Hé lộ nguyên nhân nghịch tử sát hại cha mẹ ruột

Đâm em gái và bị đâm lại, Tuấn tức giận về nhà dùng thanh gỗ đánh cha mẹ già tử vong và truy sát cháu ruột khiến cô gái 18 tuổi trọng thương.

Đâm em gái và bị đâm lại, Tuấn tức giận về nhà dùng thanh gỗ đánh cha mẹ già tử vong và truy sát cháu ruột khiến cô gái 18 tuổi trọng thương.


Khúc gỗ, hung khí trong vụ án.

Khúc gỗ, hung khí trong vụ án.

Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt giữ nghi phạm Võ Văn Tuấn (40 tuổi; ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 10/8, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân tại xã Phú Lộc xảy ra vụ án mạng làm cha mẹ ruột của Tuấn là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi) tử vong, 1 người khác bị thương nặng là chị Hồ Đan Thanh (cháu ruột Tuấn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Tam Bình đã nhanh chóng đến phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông Á và bà Lang tử vong do chấn thương sọ não. Nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn.

Bước đầu, Tuấn khai nhận vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10/8, giữa Tuấn và em ruột là chị Võ Thị Hân (ngụ tại địa phương) xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, đánh nhau. Tuấn đã dùng dao đâm chị Hân và bị chị cầm kéo đâm lại trúng bụng. Thấy vậy, người thân liền can ngăn và đưa 2 anh em đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đi được một đoạn thì Tuấn quay về nhà. Thấy bà Lang đang ngồi rửa chén, nghịch tử này liền lấy khúc gỗ đánh mẹ tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Tuấn cầm khúc gỗ đến giường ngủ của ông Á, tiếp tục đánh cha đến chết. Chị Thanh chứng kiến sự việc tri hô thì liền bị Tuấn rượt đuổi và đánh nhiều cái khiến chị nằm bất động.

Tuấn có tiền án 8 năm tù về tội hiếp dâm, trở về địa phương vào năm 2016. Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên uống rượu và gây gổ với những người trong gia đình.

Theo Người Lao Động


nghịch tử

sát hại


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.