Rớt nước mắt lời cuối "ông bố" xăm trổ dành cho bé sinh non bị bỏ rơi

Xúc động lời cuối "ông bố" xăm trổ Trần Quốc Công dành cho bé Hạo Nam sinh non không may mắn đã về trời.

Xúc động lời cuối "ông bố" xăm trổ Trần Quốc Công dành cho bé Hạo Nam sinh non không may mắn đã về trời.

Sau nhiều nỗ lực của các y bác sĩ, bé Trần Hạo Nam - hài nhi sinh non bị bỏ rơi đã được người đàn ông xăm trổ Trần Quốc Công và những người bạn cứu sống khi mới 1 ngày tuổi đã về trời vì sức khỏe quá yếu. 

Rớt nước mắt lời cuối ông bố xăm trổ dành cho bé sinh non bị bỏ rơi-1

Hành trình khi cứu bé Hạo Nam của "ông bố" xăm trổ và những người bạn

Thông tin bé Trần Hạo Nam qua đời, khiến những người đã cứu sống và ngày đêm cầu nguyện cho em rất đau buồn. Ông "bố nuôi" Trần Quốc Công, người thương yêu đặt cho bé cái tên Trần Hạo Nam với mong ước "con hãy chiến đấu mạnh mẽ như một dũng sĩ để sinh tồn" đã xúc động chia sẻ những lời cuối cùng đầy cảm động với bé Nam trên tài khoản cá nhân của mình.

Rớt nước mắt lời cuối ông bố xăm trổ dành cho bé sinh non bị bỏ rơi-2

Bé Hạo Nam khi mới được cấp cứu tại BV Nhi TƯ

Anh Công viết: "Kiếp người ngắn ngủi quá Trần Hạo Nam ạ. Người con mang họ Trần mạnh mẽ. Con đã khóc trong lòng mọi người tiếng khóc của 1 đứa trẻ được chào đời đánh dấu ngày con được làm 1 người công dân, 1 con người.

Ngày hôm nay cũng là tròn 10 ngày bố và các mẹ cứu con cũng là ngày con không thể vượt qua được nữa. Lại 1 đứa trẻ bất hạnh nữa không chiến thắng được số phận. Con mất rồi nhưng những gì con để lại sẽ còn mãi về sau. Là tiếng gọi là lời cảnh tỉnh cho các bà mẹ nhẫn tâm giết đi đứa con mình, không cho các con có 1 cuộc sống như bao đứa trẻ khác.

Ở nơi chín suối con cố gắng dõi theo bố và mọi người con nhé. Bố sẽ tiếp tục việc này đến khi hết duyên thì thôi con ạ. Yên nghỉ con nhé. Con hãy phù hộ cho anh chị Trần Hương Ly và Trần Khánh Thiện có sức khoẻ con nhé... Bố sẽ mặc cho con bộ quần áo đẹp nhất".

Những người quan tâm đến hành trình chiến đấu để sinh tồn của bé Hạo Nam cũng đã gửi lời chia buồn và cầu mong con thanh thản về trời...

Như Báo Giao thông đã đưa, ngày 2/5, trên mạng lan truyền clip về một người đàn ông xăm trổ Trần Quốc Công cùng những người bạn đã cứu sống trẻ 1 ngày tuổi nhờ kịp thời đưa đi cấp cứu. Được biết, anh cùng những người bạn đã phát hiện ra bé sinh non bị bỏ rơi này trong tình trạng nguy kịch. 

Hành trình đưa thai nhi bị bỏ rơi đến bệnh viện diễn ra đúng thời điểm đường vào giờ cao điểm. Có những lúc xe phải nhích từng chút một vì đường quá đông đúc trong khi sức khỏe thai nhi vô cùng nguy cấp, tuy nhiên, sau đó đã kịp thời đưa trẻ vào cấp cứu tại BV Nhi TƯ.

Theo Tú Uyên (Báo Giao thông)

bị bở rơi

xăm trổ

sinh non


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.