Thứ sáu, 21/11/2008, 19:25 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: "Vũ khí hạt nhân sẽ được dùng nhiều hơn vào 2025"  Phi cơ ném bom của Nga bay qua Bắc Băng Dương  Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á  Phố Wall u ám triền miên  Phòng hải tặc, các hãng vận tải tránh kênh đào Suez
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ashlee Simpson đã sinh con trai
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
"Giữ chồng" khi mang thai
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XÃ HỘI
Tràn lan karaoke lậu
Thứ năm, 28/8/2008, 17:04 GMT+7

TP.HCM hiện có bao nhiêu điểm karaoke đang hoạt động? Sẽ không có câu trả lời chính xác. Con số thống kê cơ quan cấp phép đang nắm giữ trên thực tế đã một trời một vực so với số karaoke hoạt động không phép, lách quy định mà ngay chính cơ quan này cũng thừa nhận bó tay.

>> Ngưng mở karaoke: “Đục nước béo cò”

Karaoke "liều"

“Mở karaoke bây giờ làm lậu sẽ lời nhiều mà cũng an toàn hơn làm đàng hoàng”, chủ dịch vụ karaoke L. trên đường Bình Giã (quận 10) đã nói nửa đùa, nửa thật như vậy khi chúng tôi liên hệ hỏi thăm chỗ thuê mặt bằng ở khu vực này mở karaoke. Theo phản ánh của bà chủ, từ sau tết đến nay, khu vực này có thêm hai điểm mở mới. Bà chặc lưỡi: “Nói cấm gì đâu chứ tôi thấy họ mở hà rầm. Hồi trước đường này có mấy cái thôi, kinh doanh còn lời nhiều, từ năm ngoái đến giờ đầy nhóc ra, làm chẳng đủ đóng thuế”.

karaoke.jpg

Một cơ sở thu âm của công ty Đoàn Anh Kiệt bị xử phạt kinh doanh karaoke trái phép, hồi tháng 7.2008. (Ảnh: H.Thái)

Theo nhẩm tính của chúng tôi, trên tuyến đường dài chừng 1km này hiện có đến bảy điểm karaoke. Trong đó hầu hết đều vi phạm quy định không cách trường học 200m. Có ít nhất một cơ sở vừa mới hoạt động từ sau tết đến nay mà một hộ dân ở đây cho biết đã phản ánh với quận nhưng vẫn thấy “còn nguyên”.

Theo tiết lộ từ một số “cò” giấy phép karaoke, hiện có khá nhiều cách để mở karaoke lậu. Ai có “máu liều” mạnh mở khỏi cần giấy tờ, miễn “biết điều” với công an khu vực.

Ai ít liều hơn, mua giấy phép giả, giá hiện nay khoảng chừng 12 triệu đồng, được in ra từ chính bản phôi dùng để in giấy phép thật, chỉ có khác là không có hồ sơ gốc. Ngoài ra theo lời “cò” Hùng, còn có dịch vụ làm giấy phép kiểu ngoài luồng.

Ông Hùng hướng dẫn: “Nếu làm đúng thì hồ sơ cấp phép phải lưu ở quận và thành phố nhưng ở đây tụi nó chỉ lưu trong nội bộ quận. Thành phố đến kiểm tra thì đưa bao thư, xí xoá. Dạng đó giá tương đối rẻ”.

Đủ kiểu luồn lách, đối phó

Thủ thuật để đối phó với lệnh tạm ngưng cấp phép karaoke phổ biến hiện nay mà hầu như “cò” giấy phép nào cũng gạ gẫm người mua khi dịch vụ làm giấy chính thức không được là xin mở phòng thu thanh, thu âm. Dịch vụ này về bản chất na ná như karaoke nhưng khác thủ tục xin phép và không bị giới hạn bởi lệnh tạm ngưng cấp mới. Nhiều cơ sở đã lợi dụng quy định này để kinh doanh karaoke núp dưới hình thức thu thanh, thu âm.

Theo phòng quản lý văn hoá nghệ thuật, thuộc sở Văn hoá, thể thao và du lịch, vi phạm loại này bị phát hiện mới đây nhất là hai điểm karaoke lậu của công ty TNHH thương mại – dịch vụ Đoàn Anh Kiệt và công ty TNHH thương mại – dịch vụ Mặt Trời Trẻ (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) vừa bị bắt quả tang hồi tháng 7.2008. Cả hai doanh nghiệp này chỉ được cấp phép kinh doanh thu âm, quảng cáo thương mại, mua bán linh kiện máy tính, điện thoại di động nhưng lại “lấn sân” luôn qua karaoke.

Trước đó, các đoàn thanh tra văn hoá cũng đã phát hiện rất nhiều cơ sở thu âm có biểu hiện kinh doanh karaoke lậu, nhưng vì không bắt tận tay nên đành “thua non” lý lẽ của các cơ sở này đưa ra: “thu âm thì khách phải… hát mới thu được”.

Theo số liệu chính thức của sở Văn hoá, thể thao và du lịch TP.HCM cung cấp, hiện thành phố đang có 544 cơ sở kinh doanh karaoke trong tổng số 885 hồ sơ đã tiếp nhận. Trong đó tái cấp phép 479 hồ sơ, cấp mới 65 hồ sơ.

Tính từ khi có lệnh tạm ngưng karaoke đến đầu năm nay, thanh tra sở đã phát hiện và xử lý trên 630 vụ. Trong đó rút giấy phép 34 cơ sở. Đa số các trường hợp kinh doanh karaoke không có giấy phép đều có dấu hiệu chứa chấp mại dâm và từng bị bắt quả tang.

Một dạng kinh doanh karaoke lậu khác cũng đang khiến cơ quan quản lý điên đầu là mở ngay trong quán ăn, nhà hàng. Dĩ nhiên các chủ quán không dại gì gọi đích danh đây là dịch vụ karaoke mà che đậy bằng tên gọi phòng ăn VIP có phục vụ miễn phí âm nhạc.

Các đoàn thanh tra muốn xử phạt những vi phạm này cũng không dễ vì trên các hoá đơn tính tiền, các quán ăn, nhà hàng không bao giờ ghi rõ tiền giờ hát karaoke mà gom vô chung với các khoản thu ăn uống, phòng lạnh nên rất khó chứng minh hành vi cho khách hát karaoke là kinh doanh.

“Tai, mắt” của địa phương ở đâu?

Khác với nhiều dịch vụ giải trí khác, sự xuất hiện của một điểm karaoke ở bất kỳ nơi đâu luôn kéo theo sự ồn ào đặc trưng. Thế nhưng hàng loạt cơ sở trái phép đã mọc lên trong thời gian qua, bị xử lý và đang công nhiên tồn tại khiến dư luận không thể không hoài nghi về trách nhiệm quản lý và “tai, mắt” của các địa phương. Hầu hết các điểm karaoke lậu bị phát hiện thời gian qua cũng đều từ nguồn tin tố cáo của người dân sống gần đó và của báo chí.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ của sở Văn hoá, thể thao và du lịch TP.HCM thừa nhận việc kiểm tra, xử lý karaoke lậu hiện nay đang vượt ra ngoài khả năng của thanh tra văn hoá. “Bây giờ hoạt động không phép nhiều lắm. Luồn lách cũng giỏi. Bắt phạt đó rồi họ nhảy sang chỗ khác, thuê phòng ốc linh tinh. Khi phát hiện thì mình tịch thu máy móc, xử phạt, đình chỉ kinh doanh nhưng họ có chấp hành hay không còn là chuyện khác”, cán bộ này nói.

Cũng theo cán bộ này, đã nhiều lần thanh tra sở đề nghị lãnh đạo các địa phương xem lại vai trò “tai, mắt” của quản lý địa bàn nhưng tình hình cũng chẳng thấy chuyển biến gì đáng kể, “Không loại trừ có một số tiêu cực. Đại khái có quan hệ này, quan hệ kia, đến khi bị phát hiện thì thôi. Bất cập này là vấn đề xã hội, cái nào có nhu cầu thì có người đáp ứng thôi. Còn việc xử lý nghiêm minh tới đâu là chuyện khác. Phân tích đến cùng thì khó lắm”, cán bộ này chặc lưỡi.

Theo Vĩnh Huy
saigontiepthi.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Trong thế giới chợ đen: Ngụp lặn, chui nhủi   (21/11/2008)
Bệnh viện chỉ cho bệnh nhân... 19 giây để phát thuốc   (21/11/2008)
Máy xúc “đấm” bẹp đuôi xe Toyota   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Trong thế giới chợ đen: Ngụp lặn, chui nhủi
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
Bé trai 6 tuổi bị rao bán giá 1,5 triệu đồng
Attila bốc cháy trên đường cao tốc
Nạn đinh tặc kiểu vẫn "sống khoẻ"
"Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ
Con đi học, bố mẹ phải “khéo tay”
Nghi vấn "gian lận" ở cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia"
Điện thoại di động, vàng thau lẫn lộn...
Bí mật của những bộ xương
TOP
XÃ HỘI
Hành vi côn đồ của một tài xế xe buýt
KINH TẾ
Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
Trước vòng 12 La Liga: Tột cùng nỗi đau
THẾ GIỚI
"Vũ khí hạt nhân sẽ được dùng nhiều hơn vào 2025"
CUỘC SỐNG SỐ
Quảng cáo trực tuyến vẫn tăng trưởng 11%
KHÁM PHÁ
Bắt khối u "nhịn ăn" để diệt ung thư
HỒ SƠ
Diễn biến bất ngờ của 1 vụ án giết người
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn