- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hé lộ thủ đoạn 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy xe ôm công nghệ, thản niên không biết đang bị cảnh sát truy tìm
Khuya ngày 30/9, hai nghi phạm liên quan đến vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ bị sát hại ở quận Bắc Từ Liêm đã được dẫn giải về Hà Nội
- Nóng: 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab đã bị di lý về đến Hà Nội, một kẻ cho biết "rất ân hận về hành vi của mình"
- Quá khứ bất hảo của 2 nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi ở Hà Nội: Nghỉ học từ sớm, đối tượng Giáp từng đi tù
- Lời khai lạnh lùng của 2 nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi ở Hà Nội: Do nạn nhân không cho nợ tiền xe ôm
Khuya ngày 30/9, hai nghi phạm liên quan đến vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ bị sát hại ở quận Bắc Từ Liêm đã được dẫn giải về Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.
>> Nam sinh viên chạy Grab bị sát hại
Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).
Danh tính 2 đối tượng gồm: Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái).
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra tối 30/9.
Ngay sau khi vừa được đưa về đến trụ sở công an, cảnh sát đưa thẳng hai đối tượng vào phòng họp trước sự có mặt của nhiều phóng viên báo chí.
Theo ghi nhận, Giáp và Trường đều bình thản, không tỏ ra sợ hãi và trả lời các câu hỏi từ phía cơ quan điều tra.
Nghi Phạm Giáp trả lời rành rọt từng câu hỏi
Trả lời những câu hỏi xung quanh vụ việc, Giáp cho biết tối 26/9 cả hai cùng ra trước khu vực bến xe Mỹ Đình ngồi, sau đó gặp nạn nhân và thuê chở về phố Tân Phong, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).
Khi đến nơi Giáp nói với nạn nhân rằng không có tiền nên 2 ngày sau sẽ trả nhưng nạn nhân nhất định không đồng ý. Bực tức nên Giáp rút con dao nhọn trong người ra, nạn nhân chạy về phía nhà dân nhưng do khu vực hoang vắng nên đối tượng đuổi và đâm vào lưng.
Ngay sau đó, Giáp quay ra lấy xe máy và bảo Trường lên xe rồi cả hai đi về quê ở Yên Bái.
Nghi phạm Trường tại cơ quan công an
Tương tự, Trường khai nhận, tối hôm diễn ra sự việc anh ta cùng Giáp bắt xe ôm về đến khu vực trên. Theo Trường, khi xảy ra giằng co vì tiền công chở với nạn nhân, lúc này chủ yếu là Giáp "giải quyết".
"Em chỉ biết khi đó thấy Giáp quay lại bảo em lên xe (xe của nạn nhân) để đi", đối tượng kể lại diễn biến khi đó nạn nhân đã chạy được một đoạn và Trường cũng chỉ được nghe Giáp nói lại là vừa đâm nạn nhân.
Điều đáng nói, cả hai đối tượng đều cho biết, ngay sau khi gây án, chúng lên xe máy của nạn nhân đi thẳng về Yên Bái. Trong những ngày lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm nhân sự truy lùng và cộng đồng mạng đang chia sẻ rầm rộ nhưng cả hai đối tượng đều không hề biết.
Trường nói, do sử dụng điện thoại phổ thông nên không có mạng, không vào được internet. Các đối tượng cũng không nghĩ nạn nhân đã chết, cả hai vẫn bình thản ngồi uống rượu ở nhà tại Yên Bái.
Đến chiều 30/9, khi nghe tin cảnh sát đang truy lùng cả hai di chuyển đến nhà người quen để nhờ trợ giúp thì bị Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái ập vào bắt giữ.
Hai đối tượng được đưa về cơ quan công an
Theo Thượng tá Lê Đức Hùng, trong những ngày qua tổ công tác đặc biệt của chuyên án gần như không một ai chợp mắt. Các mũi trinh sát được cử đi mọi ngả đường để truy lùng, đồng thời có biện pháp đề phòng hai đối tượng vượt biên.
"Nếu không kịp bắt giữ, hai đối tượng này có thể vượt biên để trốn sang Trung Quốc. Vì bố và người yêu của đối tượng Giáp đang ở bên kia biên giới và đối tượng này rất thành thạo địa hình", Thượng tá Hùng cho biết.
* Chúng tôi sẽ thông tin tiếp tục vụ việc.
Theo Helino
-
Pháp luật2 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố "Hải Idol" và 3 đồng phạm trong vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh.
-
Thời sự3 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
Xã hội5 giờ trướcCái chết trong mắt nhiều đứa trẻ, chỉ như một thứ giải pháp tình thế hồn nhiên, chúng đâu mường tượng được sức nặng của cuộc sống và những nỗi đau to lớn từ nay sẽ hằn lại trong cha mẹ mình. Sau khi chứng kiến những câu chuyện này, chẳng một cha mẹ nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi tâm tư của con mình.
-
Pháp luật6 giờ trướcPhạm Đức Hải (Hải "idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố trong vụ đoàn xe rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông - nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng sâu.
-
Thời sự15 giờ trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự16 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự16 giờ trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.
-
Xã hội17 giờ trướcNhững ngày này cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán cách tu tập theo lối khổ hành tăng của "sư Thích Minh Tuệ". Để hiểu hơn về người đàn ông xem mọi thứ là con số "0" này, phóng viên Tiền Phong đã có buổi chia sẻ với ông Lê Xuân, thân sinh ra "sư Thích Minh Tuệ".
-
Mạng xã hội18 giờ trướcTrong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một nhóm phụ nữ thản nhiên đậu ô tô rồi nhảy nhót dù có nhiều xe lưu thông.
-
Thời sự18 giờ trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự20 giờ trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự21 giờ trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự22 giờ trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em