Nghi ngờ cô gái 'cặp kè' với chồng mình, người phụ nữ dùng dao lam rạch liên tiếp lên mặt và ngực 'tình địch'

Khi cô gái vừa xuống xe, là L. lao vào ôm chặt, rạch dao lam liên tiếp lên vùng mắt và ngực nạn nhân.

Phát hiện chồng chở theo 1 cô gái trẻ, nghi ngờ là nhân tình của chồng, bà L. liền đuổi theo và chặn đầu xe, yêu cầu cả chồng và cô gái trẻ dừng lại để nói chuyện. Khi cô gái vừa xuống xe, là L. lao vào ôm chặt, rạch dao lam liên tiếp lên vùng mắt và ngực nạn nhân.

Ngày 6/7, trao đổi với báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết đang làm rõ vụ bà Trịnh Thị L. (SN 1965, ngụ xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) cố ý gây thương tích cho một phụ nữ.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T.N. (SN 1992, ngụ ấp 2, xã Bình Phong Thạnh).

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 20 ngày 5/7, bà L. phát hiện chồng là ông Bùi Văn H. (SN 1965, chồng bà L.) chạy xe máy chở chị N. trên đường nông thôn thuộc ấp 2, xã Bình Phong Thạnh nên đuổi theo.

Khi đuổi kịp 2 người này, bà L. chặn xe và yêu cầu ông H., chị N. dừng xe để nói chuyện.

Theo báo Giao Thông, lúc chị N. nhảy xuống xe liền bị bà L. nhào tới ôm chặt, chửi bới và dùng dao lam rạch lên vùng mắt và ngực nạn nhân.

Hậu quả, do lưỡi dao quá bén đã làm rách sâu vào vùng thịt chảy rất nhiều máu.

Gây án xong, bà L. bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu khâu nhiều mũi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bà L. nghi ngờ chị N. là nhân tình của chồng nên xảy ra ghen tuông, rồi dùng dao lam rạch mặt “tình địch” cho hả dạ.

Theo Saostar


tình địch

đánh ghen

ngoại tình


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.