- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân chứng kể việc phát hiện dầu thải đổ trộm xuống suối đầu nguồn nhà máy nước sông Đà
Thời điểm phát hiện dầu thải đổ trộm, dọc đoạn đường khoảng 1,5km từ khu trang trại đến địa điểm bị đổ mùi nồng nặc, không chịu nổi dù có lấy áo che.
Dầu thải khiến nước ở dòng suối đen ngòm.
Chiều 14/10, theo ghi nhận của PV, khu vực suối Trâm (nơi người dân phát hiện xe ô tô tải loại 2,5 tấn bơm dầu đổ trộm thuộc xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình), gần kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà gần 1 km, dù dầu thải cơ bản được xử lý, nước khá trong, nhưng vẫn còn mùi khét nồng nặc, khó chịu và dưới đáy suối còn một lớp bùn đen.
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Dũng (trú tại xóm Vật Lại, Phú Minh, đang trông trang trại chăn nuôi ở gần suối Trâm, người đầu tiên phát hiện việc đổ trộm dầu thải) cho biết, khoảng 5h30 sáng 9/10, khi xuống khu trang trại kiểm tra, anh thấy cá có dấu hiệu bị ngạt nổi lên và mùi nồng nặc nên gọi anh vợ vào trông giúp rồi lấy xe máy đi kiểm tra.
"Lúc đầu, tôi tưởng rằng ai đó đã bỏ thuốc độc xuống phá hoại áo cá, nhưng khi kiểm tra mới phát hiện nguồn nước dẫn từ suối Trầm vào ao có vệt dầu nổi, mùi khét.
Tôi lấy xe máy đi kiểm tra thì dọc đoạn đường khoảng 1,5km từ khu trang trại đến chỗ bị đổ trộm dầu mùi nồng nặc, không chịu nổi dù có lấy áo che", anh Dũng kể.
Theo anh Dũng, dầu thải chảy vào ao đã khiến 6 - 7 tạ cá bị chết nổi, chưa kể số ba ba. Thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu đồng.
Theo anh Dũng, khu vực bị đổ trộm dầu thải là trên đường và do mưa lớn nên dầu bị trôi xuống ta-luy đường, xuống suối. "Khi tôi đến thì không còn phương tiện nào ở đó mà chỉ có đầy dầu đang chảy xuống suối. Tôi còn quay lại video dầu trên đường, dính và cỏ, trôi dưới nước...", anh Dũng nói thêm.
Người đàn ông này chia sẻ, dù đã vài ngày nhưng nước từ ao cá nhà anh lấy nguồn từ suối vẫn bốc mùi khét.
Nguồn nước ô nhiễm khiến ao cá của anh bị chết khoảng 1 tấn, toàn bộ số cá chết phải chôn bỏ. "Cá rửa sạch rồi, nấu lên, cho chó thì chó cũng không ăn vì mùi rất nồng. Chắc vài năm nữa cũng không dám ăn cá từ ao này", anh Dũng nói thêm.
Về nguồn nước suối Trâm, theo anh Dũng, đây là suối tự nhiên và nước từ đây đổ vào khu vực đầu trạm bơm của nhà máy xử lý.
Nước suối đen ngòm do dầu thải.
"Chúng tôi ở đây đều biết nguồn nước này sẽ đổ ra khu vực nhà máy nước sông Đà cung cấp cho người dân Hà Nội sử dụng nên không ai dám xây dựng trái phép, chăn thả gia súc, gia cầm gần hành lang của hồ, suối nhà máy nước", anh Dũng nêu rõ.
Người đàn ông này cho biết thêm, trong chiều 14/10, anh đã làm việc và cung cấp một số thông tin, hình ảnh chụp được tại khu vực bị đổ trộm dầu thải cho phía cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hòa Bình, để mong sớm truy tìm chiếc xe tải gây ra vụ việc.
Còn theo anh Nguyễn Văn Mừng (anh vợ anh Dũng), ngay sau khi phát hiện việc dầu thải bị đổ trộm, chính anh là người báo cho phía nhà máy nước để tiến hành việc thu dọn, xử lý.
Dầu thải trên mặt đường.
"Thời điểm anh em tôi phát hiện ra, dầu thải đã chảy lan xuống suối, xa hàng km và mùi bốc lên nồng nặc. Ngay sau khi phát hiện ra chúng tôi đã báo ngay và còn trực tiếp dẫn công nhân của nhà máy nước sạch sông Đà vào kiểm tra", anh Mừng nhắc lại.
Cũng trao đổi với PV, một số người dân sống gần khu vực này cho hay, mấy ngày qua, họ không ngủ được vì mùi khét lẹt từ suối bốc lên.
"Suốt những ngày qua, gia đình tôi không yên vì mùi khét bốc lên từ con suối. Cả ngày lẫn đêm nhà tôi phải đóng kín cửa", chị Nguyễn Thị Hồng, người dân xóm Vật Lại chia sẻ.
Trước đó, trong chiều 14/10, nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình và Hà Nội đã đến suối ở thôn Vật Lại lấy mẫu về xét nghiệm. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát môi trường của tỉnh Hòa Bình cho biết, đã vào cuộc điều tra, làm rõ, truy tìm đối tượng gây ra sự ô nhiễm ở suối Trâm. |
Theo Trí thức trẻ
-
Xã hội1 giờ trướcTrên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái hàng xóm khi vừa bước ra khỏi nhà thì bị người phụ nữ to béo đánh đập, bất chấp sự can ngăn của mọi người xung quanh.
-
Xã hội3 giờ trướcĐến nhà anh trai chơi, nam thanh niên bất ngờ cầm dao chém mẹ ruột và cháu của mình.
-
Xã hội3 giờ trướcTheo TS.LS. Đặng Văn Cường, vụ việc bắt đầu từ trận mưa nhưng có thể có nguyên nhân từ việc xây dựng, quản lý tòa nhà này.
-
Xã hội4 giờ trướcTheo bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Hoàng Minh Lý (bác sĩ trẻ, quê Diễn Châu, Nghệ An), hiện đã hoàn tất các cuộc phẫu thuật cần thiết. Bệnh nhân đang được theo dõi, nếu không có biến chứng gì có thể xuất viện trong 2-3 tuần nữa.
-
Xã hội5 giờ trướcTừ chiều tối và đêm nay (11/5), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa cục bộ vài nơi, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.
-
Xã hội8 giờ trướcThấy bạn bị sóng biển cuốn trôi ra xa, nam sinh lớp 8 bơi ra cứu bạn thì bị mất tích, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.
-
Xã hội8 giờ trướcHôm nay (10/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chuyển toàn bộ hồ sơ đối tượng Lầu Vũ Nhật Đăng lên Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng về hành vi giết người.
-
Pháp luật18 giờ trướcTại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Xã hội18 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh Việt Nam đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022, còn bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.
-
Xã hội18 giờ trướcTất cả các bệnh nhân đều khai muốn nhập viện do thấy ông P.T.T. tử vong sau ăn tiết canh dê cùng nạn nhân nên lo sợ nhiễm khuẩn.
-
Xã hội18 giờ trước“Mẹ cháu đang túc trực trong phòng với cháu suốt ngày đêm tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Lúc tỉnh cháu đã nhận biết được mẹ mình”, bà G. cho hay.
-
Thời sự20 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự23 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.