“Kiều nữ” bị đổ nước mắm, bột ớt vào người lên tiếng

Nữ chủ tiệm spa xác nhận bị đổ nước mắm, bột ớt vào người nhưng bác bỏ chuyện mình quan hệ ngoài luồng nên bị đánh ghen.

Nữ chủ tiệm spa xác nhận bị đổ nước mắm, bột ớt vào người nhưng bác bỏ chuyện mình quan hệ ngoài luồng nên bị đánh ghen.  

Hình ảnh chị G bị đổ nước mắm, bột ớt vào người.

Ngày 13/6, lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa xác nhận, đang điều tra, làm rõ vụ việc chị G (chủ tiệm spa ở TP.Thanh Hóa) bị một nhóm người lột quần áo giữa đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) đổ nước mắm, bột ớt vào người.

Trước đó, tối 12/6, trên Facebook xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là bị đánh ghen trên đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa).

Theo thông tin kèm theo, các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ bị tấn công trong bức ảnh là chủ một tiệm spa. Cô gái có quan hệ bất chính với một nam thanh niên đã có vợ. Sau đó, cô vợ đã tổ chức đánh ghen, đổ nước mắm và ớt bột vào người cô gái.

Hình ảnh cô gái bị đổ nước mắm, bột ớt lên người sau đó được chia sẻ “chóng mặt” trên mạng xã hội thu hút nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Chị G phải nhập viện điều trị sau khi bị tấn công đêm 12/10.

Trao đổi với PV, chị G xác nhận mình đúng là người phụ nữ bị đổ nước mắm, bột ớt vào người tại đường Cao Thắng đêm 12/6. Tuy nhiên, chị G phủ nhận chuyện mình bị đánh ghen như đổn thổi trên mạng.

Chị G khẳng định mình có chồng con và không có tình cảm ngoài luồng với người đàn ông khác. Chị G nghi ngờ các đối tượng tấn công chị xuất phát từ việc cạnh tranh làm ăn và cố tình dựng lên vụ đánh ghen để hạ uy tín của chị.

Chị G cho biết thêm, sau khi sự việc xảy, trên Facebook xuất hiện tài khoản đặt tên giống tài khoản của chị rồi đưa thông tin thất thiệt. Trong đó có tài khoản giả mạo chị nói rằng chị là mẹ đơn thân và có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có vợ. Tuy nhiên, chị G khẳng định, câu chuyện này là hoàn toàn bịa đặt.

“Sau khi xảy ra sự việc, trên trang Facebook của mình chưa đăng tải bất cứ thông tin chính thức nào. Những Facebook đăng thông tin đều là tài khoản “ảo”, đăng câu like”, chị G cho biết.

Chị G cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, chị đã trình báo cơ quan điều tra Công an TP.Thanh Hóa và tới bênh viện điều trị.

“Sáng nay, công an đã tới lấy lời khai của mình”, chị G nói và cho biết hiện đang rất mệt mỏi và hoang mang lo lắng.

Theo Dân Việt


dội nước mắm

xát muối ớt

lột đồ

đánh ghen


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.