“Chìa khóa” để thăng hoa "chuyện ấy" Yêu & Sống
“Chìa khóa” để thăng hoa "chuyện ấy"
Các chuyên gia tình dục khuyến khích rằng, những động tác thăm dò và kích thích những vùng nhạy cảm trước khi ân ái sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm giác cho vợ chồng, cũng như giúp nâng cao sự hòa hợp trong đời sống lứa đôi.
Ngậm ngùi…"tập hai" ! Yêu & Sống
Ngậm ngùi…"tập hai" !
Ngoài 30 tuổi, Lưu Thiên Hương, lập gia đình, bố mẹ cô chẳng ngạc nhiên khi người cô chọn là một người đàn ông đã qua một lần đò.
Những điều chưa tỏ về chuyện yêu Yêu & Sống
Những điều chưa tỏ về chuyện yêu
Nếu tần suất chuyện ấy đều đặn, phụ nữ sẽ lưu giữ được vẻ trẻ trung của mình.
Gái lười nghĩ cách "giao việc" cho mẹ chồng Yêu & Sống
Gái lười nghĩ cách "giao việc" cho mẹ chồng
Mỗi ngày trôi qua, độ lười của chị lại tăng lên. Nếu sau khi lấy chồng, chị làm tất cả từ việc quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ, nấu cơm thì 6 tháng sau, chị kịp “chia sẻ” một nửa công việc cho mẹ chồng.

Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Khi vợ vun vén cho nhà ngoại
Thứ Ba, 11/09/2012 13:29 (GMT + 7)

Thấy vợ đi siêu thị khuôn về lỉnh kỉnh nào dầu ăn, nước mắm, mỳ tôm... rồi gọi điện cho cậu em trai sang chở hết về quê ngoại mà anh Tú thấy khó chịu. Không phải anh keo kiệt với nhà vợ mà vì vợ anh chỉ biết vun vén cho nhà mình mà không hề để ý tới nhà chồng.

Ban đầu, vợ anh cũng chịu khó mua sắm rồi có người về quê là gửi biếu bố mẹ hai bên. Tuy nhiên, 5 lần gửi thì có tới 4 lần, vợ anh chỉ gửi về bên ngoại, còn một lần mới nhớ tới bên nội. Nhắc nhở thì vợ anh Tú bảo: “Ông bà nội có thiếu thốn gì đâu. Gửi về ông bà không dùng tới lại để hỏng đi thì phí”.

So với kinh tế bên nhà vợ, nhà anh Tú nhỉnh hơn đôi chút. Bố mẹ anh nghỉ hưu nhưng vẫn làm kinh doanh. Vợ chồng anh trai anh Tú tuy ở quê nhưng cũng làm tới “cán bộ tỉnh”. Còn bố mẹ vợ anh chỉ làm nông, còn hai em đang tuổi ăn học. Có lẽ vì suy nghĩ như thế nên vợ anh luôn có tư tưởng vun vén cho nhà ngoại mà ngày càng bỏ bê nhà nội. Cả năm trừ dịp Tết, vợ anh Tú mới chuẩn bị quà cáp về quê chồng. Bình thường hạn hữu lắm hai vợ chồng anh mới về quê vì bận con nhỏ. Hơn nữa, vợ anh luôn lo quê chồng xa nên đi lại tốn kém và thích về bên ngoại hơn, cho gần.



Tuần trước, anh Tú đi nghỉ mát về mua được ít mực khô, nước mắm... định biếu cho bố mẹ hai bên nhưng lúc kiểm tra đã thấy vợ đã gói hết mang về cho bên ngoại. Anh Tú nổi cáu thì bị vợ giận vì: “Anh là đàn ông mà nhỏ nhen, tính toán với nhà vợ từng con mực”.

Khi vợ chỉ vun vén cho nhà ngoại

Khi người vợ xem trọng gia đình mình hơn nhà chồng thì người chồng sẽ nảy sinh tâm lý so đo, bực bội. Đó là tâm lý hoàn toàn bình thường, bởi ai cũng mong muốn người bạn đời yêu thương, chăm sóc và quan tâm tới gia đình mình. Bởi thế, cho dù là lý do gì (nhà chồng dư dả hơn) thì trong việc đối nội – đối ngoại, người vợ cũng cần thật khéo léo, công bằng, khách quan. Vẫn biết tâm lý tự nhiên của con người là luôn hướng về gia đình, anh em ruột thịt của mình nhưng một khi đã kết hôn thì người vợ cũng nên xem nhà chồng như nhà mình.

Nếu mình yêu thương gia đình mình thì cũng nên yêu thương và có trách nhiệm với gia đình chồng. Làm như vậy, nghĩa là người vợ đã nêu gương cho chồng, để chồng phải phục và biết quan tâm tới nhà vợ. Ngược lại, người chồng sẽ nảy sinh tâm lý bực dọc với vợ vì nghĩ vợ không chu đáo với nhà chồng. Điều này sẽ cực kỳ bất lợi cho hôn nhân.

Theo Ngọc Bình
Mevabe

Họ tên: E-mail:

Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập TTOL có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung của toà soạn):

Danh sách Comment
  • chocolate060883 (chocolate060883@yahoo.com)  -  11/09/2012 10:49

    Một người vợ khôn ngoan nên biết chăm chút cho gia đình chồng trước, lúc đó muốn quan tâm đến nhà ngoại thì cũng là lẽ thường và không ai nói được gì thậm chí còn nhiều cái được hơn nữa ấy chứ!



123.30.184.6