- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chung cư nghiêng 45 cm ở TP.HCM: "Tôi mua căn hộ này với giá 100 cây vàng, vậy mà..."
Nhiều hộ dân tại lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho (quận 1, TP HCM) đã vội vã di chuyển đồ đạc trước cảnh báo việc nơi ở có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.
Dù tận sáng nay bà T.T.N (50 tuổi) mới bắt đầu dọn dẹp để vận chuyển đồ đạc đi nơi khác nhưng cả đêm qua bà không tài nào ngủ được. “Căn hộ này tôi mua từ năm 2000, lúc đấy mua tốn mất 100 cây vàng. Giờ gia đình phải dọn đi thế này thì đành chịu chứ biết sao, sợ quá. Căn hộ kế bên cũng mua được có 3 năm thôi mà đã phải di dời.
Thật ra tôi vẫn muốn chung cư được gia cố để mọi người trở về sinh sống tiếp. Bởi nguồn sống duy nhất của gia đình tôi là bán tạp hóa, giờ coi như mỗi tháng mất đi 10 triệu đồng, không biết lấy tiền đâu mà sống nữa”, bà N than thở.
Bà N cho biết thêm, chính quyền đã sắp xếp cho gia đình bà ở căn hộ tại một chung cư quận 4. Tuy nhiên, do ở tận lầu 6, bà không thể nào tiếp tục công việc kinh doanh tạp hóa. “Mướn mặt bằng thì họ bảo tận 15 triệu/ tháng, không đủ khả năng trả. Tết này coi như nhà tôi không ăn Tết”, người phụ nữ nói.
Đồ đạc được chuẩn bị để vận chuyển đến nơi ở mới
Tương tự, bà L.M.T (47 tuổi) cho biết bà rất bất ngờ khi biết kết quả kiểm định chung cư nghiêng đến 45cm, mặc dù rất lo sợ an toàn của bản thân và 13 nhân khẩu khác trong gia đình (trong đó có 2 cụ già gần 90 tuổi) nhưng việc di dời gấp như vậy gây rất nhiều khó khăn. “Tết nhất sắp tới mà phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi thế này thì còn vui vẻ gì nữa. Gia đình tôi sắp sửa rơi vào cảnh thất nghiệp vì không tiếp tục được công việc giữ xe như trước.
Cách đây không lâu, tôi thấy có nhiều cán bộ đến đo đạc, khoan, lấy mẫu đất này nọ nhưng không nghe họ nói gì hết”, bà T nói.
Hình ảnh lô E của chung cư bị nghiêng 45 cm
Nhận định về vấn đề di dời khẩn cấp các hộ dân, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết mặc dù chỉ còn vài ngày nữa đến Tết cổ truyền nhưng không thể nào làm khác được. “Nếu chậm trễ một ngày ở trong chung cư sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hàng trăm người. Ngoài di dời bà con ra khỏi chung cư, chúng tôi sẽ cho dừng hoạt động ở trường tiểu học Chương Dương ngay phía bên dưới để bố trí điểm học mới. Nếu chung cư này mà sập thì cả ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề”, ông Hải nhấn mạnh.
Quận hỗ trợ việc di dời các hộ dân
Về chỗ ở cho bà con khi di dời khẩn cấp, quận sẽ bố trí 38 hộ tuỳ diện tích, nhân khẩu vào các căn hộ của thành phố ở quận 1, Bình Thạnh, quận 4, Bình Chánh… Nếu hộ nào ở Bình Chánh sẽ được nhận những chế độ thêm vì xa trung tâm. Việc di dời sẽ do lực lượng hơn 200 người từ dân quân, công an, trật tự đô thị, thanh niên xung phong và các công ty vận tải do quận thuê.
Trước đó, vào tối 23/1, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cùng cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với 38 hộ dân thuộc lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho. Buổi đối thoại nhằm giải quyết các thắc mắc của cư dân để kịp thời di dời khẩn cấp các hộ dân ở lô chung cư này trong 24 giờ tới. Theo ông Hải, ngay khi vừa nhận kết quả kiểm định của Sở Xây dựng về việc chung cư nghiêng 45 cm, có thể sập đổ bất kỳ lúc nào, UBND quận đã họp, xin ý kiến lãnh đạo thành phố để di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chung cư trong đêm và kéo dài đến sáng hôm sau. |
Theo Khám phá
-
Thời sự1 giờ trướcThanh niên cùng nhóm 3-5 người xúm vào đấm, đá một người đàn ông. Theo tìm hiểu, hai bên đã có mâu thuẫn từ trước đó.
-
Thời sự1 giờ trướcCông an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" để phục vụ điều tra.
-
Thời sự3 giờ trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Pháp luật3 giờ trướcBa người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-
Thời sự3 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự6 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự6 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự15 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Pháp luật16 giờ trướcSau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Mạng xã hội17 giờ trướcNhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
-
Thời sự20 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự21 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự21 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.