Cứa cổ vợ và 2 cháu, cầm dao dính máu cướp xe người đi đường để bỏ trốn

Sau khi cứa cổ vợ và hai cháu, Tú cầm dao dính máu uy hiếp người đi đường cướp xe máy rồi bỏ trốn.

Sau khi cứa cổ vợ và hai cháu, Tú cầm dao dính máu uy hiếp người đi đường cướp xe máy rồi bỏ trốn.

Hai cháu Q. và L. được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Theo đó, vào ngày 29/7, do bận công việc nên chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, trú tại ngõ 84, đường Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có nhờ em gái là Nguyễn Thị Thu T. (cùng trú tại TP. Hải Phòng) đến trông con hộ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, quê tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - là chồng chị T.) đến nhà chị H. tìm vợ.

Khi đến nhà chị H. giữa Tú và vợ có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau ít phút lớn tiếng, Tú đã kéo vợ vào trong nhà tắm rồi rút dao thủ sẵn trong người cứa cổ chị T.

Chưa dừng lại ở đây, khi từ trong nhà tắm đi ra Tú thấy cháu Trịnh Hồng Q. (6 tuổi, con trai chị H.) đang ngồi chơi nên liền dùng dao cứa cổ cháu này.

Thấy vậy, cháu Trịnh Hồng L. (7 tuổi, chị gái cháu Q.) đã chạy lại kéo Tú ra ngoài thì liền bị đối tượng chém vào tay.

Sau đó, Tú đè cháu L. xuống, tiếp tục cứa cổ nạn nhân rồi bỏ trốn.

Khi Tú chạy ra ngoài đường, một số hàng xóm quanh khu vực phát hiện sự việc đã tiến hành vây bắt nhưng do đối tượng manh động, liên tục cầm dao có dính máu doạ giết ai tiến lại gần nên mọi người không dám áp sát.

Sau đó, Tú khống chế, cướp xe của một người đi đường rồi bỏ trốn.

Ít phút sau, chị T. được đưa đi Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch còn hai cháu Q. và L. được đưa đến Bệnh viện Hải Phòng điều trị, rất may vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương tiến hành truy bắt Nguyễn Quốc Tú.

Theo Trí Thức Trẻ


cướp xe

cứa cổ


Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.