- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị ô tô kéo lê hàng trăm mét sau gần 2 tháng: Mẹ già đau đớn buộc chân con trai vào mép giường bệnh
Sau gần 2 tháng điều trị, anh Đỗ Mạnh Đạt - nạn nhân bị ô tô kéo lê hàng trăm mét ở Hà Nội hôm 11/4 vẫn chưa thể tỉnh táo
Gần 2 tháng sau vụ tai nạn xe ô tô bán tải kéo lên nạn nhân hàng trăm mét ở khu vực Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội), nạn nhân Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976, trú tại ngõ Cống Trắng, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn hết sức đau đớn trên giường bệnh. Còn tài xế Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị cơ quan công an quận Đống Đa khởi tố để điều tra về hành vi giết người.
Sau khi được nhập viện và phẫu thuật kịp thời ngay trong đêm tại Bệnh viện Xanh Pôn, anh Đạt hồi tỉnh nhưng vẫn phải thở máy và theo dõi chấn thương sọ não. Mới đây, tình hình sức khỏe ổn định, bệnh nhân được chuyển xuống phòng điều trị cấp cứu của khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn.
Hiện trường vụ tai nạn - nơi nạn nhân Đạt bị kéo lê đến bất tỉnh. Ảnh: Facebook.
Mẹ già cột chân con vào giường bệnh vì sợ con ngã
Một ngày hè oi ả tháng 5, khoa Bỏng có không quá 5 bệnh nhân đang được điều trị, có người băng kín cả thân thể, có em bé chỉ mới 2, 3 tuổi được bố mẹ chăm bẵm. Anh Đạt nằm ngay cửa ra vào của buồng bệnh trong tư thế bất động trên tấm đệm nước dành cho người bệnh lâu ngày. Lúc này, mẹ anh - bà Diệp Thị Lan (70 tuổi) đi mua dầu gội đầu cho con trai chưa về.
Trên giường bệnh, nạn nhân mở mắt nhìn xung quanh nhưng không có biểu hiện nhận biết điều gì. Chúng tôi hỏi anh Đạt một vài câu hỏi, anh chỉ gật gật đầu rồi quay mặt đi. Hai tay anh thả lỏng, riêng hai chân bị cột bằng dây vào mép giường.
Khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn, nơi bệnh nhân được điều trị gần 2 tháng nay.
Dù đã tỉnh lại sau tai nạn, nhưng nạn nhân không nhận thức được xung quanh.
Hỏi ra mới biết, bà Lan buộc hai chân con lại để anh Đạt không quờ quạng rồi ngã xuống đất. Mỗi khi ra ngoài mua cháo, bà Lan phải nhờ mấy người xung quanh để ý hộ con trai kẻo con có mệnh hệ gì bà mẹ già không biết phải xoay xở như nào nữa.
"Khổ lắm cháu ạ, từ bữa đến giờ mất hơn cả trăm triệu chạy chữa nhưng con vẫn đờ đẫn như thế. Nó không tỉnh táo, ai bảo gì cũng chỉ gật gật. Cứ tối đến nó đau đớn, trở người qua lại nên không ngủ được. Sợ con ngã nên cô mua 4 sợi dây về, buộc chân con vào giường" - bà Lan tâm sự.
Có những hôm anh Đạt bất giác đòi đứng dậy tập đi, bà Lan một tay chống con, một tay bám tường giúp con tập đi. Nhưng được một, hai bước, anh Đạt lại ngồi xuống vì mệt. Bà Lan than trời, "Thôi con ơi, tập đi rồi ngã lại phải phẫu thuật, không được đâu con".
2 chân anh Đạt bị cột vào mép giường.
Từ ngày anh Đạt nhập viện, mẹ già cũng chuyển "hộ khẩu" vào viện cùng con. Bà Lan nằm ngay cái giường bên cạnh, nhưng hễ có ca cấp cứu nào đột xuất, bà phải nhường giường lại cho họ. Hoặc bà ngồi ghế để ngủ, hoặc phải nằm đất trông con đến sáng.
Hôm bữa anh Đạt vừa được bác sĩ rút đinh trong miệng, vì cả hàm răng của anh sau phẫu thuật phải gắn đinh để cố định. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể ăn uống như bình thường, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào ống dẫn vào vòm họng, việc vệ sinh cá nhân cũng một tay bà Lan chăm cho con trai.
"Giờ còn căn nhà đó ban đầu cô cũng tính bán, nhưng nghĩ lại nhà chỉ có 2 mẹ con, sau này Đạt xuất viện biết ở đâu. Nên thôi, cô cố gắng vay mượn họ hàng để có tiền mua thuốc men cho con". Bà Lan cũng chia sẻ thêm, trước đây bà có lương hưu mỗi tháng 3 triệu đồng với bán hàng nước buổi tối để có thêm đồng ra đồng vào. Còn anh Đạt chạy xe ôm nên thu nhập gia đình bình thường không dư dả gì.
Bà Lan - mẹ anh Đạt, mua 4 sợi dây giá 200.000 đồng để cột chân con, phòng trường hợp con ngã xuống đất.
Trước khi gặp tai nạn, nạn nhân có dự định sẽ lấy vợ
Theo người dân trong ngõ nơi hai mẹ con anh Đạt sinh sống, nhà anh chỉ có hai mẹ con nương tựa lấy nhau. Bà Lan bán trà đá đầu ngõ, anh Đạt ngồi cạnh mẹ, có ai gọi xe ôm hay chở hàng thì đi, gia cảnh rất nghèo khó.
Căn nhà bà Lan tính bán chỉ vỏn vẹn chưa đến 10m2, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… đều chỉ đi 3 bước chân là tới. Cánh cửa nan ọp ẹp, chiếc chiếu mỏng trải giữa nền nơi hai mẹ con nằm ngủ. Ngay đầu chiếc chiếu là bếp và khu vệ sinh, một không gian chật hẹp và bức bí.
Từ ngày con nhập viện, bà Lan cũng chuyển "hộ khẩu" vào cạnh con.
Khi xảy ra sự việc, vợ tài xế xe bán tải có cam kết thanh toán mọi chi phí chữa trị, phía gia đình đó đã đưa 15 triệu để bà Lan lo cho anh Đạt. Nhưng sau khi người chồng bị khởi tố về tội "Giết người", chị ta cũng... mất hút.
Trong câu chuyện với chúng tôi, người mẹ già cũng chia sẻ việc con trai từng có ý định cuối năm sẽ lấy vợ. Bà Lan kể, dù chưa gặp mặt "con dâu" nhưng nghe anh Đạt thưa chuyện thì đó là một người con gái gốc Nghệ An (hoặc Hà Tĩnh). Tuy nhiên sau khi anh Đạt gặp chuyện và nhập viện gần 2 tháng nay, bà Lan ngóng mãi nhưng không thấy "vợ sắp cưới" của con tới thăm.
Bà Lan mong con sớm khỏe để 2 mẹ con cùng về nhà.
Theo tài liệu điều tra, trước đó, khoảng 22h30 tối ngày 11/4, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội).
Theo đó, chiếc ô tô bán tải (màu đen) mang BKS 29C-81727 khi lưu thông đến ngã 6 Ô Chợ Dừa thì đã tông trúng xe máy do 1 người đàn ông điều khiển. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn tài xế xe ô tô không chịu dừng lại mà tiếp tục phóng đi, người đàn ông cùng chiếc xe máy do kẹt lại nên đã bị chiếc ô tô kéo lê hàng trăm mét.
Theo lãnh đạo công an phường Ô Chợ Dừa, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do cả hai đã xảy va chạm nhỏ từ trước đó.
Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Nam tài xế ô tô được đưa vào bệnh viện Đại học y Hà Nội để chữa trị các vết thương do người dân gây ra.
-
Xã hội1 giờ trướcUBND huyện Tân Sơn (Phú Thọ) chỉ đạo làm rõ nội dung mạng xã hội phản ánh các lãnh đạo xã Vinh Tiền say rượu, va chạm với người dân khi tham gia giao thông.
-
Xã hội1 giờ trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê, thở máy. So với thời điểm từ Hà Nội chuyển về, bệnh nhân có phản xạ khi có tác động.
-
Xã hội2 giờ trướcNgười mẹ cho biết qua trích xuất camera, bé gái bị chó dữ cắn tới tấp khoảng một phút vào vùng vai, cánh tay và môi.
-
Xã hội2 giờ trướcVNDirect bị tấn công mạng ngày 24/3. Hôm nay, gần 1 tuần sau vụ việc, chủ tịch công ty là bà Phạm Minh Hương có tâm thư. Bà nói đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, không nêu cụ thể hơn.
-
Xã hội2 giờ trướcCơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh nhóm người lạ mặt xông vào ký túc xá để hành hung nữ sinh ở tỉnh Kon Tum.
-
Xã hội3 giờ trướcTrưa nay, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh có hành vi bốc đầu xe đạp điện trên phố Xã Đàn theo hướng về hầm Kim Liên, Hà Nội.
-
Xã hội7 giờ trướcSau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.
-
Xã hội7 giờ trướcHai xe ô tô gắn cùng 1 biển kiểm soát có nền màu xanh, đậu trên đường ở thành phố Hà Tĩnh khiến dư luận xôn xao.
-
Xã hội7 giờ trướcCông an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất người dân cần cảnh giác để tránh bị mất mát tài sản vì kẻ gian sử dụng chiêu rất tinh vi.
-
Xã hội8 giờ trướcMặc dù phát hiện cả bao tải chứa nhiều gói hình chữ nhật nghi ma túy nhưng người đàn ông vẫn mang đi cất giấu.
-
Xã hội8 giờ trướcChỉ vì những câu nói, mâu thuẫn trong đám cưới, đối tượng Hà Văn Phi (SN 1972), trú tại thôn Bằng Qua, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về nhà lấy dao, phục sẵn ở nhà người đàn ông cự cãi với mình để gây án.
-
Xã hội8 giờ trướcĐại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của cháu Đ.
-
Xã hội11 giờ trướcTheo các chuyên gia, bảo hiểm nhân thọ là một dạng đầu tư dài hạn cho sức khoẻ và việc tham gia bảo hiểm từ sớm còn mang đến nhiều lợi ích.
-
Thời sự12 giờ trướcHàng trăm năm nay, ở Nam Bộ vẫn lưu truyền giai thoại về một mả đứng, đó là nơi chôn cất Trần Bá Lộc.