Mặt biến dạng vì bị kẻ ăn thịt người cắn nát XFile
Mặt biến dạng vì bị kẻ ăn thịt người cắn nát
Sau khi bị kẻ "ăn thịt người" điên cuồng ngấu nghiến, khuôn mặt của ông Ronald Poppo đã bị thương 80% và biến dạng.
Nữ tài xế quá chén gạ cảnh sát “mây mưa” để... gỡ tội! XFile
Nữ tài xế quá chén gạ cảnh sát “mây mưa” để... gỡ tội!
Một phụ nữ đến từ Hambrook, Bristol (Anh) sẽ phải hầu tòa vào tháng 7 tới vì tội sàm sỡ và gạ tình cảnh sát.
Nhảy lầu tự tử làm chết người qua đường XFile
Nhảy lầu tự tử làm chết người qua đường
Một bé gái 7 tuổi ở Hàn Quốc thiệt mạng khi bị một người đàn ông nhảy từ nhà cao tầng đè phải.
Chồng vác súng bắn sư thầy vì... ghen XFile
Chồng vác súng bắn sư thầy vì... ghen
Một người đàn ông Thái Lan vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội bắn một sư thầy, trong cơn cuồng ghen do vợ cũ thường xuyên tới ngôi đền của ông này.

Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Giả danh hồng y để dự hội nghị kín
Thứ Tư, 06/03/2013 07:47 (GMT + 7)
Người này thậm chí lọt qua một lớp bảo vệ, ung dung qua lại ngoài khu vực hội nghị và chụp ảnh cùng một hồng y cao cấp.
Hồng y giả mạo Ralph Napierski (trái) chụp ảnh cùng Hồng y Sergio Sebastiana tại Vatican.

Kẻ giả mạo được xác định là Ralph Napierski, người Đức. Y được một đoàn linh mục giả hộ tống đến Vatican dự hội nghị trù bị của các hồng y trước khi diễn ra mật nghị bầu Giáo hoàng.

Trước khi bị phát hiện, ông này đã phát biểu trước báo chí rằng các hồng y “đã phạm sai lầm khi điều chuyển những linh mục” bị cáo buộc ấu dâm đến những giáo xứ khác nhau. Napierski còn thoải mái trò chuyện với các hồng y và linh mục (thật) khác trước khi hội nghị bắt đầu. Thậm chí Napierski còn bắt tay và chụp ảnh chung với Hồng y người Italy Sergio Sebastiana, Chủ tịch danh dự Sở Tài chính của Vatican.

Tuy nhiên, đội cảnh vệ Thụy Sĩ đã kịp thời ngăn chặn Napierski bước vào nhà nguyện Sistine để dự họp. Những đặc điểm để phát hiện Napierski là kẻ giả mạo không khó, như y mặc áo thầy tu ngắn hơn các vị khác, đeo một thắt lưng màu tím mà thực chất chỉ là khăn choàng cổ, hoặc chiếc mũ mà y đội chỉ là mũ phớt thông thường chứ không phải mũ dành cho hồng y.

Trên blog cá nhân, Napierski khai rằng mình là người sáng lập một tổ chức Công giáo có tên Corpus Dei, đồng thời tự nhận đã phát minh “một hệ thống có khả năng giúp con người điều khiển máy móc bằng sức mạnh tư duy”. Hiện chưa rõ mục đích giả mạo của Napierski.

Các hồng y trên toàn thế giới đã tụ họp về Vatican để dự hội nghị tiền mật nghị, dự kiến kéo dài một tuần, nhằm thảo luận các vấn đề của tòa thánh và chuẩn bị cho việc bầu chọn tân giáo hoàng. Cuộc họp trù bị cũng sẽ ấn định thời điểm tiến hành mật nghị hồng y.

Theo Tuổi Trẻ

Họ tên: E-mail:

Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập TTOL có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung của toà soạn):



123.30.184.5