- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại diện quán cà phê nơi cô gái bán khỏa thân quay clip phản cảm ở Hội An nói gì?
Đại diện quán cà phê ở Hội An cho biết, lúc cô gái chụp hình phản cảm không có nhân viên ở tầng 3
- Nghi phạm truy sát gia đình em gái viết thư gửi vợ nói "cuộc sống quá cơ cực, sống nhục nên thà chết trước"
- Án mạng kinh hoàng ở Bình Phước: Em ruột nghi dùng súng bắn liên tiếp vào vợ chồng anh trai khiến 2 người thương vong
- Nạn nhân sống sót trong vụ anh sát hại cả gia đình em trai khóc từ đầu làng đến tận nhà khi nghe tin con gái và bố mẹ chồng đã mất
Đại diện quán cà phê ở Hội An cho biết, lúc cô gái chụp hình phản cảm không có nhân viên ở tầng 3 và quán cũng không cho phép khách đến đây thực hiện các hình ảnh lố lăng, thiếu văn hóa như vậy.
Ngày 19/9, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An (Quảng Nam) thông tin, đã xác minh được địa điểm cô gái bán khỏa thân, để ngực trần quay clip phản cảm trong khu phố cổ.
Theo đó, nơi cô gái này thực hiện clip phản cảm là quán cà phê Faifo Coffee tại số 130 Trần Phú (P.Minh An, Hội An). Đây là quán cà phê khá nổi tiếng và được du khách thường xuyên tìm đến "check-in" bởi thấy được hình ảnh đẹp của phố cổ từ trên cao.
Cũng theo ông Lanh, quán cà phê này đã từng bị chính quyền nhắc nhở về việc theo dõi, quản lý hành động chụp hình, quay clip của du khách. Hiện, Phòng VHTT đã đề nghị UBND thành phố có chế tài xử lý với quán cà phê này vì không nhắc nhở, để khách thực hiện các hành vi thiếu văn hóa, thiếu văn minh lịch sự tại cơ sở kinh doanh.
Hình ảnh cô gái chụp ảnh phản cảm trên nóc nhà ở phố cổ Hội An, khiến nhiều người bức xúc.
Liên quan đến vụ việc, bà Hoàng Hương - Đại diện quán cà phê khẳng định quán không cho phép khách đến thực hiện các hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa như vậy. Về vụ việc cô gái quay clip phản cảm, vị này cho biết: "Tại thời điểm cô gái chụp hình ở tầng 3, trời quá nắng nóng, nên tầng 3 rất vắng khách. Nhân viên phục vụ toàn bộ ở tầng 1,2 (khách lúc đầu ngồi ở tầng 2) nên khi khách chụp và quay hình phản cảm lên tầng 3 thì bộ phận nhân viên không biết. Chỉ biết khi thấy khách tung hình lên mạng".
Cũng theo bà Hương, ngay sau khi nhận được thông tin, quán đã liên hệ với chủ tài khoản để yêu cầu gỡ hình ảnh phản cảm này xuống. Đồng thời, gửi công văn giải trình, lời xin lỗi tới các cơ quan chức năng của Hội An. Cũng như đăng lời xin lỗi lên trang Fanpage của Faifo Coffee.
"Quán luôn cố gắng xử lý và nhắc nhở các trường hợp có hành vi làm xấu hình ảnh của Hội An. Tuy nhiên, do 1 ngày lượng khách vào trong quán quá đông, nên có những trường hợp không bao quát hết được. Đây là sai sót của quán và quán xin nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đau lòng này. Quán cũng treo các biển thông báo tới du khách trong việc có ý thức giữ gìn hình ảnh của Hội An khi chụp ảnh và chắc chắn sẽ không để xảy ra sự việc trên thêm bất kỳ lần nào nữa", bà Hương, nói.
Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: "Quan điểm của TP là phản đối và lên án hành vi này. Phố cổ Hội An là một địa chỉ văn hóa, chứ không phải là nơi thực hiện những hành vi lố lăng như vậy. Hiện, TP đang giao cho phòng Văn hóa - Thông tin và phường Minh An kiểm tra quán cà phê diễn ra sự việc, để có hướng xử lý vì đã để khách quay clip phản cảm. Đồng thời, nghiên cứu chế tài xử lý nữ du khách có hành động khiến dư luận bức xúc này".
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Xã hội17 phút trướcRạng sáng ngày 13/5, một đối tượng nam giới dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ dẫn đến tử vong, tại khu vực đường ra hồ Đồng Đò (Sóc Sơn, Hà Nội).
-
Xã hội21 phút trướcVụ tai nạn liên hoàn khiến xe container bốc cháy, 1 người tử vong và 3 người bị thương, công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu.
-
Xã hội27 phút trướcThông tin về điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn người chồng đã ra tay sát hại vợ con dẫn đến bé gái 3 tuổi tử vong, vợ và bé trai 7 tuổi nguy kịch.
-
Thời sự2 giờ trướcChiều 13/4, đại diện gia đình cho biết, cơ quan công an đã tìm thấy cháu A. (12 tuổi, trú tại Hà Nội), sau 2 ngày "mất tích".
-
Thời sự2 giờ trướcNghe thấy tiếng hét thất thanh của trẻ, bố của cháu N. bảo vợ “con vẫn còn sống cố lên, đào cho con thở đi”.
-
Thời sự4 giờ trướcDự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.
-
Thời sự5 giờ trướcChị Huyền Trang, giám đốc công ty truyền thông tại Hà Nội bị lừa mất tiền tỷ không thể ngờ mình lại là nạn nhân bởi kịch bản được dàn dựng quá tinh vi.
-
Thời sự5 giờ trướcBước đầu, cơ quan chức năng nhận định người chồng 40 tuổi bị trầm cảm đã tấn công vợ và 2 con rồi nhảy lầu tự tử.
-
Thời sự5 giờ trướcSáng ngày 13/5, người dân tại thôn 6, xã Ba Trại vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ sạt lở nhà dân khiến 3 cháu nhỏ tử vong.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an tìm được tài xế taxi bị 2 du khách Pháp tố "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường hơn 100m và mời người này lên làm việc.
-
Vụ án mạng ở khu Sala: Người chồng trầm cảm, con gái 3 tuổi tử vong, vợ và con trai 7 tuổi nguy kịchThời sự6 giờ trướcTheo cơ quan chức năng, người chồng bị tình nghi ra tay sát hại vợ con gồm bé gái 3 tuổi tử vong, vợ và bé trai 7 tuổi nguy kịch.
-
Thời sự6 giờ trướcSau khi phát hiện người đàn ông tử vong dưới sảnh, cảnh sát điều tra phát hiện thêm 1 trẻ em tử vong và 2 người khác bị thương.
-
Thời sự7 giờ trướcTrong công văn khẩn của Sở Y tế TP.HCM, 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai bị rà soát lịch sử y tế là L.T.H.T., L.T.K.D. và V.K.X.
-
Thời sự9 giờ trướcKhu vui chơi bị sập tường làm 3 trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tử vong không có phép, do người dân tự mở và thu phí vào.