- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời khai rúng động của kẻ giết vợ con Trưởng ban dân vận huyện
Nghi can Châu Minh Nhân là người làm công chăm sóc mặt sân cỏ nhân tạo. Trước khi gây án không lâu, Nhân còn ngồi nhậu với ông Thường - Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức.
Nghi can Châu Minh Nhân là người làm công chăm sóc mặt sân cỏ nhân tạo. Trước khi gây án không lâu, Nhân còn ngồi nhậu với ông Thường - Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức.
Sáng 26/10, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đang di lý Châu Minh Nhân - nghi can chính trong vụ giết bà Phạm Thúy Nga
(47 tuổi) và em Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, là vợ con ông Bùi Xuân
Thường) về trụ sở công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết Nhân bị công an điều tra ập vào bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Trước khi gây án, hung thủ là người làm công chăm sóc mặt sân cỏ nhân tạo tại sân bóng của gia đình ông Thường.
Nghi can tại cơ quan công an.
"Sau khi xác minh tất cả các nhân chứng cùng vật chứng liên quan vụ án, công an xác định Nhân đã bỏ trốn. Nghi can khá ma mãnh, hắn bắt xe vào TP.HCM rồi định ra các tỉnh miền Trung để đánh lạc hướng cơ quan điều tra", ông Tiến kể.
Bước đầu, Nhân nhận mình là hung thủ sát hại hai người trong căn biệt thự. Anh ta khai, khoảng 13h30 ngày 24/10, biết trong ngôi biệt thự chỉ có 2 người nên lẻn vào với ý định trộm cắp tài sản nhưng bị em Toàn phát hiện.
Sợ bại lộ, nghi can dùng gậy quật liên tiếp vào đầu khiến Toàn tử vong tại chỗ rồi trói chân tay nạn nhân bỏ vào nhà kho. Khám nghiệm pháp y cho thấy, em Toàn bị nhiều vết thương nặng phần đầu.
"Không biết cháu Toàn đã tử
vong nên tôi kéo lê vào góc nhà kho, dùng dây thừng trói hai chân tay
cháu Toàn lại rồi lấy tấm chăn đắp lại", kẻ gây án khai.
Tiếp đó, nghi can lục lọi tài sản trong nhà thì bà Nga đi chợ về phát hiện nên hô hoán. Nhân tiếp tục cầm cây đánh liên tiếp vào đầu rồi bóp cổ nạn nhân đến chết tại phòng ngủ của vợ chồng ông Thường. Số tài sản hung thủ lấy đi trước khi bỏ trốn gồm một xe máy hiệu Sirius màu đỏ, điện thoại di động, đôi hoa tai và ví tiền.
Sau khi biết tin 2 mẹ con của bà Nga đã tử vong và công an điều tra, khoanh vùng, truy bắt hung thủ gây án, Nhân đón xe khách đi tỉnh Bình Định. Với tâm lý không ai hay biết chuyện mình đã làm trong đêm 25/10 anh ta trở lại TP.HCM. Tuy nhiên đến rạng sáng 26/10 vừa đặt chân đến địa bàn Q.Gò Vấp, nghi can bị lực lượng công an tóm gọn.
Nhân khai, ý định quay trở lại Sài Gòn là sẽ tẩu tán hết tài sản cướp được rồi quay vào công ty làm việc bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra.
Đông đảo người dân, đồng nghiệp đến viếng hai nạn nhân.
Theo một người dân, thứ 6 tuần trước (21/10) sau khi hoàn thành công việc tại sân bóng, nghi can Nhân có ngồi nhậu với ông Thường rồi sau đó mượn xe máy của chủ nhà để ra khu vực chợ Kim Long tìm ôtô khách về nhà. Ngày hôm sau, ông Thường nhờ người quen ra đây lấy lại chiếc xe.
Một nhân chứng khác cho biết, khi làm việc tại sân bóng nhà ông Thường, Nhân tỏ ra lanh lợi, không có biểu hiện gì bất thường, hung hăng. Trước khi vụ án mạng được phát hiện, người dân thấy một nam thanh niên lạ đi xe máy hiệu Sirius rời nhà các nạn đi về hướng ngã ba Kim Long.
Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản của các nạn nhân và tiến hành di lý nghi can này về Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra.
Sáng cùng ngày, hàng trăm đồng nghiệp, người dân huyện Châu Đức đổ về chia sẻ với thân nhân gia đình Trưởng ban Dân vận huyện ủy.
Theo Trí thức trẻ
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự1 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự2 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự2 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự2 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự3 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự3 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Xã hội6 giờ trướcSáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng.
-
Thời sự9 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự10 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự21 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Pháp luật21 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Thời sự21 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.