Thứ sáu, 21/11/2008, 20:31 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Trung Quốc: Quan tham ngồi tù vẫn hưởng lương  Xăng dầu có cơ hội giảm giá  Citigroup có thể bị thâu tóm  Lãi suất mới, quyền lợi vẫn cũ?  Gmail ra mắt tính năng tùy biến chủ đề
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Thích đắm mình trong không gian khác lạ
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Mắc bệnh vì ăn uống không khoa học
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Đố vui (21-11)
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XẢ
ngoisaocodon@yahoo.com
Mất niềm tin ở chồng
Thứ tư, 27/8/2008, 09:18 GMT+7

Chúng em quen nhau chưa đầy một năm, anh ấy hơn em 4 tuổi. Em và anh quen nhau được hai năm thì chúng em chung sống với nhau vì em yêu anh và tin tưởng nơi anh. Những gì anh làm cho em đủ để em khẳng định điều em làm là không sai.

niemtin.jpg

Ảnh minh họa
Năm tháng sống hạnh phúc bên nhau em mới phát hiện anh có quan hệ với một cô gái khác (anh quen với chị ấy lúc em chưa yêu anh) em biết được do một lần em đọc được tin nhắn chị ấy gởi cho anh mà từ khi quen anh em chưa bao giờ thấy tin nhắn của con gái liên lạc với anh và hầu như thời gian anh đều dành cho em ngoài giờ làm. Lúc dầu anh không thừa nhận, anh nói anh và chị ấy chỉ là bạn và anh ấy đã hẹn cả ba người g ặp mặt để em an tâm.

Em thật không ngờ khi gặp chị ấy nói chị chỉ chọc cho vui chứ không có việc đó. Theo lời anh kể thì chị ấy sống phóng khoáng và cũng đã có bạn trai. Em quá khờ khi tin vào lời nói của hai ngừơi. Cách đó khoảng vài ngày thì anh đi làm đến tối, anh gọi điện kêu em đi ngủ đừng chờ vì hôm nay nhà bạn anh có tiệc, anh uống hơi nhiều nên mệt quá không về được. Em rất giận anh nhưng sáng hôm sau anh đã về sớm và xin lỗi em và hứa mai mốt sẽ không để em ở nhà một mình. Vài ngày sau thì bạn gái của chị ấy gọi điện thoại cho em và kể hết chuyện từng xảy ra của hai người. Em không tin vào sự thật đó nên em đã gọi đi ện đính chính và chị đ ã nói thật.

Em như không biết mình là ai và phải làm gì để đối diện sự thật. Giờ em cũng biết cuộc gọi điện đó là chủ ý của chị vì bạn chị làm sao biết được số điện thoại của em. Đêm đó anh không phải ở nhà bạn mà ở cùng chị ấy. Anh đã dối em quá nhiều nên em đã nói lời chia tay, anh đã khóc rất nhiều và mong em tha thứ. Anh nói đêm đó anh đến gặp chị vì chị nói nếu anh không đến chị sẽ nói mọi chuyện cho em biết, vì không muốn em biết sự thật nên anh phải đi gặp và gặp cũng là dịp để anh nói hết những gì cần nói.

Anh nói “em hãy tin anh, anh chỉ đến gặp và nói chuyện, anh không làm gì có lỗi với em, hãy cho anh cơ hội, hãy quên quá khứ để làm lại từ đầu. Đàn ông dù tài giỏi đến đâu thì cũng phải mắc những sai lầm. Có thể quan h ệ với người con gái khác không hẳn là yêu mà đó là sự tò mò của tuổi mới lớn nhưng người mà anh chọn làm vợ là người anh yêu thật sự. Anh hứa sẽ làm tất cả để làm em vui và bù đắp lại sai lầm”.

Anh đã gọi điện nói với chị ấy rất nặng lời vì hành động không tốt của chị. Và em đã tha thứ cho anh vì em đã chung sống với anh nên không còn lựa chọn khác. Anh đã cưới em vài tháng sau đó mặc dù cuộc hôn nhân có sự can ngăn của cha anh do tuổi em và anh không hợp nhưng anh vẫn quyết định cưới em. Mấy tháng vợ chồng chúng em cũng sống hạnh phúc lắm, anh vẫn quan tâm…, mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp nhưng hôm qua em đã lấy số của chị ấy (em biết số của chị ấy) nh ập vào máy anh thì thấy anh vẫn còn lưu gi ữ số đó nhưng lấy tên khác.

Trước kia em đã không cho anh lưu số chị ấy và anh đã xoá vậy mà giờ anh vẫn còn giữ. Anh nói anh giữ để có việc gì thì liên lạc (vì anh còn thiếu chị một số tiền anh mượn trước kia do anh mở cửa hàng cho em kinh doanh). Em thật sự thất vọng và mất niềm tin nơi anh. Có phải anh vẫn liên lạc với chị ấy nhưng anh ấy vẫn đi làm và về đúng giờ, vẫn quan tâm chăm sóc em, những ngày em đi học thì anh cũng về sớm nấu cơm và chờ em về ăn. Thứ bảy chủ nhật anh đều dành cho em. Anh nói em sao hay suy nghĩ lung tung, hãy gắng chăm lo gia đình hạnh phúc đừng bới lại quá khứ vì  ếu không yêu anh đâu cưới em làm gì. Em bối rối và không biết phải làm gì, em thấy mệt mỏi quá. Xin hãy cho em lời khuyên.

Gửi email bài viết In bài viết
nhân - Không rõ - huynhnhan83@yahoo.com.vn

Bạn à có lẽ bạn quá đa nghi đó thôi, bạn hãy nghĩ thoáng 1 chút là người sẽ nhẹ nhõm hơn thôi màtrước kia thì chồng bạn quả thật đã sai,nhưng người anh ấy yêu là bạn,anh ấy cũng đã làm hết tấc cả vì bạn,đúng con trai ai cũng vấp phải những lỗi lầm như vậy cái quan trọng là họ biết lỗi và sửa đổi hay ko thôi.theo tôi việc anh ấy còn lưu số dt của người kia là do 1 lí do nào đó.

Bạn đừng quá gắt gao điều đó quá,tốt nhất bạn nên nói chuyện nhỏ nhẹ với chồng mình,nói lên quan điểm và suy nghĩ của mình,bạn và chồng hãy tâm sự với nhau nhiều hơn.tôi hi vọng bạn biết cách hoà giải mọi chuyện tốt đẹp.chúc bạn hạnh phúc

Hoang Mai - Không rõ - hoangmai_85@yahoo.com

Bạn đang có một người chồng tuyệt vời rồi bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa. Cuộc sống không có gì hoàn hảo như ta tưởng, vì thế bạn phải biết chấp nhận thực tế,đúng như chồng bạn nói bạn hãy để quá khứ ngủ yên. Bạn hãy làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với gia đình hãy tin anh ấy.

Có thể anh ấy sợ bạn buồn nên đã lưu số điện thoại của chị ấy bằng một cái tên khác, tại sao bạn không thể coi chị ấy là một người bạn thực sự của gia đình bạn, dù sao thì bạn cũng đang mang ơn chị ấy, có thể hai người đó còn tình cảm với nhau bạn hãy khéo léo trong cách cư sử để chị ấy hiểu rằng anh ấy chọn bạn là hoàn toàn đúng, hãy cho chị ấy thấy anh ấy thực sự hạnh phúc khi ở bên bạn.

Bạn đừng để những nghi ngờ đó nó sẽ đẩy bạn xa chồng bạn hơn đấy. Hãy tin vào hạnh phúc của mình và người chồng mà bạn yêu thương hết mực. Chúc bạn hạnh phúc.

Dung - Không rõ - cobedethuong84@yahoo.com

Chào chị! Em muốn nói rằng "Anh đã là của chị". Hãy cố gắng duy trì điều đó. Sự đa nghi, trách móc sẽ khiến anh nghĩ chị là người không vị tha. Điều đó vô tình chị đã đẩy anh đến gần tình địch hơn. Rất nhiều gia đình đổ vỡ chỉ vì có người cứ "bới móc quá khứ không đẹp". Hãy để nó ngủ yên trừ phi chị không còn yêu chồng.

Thao - Không rõ - hoathaohuong604@yahoo.com

Bạn thân mến! Phụ nữ đôi khi không nên biết quá nhiều về đàn ông. Bạn đã có trái anh ấy tim anh ấy, có cả thân xác và tâm hồn anh ấy bạn cũng nên để anh ấy có cả một góc trời riêng của mình. Bạn là người đến sau nhưng bạn may mắn và hạnh phúc hơn cô gái kia. Có thể vì lý do nào đấy mà họ phải chia tay và không trở lại với nhau được nhưng vết thương trái tim làm sao dễ lành được phải không bạn?.

Tôn trọng khoảng trời riêng tư của anh ấy đi. Bạn hãy bao dung hơn, đừng xét nét vì anh ấy vẫn giữ một phần hình ảnh cô ấy, cô ấy là kỷ niệm và tình yêu cũ cũng cần được tôn trọng mà bạn. Hãy học cách đặt mình vào hoàn cảnh anh ấy để hiểu và yêu cũng như để được họ yêu mình bạn ạ.

nguyen duc duy - Không rõ - alpenliebe78a@yahoo.com

Đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn thực sự là một người vợ hạnh phúc đấy>Phải nói rất thật rằng những việc anh ấy đã làm trước đây dù có thế nào thì cũng đã là có lỗi với bạn.Và việc anh ấy cưới bạn ngay sau từng ấy biến cố xảy ra đã chứng tỏ tình cảm của anh ấy rồi.bạn không phải lăn tăn nữa.

Người con gái như cô gái kia không đáng để bạn phải bận tâm đâu.Bạn hãy kết nối suy nghĩ lại.Cái cô gái kia cho dù là đã đóng kịch với bạn đi chăng nữa, nhưng bạn có thấy là nếu làm thế là cô ta đạng tự xỉ vả mình hay sao.Chồng bạn đã từng nặng lời với cô ta, từng sắp xếp gặp gỡ tay ba, nghĩa là anh ấy tôn trọng bạn.Nếu như thật sự là 2 người đang lừa dối bạn, thì về mặt bản chất là anh ấy cũng đã coi thường cô ta từ tâm khảm rồi.Có thể có hay ko tình yêu, nếu mà anh ấy đã coi cô ta như rơm rác thế.Và những điều cô ta làm càng khiến anh ấy thấy bạn mới thực sự là chỗ dựa cho anh ấy đấy.

Tôi không biết vì lý do gì mà anh ấy vẫn còn dính dáng đến cô ta(lưu số để phòng lúc cần), nhưng rõ ràng là anh ấy phải có lý do chính đáng.Bạn hãy thoáng hơn một chút, để cùng chia sẻ với chồng những khó khăn nếu có đối với cô ta( lý do của anh ấy đưa ra cũng là hợp lý đấy- chứng tỏ anh ấy là người đàng hoàng).

Bây giờ cô ta cũng đang tìm cách để bạn nghi ngờ đấy.Đừng vì nghi ngờ mà mất niềm tin nơi chồng, đừng để cô ta thừa nước đục thả câu nhé.Và đừng để chồng bạn mệt mỏi vì yêu vợ mà phải dối trá, rồi mọi việc sẽ đi xa hơn đấy.Chúc bạn tỉnh táo, sáng suốt để giữ được hạnh phúc cho mình

Dương( No 14C Ngach 38/37 Xuân La - HN ) - Không rõ - duongtd83@yahoo.com.vn

Chị có gia đình thì nên gìn giữ những mái ấm gia đình.Tuy nhiên, anh ấy cũng có biểu hiện là công tử hay chơi.Chị hãy xem mức độ vi phạm và thành thật của anh ấy mà có thể cho wa.Chị hãy sáng suốt nhìn nhận để làm sao tốt đẹp nhất.

tinhphu - Không rõ - tinhphu107@gmail.com

Chào bạn. Chúc mừng bạn vì bạn đã lấy được một người chồng tốt. Không phải người đàn ông nào cũng vượt qua được cạm bẫy mà chồng bạn đã vấp phải đâu. Mắng cô gái kia trước mặt bạn, cưới bạn, quan tâm, chăm sóc bạn, dành tất cả thời gian để vun vén hạnh phúc của 2 bạn… điều đó đã cho thấy tình yêu của anh ấy dành cho bạn là 100% rồi còn gì nữa. Không phải người đàn ông nào cũng làm được như anh ấy đâu. Đúng ra bạn phải vui mừng, hạnh phúc vì điều này mới phải chứ nhỉ?

Việc lưu giữ số điện thoại kia và lưu với tên khác chẳng nói lên điều gì đâu bạn ạ. Nó chỉ nói lên một điều là vì không muốn bạn bận tâm, suy nghĩ nên anh ấy đã giấu nó đi thôi.Hãy bỏ qua những gì là quá khứ. Hạnh phúc đang trong tay của bạn, hãy trân trọng những gì bạn đang có và cùng anh ấy bước tiếp trên con đường hai bạn đã chọn. Chúc hai bạn thanh thản và hạnh phúc.

Hân Hân - Không rõ - Mekatyhan@gmail.com

Chào bạn. Bạn đang có một người chồng tuyệt vời đó, bạn có biết không? Hãy bỏ qua quá khứ để tận hưởng những hạnh phúc hiện tại bạn đang có. Sao mình lại khuyên bạn như vậy? Vì mình cũng từng ở trong hoàn cảnh như bạn, và mình cũng đã từng có những suy nghĩ tương tự bạn, thậm chí là thấy như tất cả sụp đổ khi cô ta nói đã từng có thai với người yêu của mình, nhưng đó là do cô ta nói.

Lúc đó, người yêu mình (bây giờ đã là ông xã) chỉ nói 1 câu "Em có tin anh không?", Sau đó một thời gian, tụi mình cưới nhau. Cuộc sống bây giờ rất tốt. Đó là vì niềm tin mình đã giành cho anh và cũng là vì tình yêu mà anh đã giành cho mình. Ai cũng có quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên nhé bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc!

Nguyễn Thị Vinh - Không rõ - hoathachthao_050682@yahoo.com

Bạn hãy bình tâm và sống vui vẻ hơn bạn nhé. Việc anh ấy giữ lại số của người phụ nữ đó có thể là có lý do đúng như lời anh ấy nói bạn ạ. trước khi cưới hai bạn cũng có một thời gian sống chung và giờ đây đã đi tới hôn nhân thì bạn chắc chắn phải hiểu anh ấy chứ đúng không?

Tôi cũng đã có gia đình rồi bạn ạ, chồng tôi trước khi cưới tôi 1 tháng còn giữ tấm hình của bạn gái cũ đó bạn ạ, lúc đó tôi đã rất buồn và cách tốt nhất tôi đã nói rõ nhưng suy nghĩ của mình và anh ấy đã tôn trọng những gì tôi nói. Vợ chồng thì phải hiểu và thông cảm cho nhau bạn nhé, gia đình nào cũng phải trải qua sóng gió bạn ạ. Hãy đặt niềm tin vào chồng và những người thân bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc!

kitty - Không rõ - kitty02356@yahoo.com

Tôi nghĩ là bạn nên xem xét lại một khía cạnh mà bạn chưa đề cập đó là vấn đề về tiền bạc. Anh ấy có được lợi về tiền khi cưới bạn không? Nếu vấn đề này là không có thì tôi nghĩ bạn đã có một gia đình tốt và cố gắng gìn giữ bạn nhé. Còn ngược lại thì bạn nên xem xét kỹ kẻo bị lợi dụng!

TIN MỚI:
Quá khứ đau thương   (21/11/2008)
Bất hòa chuyện chăn gối   (20/11/2008)
Khi chồng có con riêng với bồ   (19/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Quá khứ đau thương
Bất hòa chuyện chăn gối
Khi chồng có con riêng với bồ
"Bắt cá hai tay"
Nỗi lòng "kẻ thứ 3"
Chia tay có tốt hơn không?
Khi niềm tin bị đánh mất
Yêu hay mù quáng!
Có nên đi "bước nữa"?
Nỗi niềm có chồng nghiện
TOP
XÃ HỘI
WHO phủ nhận cung cấp thông tin về hoa quả độc hại
KINH TẾ
Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
ĐTVN: Ông trưởng đoàn… “mất tích”!?
THẾ GIỚI
Phòng hải tặc, các hãng vận tải tránh kênh đào Suez
CUỘC SỐNG SỐ
Google cho phép người dùng sửa kết quả tìm kiếm
KHÁM PHÁ
Tìm thấy một loài chim cánh cụt tuyệt chủng
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn