánh mất
Yêu hay mù quáng!
Có nên đi "bước nữa"?
Nỗi niềm có chồng nghiện
TOP
XÃ HỘI
WHO phủ nhận cung cấp thông tin về hoa quả độc hại
KINH TẾ
Tháng thứ hai liên tiếp giá tiêu dùng TP HCM giảm
VĂN HÓA
Thiên Lý tới đặt hoa tưởng niệm cho Hector Pieterson
THỂ THAO
Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á
THẾ GIỚI
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bất tỉnh trong khi đang phát biểu
CUỘC SỐNG SỐ
Google cho phép người dùng sửa kết quả tìm kiếm
KHÁM PHÁ
Ếch màu hồng
HỒ SƠ
Diễn biến bất ngờ của 1 vụ án giết người
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn