Những câu chuyện tưởng chừng đơn giản được nhiều người vô tư đưa lên mạng không ngờ lại mang đến rắc rối cho cuộc sống
Hôm
đó, anh đang đi làm thì nhận được điện thoại của người bạn thân: “Mày
đang ở đâu? Lên mạng mà xem cô bồ cũ kể xấu mày tùm lum kìa”. Lật đật
vào Facebook, Bình hốt hoảng khi thấy bài viết của Diễm, người yêu cũ
của anh, có một bài viết về “chàng và nàng” mà đọc qua, ai cũng biết
người Diễm nói đến là Bình.
Bôi xấu người yêu cũ
Bình
và Diễm yêu nhau từ thời đại học nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi họ ra
trường, đi làm. Diễm chê anh không có chí tiến thân, “sống chậm” . Họ cũng chẳng còn gặp gỡ hay liên hệ gì với nhau cho đến cuộc họp
lớp mới đây. Sau ngày đó, Diễm đã có một bài viết trên Facebook của mình
mang tên Chàng và nàng. 
Bài
viết miêu tả: “Chàng đến buổi họp với bộ quần áo nhàu nhĩ, tóc tai dựng
ngược. Hình như vợ chàng không chăm lo cho chàng chu đáo? Còn nàng xinh
đẹp trong bộ váy đắt tiền. Ai cũng nhìn nàng ngưỡng mộ vì nàng có một
người chồng giàu có, thành đạt và một thằng con kháu khỉnh.
Nàng
cảm thấy mình may mắn và may mắn nhất là khi quyết định không chọn
chàng”. Và sau bài viết là mấy chục ý kiến của bạn bè Diễm tán thưởng
cũng như chúc mừng “nàng đã sáng suốt không lấy chàng”.
Anh
Bình như chết cứng trước những lời lẽ của Diễm. Đúng là anh đến buổi
họp với áo bỏ ngoài quần nhưng do tính anh vốn thích đơn giản chứ không
phải “nhàu nhĩ” như lời người yêu cũ. Là đàn ông, chẳng lẽ anh vào
Facebook đôi co nên chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt” và xem như mình chưa
từng quen biết tác giả của bài viết ấy.
Chuốc rắc rối vào thân
Với
nhiều người hiện nay, mạng đã trở thành “một phần của cuộc sống” và bất
kể chuyện lớn nhỏ gì họ cũng đem lên đó kể. Những câu chuyện tưởng đơn
giản nhưng đã đem lại rắc rối cho nhiều người.
Đang
giờ làm việc, chị Minh Anh, nhân viên của một cơ quan Nhà nước ở quận 1
- TPHCM, bị chị chồng gọi điện thoại về nhà “họp gia đình”. Chuyện là
chị chồng của chị vô tình vào mạng thấy một bài viết của Minh Anh kể về
gia đình chồng. Chị than thở mẹ chồng khó tính, còn chị chồng thì “ế
chổng ế chơ”... Vừa về đến nhà, Minh Anh đã bị chị chồng dằn mặt: “Cô
đừng ỷ học cao, có tí kiến thức thì vênh mặt với người khác. Tôi
có ế cũng không đến lượt cô lo”. Còn mẹ chồng thì giận dữ: “Không ngờ
con lại tệ như vậy. Nếu thấy nhà chồng không phù hợp thì cứ về bên nhà
cha mẹ ruột mà sống, chứ cái kiểu bôi xấu nhà chồng như vậy thì không
thể chấp nhận được”. Chị Minh Anh nghĩ mình chỉ vào diễn đàn tán dóc
cùng bạn bè cho vui, nào ngờ lại thành lớn chuyện như vậy.
Còn
chị Linh, quản lý của siêu thị M. (quận 10 - TPHCM), cũng đứng trước
nguy cơ tan vỡ gia đình vì một lời than thở trên mạng việc “vợ chồng
không hòa hợp”. Chị cứ đinh ninh rằng nếu mình kể trong trang riêng thì
chỉ bạn bè thân thiết mới biết. Chuyện không có gì nếu như một chị bạn
trong hội không vô tình kể cho chồng nghe.
Chồng
bạn cũng chính là bạn thân của anh Lâm, chồng Linh. Thế là anh chàng
vội vàng gọi điện thoại cho Lâm, tư vấn bí quyết để “đưa vợ lên đỉnh”.
Cảm thấy bị mất mặt vì chuyện riêng tư bị phơi bày, anh Lâm quyết liệt
đòi “đường ai nấy đi”...
Theo NLĐ