- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị chỉ trích vì nhà nghèo lại đẻ quá nhiều con, mẹ bầu 8 tháng cho biết sẽ triệt sản sau khi sinh em bé
Nhìn những đứa trẻ đói ăn, nheo nhóc bên cạnh mẹ khiến không ít người vừa giận, vừa thương, tìm đến giúp đỡ chị Huyền.
Sau 2 ngày đăng tải bài viết: "Hai lần đẻ rớt tại nhà, 4 đứa trẻ đói ăn bên người mẹ bầu 8 tháng không thể mượn được 500 ngàn để đi bệnh viện", trao đổi với chúng tôi chị Kiên Thị Huyền (33 tuổi, dân tộc Khơ-me, ngụ ấp xóm Lớn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cho biết đã nhận được rất nhiều điện thoại thăm hỏi, tìm đến gia đình chị để giúp đỡ.
Nụ cười hạnh phúc của cả gia đình chị Kiên Thị Huyền khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Những đứa trẻ vui vẻ cười đùa trước nhà.
Ẵm bé Thạch Thị Cẩm Tiền (2 tuổi) trên tay, chị Huyền vui mừng nói: "Tui vui quá, mọi người tìm đến nhà đông lắm, người cho mì, cho gạo, quần áo, mua sữa cho mấy đứa con, còn cho tiền tui để đi đẻ con nữa. Trước giờ có khi nào gia đình đầy đủ cái ăn như vậy đâu".
Theo chị Huyền, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không biết chữ lại sinh đến 4 đứa con (hiện đang mang bầu đứa thứ 5) nên từ nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình chị chưa một ngày bớt khổ khi phải chạy vạy từng đồng để có được cơm ăn ngày 3 bữa.
Bé Thạch Thị Cẩm Tiền (2 tuổi) không còn khát sữa và đói ăn như trước.
Vì sinh quá nhiều con, cuộc sống của gia đình chị Huyền luôn trong cảnh thiếu thốn.
Trong 4 đứa con của chị Huyền, 3 đứa đã đủ tuổi để đến trường nhưng chị vẫn chưa cho các con đi học vì không có tiền. Để trang trải cuộc sống hàng ngày, cả hai vợ chồng chị Huyền đều phải đi làm thuê, cuốc mướn, ai kêu gì làm nấy. Hôm nào không có việc, anh Thạch Lại (chồng chị Huyền) phải đi mò cua, bắt ốc để đổi lấy gạo về nấu cơm.
Sống trong cảnh túng quẫn, đói nghèo, mỗi lần nhìn thấy 4 đứa trẻ nheo nhóc, chia nhau chén cơm trắng trộn xì dầu, chị Huyền chỉ biết ôm lấy con mà khóc.
Cẩm Tú (6 tuổi) thường hay giúp mẹ chăm sóc em gái nhỏ.
Mang bầu sắp sinh nhưng chị Huyền vẫn phải lo lắng, chăm sóc cho 4 đứa con.
"Tui khổ quá, hai lần trước đẻ con, không có tiền đi bệnh viện, tui đẻ luôn ở nhà. May mà không sao cả. Hôm trước tui đi mượn người ta 500 ngàn để lần này đi bệnh viện, mà mượn nợ lần trước còn chưa trả nên người ta không cho. Giờ thì tốt quá rồi", chị Huyền nghẹn ngào nói.
Sau khi chúng tôi chia sẻ hoàn cảnh gia đình chị Huyền, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị đã nhận được số tiền hơn 80 triệu đồng. Đây là một số tiền vô cùng lớn đối với gia đình chị để giúp chị có tiền đi sinh em bé, 4 đứa trẻ được ăn no, cắp sách đến trường.
Chiếc giường tre ọp ẹp là nơi sinh hoạt của tụi nhỏ mỗi ngày.
Mọi người đã đem đến rất nhiều bánh kẹo, nhu yếu phẩm cho 4 đứa trẻ.
"Mấy ngày nay tui vui quá, mấy đứa con thì có bánh, có kẹo để ăn, không phải nhịn đói như trước. Mọi người nói tui không nên đẻ nữa, làm khổ con. Tui biết rồi, sau khi sinh xong em bé, chính quyền xã bảo sẽ đưa tôi đi triệt sản để nuôi mấy đứa con được tốt hơn", chị Huyền nói.
Ngồi kế bên chị Huyền, anh Thạch Lại cho biết anh rất xúc động khi gia đình anh nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. "Nhiều người đến thăm trách vợ chồng tui sao sinh quá nhiều, đẻ con ra mà không lo được. Tui cũng thấy vậy, giờ đợi vợ tui sinh xong sẽ đưa đi triệt sản, không sinh em bé nữa. Vợ chồng tui không biết chữ, lại không có đất có vườn nên trước giờ nghèo hoài, không thoát được", anh Thạch Lại nói.
Có được tiền ủng hộ, Cẩm Tú và 2 đứa con của chị Huyền sẽ được đi học như những đứa trẻ khác.
Căn nhà nhỏ đã rộn rã tiếng cười đùa hơn trước.
Theo anh Lại, với số tiền mà mọi người giúp đỡ, anh sẽ để dành để cho vợ đi sinh trên bệnh viện, một phần sửa lại cái nhà dột, rách nát để cả gia đình có chỗ trú ngụ. Đặc biệt, anh sẽ cho 3 đứa con được đi học chữ, không để các con đói bụng vì thiếu ăn nữa.
Cầm trên tay chiếc túi bánh kẹo được mọi người giúp đỡ, hai anh em Thạch Văn Quận (8 tuổi) và Thạch Thị Cẩm Tú (6 tuổi) cười ngặt nghẽo, Quận vui vẻ nói: "Mấy bữa nay con được ăn no, không phải nhịn đói nữa. Em Cẩm Tiền (2 tuổi) cũng không khóc, con vui lắm. Bố mẹ bảo sẽ cho con với hai em đi học chữ, con muốn đi học lắm".
Chị Huyền cho biết sau khi sinh xong em bé, sẽ đi triệt sản để chăm lo tốt nhất cho các con.
4 đứa trẻ nheo nhóc bên mẹ giờ đây đã có một cuộc sống mới no đủ hơn rất nhiều.
Có thể nói, phép màu đã xuất hiện đối với gia đình chị Kiên Thị Huyền khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người để cải thiện cuộc sống. Cũng vì hoàn cảnh trước đây khó khăn, lại ít học nên gia đình mới sinh nhiều con mà không lo lắng được cho tụi nhỏ đầy đủ khiến chúng bữa đói, bữa no. Nhưng giờ đây, một cuộc sống mới no ấm hơn đã đến với gia đình chị, những đứa trẻ sẽ được đi học để có một tương lai tươi sáng hơn. Thay mặt gia đình chị Huyền, trân trọng cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình chị.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự6 phút trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự3 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Pháp luật3 giờ trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Thời sự7 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự7 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội17 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội17 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật17 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội19 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội19 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội22 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội22 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội23 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội1 ngày trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.