Cứu con ông chủ bị đuối nước, hai chú cháu tử vong

Trong quá trình dạy bơi, Khánh sảy chân vào vùng nước sâu ở sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) rồi bị cuốn đi. Anh Linh bơi theo cứu nhưng cũng bị đuối nước.

Trong quá trình dạy bơi, Khánh sảy chân vào vùng nước sâu ở sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) rồi bị cuốn đi. Anh Linh bơi theo cứu nhưng cũng bị đuối nước.

Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 11/7, tại sông Ngàn Trươi, đoạn chảy qua địa bàn xã Hương Quang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Trung Lịch (27 tuổi, trú xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn) tới nhà ông Bùi Đình Hưng (trú xã Sơn Thọ, huyện Hương Sơn) rủ ba bố con ông này lên sông Ngàn Trươi tắm.

Lên đến nơi, ông Hưng ngồi trên bờ mắc võng nằm ngủ, còn anh Lịch đưa hai người con của ông này là em Bùi Đình Khánh (13 tuổi) và chị gái của Khánh xuống sông để dạy bơi cho hai cháu.

Một lúc sau, do sơ suất không để ý, em Khánh không may sảy chân vào vùng nước sâu rồi bị cuốn ra xa. Anh Lịch bơi theo để cứu cháu bé nhưng bất thành khiến cả hai cùng đuối nước tử vong.

Nhận tin báo, UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ phối hợp với nhân dân tiến hành tìm kiếm và đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo UBND huyện Hương Sơn, khúc sông nơi xảy ra sự việc có mực nước sâu, đây là khu vực hẻo lánh ở vùng đồi núi, không có sóng điện thoại.

Anh Lịch đang làm việc cho tiệm sửa chữa ôtô do ông Hưng làm chủ.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.