- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ tài xế BMW vẫy tay chào người thân sau khi bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù
Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn khiến 1 người chết, 5 người bị thương được đưa ra xét xử vì "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Sáng ngày 17/6, nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn khiến 1 người chết, 5 người bị thương được đưa ra xét xử vì "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Sáng 17/6, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Khi bị đưa ra xe chuyên dụng, bị cáo vẫy tay chào người thân lần cuối trước khi lên xe.
Bị cáo Nga vẫy tay chào người thân trước khi lên xe chuyên dụng.
Người nhà bị cáo khóc nức nở.
11h30, HĐXX nhận định việc truy tố của VKS là đúng người, đúng tội. Tại cơ quan điều tra và quá trình thẩm tra, bị cáo Nga thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời bị cáo cũng khai báo thành khẩn.
Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.
Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết trước việc vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hậu quả để lại cho gia đình là rất lớn, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe.
Xét thấy gia đình các nạn nhân đã có đơn bãi nại, bị cáo cũng tích cực khắc phục hậu quả thiệt hại nên HĐXX nhận thấy cần thiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Tòa cũng nhận thấy không đủ cơ sở xem xét cho bị cáo hưởng án treo.
Từ các phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù giam.
11h04, HĐXX trở lại làm việc sau vài phút nghị án.
11h04, HĐXX trở lại làm việc sau vài phút nghị án.
10h47, HĐXX cho bị cáo Nga nói lời sau cùng.
Bị cáo nói lời xin lỗi những gia đình bị hại, xin lỗi dư luận xã hội vì gây ra tai nạn kinh hoàng vừa rồi. Đồng thời hối hận với hành vi mình gây ra, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về gia đình và bù đắp cho người thân bị hại. Sau khi thụ án xong sẽ đến từng nhà nạn nhân để xin lỗi.
Bên cạnh đó bị cáo khuyên mọi người đừng có hành động uống rượu trước khi lái xe và không được mang giày cao gót khi lái xe.
10h45, các ý kiến của người nhà nạn nhân đều xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo, có thể cho bị cáo được hưởng án treo để về với gia đình, chăm sóc người thân và có trách nhiệm với người thân bị hại.
Người thân nạn nhân tại phiên xét xử.
10h10, VKS đọc bản luận tội. VKS đề nghị mức án từ 36-42 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga về tội Vi phạm quy định khi tham gia gia thông đường bộ.
Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng mức án này quá cao. Theo luật sư đây là lỗi sơ ý, không ai mong muốn. Luật sư cho rằng, bị cáo đang nuôi 3 con, có nhân thân tốt, là lao động chính trong gia đình nên cần có mức án nhẹ hơn
Hơn nữa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Vị luật sư xin HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo.
Luật sư bào chữa của bị cáo.
10h05, trả lời luật sư của mình, bị cáo nói đang nợ ngân hàng 14 tỉ đồng và nuôi 3 con nên mong muốn pháp luật xem xét vấn đề này giảm nhẹ tội cho bị cáo.
10h00, Đại diện VKS hỏi bị cáo về đôi guốc vướng chân ga mà bị cáo khai. Bị cáo cho biết đôi guốc mới mua.
VKS: "Sau khi gây tai nạn bị cáo làm gì?".
Bị cáo: "Sau khi xảy ra tai nạn thì bị cáo gọi điện cho người nhà đến hỗ trợ. Khi bước xuống xe gọi điện bị cáo không biết có người chết nằm dưới xe mình.
Khi bị cáo nghe người nhà nói rằng người dân nói bị cáo thờ ơ, ỷ lại có tiên nên nói câu "Để chị lo" nhưng tâm trí lúc này bị cáo không nghĩ đến điều gì khác, nói câu đó chỉ là muốn có trách nhiệm".
9h50, Hội thẩm Nhân dân hỏi bị cáo cảm thấy như thế nào khi bị tạm giam?
Bị cáo trả lời rất hối hận về hành vi của mình trong thời gian tạm giam. Khi biết có clip vụ tai nạn nhưng bị cáo không dám coi lại clip vì quá ám ảnh, không chịu được.
Người nhà nạn nhân có mặt tại phiên tòa.
9h40, Hội thẩm Nhân dân tiếp tục thẩm vấn bị cáo về câu nói "Để chị lo".
Bị cáo giải thích lý nói câu này vào thời điểm đó là chỉ muốn sẽ chịu trách nhiệm trước vụ tai nạn, không muốn trốn tránh. Bị cáo từ ngoài Bắc vào Nam làm ăn nên biết trách nhiệm của mình gây ra. Câu nói "Để chị lo" không phải vì có tiền mà mà nói câu đó, bị cáo nói là muốn chịu trách nhiệm chứ không có ý gì khác".
Sau những lời giải thích thì bị cáo lại bật khóc.
9h30, Bị cáo quay xuống phía người nhà các nạn nhân trong vụ tai nạn do mình gây cúi đầu xin lỗi rồi bật khóc.
Bị cáo Nga cúi đầu xin lỗi người nhà nạn nhân rồi bật khóc.
Chủ tọa hỏi lý do gì bị cáo gây ra tai nạn trên?
Bị cáo khai do đi giày cao gót bị vướng nên đạp nhầm chân ga. Bị cáo còn khai lý do là có uống rượu trước khi lái xe đồng thời cho biết uống rượu trong tiệc sinh nhật bố nuôi, số lượng bao nhiêu bị cáo không nhớ.
"20h bị cáo nhập tiệc, sau 22h thì lái xe đi về. Trong thời gian gian dự tiệc bị cáo có uống rượu rồi khi về lấy xe ô tô tự lái về mặc dù biết chưa có giấy phép lái xe vì đang đi học bằng", bị cáo Nga nói.
Tòa hỏi tại sao biết uống rượu thì không được lái xe nhưng bị cáo lại tự lái xe?
Bị cáo khai với tòa là cảm thấy không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên mới uống rượu trước khi lái xe, bị cáo không nhớ uống bao nhiêu nhưng uống không nhiều.
Bị cáo Nga thừa nhận đã uống rượu trước khi lái xe
Chủ tòa nói tiếp: Bị cáo phải biết uống rượu bia không được lái xe nhưng bị cáo vẫn cố tình lái xe. Mặc dù biết tai nạn là lỗi cố ý nhưng trước đó bị cáo đã biết lái xe sau khi uống rượu là không được phép, bị cáo đã bất chấp pháp luật.
Bị cáo: Nếu cho quay lại trước đây thì bị không dám lái xe, nhưng giờ đã quá muộn. Sau vụ việc bị cáo đã gọi điện thăm hỏi và bồi thường cho gia đình nạn nhân tử vong là 1 tỉ đồng, gia đình bị thương nặng là anh Cao Tấn Tài với số tiền 800 triệu đồng.
Toàn cảnh phiên xét xử
8h48, HĐXX chuyển sang phần thẩm vấn sau khi kết thúc phần thủ tục. Đại diện VKS là Kiểm sát viên Nguyễn Quang Huy đọc bản cáo trạng vụ án.
Cáo trạng truy tố bị cáo không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô BMW rồi gây tai nạn kinh hoàng.
Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng vụ án
8h00, Bị cáo Nguyễn Thị Nga đã được đưa đến Toà
Bị áp giải đến tòa, bị cáo tỏ ra bình thản, bình tĩnh nhưng khi trò chuyện với luật sư của mình bị cáo tỏ ra xúc động, rơm rớm nước mắt.
Nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh bình thản đến phiên toà sơ thẩm
Bị cáo Nga được đưa đến toà
Khi trò chuyện với luật sư của mình, bị cáo rơm rớm nước mắt.
Cũng trong phiên toà sáng nay, một số người nhà của phía bị hại cũng có mặt để tham gia phiên xét xử sơ thẩm.
Một số người nhà của phía bị hại có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm
Trước đó, tối 21/10/2018, Ngguyễn Thị Nga đi tiếp khách ở nhà hàng giữa trung tâm TP.HCM. Tàn tiệc, người phụ nữ lái ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng về nhà ở quận 12. Đến ngã tư Hàng Xanh, bà Nga gây tai nạn liên hoàn với nhiều xe máy, ô tô. Vụ việc khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (38 tuổi, quê Đồng Nai) thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác bị thương. Bà Nguyễn Thị Nga khai nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn do chiếc giày cao gót.
Làm việc với công an, nữ tài xế khai có uống rượu tại nhà hàng, nhưng vẫn tỉnh táo. Đến ngã tư này, bà Nga thấy đèn đỏ nên phanh xe. Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân phanh thì quai giày cao gót vướng vào chân ga. |
Do bị cuống nên đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết và nhiều người khác bị thương.
Ngày 24/10/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Xã hội1 giờ trướcSau thời gian dài điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ, theo nguyện vọng của gia đình, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
-
Thời sự3 giờ trướcPhát hiện có hơn 170 triệu đồng trong tài khoản, không biết của ai nhưng Phạm Khắc Dũng vẫn rút ra chi tiêu cá nhân và không trả lại cho nạn nhân như cam kết.
-
Thời sự3 giờ trướcLực lượng chức năng sẽ xét nghiệm ADN, xác định danh tính thi thể được phát hiện trên biển Đà Nẵng nghi là cháu bé ở thị trấn Lăng Cô (Huế) mất tích lúc đi gửi trẻ.
-
Thời sự6 giờ trướcHọc là trưởng phòng của công ty bất động sản, lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, kêu gọi góp vốn mua nhà, đất giá “sập hầm” rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng đánh bạc.
-
Thời sự7 giờ trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
Pháp luật8 giờ trướcBằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ lai lịch của người phụ nữ bán đồ ăn vặt, thường đi sớm về khuya.
-
Thời sự8 giờ trướcNguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
-
Thời sự8 giờ trướcChỉ trong 3 ngày, 25 tấn tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết đột ngột, nhiều người dân bỗng chốc trắng tay.
-
Thời sự11 giờ trướcNgày diễn ra đám cưới nhân viên cũ, Hải "idol" xếp đội hình xe, cùng nhiều người dừng 4 xe sang giữa đường để dàn cảnh chụp ảnh, phát livestream câu like.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 19/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm người đàn ông 39 tuổi đi lạc từ ngày 18/5 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.
-
Thời sự15 giờ trướcĐang đi xe máy trên đường thì trời mưa to, cô gái 24 tuổi ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong.
-
Xã hội1 ngày trướcTừ chiều tối và đêm nay, hầu hết các khu vực trên cả nước đều xuất hiện mưa giông, nhiều nơi mưa rất to. Gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động mạnh, từ Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa nhiều ngày tới.