Doanh nghiệp
Muối công nghiệp: Bộ nói đủ, doanh nghiệp kêu thiếu
dự báo 2012 cả nước sẽ dư thừa tới 70.000 tấn muối
Thị trường
Khó trì hoãn giao dịch “đen”
có rất nhiều dấu hiệu giao dịch rửa tiền đáng ngờ

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Khi các cụ có bồ
02/07/2010 10:14 (GMT +7)

Nhiều cha mẹ già phải “chùng bước” khi bị con cái phản đối quyết liệt chuyện đi bước nữa. Và, tình riêng gạt bỏ chỉ vì… nước mắt chảy xuôi.

Tình cảm lúc xế chiều

Bà Nguyễn Thị Lan (quận 6) năm nay 60 tuổi, goá chồng đã 18 năm. Bà ở vậy nuôi ba đứa con cho đến ngày chúng thành gia lập thất và ra ở riêng. Cách đây khoảng hai năm, người con gái út ly dị chồng nên dẫn cháu ngoại về ở chung với bà. Hàng ngày, bà dậy sớm ra công viên tập thể dục, lo cháu ngoại đi học rồi chuẩn bị cơm nước.

Thời khoá biểu mỗi ngày của bà cứ đều đặn như thế. Cách đây khoảng sáu tháng, một nhân vật xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống bình yên của gia đình bà. Đó là ông Bảo, 65 tuổi, goá vợ. Mỗi ngày, ông đều đợi bà trước cổng công viên để cùng đi bộ, trò chuyện và ăn sáng. Vài ba bữa, ông lại mua hoa tặng bà.

Ảnh minh họa

Sự “săn đón” của ông Bảo khiến bà Lan cảm động, đã lâu rồi không ai quan tâm đến bà như vậy. Vài lần gặp ông Bảo đến nhà chơi, con gái út bà Lan chào ông rất lễ phép vì “má già rồi có bạn nói chuyện cũng vui”. Dần dà, nhận thấy thái độ của hai ông bà không phải bạn bè thông thường, cô con gái sinh nghi. Cô liền tập hợp các anh chị lại với cái tin “động trời”: “Má có bồ!”

Lập tức, bà Lan nhận được sự phản đối quyết liệt từ các con. Anh hai bàn: “Lúc ba mới mất má còn trẻ đi bước nữa cũng được. Bây giờ lớn tuổi rồi má ở vậy luôn cho rồi”. Chị ba đa nghi: “Nhìn ổng (ông Bảo) ốm yếu như vậy, có khi ổng dụ má về làm “osin” không công cho ổng đó. Má đã cực khổ với ba quá rồi. Bây giờ má chỉ việc sống vui với con cháu, chứ đeo “cục nợ” đó nữa làm chi”. Cô út thì giận dữ: “Ông già ham hố. Mai mốt ổng tới nhà, con đuổi thẳng cho coi”.

Nghe vậy, bà Lan xua tay: “Chuyện chưa tới đâu mà mấy đứa làm dữ. Má từ chối, không gặp mặt ổng nữa là xong chứ gì!”

Chuyện tình cảm ở tuổi xế chiều đa phần nhận được những nhận xét đa nghi, thiếu thiện cảm, đại loại như: “Già mà còn ham hố. Có làm ăn gì được nữa đâu”, “Chắc muốn nhảy vô chia gia tài chứ gì”,… Một phần vì sợ đàm tiếu, một phần vì thương con nên đa số người lớn tuổi phải thu mình lại sống cho qua ngày tháng.

Hãy mở lòng ra

Khi con cái đã lớn, có mái ấm, niềm vui riêng thì cha mẹ già lại đơn độc. Sự đơn độc càng lớn hơn đối với những người vì lý do nào đó đã mất đi người bạn đời. Người già muốn tái hôn có cái lý của già. Còn người trẻ khi ngăn cản tình yêu của cha hoặc mẹ cũng có cái lý của họ. Không đa nghi, không ác ý, chị Thu Hà (quận 8) tâm sự: “Xem phim, tôi thấy hai ông bà nọ thương nhau lắm nhưng bị con cái ngăn cản. Tôi bực mình những đứa con, sao tụi nó sống ích kỷ vậy! Nhưng, khi mẹ tôi có người “dòm ngó” thì tôi lại đâm ra khó chịu. Không ai xứng đáng thay vào chỗ của ba tôi, còn tôi lại bị san sẻ tình thương với một người xa lạ”.

Với vấn đề có trăm ngàn cái lý này, bác sĩ Nguyễn Ý Đức, hội Lão khoa Mỹ, phân tích, trong mối quan hệ giữa người với nhau, khi tận tình chăm sóc qua lại sẽ phát sinh tình cảm chân thành với nhau. Vợ chồng cao tuổi vẫn còn nhiều cơ hội tốt để thuận buồm xuôi gió đi nốt đoạn chót cuộc đời với nhau. Gắn bó tình già sẽ từ sự hiểu nhau, sự chia sẻ vui buồn, phụ thuộc lẫn nhau, thích nghi, trọn vẹn cho nhau. Mức độ thoả mãn trong hôn nhân ở giai đoạn này được nhìn qua phẩm chất của đời sống hai người: hạnh phúc bên nhau, cố kết với nhau, biểu lộ thương yêu, giảm thiểu phiền não. Hai người có thể yêu nhau khi cùng nhìn về một hướng, sắp xếp cho tương lai cũng như tận hưởng hiện tại, giải quyết trở ngại, khó khăn. Đó là tình và nghĩa, không nề hà tuổi tác.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đưa ra lời khuyên, tuổi già goá bụa vẫn còn tìm được nơi nương tựa trong tình yêu đến muộn. Con cái không nên quá khắt khe với chuyện tái giá tìm bạn đường mới của mẹ cha đơn côi.

Trong một buổi “tám” về chuyện “cặp đôi” ở tuổi già với mấy bà bạn sau khi tập dưỡng sinh. Bà Phạm Thị Bích (quận 11), tuyên bố: “Tui không biết tụi thanh niên bây giờ khi bị cha mẹ ngăn cấm yêu đương, có bao nhiêu đứa nghe lời. Chứ tui biết chắc là bọn già tụi mình khi bị tụi nhỏ ngăn cản là hết 99% nghe theo”.

Theo Minh Cúc
SGTT

 

TIN MỚI:
U50, chuyện ấy có còn sung? (09/02/2012)
Ở tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, cơ thể phụ nữ có nhiều sự thay đổi và đương nhiên chuyện chiều chồng bị ảnh hưởng. Nhưng không phải cứ đến tuổi mãn kinh, hết tuổi sinh con thì ham muốn tình dục bị suy giảm.
Chấp nhận tuyệt tự chỉ vì... nghèo (09/02/2012)
Mất giống, đó là nỗi lo ngay ngáy của ông Hoan. Thằng con trai duy nhất của ông kiên quyết không chịu lấy vợ vì nghèo.
Valentine cho cô nàng độc thân (08/02/2012)
Hầu hết với tất cả mọi người thì ngày Valentine là một ngày quan trọng bởi họ sẽ được nhận quà và đắm chìm trong sự lãng mạn của tình yêu. Tuy nhiên, nếu bạn còn độc thân bạn không nhất thiết phải trốn biệt tăm vào ngày Valentine. Có rất nhiều cách để bạn không phải đắm chìm trong thất vọng.
TIN ĐÃ ĐƯA:
U50, chuyện ấy có còn sung? (09/02/2012)
Ở tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, cơ thể phụ nữ có nhiều sự thay đổi và đương nhiên chuyện chiều chồng bị ảnh hưởng. Nhưng không phải cứ đến tuổi mãn kinh, hết tuổi sinh con thì ham muốn tình dục bị suy giảm.
Chấp nhận tuyệt tự chỉ vì... nghèo (09/02/2012)
Mất giống, đó là nỗi lo ngay ngáy của ông Hoan. Thằng con trai duy nhất của ông kiên quyết không chịu lấy vợ vì nghèo.
Valentine cho cô nàng độc thân (08/02/2012)
Hầu hết với tất cả mọi người thì ngày Valentine là một ngày quan trọng bởi họ sẽ được nhận quà và đắm chìm trong sự lãng mạn của tình yêu. Tuy nhiên, nếu bạn còn độc thân bạn không nhất thiết phải trốn biệt tăm vào ngày Valentine. Có rất nhiều cách để bạn không phải đắm chìm trong thất vọng.
6 nhầm lẫn về "chuyện yêu" (08/02/2012)
Chỉ cần sai lệch đi bất cứ điều gì bạn sẽ trở thành kẻ ngờ nghệch trong phòng the. Chúng ta hãy nghe các chuyên gia về tình dục giải thích 6 chuyện đồn đại phổ biến của phụ nữ về sex.
Đổi giờ học, giờ làm: nếp nhà đang rối! (08/02/2012)
Ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà khi phố đã lên đèn và bữa cơm tối diễn ra lúc nửa đêm – đó là lịch sinh hoạt hàng ngày mà nhiều gia đình thủ đô đang và phải tiếp tục trong thời gian tới, sau khi Hà Nội thực hiện đổi giờ học và làm việc từ ngày 1.2.
Lần đầu tiên ôsin tâm sự... thật (08/02/2012)
Thấy tháng này điện nước tăng lên, thức ăn hay phải mua, bà chủ tỏ ra khó chịu.
Khi chồng… đeo tạp dề (07/02/2012)
Tùng huơ huơ bó rau trên tay, nhanh nhảu mặc cả: “Bó rau bé tẹo thế này mà những năm nghìn, chín nghìn hai mớ thì bán cho anh. Gớm, cứ thấy khách quen lại lèn nhau đau đấy à, cho vào túi đi nhanh cho anh còn về không về vợ anh mắng anh chết!”.
Áp lực của vai diễn “hoàn hảo” (07/02/2012)
Chưa khi nào hai từ “hoàn hảo” được dùng phổ biến như hiện nay. Đâu chỉ trong các cuộc thi tài năng, nghệ thuật, mà ngay cả trong chuyện gia đình, người ta cũng đang đưa ra những tiêu chí để bắt kịp nhau, để trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.
Hâm lại... “cơm nguội” (07/02/2012)
Vợ chẳng đoái hoài gì đến chuyện chăn gối, chồng hỏi “tại sao?”, vợ gọn lỏn “không thích”. Đó là câu trả lời đàn ông sợ nhất, nhưng oái ăm lại được các bà vợ sử dụng khá phổ biến. Từ chối mà có lý do cụ thể như mệt, bận, buồn ngủ… thì chí ít chàng còn biết đường mà lần, chứ bảo không thích thì đúng là đánh đố.
Khổ vì chị em chồng (07/02/2012)
Ông bà ta thường nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” và điều này vẫn còn đúng trong thời đại hiện nay.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, nhiều người đã bắt đầu tính việc mua sắm, sửa sang nhà cửa ngay từ bây giờ. Không những thế, giới "làm ăn" hay những người kỹ tính đã rục rịch chuẩn bị "tìm" người hợp tuổi đến xông nhà đầu năm.

Nhà tâm lý cho biết, hiện nay, giới trẻ có cái nhìn thoáng hơn và dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng do ảnh hưởng từ tư tưởng phong kiến - coi trọng trinh tiết của phụ nữ, họ vẫn nặng nề chuyện “còn” - “mất”. Nhiều nam giới bày tỏ, họ có thể tự cho phép mình “tìm hiểu” rất nhiều phụ nữ trước khi chọn được vợ nhưng lại không thể chấp nhận nửa kia từng biết đến người đàn ông khác. Điều này dẫn đến không ít bi kịch trong gia đình.

Nhưng người đàn ông bị vợ áp chế thường bị tổn thương rất nặng cả về thể xác lẫn lẫn tâm hồn, cả trong sinh hoạt, công việc và giao thiệp xã hội. Hầu hết các ông chồng bị bạo hành đều không dám lên tiếng, họ e ngại vì nghĩ “mình là thằng đàn ông để vợ bạo hành thì thực sự rất mất sĩ diện”, nhất là các trường hợp bị vợ bạo hành về thể xác.

Một năm mới sang, có rất nhiều tâm trạng khác nhau, vui vẻ có, buồn đau có, nhớ nhung cũng có... hãy gửi những tâm sự của mình trong không khí Xuân đang về vào địa chỉ mail: lhanh@vietnamnet.vn để những tâm sự của bạn được chia sẻ với Tintuconline cùng với biết bao độc giả của trang báo. Tintuconline sẽ "lì xì" những phần quà thú vị cho những độc giả có những "tác phẩm" hay và độc đáo thu hút được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Đêm động phòng - đêm lẽ ra được hạnh phúc nhất đời nhưng Bích đã hoảng loạn bởi cách "yêu" vồ vập, xé rách áo, giựt đứt nội y của chồng. Không có một lời âu yếm, tân lang mạnh tay, mạnh chân, dồn dập khiến cơ thể cô rã rời đau đớn...

Khi tôi hỏi có đúng hiện nay có nhiều phi công trẻ lái máy bay bà già không, nhiều bạn thanh niên, cả nam lẫn nữ trả lời rằng: Hơi bị nhiều! Giật mình vì những thay đổi mạnh dạn của các bạn trẻ, tôi quyết tâm đi tìm cái bí mật ẩn giấu trong phong trào này và khám phá nhiều điều thú vị.

Tình trạng đột ngột "về hưu" hay còn gọi là mãn dục ở đàn ông ít được nhắc tới, trong khi bản chất vấn đề này quan trọng không kém gì mãn kinh nữ, thậm chí còn hơn. Đó là khuyến cáo của giáo sư Trần Quán Anh, nguyên Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Việt Đức.



 
 

Sở thích "yêu" biến thái
Không ít nam giới chỉ cần cầm nắm, vuốt ve đồ lót, mặc áo quần của chị em hoặc nhìn trộm chị em tắm… cũng đủ thỏa mãn nhu cầu tình dục.
Vợ, chồng và ngày lễ tình nhân
Trước Valentine một tuần, chồng đã rụt rè nhắn tin hỏi về mong ước của vợ. Hậm hực vì chồng kém sáng tạo, vợ liền bảo “Muốn điên!”. Chồng thật thà: “Điên thế nào?”. Vì câu hỏi ấy mà vợ bật cười nghĩ cách tổ chức một ngày thật điên rồ cho cả hai.
Khổ vì chị em chồng
Ông bà ta thường nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” và điều này vẫn còn đúng trong thời đại hiện nay.
Hâm lại... “cơm nguội”
Vợ chẳng đoái hoài gì đến chuyện chăn gối, chồng hỏi “tại sao?”, vợ gọn lỏn “không thích”. Đó là câu trả lời đàn ông sợ nhất, nhưng oái ăm lại được các bà vợ sử dụng khá phổ biến. Từ chối mà có lý do cụ thể như mệt, bận, buồn ngủ… thì chí ít chàng còn biết đường mà lần, chứ bảo không thích thì đúng là đánh đố.
Khi chồng… đeo tạp dề
Tùng huơ huơ bó rau trên tay, nhanh nhảu mặc cả: “Bó rau bé tẹo thế này mà những năm nghìn, chín nghìn hai mớ thì bán cho anh. Gớm, cứ thấy khách quen lại lèn nhau đau đấy à, cho vào túi đi nhanh cho anh còn về không về vợ anh mắng anh chết!”.
Lần đầu tiên ôsin tâm sự... thật
Thấy tháng này điện nước tăng lên, thức ăn hay phải mua, bà chủ tỏ ra khó chịu.
Áp lực của vai diễn “hoàn hảo”
Chưa khi nào hai từ “hoàn hảo” được dùng phổ biến như hiện nay. Đâu chỉ trong các cuộc thi tài năng, nghệ thuật, mà ngay cả trong chuyện gia đình, người ta cũng đang đưa ra những tiêu chí để bắt kịp nhau, để trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.
6 nhầm lẫn về "chuyện yêu"
Chỉ cần sai lệch đi bất cứ điều gì bạn sẽ trở thành kẻ ngờ nghệch trong phòng the. Chúng ta hãy nghe các chuyên gia về tình dục giải thích 6 chuyện đồn đại phổ biến của phụ nữ về sex.
Đổi giờ học, giờ làm: nếp nhà đang rối!
Ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà khi phố đã lên đèn và bữa cơm tối diễn ra lúc nửa đêm – đó là lịch sinh hoạt hàng ngày mà nhiều gia đình thủ đô đang và phải tiếp tục trong thời gian tới, sau khi Hà Nội thực hiện đổi giờ học và làm việc từ ngày 1.2.
Valentine cho cô nàng độc thân
Hầu hết với tất cả mọi người thì ngày Valentine là một ngày quan trọng bởi họ sẽ được nhận quà và đắm chìm trong sự lãng mạn của tình yêu. Tuy nhiên, nếu bạn còn độc thân bạn không nhất thiết phải trốn biệt tăm vào ngày Valentine. Có rất nhiều cách để bạn không phải đắm chìm trong thất vọng.
Lần đầu tiên ôsin tâm sự... thật (9)
Thấy tháng này điện nước tăng lên, thức ăn hay phải mua, bà chủ tỏ ra khó chịu.
Vợ, chồng và ngày lễ tình nhân (2)
Trước Valentine một tuần, chồng đã rụt rè nhắn tin hỏi về mong ước của vợ. Hậm hực vì chồng kém sáng tạo, vợ liền bảo “Muốn điên!”. Chồng thật thà: “Điên thế nào?”. Vì câu hỏi ấy mà vợ bật cười nghĩ cách tổ chức một ngày thật điên rồ cho cả hai.
Đổi giờ học, giờ làm: nếp nhà đang rối! (2)
Ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà khi phố đã lên đèn và bữa cơm tối diễn ra lúc nửa đêm – đó là lịch sinh hoạt hàng ngày mà nhiều gia đình thủ đô đang và phải tiếp tục trong thời gian tới, sau khi Hà Nội thực hiện đổi giờ học và làm việc từ ngày 1.2.
Chấp nhận tuyệt tự chỉ vì... nghèo (2)
Mất giống, đó là nỗi lo ngay ngáy của ông Hoan. Thằng con trai duy nhất của ông kiên quyết không chịu lấy vợ vì nghèo.
Sở thích "yêu" biến thái (0)
Không ít nam giới chỉ cần cầm nắm, vuốt ve đồ lót, mặc áo quần của chị em hoặc nhìn trộm chị em tắm… cũng đủ thỏa mãn nhu cầu tình dục.
SỰ KIỆN