- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng (Quảng Nam): Cứu sống được 33 người
Tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vừa xảy ra vụ sạt lở núi do ảnh hưởng của bão số 9, khiến nhiều nhà và người dân bị vùi lấp. Lãnh đạo Chính phủ đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.
Diễn biến vụ việc:
Vào chiều tối ngày 28/10 đã xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân, huyện Nam Trà Mi, tỉnh Quảng Nam, trong đó:
- Vụ sạt lở thứ nhất ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My: 45 người bị vùi lấp, 33 người được cứu, 8 thi thể được tìm thấy.
- Vụ sạt lở thứ 2 ở xã Trà Vân làm 8 người mất tích, hiện đã tìm thấy toàn bộ 8 thi thể.
Trong ngày 29/10:
- Sạt lở ở xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn): 11 người bị vùi lấp, tìm thấy 3 thi thể đầu tiên.
- Sạt lở ở xã Trà Tập (huyện Bắc Trà My): 1 người chết, 1 người may mắn thoát nạn.
- 200 công nhân thủy điện Đắk Mi 4 (huyện Phước Sơn) mắc kẹt, dự kiến điều máy bay tiếp tế.
15h30: Cứu sống được 33 người
Trung tá Hà Ra Diêu, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My cho hay hiện lực lượng chức năng đã cứu sống được 33 người, trong đó có 8 người bị thương nặng. Cơ quan chức năng tìm thấy 6 thi thể, 13 người hiện đang còn mất tích. Những người còn sống được nước đẩy dồn về chân núi.
15h00: Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 11 người ở Phước Sơn
Đến 13h ngày 29/10, đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết các lực lượng đang tìm cách tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, khiến 11 người bị vùi lấp.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết do địa hình hiểm trở nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện chỉ có lực lượng tại chỗ ứng cứu người dân.
14h50: Điều kỳ diệu, tìm được nhiều người vẫn còn sống tại Trà Leng
Lúc 14 giờ 50, tin từ hiện trường vụ sạt lở núi tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng đã tìm được hàng chục người trong số khoảng 40 người bị mất tích trong vụ sạt lở.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều người bị thương rất nặng, nhiều người trong tình trạng nguy kịch nhưng nhiều người còn sống. Những người dân này đang được khiêng ra bên ngoài để được cấp cứu.
Trong những nạn nhân còn sống, có 3 cháu bé và một người lớn trong gia đình chị Hồ Thị Hậu bị thương trong vụ sạt lở ở Trà Leng được cứu hộ kịp thời. Con gái chị Hậu là bé Hà Thị My khóc nhiều vì đau. Bé bị gãy xương đùi, vết thương rất nặng.
Hiện các bác sĩ quân y băng nẹp vết thương, sơ cứu cho My. Theo chị Hậu, bố của chị là một trong 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở chiều 28/10.
Theo NLD, Zing, PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Thời sự2 giờ trướcCứu 2 cô gái thoát khỏi vụ cháy, anh Bằng lặng lẽ rời đi, tay người đàn ông này bị bỏng nhẹ nhưng anh tâm niệm "chỉ muốn cứu người, đó là điều hạnh phúc nhất".
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự3 giờ trướcGiả sử nếu việc cháu bé tử vong do người lái xe và giáo viên bỏ quên trên xe thì người lái xe và giáo viên, hiệu trưởng nhà trường/người đại diện theo pháp luật của trường, người có chức trách nhiệm vụ đưa, đón học sinh có thể bị xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người.
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự3 giờ trướcNhận định bước đầu, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn.
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự5 giờ trướcBà ngoại của cháu H. kể, bà trực tiếp dắt cháu ra xe. H. ngồi sau ghế lái.
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự5 giờ trướcBà ngoại của cháu bé 5 tuổi tử vong trên xe ô tô ở Thái Bình cho biết, đây là lần đầu tiên cháu H. bị bỏ quên trên xe nhưng cũng là lần cuối cùng gặp mặt cháu.
-
Thời sự7 giờ trướcNgười mẹ trẻ bày tỏ ăn năn, hối hận, nghẹn ngào khi kể chuyện gia đình bị liên luỵ vì hành vi bán con mà mình và chồng gây ra.
-
Thời sự8 giờ trướcÔng Nhân (85 tuổi, sống gần hiện trường) cho biết, lúc cháy nhà trọ số 7, tổ 1 (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội), có 1 nam thanh niên mặc áo trắng lao vào cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.
-
Thời sự8 giờ trướcLực lượng chức năng và người dân đã kịp thời giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy ở ngôi nhà cho thuê trọ thuộc quận Hà Đông, Hà Nội.