Nỗi lòng của tử tù trước giờ thi hành án

Trước khi bị thi hành án, Min căn dặn vợ, hãy để lại số tiền lưu ký hơn 1 triệu đồng cho người bạn tử tù không có người thăm nuôi.

Trước khi bị thi hành án, Min căn dặn vợ, hãy để lại số tiền lưu ký hơn 1 triệu đồng cho người bạn tử tù không có người thăm nuôi.

Nghiêm Văn Min (41 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) từng vào tù ra tội. Tháng 2/2011, Min và đồng bọn tham gia vụ nổ súng giết người thuê trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng với giá 30 triệu đồng.

Không lâu sau, những người tham gia vụ án bị đưa ra xét xử. Xét tình tiết, tính chất lần phạm tội này của Min là đặc biệt nghiêm trọng, TAND Hải Phòng tuyên Min tử hình về tội Giết người.

Hơn 6 năm qua, Min bị biệt giam tại trại tạm giam Công an Hải Phòng chờ ngày đền tội. Những ngày đó, vợ và con của tử tù vẫn đến thăm Min.
Noi long cua tu tu truoc gio thi hanh an hinh anh 1
Tử tù Min (giữa) cùng đồng phạm thời điểm bị bắt sau khi gây án, năm 2011. Ảnh: TL.

Phút cuối của tử tù Min

Một cán bộ trại tạm giam Công an Hải Phòng tâm sự, phút cuối của những kẻ tử tù thường ít nhiều có sự hoảng sợ. Tuy nhiên, Min lại tỏ ra khá bình tĩnh.

Khoảng 3h ngày trung tuần tháng 8, cán bộ trại giam đánh thức tử tù Min. Đoán trước giờ khắc đền tội đã đến, Min ngồi bật dậy, lặng lẽ làm theo mọi hướng dẫn của các cán bộ. Min tắm gội sạch sẽ, ăn hết phần ăn được chuẩn bị sẵn.

Ăn xong, ngồi vào bàn uống nước, nhấp ngụm trà xanh, Min vẫn giữ thái độ bình thản, lặng lẽ. Khi được các cán bộ trại giam hỏi về nguyện vọng cuối, Min đề xuất: “Ban (cách phạm nhân gọi các cán bộ trại giam) cho con xin một cái bút và một số tờ giấy”.

Với 3 tờ giấy, Min lần lượt viết cho bố, vợ và những đứa con thơ ở nhà.

Theo lời của quản giáo, người trực tiếp quản lý Min những ngày chờ thi hành án tử, tử tù này chấp hành rất tốt mọi quy định ở trại. Mỗi lời nói, hành động của tử tù đều thể hiện sự giác ngộ, hối hận. Min từng 4 lần viết đơn xin được thi hành án, bởi sự dày vò tội lỗi đã gây ra.

Lá thư của kẻ tội đồ

Theo lời kể của cán bộ trại giam, nỗi ân hận của tử tù Min thấm đẫm trong từng câu chữ gửi đến những người thân.

Trong lá thư gửi bố, Min xúc động viết: “Bố kính yêu!...Giây phút cuối của cuộc đời, con chỉ biết nói lời tạ tội với toàn gia tộc họ Nghiêm, hãy cho con một lời tha thứ…và con xin nguyện vẫn luôn được là đứa con của dòng họ!”

Noi long cua tu tu truoc gio thi hanh an hinh anh 2
Thư tử tù Min gửi vợ. Ảnh: TL.

Lá thư gửi vợ, Min viết dài nhất, kín hai mặt giấy A4. Tâm sự với vợ, kẻ từng phạm pháp nói rằng bản thân không cảm thấy hụt hẫng khi phải thi hành án bởi Min hiểu cái giá phải trả cho tội ác gã đã gây ra. Min cầu mong, vợ bớt đau buồn, sớm vượt qua nghịch cảnh, để tiếp tục chăm sóc con cái thay anh ta.

Sau những lời chất chứa, Min mong mỏi trong lá thư: “Sau khi anh đã ra đi, hãy cho anh được về với nơi anh đã sinh ra, cho anh được gần mẹ. Còn sau này, nếu em vẫn mãi yêu vùng đất quê của chồng em thì hãy về đó sống khi tuổi về già. Đó là điều anh mong với vợ yêu của anh”.

Với lá thư gửi 2 con, Min nói rằng anh hạnh phúc khi được làm bố của chúng. Đi kèm với niềm hạnh phúc đó, Min cũng có những nỗi day dứt vì không tròn bổn phận của người cha. Min dặn dò con: “Dù trong hoàn cảnh nào các con cũng phải yêu thương nhau, biết vâng lời ông bà và mẹ. Các con phải thương mẹ, vì mẹ các con đã quá khổ cực vì bố con mình rồi…”.

Ngoài những mong mỏi trên, Min còn có một nguyện vọng nhân văn khiến nhiều người bất ngờ. Min nhắn nhủ vợ: “Anh còn ít tiền mà em đã gửi cho anh ở lưu ký của trại. Anh muốn để lại cho một người bạn tù vì anh ấy có hoàn cảnh khó khăn. Vợ hãy thông cảm để anh được nhượng lại, cả những đồ vật cá nhân ở trong trại của anh, anh cũng để lại hết…”.

Cán bộ trại tạm giam Công an Hải Phòng cho biết, số tiền lưu ký của Min không còn nhiều, khoảng hơn 1 triệu đồng, nhưng tấm lòng quý bạn tù của Min khiến người ở lại cảm động. Người bạn tù của Min tên Thủy, cũng là một tử tù.

Thủy từng phạm tội giết cha dượng. Quá trình chờ thi hành án, Thủy không có người nhà đến thăm nuôi. Gần đây, bệnh của Thủy phát nặng, bị liệt, nằm một chỗ.

Sáng 14/8, tử tù Ngiêm Văn Min đã chấp hành án tử bằng phương pháp tiêm thuốc độc, tại nhà thi hành án đặt ở Hà Nội. Sau khi thi hành án, gia đình tử tù đã được nhận lại tro cốt, an táng theo quy định của pháp luật.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.