Thứ sáu, 21/11/2008, 16:09 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Chánh văn phòng Nhà Trắng gặp nghị sĩ Cộng hoà  Cầu Rạch Miễu: Ráo riết chuẩn bị thử tải để khánh thành!   Mọi con mắt dồn về Villa Park!  Đi bộ trong hành lang đường sắt, bị tàu hỏa cán chết  Giá sữa đầu vào giảm nhưng trong nước: Vẫn đứng yên và… tăng!
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
HH Thùy Dung tặng 40 triệu đồng xây bệnh viện ung thư
SÀNH
Cách chọn áo khoác da
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
"Giữ chồng" khi mang thai
KHỎE
Nên uống nhiều nước khi mang thai
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
Ảnh lạ trong năm
XẢ
ngocbinh.vu@gmail.com
Khi tình cũ vẫn còn
Thứ hai, 25/8/2008, 10:36 GMT+7

Tôi yêu một người, nhưng lại đến với một người khác. Tôi cảm nhận được sâu sắc tình cảm của cả hai người con trai ấy dành cho tôi, nhưng tình cảm tôi chỉ dành cho duy nhất một người, còn một người tôi không đủ quyết tâm để làm anh đau khổ.

tinhcu.jpgTôi và người ấy quen nhau từ năm đầu học đại học và cũng đã có một số kỷ niệm đẹp bên nhau. Nhưng tôi là một cô gái khá ương bướng và lạnh lùng, nên dù biết anh có tình cảm với tôi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở tình bạn đơn thuần. Sau đó, tôi đã có một sai lầm lớn làm tổn thương lòng tự trọng của anh và kéo anh ra xa mãi…

Thời gian trôi đi, tôi ngỡ rằng vết thương ngày nào sẽ lành. Nhưng khoảng thời gian xa anh đã cho tôi nhận ra rằng tôi thật sự yêu anh. Gần 2 năm trôi qua, dù không một lần liên lạc, nhưng tôi không thể quên hình ảnh anh, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để đến bên anh. Tôi sợ rằng bên anh lúc này đã là một người con gái khác, tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng chính anh đã chủ động liên lạc lại, mang cho tôi hy vọng. Trong suốt một năm sau khi anh trở lại, mối quan hệ của chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi không còn dám tự tin rằng anh vẫn còn dành tình cảm cho tôi như ngày nào sau ngần ấy thời gian xa cách.

Buộc lòng, tôi nghĩ mình sẽ phải lựa chọn một con đường khác không có anh. Tôi đến với bạn trai hiện nay của tôi khi chưa thật sự yêu anh nhưng không phải bởi bất cứ sự vụ lợi hay toan tính nào. Tôi đã thật sự cảm động trước tình cảm chân thành anh ấy đã dành cho tôi, lúc ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ thật sự quên được người kia. Và thật sự anh ấy đã rất mực yêu thương, chiều chuộng tôi. Nhưng rồi tôi vẫn không thể quên được bóng hình cũ. Và càng đau khổ hơn nữa khi biết anh vẫn dành tình cảm cho tôi, hy vọng ở tôi.

Biết tôi đã có bạn trai, anh đã trách bản thân rất nhiều vì để mất tôi một lần nữa. Tôi cũng nhận ra rằng, anh là người duy nhất, khi ở bên, tôi cảm thấy mình được hiểu, được là chính mình. Và tôi cũng luôn cảm thấy day dứt, có lỗi với người yêu của mình khi đã không thể dành trọn vẹn tình cảm cho anh. Nhưng tôi không đủ can đảm để chia tay người yêu hiện tại của mình. Tôi cảm giác mình đã nợ anh ấy quá nhiều, cả về mặt vật chất và tình cảm. Hơn tất cả, tôi biết anh ấy sẽ rất đau khổ khi mất tôi.

Tôi không biết mình phải làm gì lúc này? Đi theo tiếng gọi của trái tim hay cố gắng học cách yêu? Mong mọi người cho tôi lời khuyên!

Gửi email bài viết In bài viết
mai - Không rõ - maili@yahoo.com

Tôi không biết nêu nói như thế nào với bạn, nhung kể cả bây giờ bạn muốn yêu người kia thì người ấy cũng có yêu ban đâu. Nên tôi nghĩ ban nên chấp nhận ty bạn đang có, cố gắng thì bạn sẽ tìm được điểm tốt ở người ta và bạn sẽ yêu người đó thôi, Chúc bạn hạnh phúc.

abc - Không rõ - abc@yahoo.com

Chẳng có lời khuyên nào cho bạn, ngoài quyết định của chính bản thân bạn. Hãy chọn 1 trong 2 và dành trọn vẹn tình cảm cho người mình lựa chọn nếu bạn không muốn trở thành người bắt cá hai tay. Nói thật, tôi cảm giác như bạn chẳng yêu ai và là người tham lam.

Dương - Không rõ - benanh_suotdem@yahoo.com

Mình nhận thấy bạn đối với người cũ chỉ là sự luyến tiếc! Nếu cứ tiếp tục như thế bạn sẽ mất tất cả vì những người đàn ông từng yêu bạn cũng sẽ nhận thấy sự không thành thật ở con người bạn. Tình yêu chỉ có kết quả tốt khi cả hai thật lòng đến với nhau mà không có bất cứ vụ lợi nào, phải không bạn? Cho nên mình tin với trình độ học vấn Đại Học của bạn chắc không khó để chọn cho mình hướng đi đúng để bản thân được hạnh phúc mà không làm tổn thương bất kỳ ai.

Trần Văn Quốc - Không rõ - quoc_hm2@yahoo.com.vn

Bạn ơi ! khi tôi đọc qua bức thư tự bạch của bạn tôi rất xúc động vì cuộc tình của tôi giống như của bạn (Bạn gái tôi năm nay đang học ĐH năm cuối ) tôi rất thương bạn gái tôi mặt dù bạn gái tôi đã có người bạn trai khác (tánh tình bạn gái khá ương bướng và lạnh lùng như bạn, Tôi cố gắng chèo lái con thuyền tình cảm của mình đi đến đích nhưng con thuyền của tôi quá nhỏ bé nó không đủ sức để vượt qua giông bảo cũng như chính tôi không đủ sức giữ em mãi mãi bên tôi.

Nhiều ngày trôi qua . . . tôi rất nhớ, chờ đợi và nuôi niềm hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay về bên tôi). Tôi mong bạn hiểu hết những lời tâm sự của tôi, bạn hãy dành cho bạn trai của bạn ( mối tình đầu) một vị trí nhỏ bé trong trái tim của bạn hảy giữ nơi đây là tình yêu vĩnh cửu bạn nhé. Tôi chúc mọi điều tốt đẹp đến với bạn.

Sơn Dương - Không rõ - beyeuforyou@yahoo.com

Hạnh phúc ngay trong tầm tay, bạn hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo, tôi sợ nhất là sự thương hại của người khác. Trong tình yêu không có sự ban ơn, càng không bao giờ chấp nhận sự gượng ép. Thà đau một lần còn hơn mãi mãi bị lừa dối. Tôi nghĩ bạn nên xem lại trái tim bạn đang ở đâu, đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ và đừng quá tham lam. Bạn có chắc bạn vẫn còn yêu người cũ hay chỉ là dư âm của mối tình đầu, hãy nhìn lại trái tim bạn và quyết định bạn nhé. Có những thứ mất đi rồi có hối tiếc cũng không lấy lại được.

ruby - Không rõ - keomutmha@yahoo.com

Tình yêu luôn có những lý lẽ rất lạ của nó. Bạn không thể biết được điều gì khi bạn không thực hiện. Có thể bạn sẽ phải đánh đổi thứ hạnh phúc mà bạn đang có nhưng nếu trong lòng bạn vẫn còn lấn cấn liệu bạn có thực sự yên tâm bên hạnh phúc mới của mình. Vậy hãy một lần dũng cảm đối diện với tình cảm của mình như để tìm một câu trả lời mà bạn muốn có bấy lâu nay để bạn có thẻ yên tâm bước tiếp con đường mình đã lựa chọn.

Hãy tìm một cách làm thông minh nhất để bạn vưa có thể có câu trả lời của mình vừa không làm tổn thương ai cả.

Thanh - Không rõ - xa_cach_01@yahoo.com

Nếu cảm thấy người đàn ông hiện tại của mình là tốt thì hãy để quá khứ ngủ yên ,giữ cho mình 1 kỷ niệm đẹp về 1 tình yêu bất tận . để có lúc nghĩ lại mình cũng từng yêu và dc yêu 1 ai đó hết mình. tôi cũng là 1 người đa cảm. tôi quan niệm tình yêu là cả cho và nhận chứ không phải chỉ nhận cho riêng mình.khi chưa thật sự là của mình thì lúc nào cũng vương vấn .TY muôn đời là vậy.chúc hạnh phúc.

ngocthoi - Không rõ - ngocthoi_vth@yahoo.com

Tôi nghĩ bạn nên rời xa cả 2 người 1 thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình, bởi vì nếu bạn yêu mối tình đầu của bạn như vậy thì tại sao sau 2 năm xa nhau rồi 1 năm trở lại gần nhau mà tình cảm của 2 bạn vẫn "dậm chân tại chỗ"như thế, đâu có phải 2 người không có thời gian thử thách, vậy mà cuối cùng bạn vẫn lựa chọn "một con đường khác không có anh", liệu rằng bạn đã chắc chắn bạn thật sự bạn yêu mối tình đầu của bạn không?

Còn người bạn trai mới của bạn tôi tin anh ấy sẽ chấp nhận tất cả, vì tình yêu là như thế. anh ấy sẽ để bạn đi, nếu con đường bạn chọn làm cho bạn vui và hạnh phúc, nếu chỉ vì cảm động mà bạn cố gắng học "cách yêu" tôi nghĩ chỉ làm cho cả 2 người cùng bị tổn thương, bởi vì trái tim của bạn đã hướng đi 1 nơi khác. Nếu là tôi, tôi sẽ đi theo trái tim của tôi. Chúc bạn tìm ra con đường riêng cho bản thân mình.

la vang roi - Không rõ - ịimithu842003@yahoo.com

Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ chín chắn để có thể quyết định được việc tình cảm của mình một cách dứt khoát, bạn chưa cưới người yêu bạn hiện tại. Trong thư bạn không nói là anh ấy có yêu bạn thực lòng, muốn cho bạn hạnh phúc, hay chỉ là cái sự rất mực yêu thương, chiều chuộng của anh ấy dành cho bạn.

Tình cảm con người là thứ không thể mua được cho nên bạn hãy bình tĩnh xem lại tình cảm của mình dành cho ai và người đó có thể đi hết cuộc đời này, trong lúc vui cũng nhơ lúc buồn. Mình chúc bạn sớm tìm ra lối thoát cho riếng mình. Chúc bạn hạnh phúc!

rich - Không rõ - finding_my_own@yahoo.com

Bản phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không, hình bóng của một trong hai người sẽ theo bạn suốt đời, mà khi đã có gia đình thì gần như bạn không có cơ hội làm lại đâu.

diep - Không rõ - diepmicrocom@yahoo.com.vn

Ngày xưa các cụ hay có câu châm ngôn : (Con cá trượt bao giờ cũng là con cá to). Chắc bạn hiểu ẩn ý của nó chứ...? Hãy sống với hiện tại và yêu những gì mình có, chưa chắc đỉnh núi kia đã cao hơn đỉnh núi mình đang đứng đâu... Tạm biệt và chúc luôn ngủ ngon.!

Tu Anh - Không rõ - ve_voi_anh81@yahoo.com

Bạn ơi, tôi nghĩ bạn nên sống với hiện tại. Nếu anh chàng kí mà đã thích bạn và xác định rõ ràng với bạn thì lần gặp lại sau 2 năm này anh ấy đã không để mất bạn.Có được người đàn ông tốt và yêu thương mình ko phải là dễ dàng đâu bạn ạ. Hãy tôn trọng những gì mình đang có.

daubu - Không rõ - daubu@gmail.com

Thật tình mà nói, tôi thấy bạn có vấn đề trong tình yêuTôi khuyên bạn nên yêu một người nào đó chân tình và tập trung toàn bộ com tim và người đó.

ngocxit - Không rõ - nr@yahoo.com

Bạn đang ngộ nhận cho chính mình và tình cảm của mình. Bạn biết câu nói " con cá mất là con cá to " chưa? thực chất con cá đó bình thường mà thôi. Người bạn trai kia của bạn có yêu bạn như bạn nghĩ hay ko? 2 năm là cả một thời gian, anh ta chỉ vì tự ái mà bỏ bạn ở lại, vậy trong 2 năm đó anh ta có nhớ bạn ko? nếu yêu bạn anh ta sẽ ko bao giờ chờ đợi được đến 2 năm rồi quay lại đâu bạn a? bạn hãy suy nghĩ thật kỹ vì bạn sống ở hiện tại chứ không phải ở quá khứ.

Người bạn trai của bạn bây giờ mới là người yêu bạn thật sự , anh í có thể làm tất cả cho bạn, bạn hãy nhìn lại anh í xem ko hề ngại gì và làm bất cứ chuyện gì nếu làm bạn vui. Còn nữa thời gian qua bạn và người bạn trai kia xa cách thì bây giờ quay lại chắc gì các bạn đã hiểu được nhau như ngày nào.

Khi người bạn trai của bạn ra đi là lúc bạn yêu anh ta nhiều nhất chính vì vậy bạn yêu anh ta trong tưởng tượng mà tưởng tượng thì bao giờ chẳng đẹp. Bạn hãy bước ra và tự hỏi chính mình đi, tôi tin người bạn yêu và người yêu bạn chân thành sẽ luôn ở bên bạn, đừng hão huyễn và đừng sống mãi với quá khứ vì hiện tại mới là cuộc sống của bạn.

Thu Trang - Không rõ - Chuyendoahong0124@yahoo.com.vn

Mọi quyết định của bạn là quan trọng chẳng ai có thể đưa cho bạn lời khuyên gì cả. Phải chăng bạn là người quá "đa mang" chăng? Mình thấy bạn chưa thực sự yêu thì phải khi người ta yêu là người ta luôn có một hướng đi cho mình dù hướng đi đó trông gai hay không nhưng bản thân mình thấy là đúng. Chúc bạn hạnh phúc!

kim loan - Không rõ - kimloan8585@yahoo.com

tôi đã đọc câu chuyện của ban rồi. nhưng cũng thật là khó anh bạn cũ đã tự động liên lạc lại với bạn nhưng rồi 2 người cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp hơn, nếu yêu bạn thi anh ta phải thể hiện tình cảm với bạn chứ , mình thấy thương cho anh bạn thứ 2 của bạn đã hết lòng yêu thương bạn nhưnng trong lòng bạn thì lại nghĩ đến người đàn ông khác mình khuyên bạn hãy biết trân trọng những gì mình đang có đùng có nghĩ mãi đến những chuyện đã qua .

nếu bỏ qua được thi nên bỏ qua kẻo khi mai này hối hận cũng không kịp đâu bạn a vì mình đã từng ở trong trườg hợp giống như bạn.chúc bạn vui vẻ hạnh phúc và chọn lựa thật sáng suốt

tai - Không rõ - vantai_bn@yahoo.com

Hãy để con tim lên tiếng bạn ạ. Chưa hẳn bạn cố gắng yêu để người yêu bạn hiện tại vui vẻ mà đã là tốt đâu. Tình yêu đâu có thể cố gắng mà được, nó xuất phát từ trái tim chứ không phải là từ sự "thương hại" hay bất cứ sự "mang ơn" nào khác.

Hãy để con tim của bạn lên tiếng. Chính bạn chứ không phải là người thứ ba nào khác giúp bạn lúc này, Tôi sẽ ra đi nếu như là người bạn trai mới của bạn khi đã nhận ra tình cảm của bạn, điều đó sẽ tốt cho cả hai bạn. Chúc bạn có quyết định sáng suốt cho tương lai của mình.

ndth - Không rõ - ndth2008@yahoo.com

Bạn thân mến! mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Mình cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian giống bạn. Bạn hãy thử xa người yêu hiện tại của bạn một thời gian ngắn và thử tưởng tượng nếu bạn và anh ấy xa nhau mãi mãi thì bạn sẽ thấy thế nào. Nếu bạn quay về với người yêu cũ thì liệu bạn có nhớ đến người yêu ở htại không. Và nếu cho bạn lựa chọn lại từ đầu thì bạn sẽ hành động như thế nào.Khi suy nghĩ kỹ rồi mà bạn vẫn muốn quay lại với người bạn cũ thì bạn nên quyết định vì nếu không thật sự yêu thì chỉ làm khổ nhau thôi bạn ah

Ngọc Thiện - Không rõ - thien.vnn@gmail.com

Tôi đồng ý với bạn abc@yahoo.com tôi cũng có cảm giác như vậy, bạn nên tự hỏi lại mình xem bạn thật sự yêu người nào. tôi đã từng ở trong hoàn cảnh như người bạn trước của bạn, bạn à theo tôi hay như bản thân tôi sự trở lại chẳng qua là một chút nuối tiếc thôi chứ thật sự người ta sẽ không thể tha thứ cho bạn một khi bạn đã đối xử như vậy và đã làm tổn thương người ta, theo tôi bạn nên chọn cái mình đang có và đừng vọng tưởng những gì đã qua, bạn có chắc chuyện cũ người trước có thể quên được không. tôi có câu này tặng bạn "Tình yêu cũng như danh dự, đã một lần mất đi là không bao giờ trở lại" Aben

- Không rõ - haminh@yahoo.com.vn

Quả là khó xử với bạn đấy, nhưng bạn l à người hiểu rõ tình cảm của mình hơn ai hết. Cũng đừng quá tính toán với tình yêu trong chuyện này. Yên thì hãy đến với người đó, còn chuyện nợ quá nhiều với người mình đang yêu thì sẽ có lúc bạn trả lại được và anh ấy sẽ không đau khổ như bạn nghĩ đâu và bạn cũng nên thẳng thắn thừa nhận với người hiện tại rằng bạn chưa yêu anh ta, chỉ quý mến, vậy thôi. Chúc bạn sáng suốt khi lựa chọn, đừng tham làm quá nhé.

nguyễn thị huệ - Không rõ - nghue3c@gmail.com

Tôi thấy tình cảm của bạn đang bị đem ra so sánh đó. Bạn đã có quyết định là yêu ngươi mới thì bạn hãy mở lòng mình ra để cho con tim bạn tự trải nghiệm, những gì đã qua tôi nghĩ bạn hãy cho nó vào quá khứ đi, hiện tại người yêu mới của bạn cũng rất yêu bạn mà, bạn hãy giữ lấy đừng do dự. Để tìm được người yêu mình thật sự bây giờ là rất khó. Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

ngoc anh - Không rõ - ngocanh_1006@yahoo.com

Tôi cũng có một tình yêu như bạn, nhưng người tôi yêu đã đi lập gia đình và tôi đã chọn con đường chia tay bạn trai sau này, ví tôi không muốn lừa dối một người như anh, biết rằng anh sẽ buồn nhưng thà như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Bởi tình yêu không thể là sự gượng ép.

Red Azalea - Không rõ - hoahongvang@yahoo.com

Tôi ko nghĩ tình cảm của bạn đối với người cũ chỉ đơn thuần là luyến tiếc. Tuy nhiên bạn nên sống thực tế hơn. Nếu bạn yêu chỉ để yêu thì ko nói làm gì. Nhưng nếu xác định từ tình yêu rồi sau này tiến tới hôn nhân thì cuộc sống gia đình ko chỉ có tình yêu đâu bạn ạ. Có thể nếu quay lại với người bạn cũ, bạn sẽ đc sống thật với lòng mình, đc sống trong tình yêu. Nhưng người đã luôn sẻ chia, ở bên bạn lại là người yêu hiện tại của bạn.Hãy cứ tin đi, rồi bạn sẽ dành trọn vẹn tình cảm cho người yêu bạn.

nam - Không rõ - n8kyniem@yahoo.com.vn

Bạn của tôi ơi! Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có. Cái TY của quá khứ bạn chỉ nên xem là kỹ niệm đẹp, đừng để quá khứ chèn ép lên hiện tại để đánh mất thêm một lần nữa. Hãy sống cho hiện tài và tương lai, quá khứ là kỹ niệm bạn đừng quay lưng nhìn lại làm gì. nếu anh ta thương bạn anh ta không bỏ đi 2năm mới về đâu. Hãy tỉnh lại đừng để sau này phải hối tiết. Chúc bạn thật hành phúc.

ha - Không rõ - ha@yaoo.com

Bạn có chắc rằng tình cảm người yêu cũ là thật ko? bạn đừng rơi vào trạn thái chung "con cá mất là con cá to"nếu như người kia yêu bạn thật lòng thì có phải 1 năm khi quay lại dẫm chân tại chổ ko? quá khứ là cái đã qua,hiện tại mới là điều quan trọng,nếu bạn không vững vàng và nhìn nhận lại bạn sẽ đánh mất đi hạnh phúc hiện tại của mình.Hãy hành động khi còn chưa muộn đừng để một khi tất cả tuột khỏi tầm tay bạn mới thấy thực sự mất mát.Chúc bạn sáng suốt.

huong - Không rõ - huong@yahoo.com

Lời khuyên của mình là bạn nên trân trọng tình cảm của người bạn trai hiện tại của bạn, còn với người cũ, bạn nên cho quá khứ ngủ yên. Mình nghĩ, người cũ cũng có yêu bạn nhưng chỉ yêu khi biết bạn đã có người yêu mới, còn trước đó, cũng có tình cảm nhưng chưa thể gọi là yêu.Con trai là thế bạn ạ.

Biết người yêu cũ (tạm gọi là thế) có người mới, thế là họ điên lên, liên lạc lại, để xem môi quan hệ đó là thế nào. Cũng có thể đến giờ họ mới nhận ra là họ yêu bạn. Nhưng bạn ơi, cuộc sống vốn là thế, con cá mất bao giờ cũng là con cá to. Có khi người yêu cũ của bạn sau một thời gian đi lại với bạn lại rời xa bạn như lúc đầu đấy.Nếu không thể lấy người mình yêu, hãy trận trọng tình cảm người khác dành cho mình. Tin mình đi, bạn sẽ hạnh phúc với tình yêu mới.

tuyet - Không rõ - tuyetbonmua@yahoo.com

Chào bạn! Bạn đã hai lần có lỗi với người yêu của bạn. Bạn đã yêu anh ấy thật sự sao lại dối lòng mình và làm tổn thương anh ấy. tôi khuyên bạn nên thật lòng với chính minh. bạn không thể để mình bị kẹp giữa hai người đàn ông để rồi suốt đời bị day dứt hối hận. nếu bạn vẫn còn yêu người cũ cũng như đã làm tổn thương anh ấy và day dứt thì xin đừng lặp lại một lần nữa với người yêu mới của bạn.

Bạn hãy cho mình một khoảng thời gian không gặp gỡ cả hai người hay đi tham quan nghỉ mát mà không có hai người kia. khi đó bạn sẽ biết mình dành tình cảm cho ai nhiều hơn và đưa ra quyết định đúng đắn. hãy chung sống với người yêu mình và mình cũng yêu người ấy. bạn đã có cả hai điều mà nhiều người mong ước tại sao bạn lại để tuột mất. tôi thật tiếc cho bạn. giờ vẫn còn kịp để sữa chữa sai lầm. tôi tin nếu bạn thật lòng thì tình yêu thật sự sẽ đến với bạn. chúc bạn hạnh phúc với lựa chọn của chính bạn.

Jenny - Không rõ - acutegirl_love_and_tobe_loved@yahoo.com.vn

Giả sử nếu như bạn quay về với người bạn đầu tiên,bạn có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay không,bạn có cảm thây nuối tiếc hay không với mối tình hiện tại mặc dù không yêu người yêu hiện tại nhưng có chắc chắn rằng bạn đã thật sự yêu người đầu tiên hay người ấy thật sự yêu bạn như bạn nghĩ....thường con người chúng ta là chúa tham lam ,khi không có thì muốn có,khi có được thì chán,tôi hy vọng bạn đừng cố làm khổ chính mình vì những suy nghĩ chỉ xuất phát từ bản thân mình suy diễn và cả hai người đàn ông kia nếu thật sự họ yêu bạn, ..hy vọng bạn sẽ hiểu bản thân mình hơn...thân

Duong Trung - Không rõ - duongtrung84@gmail.com

Chẳng có lời khuyên nào cho bạn, nhưng tổng kết các phản hồi của các bạn khác:Đa số thì người ta khuyên bạn nên tập trung cho mối tình hiện tại. Mình thì hy vọng bạn trai mới của bạn không biết 'sự thật đau lòng" này. Hope these help you.

Phongln - Không rõ - thuatxichduong@yahoo.com

Thật sự tôi cũng đang vướng vào một câu chuyện không khác gì câu chuyện của bạn là bao. Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi nhưng quyết định của cô ấy khi nói với tôi rằng cô ấy sẽ lấy chồng. Anh ta hiện đang làm việc tại Nhật Bản, đã từng về ra mắt với gia đình cô ấy. Nhưng tôi biết trong thâm tâm cô ấy không yêu người con trai kia sâu sắc mà dành tình cảm cho tôi. Người con trai đã rất quan tâm và yêu thương cô ấy.Tôi cũng cảm thấy tôi không xứng đáng với người tôi yêu. Vì vậy tôi cũng không có một lời khuyên nào cho bạn là nên chọn ai cả. Bởi vì nếu bạn chọn một trong 2 người thì người kia sẽ hiểu cho bạn....

Trần Văn Bổ - Không rõ - si_hoai@yahoo.com

Theo ý của anh, khách quan mà nói : em hơi đa tình đấy, yêu ai thì yêu dứt khoát chứ cái kiểu yêu của em chỉ làm tổn thuơng cho những ai thật sự yêu em thôi. Nếu em yêu anh ấy thật sự thì sao không tìm cơ hội để tỏ bày cho anh ấy hiểu .hãy dừng lại với tình yêu mới trướcc khi quá muộn .Hảy làm theo những gì con tim mách bảo 1. Vậy nhé chúc em thành công !

tien - Không rõ - phungtien@fpt.vn

Bạn cứ gặp gỡ cho khỏi phải suy nghĩ. Cuộc sống đôi khi nghĩ thì thấy mọi cái khó xử lý hoặc toàn những tình huống đẹp, khi đối diện thực tế chúng ta sẽ nhận diện rõ ràng hơn mình muốn gì, đừng để hối tiếc và vương vấn các cụ đã dạy rồi " Không yêu thì nói một điều cho xong" không biết trích dẫn có đúng không - Đừng lảng tránh sự thực hãy nhìn thẳng, càng cố quên thì càng phức tạp. Chúc bạn vui.

Ngô AN - Không rõ - blackroseht2003@yahoo.com

Chào bạn,Thật trùng hợp, vì dường như những cảm giác của bạn đang có là cảm giác mà tôi cũng đã có..Thời cấp 3 tôi cũng đã rất thân với một người, nhưng lúc đó, tôi vẫn nghĩ anh thương tôi, chứ không phải yêu tôi, và tôi cũng thương anh, thương rất nhiều. Lên Đại học, tôi chẳng quen ai, và trong lòng chỉ nghĩ đến anh, mong gặp lại anh một lần...nhưng chỉ vì hờn dỗi, vì trẻ con, vì tự ái, sĩ diện vô lý mà cả tôi và anh vẫn cứ là hai đường thẳng song song...Rồi ra trường, tôi cũng đã cảm động vì một người và nhận lời yêu, tình cảm của tôi và người sau này chịu thử thách rất nhiều, vì chúng tôi cũng hai nơi...Gần đây, tôi biết người trước kia đã có vợ, tôi quyết định gặp lại anh, anh đã nói rằng ngày xưa anh yêu tôi rất nhiều, nhưng đã không thể thành đôi...

Lòng tôi như rỉ máu, tôi tự hỏi lòng chẳng lẽ tôi cũng yêu anh và vẫn còn yêu anh?Nhưng hôm nay, tôi đã hiểu rằng cảm giác đó chỉ là sự nuối tiếc, nuối tiếc những kỷ niệm đẹp và tiếc vì ngày xưa mình đã không sống thật với lòng mình, và tôi cũng hiểu rằng, tất cả đã và sẽ mãi mãi ở phía sau lưng, là một thời để nhớ mà ai ai cũng có.

Tôi nghĩ cảm giác trong lòng bạn giờ đây cũng chỉ là sự nuối tiếc mà thôi, hãy để quá khứ mãi là quá khứ, vì nếu không khéo bạn cũng sẽ một lần nữa để hiện tại phải nằm yên và chìm vào quá khứ đấy!Chúc bạn hạnh phúc!

hali - Không rõ - halinguyennguyen@yahoo.com

Bạn nên xa cả 2 người 1 thời gian để nhận ra rằng bạn yêu ai, ai là người bạn cần, và người nào thật sự yêu bạn...

TIN MỚI:
Quá khứ đau thương   (21/11/2008)
Bất hòa chuyện chăn gối   (20/11/2008)
Khi chồng có con riêng với bồ   (19/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Quá khứ đau thương
Bất hòa chuyện chăn gối
Khi chồng có con riêng với bồ
"Bắt cá hai tay"
Nỗi lòng "kẻ thứ 3"
Chia tay có tốt hơn không?
Khi niềm tin bị đánh mất
Yêu hay mù quáng!
Có nên đi "bước nữa"?
Nỗi niềm có chồng nghiện
TOP
XÃ HỘI
Cầu Rạch Miễu: Ráo riết chuẩn bị thử tải để khánh thành!
KINH TẾ
Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khá
VĂN HÓA
Thiên Lý tới đặt hoa tưởng niệm cho Hector Pieterson
THỂ THAO
Mọi con mắt dồn về Villa Park!
THẾ GIỚI
Rao bán Tập đoàn tài chính số 1 của Mỹ
CUỘC SỐNG SỐ
Sẽ đóng cửa blog 360 vào tháng 4/2009
KHÁM PHÁ
Ếch màu hồng
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn