- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quá khứ tình trường bất hảo của bác sỹ giết vợ mới cưới, phi tang xác chấn động Cao Bằng
Hải đã từng có vợ và 2 con, tuy nhiên trong quá trình đi học Hải tiếp tục cặp bồ, sau đó lấy thêm một vợ mới, chị H. bị Hải sát hại là người vợ chính thức thứ 2.
Video cơ quan công an lấy lới khai của Hải và nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân
Ngày 9/9, cơ quan công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người đối với Triệu Văn Hải (42 tuổi, ở Thành phố Cao Bằng). Theo đó, do mâu thuẫn vợ chồng, Hải đã dùng tay bóp cổ vợ là chị Đặng Thị H. (30 tuổi), sau đó mang xác vợ phi tang xuống sông. Hải là một bác sĩ đang công tác tại BV Đa khoa Thành phố Cao Bằng, còn vợ làm kỹ sư tại Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng.
Chị H., người bị Hải ra tay sát hại và phi tang xác là người vợ thứ 2 của Hải. Trước đó, Hải đã từng có một người vợ đầu và 2 đứa con (1 gái, 1 trai).
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận
Một người dân cùng quê Hải (ở Nguyên Bình, Cao Bằng) cho biết, Hải tốt nghiệp trung cấp y khoa và công tác tại Bệnh viện Nguyên Bình (Cao Bằng). Tại đây, Hải lấy vợ cũ là giáo viên, sinh được 2 người con một gái, một trai.
Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Nguyên Bình, Hải đã đi học lên đại học (4 năm), sau đó là học lên BSCK I (2 năm). 2 vợ chồng Hải đã từng đưa đơn ra tòa ly dị. Tuy nhiên, qua 6 lần hòa giải, được sự động viên của gia đình, hai vợ chồng đã rút đơn.
Cầu sông Mãng nơi Hải khai đã phi tang xác vợ
Thời gian đi học, Hải cặp bồ với một người phụ nữ khác. Lần này người vợ cũ quyết định ra tòa ly dị và hồ sơ đã được toà án thụ lý năm 2014. “Trong quá trình sinh sống với người vợ cũ, Hải thường xuyên bạo hành vợ. Đến khi cặp bồ, do Hải có tính vũ phu, vì thế gần đến ngày cưới người phụ nữ này đã quyết định chia tay”, một người dân địa phương nơi hải sinh sống chia sẻ.
Sau đó, qua sự giới thiệu, Hải quen và yêu chị Đặng Thị H. (30 tuổi, ở Quảng Uyên, Cao Bằng). Sau một thời gian tìm hiểu, Hải và chị H. quyết định đi đến hôn nhân vào khoảng tháng 4/2018 và chuyển ra Thành phố Cao Bằng làm việc, sinh sống.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thành phố Cao Bằng cho biết Hải mới chuyển ra bệnh viện công tác từ tháng 10/2017. Công việc của Hải là khám chữa bệnh chuyên ngành tai mũi họng. Hải chưa từng bị bệnh nhân, đồng nghiệp phản ánh về vấn đề gì.
Hải đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa TP Cao Bằng
Trong khi đó, những người sống gần kề bên nhà Hải cho biết, tuy hai vợ chồng mới lấy nhau, nhưng Hải thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Thậm chí, đã nhiều lần Hải dùng tay bóp cổ vợ, còn để lại cả vết thâm.
Chị H. đã có lần định bỏ đi (rằm tháng 7 âm lịch) nhưng vì tình nghĩa vợ chồng, chị quyết định ở lại thêm 1 tháng, cho chồng cơ hội sửa chữa. Thời gian 1 tháng trao cơ hội cho chồng chưa hết, thì Hải đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết, sau đó còn chở xác vợ ra cầu sông Mãng phi tang.
Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
Theo lời khai của Hải, sau khi sát hại vợ, Hải còn ngồi uống rượu, viết thư để lại cho mọi người, sau đó ngủ một giấc. Đến 24 giờ ngày 30/9, sau khi ngủ dậy Hải đã cho xác vợ vào bao tải, chở ra sông phi tang.
Phi tang xác vợ xong, Hải chạy xe của vợ đi cầm cố, rồi lần trốn ở Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội và TPHCM. Ngày 7/9, sau khi từ TP HCM ra Hà Nội, nghỉ ở một nhà nghỉ khu vực Trần Duy Hưng, Hải đã bị cơ quan ập vào truy bắt. Tại đây, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo Khám phá
-
Thời sự2 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự4 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự4 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự7 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự8 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự8 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật12 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự12 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội21 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội21 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội22 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội22 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự23 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.