Ký ức hãi hùng của 2 mẹ con vụ hàng trăm m3 đá đổ sập xuống nhà

"Đau tôi có thể chịu được nhưng nhìn thấy con mình nằm đó kêu, đôi chân không còn, người làm cha, làm mẹ như tôi đau lắm, xót lắm", chị Thơm khóc ràn rụa.

"Đau tôi có thể chịu được nhưng nhìn thấy con mình nằm đó kêu, đôi chân không còn, người làm cha, làm mẹ như tôi đau lắm, xót lắm", chị Thơm khóc ràn rụa.

>>
Gia đình ở Sơn La bị sạt lở núi san bằng nhà cửa: Mẹ nguy kịch, con trai 4 tuổi phải cắt cụt 2 chân

Ngày 22/7, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Hồng Phúc - nạn nhân của vụ lở đá tại Sơn La - vẫn được điều trị tích cực tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức. Nằm trên giường bệnh, ánh mắt bé Phúc (4 tuổi) lấp lánh sự trong trẻo, chưa ý thức được tai họa vừa xảy ra...

Sau khi hình ảnh thương tâm của mẹ con bé Phúc được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nhiều người hảo tâm đã đến thăm nom, hỗ trợ.

Ky uc hai hung cua 2 me con vu hang tram m3 da do sap xuong nha hinh anh 1
Bé Phúc (4 tuổi) đang dần bình phục sau khi được điều trị. Ảnh: A.D.

Nằm trên giường bệnh với đôi tay bó bột, chị Thơm (38 tuổi) nghẹn ngào kể ngày 19/7, chồng chị đi công tác, chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Con gái lớn thì đi đánh cầu lông, trước khi đi cháu còn dặn mẹ ở nhà trông bé Phúc.

"Đến khoảng gần 7h tối, khi đang nấu cơm trong bếp, thấy đá rơi như sóng thần tôi chạy vội vào để bế cháu chạy đi nhưng không kịp, chỉ kịp ôm lấy cháu thì đá ập xuống", chị nhớ lại giây phút hãi hùng.

Cảnh tượng hôm đó là ký ức đen tối mà chị Thơm không thể nào quên. Người mẹ với bàn tay dập nát cố gắng lật những viên gạch để nâng người con lên nhưng không được. Chị đành dùng hết sức mình ngoi lên khỏi đống gạch đá để kêu cứu...

"Nhà tôi trước giờ ăn ở hiền lành, không ngờ tai họa lại ập đến. Đau tôi có thể chịu được nhưng nhìn thấy con mình nằm đó kêu, đôi chân không còn, người làm cha, làm mẹ như tôi đau lắm, xót lắm", chị Thơm khóc ràn rụa.

Ky uc hai hung cua 2 me con vu hang tram m3 da do sap xuong nha hinh anh 2
Căn nhà nơi bị cả trăm tấn đá đè nát. Ảnh: CTV.

Trong khi đó, mỗi khi có ai đến hỏi thăm, bé Phúc vẫn "dạ, vâng" rất to, chỉ thỉnh thoảng kêu lên “con đau lắm”. Tiếng kêu như xát muối vào nỗi đau mà cha của bé, anh Nguyễn Tiến Hồng, đang phải chịu đựng.

"Khi tai nạn xảy ra, tôi đang đi công tác ở Mộc Châu. Nghe tin tôi lập tức chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy con bị xẻ hết đùi, vợ thì nằm đấy, tôi như ngất đi”, anh Hồng nói.

Theo anh, bé Phúc bình thường rất ngoan, được hàng xóm và bạn bè quý mến. "Mất đi đôi chân, cháu như mất đi tương lai của mình. Hiện giờ cháu chưa nhận thức được, chỉ kêu đau thôi, nhưng sau này khi lớn tôi e cháu sẽ mặc cảm với chúng bạn”, người cha lo lắng.

Theo bác sĩ bệnh viện Việt Đức, sức khỏe của chị Nguyễn Thị Thơm đã tạm thời ổn định. Chị bị dập nát 2 bàn tay và bàn chân bên trái.

Cháu Nguyễn Hồng Phúc mất hoàn toàn 2 chân nhưng sức khỏe đang chuyển biến tích cực. Tuy vậy, thời gian tiếp theo vẫn có thể con những diễn biến nặng do sốc tâm lý sau chấn thương và mất máu.

Khoảng 19h ngày 19/7, cả trăm mét khối đá trên vách núi sạt xuống, đổ sập vào căn nhà gia đình anh Nguyễn Tiến Hồng, tổ 12, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, khiến vợ anh cùng con trai 4 tuổi bị đa chấn thương nặng, toàn bộ tài sản và vật dụng trong gia đình bị hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh cùng các lực lượng chức năng đã có mặt để đưa vợ con anh ra khỏi đống đổ nát và cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Hai nạn nhân sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo Zing


Cộng đồng mạng

sập nhà

sạt lở

cơn bão số 2


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.